1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Minsk Việt Nam - Những người sưu tầm, yêu thích và đam mê xe Minsk (Phần 10)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi tocbuxu, 26/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jicksenhtk

    jicksenhtk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    các bác cho em hỏi với. e mới làm 1 em minsk dùng chế vuông, thấy nhiều ngơời nói dùng chế tròn thì tốt hơn.e mới mua nên chưa hiểu nhiều lắm về điều này. các bác cho em hỏi là ưu và nhược điểm của 2 loại chế này như thế nào và dùng chế nào cho xe minsk thì tốt hơn. các bác giúp em với
  2. miliket86

    miliket86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    có bác nào còn để chân sau không dùng để lại Em với!sdt E:0982486304[r2)][r2)]
  3. nhoc2212

    nhoc2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    lên Thịnh Yên làm 2 cái để chân sau của Dream là đc mà [:D]
  4. Minhpb

    Minhpb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi may túi da để bên sườn minsk ở hà nội chõ nào ngon bổ rẻ ah
  5. samurai1910

    samurai1910 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2009
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    7
    Hà trung bạn nhé
    @mì tôm:mình còn 1 đôi đấy;k mới lắm; hnao qua dương quảng hàm mình mag đi cho
  6. rockingsalem

    rockingsalem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Đôi thế này Hà trung khoảng 170n còn túi da chắc là gấp 10 lần mà lại ko chịu được nước
    nên em cứ lên thấy đôi nào vừa ý mà giá hợp lý là mua luôn cho tiện .
    [​IMG]
  7. tocbuxu

    tocbuxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Một chút hoài niệm nhỉ...
    Ngày mới chơi minsk, lẻ loi và cô độc một mình, ngồi hý hoáy suốt ngày, chẳng quen ai chơi minsk mà chỉ thấy bao lời ghẻ lạnh. Nhưng ra đường một ngày may mắn gặp ai đó đi ngược chiều dù vội vàng tới đâu thì những người đi minsk với nhau cũng phải giơ tay chào và nở một nụ cười như thân quen lắm, đó chính là một phần lớn làm tôi yêu minsk.
    Tối t7, 7h15 đi qua góc đầu Phạm Ngọc Thạch với Kim Liên mới gặp một chú minsk xanh cùng bạn gái đang dựng vệ đường và gọi đt, bắt sóng có vẻ cần cứu nét nên mình đạp phanh vòng minsk leo hè lại giúp, bị kẹt cần đạp, gạch đập ko ra, đẩy xe ép nổ ko đc thì vừa kịp đồng đội cậu ta tới, mình cáo từ và vọt ga đi ko hỏi tên hay bất cứ gì khác, trong thâm tâm lúc đó thèm một nụ cười của cậu minsker đó quá. Tình minsk đâu mất rồi ?!
  8. Minhpb

    Minhpb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Dạ cám ơn các bác ah vốn là nhà em ở Vĩnh Phúc cũng ít người chơi Minnsk nên cũng hơi lẻ loi tham gia CLB xe XHCN Hà nội thi thoảng mới off cùng ace ở dưới HN nên cũng ít khi xuống hôm nào xuống em sẽ qua Hà Trung mua ợ
  9. CuongChe

    CuongChe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2010
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với BuXu những cảm xúc rất đời thường nhưng vô cùng quý, chỉ những ai trải qua mới hiểu cái cảm giác xe mình hịu có anh em bạn bè hay đơn giản chỉ là một người xa lạ giúp nó như thế nào - quý lắm chứ! nói thực bây giờ người đi Minsk thì nhiều, cũng có người tốt và người chưa kịp tốt, người biết trước sau và những người chưa kịp biết. Nhiều lúc rất khó BuXu ạ!=(( Tối nay tớ đi Simson lò dò ngoài đường còn bị một chú đi Minsk xanh chẳng biết chui ở đâu phi lên tạt đầu cho một phát may xe không sao quần áo mặt mũi đầy bùn mưa, chú này là Việt Nam Mít chứ chẳng tây âu tàu khựa gì cả, bực thật đấy ~Xnhưng thôi đời rất dở nhưng vẫn phải niềm nở BuXu.[r2)][r2)]
  10. shink

    shink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    bài viết anh buxu ý nghĩa quá !Thỉnh thoảng chạy trên đường gặp bác đi minsk đi qua sao mà muốn bắt chuyện thế.nhưng ngại người lạ nên thôi. Ae hội minsk thỉnh thoảng tụ tập off ẹp tí để hiểu nhau hơn đi,Có thể cuối tuần tối thứ 7,CN ae lên nhà thờ lớn được ko ạ.Em là người mới nên chỉ quen biết mỗi bác Trọng :(

Chia sẻ trang này