1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

83 club

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi mercury562006, 26/10/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alpenliebe

    Alpenliebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    M tham gia với, chống sắp cưới của mình cũng 83 nè, hị hị hị....
  2. mercury562006

    mercury562006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng vankhoa2001!
    Mình cũng thấy mọi người nói "tuổi hợi nằm đợi mà ăn" mà mình thì không thấy thế. Cái gì mình cũng phải tự mình phấn đấu, phấn đấu mãi mà cũng chẳng thấy thành được ít danh nào. Vật chất thì cũng tạm ở mức trung bình nhưng cũng vừa mấp mé mức lao đao đấy.
    Mình nghĩ tuổi nào cũng có người sướng người khổ. Có một điểm chung mình nhận thấy là những người tuổi hợi đa phần là hiền hoà.
  3. 0ceanhp

    0ceanhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2010
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Có tớ nữa nè. Tớ sinh ngày 25/01/1983, cho tớ tham gia với nèo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. mid9

    mid9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    bé nhà tớ mới dc hơn 4 tháng thôi .còil lắm . tớ thấy sướng khổ còn do cái số nữa chứ đâu phải cứ năm Hợi là sướng đâu , nhưng tớ thấy đa phần 83 nhà mình đường tình duyên nó cứ ko suôn sẻ kiểu gì ý .
  5. incubusvnn

    incubusvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hi, Quý Hợi 83 đúng là rất sướng về khoản vật chất nhưng về đường tình duyên thì còn lận đận lắm. Mình cũng là con lợn vàng đây, hi hi
  6. phuonglanhou

    phuonglanhou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    uh, mình từ bé sinh ra học hành xuôn sẻ, công việc ngon lành...nhưng yêu đương thì vất vả rồi lấy chồng cũng vất vả. may mà trời bù cho thằng cu khoẻ mạnh thông minh! Ơn trời
  7. mercury562006

    mercury562006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy nhiều trục trặc lắm, cả vật chất lẫn tinh thần. Nhưng tinh thần thì khủng hoảng nhiều hơn. Có lẽ tớ sinh vào giờ hắc đạo, không được mùa nên chắc vất vả.
    Tớ hay nghĩ lắm, không rõ các cậu thế nào. Tớ đi xem thày bảo tớ là ăn nhiều hoa quả vào không sẽ già trước tuổi đấy vì suy nghĩ quá nhiều.
    Tớ cũng thấy thế. Nhưng làm thế nào bây giờ? Tuổi Hợi hiền quá, tớ toàn bị bắt nạt thôi.
  8. phuonglanhou

    phuonglanhou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    uh, sao mà giống mình thế, ra ngoài ai cũng bảo hiền quá nên hay bị bắt nạt, thế nhưng nhà chồng vẫn chê là ghê gớm hay bắt nạt chồng...nói chung là đầu óc không lúc nào được thảnh thơi vì chuyện tình cảm, vật chât thì ko nói làm gì vì không biết thế nào mới là đủ...
  9. 0ceanhp

    0ceanhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2010
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì nửa lạc nửa mỡ, đầu con nọ đuôi con kia (nửa cún, nửa hợi), mới gần 30 t nên chẳng bít thế nào là sướng hay khổ, tiền thì lúc nhiều, lúc ít. Tình củm thì lúc thế này lúc thế kia. Đi xem bói người ta bảo phải nhẫn + nhịn 8 năm đầu khi lập gia đình mới có thành quả tốt đẹp. Hic ... khổ thế đấy. Chả bít điều j sẽ xảy ra với mìn nên đành bảo sướng khổ tại số mọi người nhỉ.
  10. mercury562006

    mercury562006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hi oceanhp!
    Tớ cũng đang định hổi là ngày tháng sinh của bạn là âm hay dương vì nếu là dương thì bạn thuộc họ "cún" khi đi xem bói rồi. Còn đi học thì chắc cùng hội tớ. Cũng thiệt thòi nhì. Họ nhà "cún" tớ thấy nhiều người ghê gớm lắm đấy. Tớ có con bạn họ "cún" nó nạt cả bố mẹ chồng.
    Ôi, đôi lúc tớ cũng mong được như nó... :D hi....
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Phuonglanhou vậy còn hơn tớ. Tớ không nạt được ai cả. Hu... Hu.. Cả ông xã nhà tớ cũng thế. Cũng bắt nạt tớ, lắm lúc tức lắm mà vẫn phải nhịn... Hình như "nhịn" là lẽ đương nhiên của mình hay sao ấy. Tớ thật sự không thích tớ mà không biết làm thế nào để ghê gớm lên một chút. Ông xã nhà bạn sinh năm bn?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này