1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U19 Việt Nam năm 2010. Thất bại ở giải U19 Châu Á, vớt vát được chức vô địch giải U23 quốc tế báo Th

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi eversong, 04/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Đá banh là trận đấu 90 phút . Cầu thủ và HLV phải làm thế nào thì làm đủ sức đá 90 phút . Dĩ nhiên h2 có thể không sung sức = hiệp 1 nhưng cũng phải thủ được và phản công được . Mặc dù Tồ cũng chẳng có bài thể lực cao siêu gì hay Bình Dương cũng thế . Nhưng bao giờ đội hình của các đội Tồ và Bình Dương 20 em thì tới 14 em tương đối trâu bò to xác hơn bình thường . Trong khi U21 và U19 vẫn tuyển quân theo tư duy thời Đần và trước đó trong đội hết 12 em nó suy dinh dưỡng .
    Hậu quả thì là ngoáy đít hay đẹp đấy nhưng chỉ là h1. H2 khỏi xem vì quân ta hết sức chỉ lờ vờ trên sân cho chúng nó tát sưng mõm . Đây chẳng có gì mới hãy nhớ tới trân Olympic VN thua Libăng 1-2 trước đây (thời nhà Huy Hoàng và Đần) hay tuyển VN thua Porto B hoặc sinh viên Hàn .....thời nhà Tavaret .....nói chung là ngoáy cũng rất đẹp h1 nhưng h2 thì cứ như là gái mới lớn ra bãi tha ma bị trai làng nó bu vô nó bề . Bóng đá mà không chiến thắng được thì làm sao có tiếng vang làm sao sướng . Mặc dù tin thần tự sướng và bảo thủ của dân ta hơi cao nhưng cái cục nghẹn thua trận rất ư khó ...nuốt . Ngay sau trận thì báo chí có thể khen ngợi bởi vì chính chúng nó chủ trương bắt quân thiếu thuốc xì tin ngoái đít thì thua nó cũng phải viết cái gì bào chửa cho cái ngu của nó chứ . Tóm tắc đá lối này ngoại trừ 11 chống 10 thì ngoài ra không có cửa . Đó cũng là rất dễ hiểu vì các đội trên TG không ai người ta tập luyện trên chiến thuật đá 10 người cả . Khi thiếu 1 người tất nhiên cái lối chơi nó sẽ mất nhiều .
    Trên tinh thân bắt quân mà 60-70% xì tin thiếu thuốc thì khi cần đấu thể lực phương án này cũng phá sản luôn vì trong đội chỉ có 4-5 em kể cả tm nó 1.75m trở lên hay khoẻ . Anh cho chúng nó ra húc thì cũng đến phút 60-70 là đuối vì một thằng này phải húc tới 1.5m người ta để cân bằng cho xì tin thiếu thuốc trong phòng ngự và lên bóng . Khi cần thay người để duy trì sức húc trong h2 thì không còn ai chỉ còn xì tin. Trong khi tui nó đưa thêm 1-2 trâu bò vô húc hăng hơn thì tất nhiên ta phải vẹo .
    Với lối bắt quân của Bình Dương hay Tồ . Trên sân bao giờ cũng ít nhất 4-5 chú trâu bò húc . Mà những chú này có thể xa luân chiến theo mỗi trận đảm bảo thể lực tốt hơn là bắt húc mổi trận . Kèm theo h2 cũng còn vài chú trâu bò khác vô húc tiếp đảm bảo thế trận không tới nổi nào . Ít nhất vẫn chơi thủ chắc và phản công khiến đối phương phải e dè . Chú theo lối ngu xuẩn củ thì h2 đeo theo nó mà thủ chạy không nổi thì phản công chạy tới nơi hết bin đá hụt bóng nằm sân nghĩ mệt thì nó còn hùa lên hiếp chết luôn .
    Cái vấn đề chính là nằm ở tư duy và cách làm việc .
  2. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Các em tuy có lên đồng, nhưng khi hiệp 2 hết sức thì muốn lên đồng lần nữa cũng không lên nổi. Anh dũng, quả cảm, quật cường,... để mà làm gì, khi mà cuối cùng thua vẫn hoàn thua.
  3. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    1.957
    Mẹ kiếp, điên cái là 1 đội TQ nó dợt đẹp cả 2 đội VN. Nguyên nhân giống hệt nhau, mặc dù kết trận BLV vẫn cứ hô chúng ta xứng đáng có kết quả tốt hơn bla bla... Nói chung là vứt hết cả 2 lứa này đi
  4. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    BLV nhà mình mắc bệnh của PTV thì cũng bt thôi có gì đâu
    Công tâm thì phải nói rằng thằng U19 đá tốt, chuyền ban nhuyễn có ý đồ rõ ràng. 1 điểm nữa là có vài chú khá cao gần bằng tuyển Trung Quốc, hình như thằng tiền đạo số 9 phải tầm gần 1m8
    Không nên nhìn thấy thua mà rủa nó, so với năm ngoái đội u21 gì đó thua Thái Lan thì năm nay u19 nhìn triển vọng hơn nhiều, chú Văn Quyết đá nhìn ngon phết, Chú Đình Bảo gì cũng đc, tui thấy nó cũng chả kém gì thằng VQ ở tuổi đó, nhìn còn ngon hơn.
    Nói chung là đội này hàng thủ thì ko nhìn rõ lắm ngoài chiều cao nhưng hàng công thì có đến 3,4 thằng có tư duy khá, hiện đại, khá là giống Công Vinh thời mới bắt đầu xuất hiện (quan điểm của tui vẫn cho rằng CV,TE, VP, MP là những thằng có tư duy chiến thuật nhanh nhạy hơn so với các thằng khác nửa cái đầu)
    Cái tầm tuổi này thực ra ko nên nhìn vào kết quả để nhận xét mà nên nhìn vào khả năng tuân thủ chiến thuật và tiềm năng cá nhân của cầu thủ. Lứa này nhìn bình diện chung là ngon hơn lứa u23 đi đánh seagame 2 năm trước. Chú Văn Quyết (éo biết của đội nào) cam đoan với các bác sẽ thành một ngôi sao trong vài năm tới đấy các bác. Trước đến h em nhìn người ít sai lém
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Vấn đề cũng ở chổ đó nếu như đội hình cân bằng hơn thêm 3-4 trâu bò thay vì thêm 3-4 chú ngoáy đít bơm cho cố lên rồi đá không ăn thua phải cho ngồi ngoài thì đã hấp thằng tàu rồi. Bởi vậy mới nói bao năm nay làm theo tư duy mấy ổng tự ta bóp dế ta thua chứ bọn Á Châu nó cũng có gì ghê gớm đâu .
    Lật lại những bài báo trước giải về những ngôi sao 1.62m chừng 6-7 đứa gì đấy thực tế chúng nó làm được trò trống gì không ?
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Chủ Nhật, 18/10/2009 19:48 Chung kết giải U21 quốc tế: Thua U21 Trung Quốc 2-4, U19 Việt Nam ngẩng cao đầu (TT&VH Online) - 4-2 nghiêng về U21 Trung Quốc là kết quả của trận CK giải U21 quốc tế diễn ra chiều tối nay. U21 Trung Quốc xứng đáng giành chức vô địch nhưng U19 Việt Nam cũng đã thể hiện được tiềm năng của mình.
    Tình huống nguy hiểm đầu tiên của trận đấu thuộc về U21 Trung Quốc. Phút 11, từ quả đá phạt góc, tiền đạo số 20 của U21 Trung Quốc Tiangchen thoải mái đánh đầu cận thành hạ gục thủ môn Anh Đức. 1-0 cho đội khách.
    Phút 13: Tỷ số thiếu chút nữa được nhân đôi cho U21 Trung Quốc khi tiền đạo số 8 của đội bạn sút căng từ cự ly khoảng 13m, bóng đập người trung vệ Ming Tùng đi đổi hướng khiến thủ môn Anh Đức hoàn toàn bó tay nhưng rất may là bóng đi ra ngoài. Phút 16, sóng gió lại nổi lên trước khung thành U19 Việt Nam khi tiền vệ số 16 của U21 Trung Quốc sút căng nhưng bóng đi đúng vị trí của Anh Đức.
    U19 Việt Nam (áo sáng) ngẩng cao đầu rời giải U21 quốc tế
    dù thua U21 Trung Quốc 2-4 ở trận chung kết
    Chỉ 1 phút sau, U21 Trung Quốc có bàn thắng nhân đôi cách biệt từ cú sút phạt và tác giả của bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 vẫn là tiền đạo số 20 Tiangchen. Lỗi trong bàn thua này thuộc về Anh Đức khi anh phản xạ chậm và để bóng bật tay vào lưới dù cú sút của Tiangchen đi đúng vị trí của thủ môn đội U19 Việt Nam.
    Phút 18, U19 Việt Nam mới tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên về khung thành đội bạn nhưng Văn Quyết lại sút bóng vừa thiếu lực vừa không chính xác khi chỉ cách khung thành U21 Trung Quốc khoảng 8m.
    Phút 23 U19 Việt Nam phản công nhanh nhưng từ cự ly khoảng 17m, Hải Huy lại sút bóng quá nhẹ và không chính xác, bỏ lỡ cơ hội khá thuận lợi cho U19 Việt Nam. Phút 31, U19 Việt Nam lại tạo ra tình huống khá nguy hiểm trước khung thành U21 Trung Quốc nhưng Văn Quyết sút bóng vọt xà từ khoảng cách chỉ 12m.
    Sân trơn bóng ướt do trời mưa nặng hạt khiến các pha phối hợp tấn công của U19 Việt Nam gặp khá nhiều khó khăn. Hơn nữa, U21 Trung Quốc tỏ ra vượt trội về thể lực và tổ chức phòng ngự khá chặt chẽ. Trong bối cảnh bế tắc đó, bàn thắng chỉ có thể đến từ nỗ lực xuất thần của cá nhân và thật tuyệt vời là U19 Việt Nam đã có được điều đó. Đầu tiên là cú demi-volley từ cự ly khoảng 25m của Hoàng Thịnh ở phút 40. Bóng đi vào góc xa khiến thủ môn đội bạn hoàn toàn bất lực. 5 phút sau, các CĐV trên sân Bình Dương sung sướng như phát điên khi tiền vệ trung tâm Hải Huy sút xa uy lực từ ngoài vòng cấm. Bóng đi vào góc cao và một lần nữa mành lưới của U21 Trung Quốc rung lên.
    2 bàn thắng tuyệt đẹp của U19 Việt Nam làm không khí trên sân Bình Dương "nóng" hẳn lên. Chúng ta đã bị dẫn trước tới 0-2 và mắc nhiều sai lầm trong phòng ngự nhưng đã kịp ngược dòng ngay trong hiệp 1 bằng tinh thần quyết tâm và 2 khoảnh khắc tỏa sáng của cặp tiền vệ trung tâm Hải Huy- Hoàng Thịnh.
    Hiệp 2, ngay phút 52, U19 Việt Nam có cơ hội vượt lên dẫn trước 3-2 khi Đình Bảo thoát xuống rất nhanh, đi qua cả thủ môn đội bạn nhưng cú sút từ góc quá hẹp của tiền đạo U19 Việt nam đưa bong đi cắt ngang khung thành U21 Trung Quốc. Phút 58, U21 Trung Quốc có câu trả lời bằng cú sút từ cự ly khoảng 30m của Gu Bi. Anh Đức để bóng bật ra nhưng đã kịp thời dùng chân cản phá. Ngay lập tức, U19 Việt Nam "trả miếng" khi Hoàng Thịnh tung ra cú "đại bác" tầm xa nhưng bóng đi vọt xa khung thành U21 Trung Quốc.
    Với quyết tâm chiến thắng, U21 Trung Quốc lại khiến các CĐV chủ nhà phải "giật mình" khi Tiangchen sút phạt rất căng khiến Anh Đức không thể bắt dính bóng nhưng một cầu thủ của đội khách đã đá bồi đưa bóng đi vào mép lưới. Nhưng những nỗ lực tấn công không mệt mỏi của U21 Trung Quốc cuối cùng cũng được đền đáp. Phút 72, đội khách một lần nữa vượt lên dẫn trước. Từ một pha tấn công bên cánh trái, bóng được căng ngang trước khung thành U19 Việt Nam.
    Thủ môn Anh Đức đẩy bóng ra nhưng cầu thủ vào sân thay người số 14 của đội khách đã kịp thời đá bồi, mang về cho U21 Trung Quốc bàn thắng thứ 3. Trong thời gian còn lại của trận đấu, dù U19 Việt Nam đã rất nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa nhưng không thành công trong việc tìm đường vào khung thành U21 Trung Quốc. Ngược lại, đội khách còn kịp ghi thêm bàn thắng thứ 4 ấn định chiến thắng chung cuộc 4-2 vào phút 90. Tác giả của bàn thắng dập tắt mọi hy vọng của U19 Việt Nam và mang về cho U21 Trung Quốc danh hiệu vô địch giải U21 quốc tế này vẫn là tiền đạo số 20 Tiangchen.

    HT
    =============================
    Khi không có Tồ và Chung dẫn dắt .
    Điệp Khúc quen thuộc chúng ta thường nghe ....Thua Vẫn Ngẩng Cao Đầu .
    Khi có họ chúng ta lại được Không Ngẫn Cao Đầu Nhưng Vẫn ....Thắng .
    2 Lối Tư Duy và Tham Vọng bóng đá khác nhau ...thể hiện 2 trình độ hiểu biết và yêu bóng đá khác nhau .
    Dĩ nhiên với tôi thì nếu Ngẩn Cao Đầu Để Thắng thì khó cho bóng đá VN quá, nhưng mà ai cũng muốn thắng đẹp thắng hay thắng tưng bừng bóp đối thủ nguyên trận . Nhưng với tầm VN hiện nay cũng nên biết mình là ai . Thì thôi tôi đành chấp nhận kiểu Tồ hay Chung thủ cho chặt ăn rình ....miễn sao KHÔNG CẦN NGẪN CAO ĐẦU NHƯNG VẨN THẮNG . Mà là tính giải chính thức nha .
    Đằng này giải giao hửu đá không lại người ta sân nhà trọng tài nhà khán giả nhà ...Thua mà vẫn ngẩn cao đầu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    bao giờ khá nổi nếu như lúc nào cũng hài lòng với thua .
    Một điểm kỳ lạ là báo cứ xoáy vào những bàn thua tuyển U23 và tuyển QG để đánh những dàng trung vệ không nghệ .
    Nhưng mấy thằng U21, và U19 có trung vệ nghệ đá ...thủng đến 4 quả một trận . Thua đánh đầu...thua tùm lum không một lời phê.
    Khi đá giải giao hửu thì bộ khung phải khác đá tập . Khung đã cố định còn thế ....thì tương lai chổ nào .
    Vã chăng muốn đánh giá về hàng thủ U23 hay tuyển trước trận chính cũng nên dùng những trận giao hửu chính thức như với đội Posco gì làm thước đo tương đối .
    Tiên Sư mấy thằng phóng tin viên bơm vá làm ngu dân .
  7. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Nói chung U19 VN ở giải này chơi khá tốt nhưng HLV Hà tí tồ thì khá bèo...Nhìn cách xắp sếp đội hình và chiến thuật toàn bộ các trận đấu của U19 tại giải này thì na ná như nhau dẫn đến sự bắt bài của đối thủ và chẳng có cơ hội nào cho các cầu thủ trẻ học hỏi nhiều về kỹ chiến thuật mới...
  8. newgreenfield

    newgreenfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    1
    Em béo biết hậu dân xứ nào, dưng mà hậu quá lởm. Hình như đuối thể lực nên cứ đơ như...bán độ. Tiền vệ tiền đạo chơi được.
    Qua xem cho thấy, ai chứ bóp dế bọn Hảo hảo lớ hoàn toàn có thể, bác nhể
  9. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26

    Về lối huấn luyện thì quả thật, Vịt nhà mình hỏng nhiều thứ mà nguyên nhân là do tính không chuyên nghiệp trong tập luyện và không có một phương pháp chuẩn, các lò đào tạo toàn tự phát, vì thế các cầu thủ Việt Nam mình thường lớn muộn hơn so với các nước khác cùng khu vực.
    Thường khi đá với TL hay các đội khác như Tàu, Hàn ở các giải trẻ chúng nó ko hơn mình nhiều về kỹ thuật, kể cả thể lưc nhưng chiến thuật thì đã rất bài bản rồi, chủ yếu mình thua vì tự tay bóp dái.
    Năm ngoái xem U21 đá với Thái mà buồn hết cả người, so ra thì năm nay vẫn đỡ chán, mặc dù vãn có điệp khúc" thua ngẩng cao đầu" nhưng thực tế là có điểm sáng thực sự
    Vì những điều lởm khởm còn tồn đọng như trên nên đối với tui, các giải trẻ tầm u21 trở xuống thực tế tui chỉ xem giò xem cẳng cầu thủ, có tố chất nào đặc biệt ko, có vận hành tốt chiến thuật của HLV ko, còn kết quả thì chả xem vì HLV của mình quá tệ và còn lâu mới đc đồng đều như các nước có nền bđ phát triển hơn
    Năm nay thực sự cầu thủ khá thông minh, tui nghĩ chúng nó đã thực hiện đúng bài của HLV, ko có chuyền hỏng, chuyền ngu nhiều như mọi năm. Việc thua hoàn toàn là do HLV chưa đủ bài mà thôi.
    Đối với BĐVN lúc này, Quan trọng nhất vẫn là chất lượng cầu thủ trẻ đê nang tam CLB và HLV tuyển QG phải tốt để phát hiện ko để bị thui chột các tài năng. Hiện tại VN mình đang có đc điều này cho đến khi Tồ hoặc Chung còn dẫn dắt. Khi có thành công thì người ta mới mở đc mắt để có định hướng đúng
  10. VNCP

    VNCP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong các bài của TuanUSA tôi không hiểu bạn Tuấn có xem thực sự các trận U19 Viet nam đá không hay chỉ xem điểm tin qua báo? Nếu xem trực tiếp trên sân hay xem qua ti vi thì ai cũng phải thấy rằng U19 đá vậy là rất tốt, có nhiều cá nhân có triển vọng. Ngay cả 2 trận đối đầu với U21 Trung Quốc ( hàng xịn chứ không phải giả như có người nghi ngờ) thì U19 Việt Nam vẫn chơi ngang ngửa. Xét về trình độ kỹ chiến thuật thì các cầu thủ Việt Nam không hề thua kém những cầu thủ Trung quốc hơn mình tới 2 tuổi. Họ chỉ kém về thể hình và thể lực mà thôi. Mà đây là điểm kém của toàn bộ người Việt Nam chứ không chỉ của các cầu thủ (Tuấn USA mà đứng cạnh Mỹ đen thì chắc cũng vậy thôi ). Hơn nữa đá trên sân ướt như mấy ngày vừa rồi thì tiêu hao thể lực hơn nhiều so với sân khô nên chuyện chênh lệch thể lực trở nên ảnh hưởng lớn tới trận đấu. Tôi nghĩ nếu đá sân khô thì chưa chắc biết U 19 Việt Nam va U 21 Trung quốc ai thua ai thắng.
    Tôi nghĩ khá nhiều thành viên trong này có cái nhìn không thực sự công tâm với màn trình diễn của 2 đội trẻ Việt Nam tại giải vừa rồi. Hãy nhìn số lượng rất lớn các khán giả Bình Dương đội mưa tới xem các trận đấu. Nếu U 21 và U 19 Viêt nam tệ hại như các bạn nói thì chắc khán giả không nhiệt tình như vậy đâu.

Chia sẻ trang này