1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tessy266, 26/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Lại bắt đầu trả lời cho những ngày đi làm của nó. Hôm nay nó đã mất tiền ngu một cách điên rồ. Có lẽ nó sẽ suy nghĩ lại về việc mua một bộ bài tarot để xem bói hàng ngày cho những transit của nó. Và nó cũng sẽ nghĩ thêm nhiều lần nữa cho những điên rồ và mất mát mà dạo này nó hay gặp phải. Nhưng thật sự, nó thấy mình vơi đi rất nhiều, vì có anh bên cạnh. Mặc dù chẳng nói gì, nhưng nó cứ tự trưởng thành như thế. Nó đối mặt với mọi thứ, đối mặt với cuộc sống đang vận động quanh nó, đối mặt với một thực trạng mà nó vẫn sẽ mãi luôn phải trải qua từng ngày tháng. Và cho dù thế nào, nó vẫn mãi cảm thấy ở bên anh thật ngọt ngào. Một mối quan hệ kéo dài trong 5 năm và nay có nguy cơ thúc đẩy mạnh bạo hơn thế. Nhật ký của nó còn ghi lại cảm xúc ban đầu mà nó đã từng yêu.
  2. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay đã học được một câu nói rất hay, tự dưng bâng cua lang thang lướt web và đọc đươc.

    “Đừng bao giờ tạo dựng cuộc đời mình dựa vào việc so sánh với người khác,
    Sự so sánh tốt đẹp duy nhất là so bản thân mình với khả năng cao nhất của mình."

    Xác định mục tiêu và mục đích của cuộc đời Đôi lúc mìnnh cảm thấy cuộc sống có bao điều mà mình có thể học hỏi. Mỗi lần tiến thêm được 1 cái đích lại thấy càng rõ nét hơn. Hi hi. Và đối với mỗi mục tiêu mình lại tốn thời gian và công sức hy sinh cho nó.

    Cho đến bây giờ, trải qua hai mấy năm cuộc đời, nó hiểu thế nào là những năm tháng đen tối trong cuộc đời. Lao vào cuộc chơi, vào vòng xoáy để rồi thấy nó ảo mộng quá chừng. Khi rút chân ra, mình đã mất quá nhiều. Thời gian, tiền bạc, công sức. Và có những cái chẳng thể nào lấy lại được. Khó khăn này nối tiếp khó khăn khác, cảm thấy khó sống quá chừng. Muốn khóc mà không thành tiếng. Quá mệt mỏi.
  3. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ những ngày đầu tiên đi làm, máy photo em không biết dùng, máy in cũng làm hư lên hư xuống. Văn bản trình ký không biết nó là cái gì, không hiểu thế nào là ký nháy.... Sếp điều xuống công trường làm, xung quanh chỉ toàn là đàn ông mà người nào cũng ngậm điếu thuốc, cầm bản vẽ và khi nóng lên là có thể xông vào nhau. Ở nhà quen với cơm ngon canh ngọt, đi làm thì không thể đòi hỏi quá nhiều nhưng nhìn cơm nấu từ gạo đen thui và đồ ăn nêm ngọt ngây mà cứ muốn khóc.
    Lúc đó những người làm việc chung không chịu hợp tác nhiệt tình rồi thì người training thì... khá dở nên sếp xuống thấy ngồi im không làm gì la mắng um sùm trước mặt mọi người!
    Rồi từ từ mọi việc cũng quen, bắt đầu làm việc độc lập được có điều gì không biết không hiểu thì các anh đồng nghiệp đều nhiệt tình giúp đỡ, các anh chỉ mình là nói với các ông làm việc chung :" Anh muốn đưa hồ sơ lên cho em khi nào cũng được, chiều nay hay ngày mai cũng ok, nhưng vui lòng ký nhận cho em thời gian anh đưa hồ sơ!!!"
    Và phát hiện ra làm việc ở công trường rất vui và có nhiều lợi thế, vốn ít nữ nên các anh rất cưng chìu... Hôm nào đi làm cũng vui hết. Tuần sau bắt đầu tuần mới, cố lên nào
  4. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm mới thấy tràn ngập khí thế đến như vậy.

    Are u Ready! OK, Now.

    Khí thế để hoàn thành mục tiêu, dẫu cho quá trình có gian nan vất vả nhưng ta vẫn sẽ hoàn thành. Cố lên! ACHA
  5. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Thế là xong một ngày làm việc, có người hôm nay được rủ đi "câu cá" với các em gái mà bỏ mặc mình đi đâu thì đi! Hay nhỉ??
    Mỗi khi xuống công trường làm là vui cười toe toét cả ngày! Cố lên nào
  6. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Khi con người ta sống có mục đích, con người ta cũng khác hẳn. Sự thay đổi trong suy nghĩ trong hành động và trong chính công việc làm của mình. Ngày hôm nay đã khác với ngày hôm qua và cũng khác với ngày hôm kia nữa. Cuộc sống dù có thế nào đi nữa cũng vẫn mang âm hưởng sống động, đẹp đẽ. Khi có mục tiêu để hướng tới, sẽ thấy được sự thay đổi rõ rệt.
  7. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    That's not in my plan.

    Đáng nhẽ mình nên nói với sếp câu này. Lúc nào cũng bảo mình là không biết sắp xếp kế hoạch, không biết việc nào trước việc nào sau, nhưng mà sếp đâu có biết là có quá nhiều việc và chắc phải tập làm Tôn Ngộ Không may ra mới làm được hết việc, kiêm nhiệm rõ lắm mà cuối cùng toàn làm việc chân tay. I hate label work, i want paper work, but I cant.

    Mình càng ngày càng chán nản, việc làm thì cứ làm thôi, và không còn nghĩ đến những việc bên lề quá nhiều nữa, nhưng mình thật sự thấy ngán ngẩm trong việc giao mục tiêu của sếp, cái gì cũng muốn và cái gì cũng làm không xong. Rồi sau đó lại nói nhân viên không làm.

    Cuối tuần lại chẳng học hành gì cả, suốt ngày chúi mũi vào xem phim HD thôi :))
    khà khà

    Nhanh nhỉ, sắp đến Tết rồi, 23/1 dương lịch là tết. còn 3 tháng nữa, tức là 60 ngày làm việc thôi. Chẳng còn nhiều thời gian để mà vật lộn lung tung nữa, Chỉ còn có time mà giải quyết nốt việc thôi., Chán nhỉ. Mong rằng thời gian hãy trôi qua mau, mình chán ngấy khoảng thời gian vô vị này rồi.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Việc QUAN TRỌNG thì thường không KHẨN CẤP. Việc KHẨN CẤP lại thường không QUAN TRỌNG.

    Nhưng một người dễ sa đà vào làm túi bụi việc khẩn, để đến khi 5-10-15 năm trôi qua thì thường giật mình và sau đó là chán nản vì thấy những điều quan trọng thì mình đều không làm được, dù mình lúc nào cũng túi bụi.

    Nghịch lý: Bận quá đến nỗi không có thời gian...làm việc quan trọng.

    Bạn giải quyết được vấn đề trên thì bạn sẽ kiểm soát được cuộc sống của bạn, hơn là vừa bận túi bụi vừa bực tức chen lẫn chán ngán, chán nản.
  9. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0

    Em Jenny làm admin công trường đúng k? Vị trí này đã đoảng thì đoảng kinh hoàng, đã chu đáo thì chu đáo tận cùng . A e quý chắc là đc việc [r2)]
  10. giotsuongnon

    giotsuongnon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Mình ngày đầu đi làm cũng đâu biết scan, đâu biết sử dụng máy photocopy, đâu biết fax nhỉ.......................

Chia sẻ trang này