1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người có chồng

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi congcaithang, 30/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Quả này mà vỡ lở thì to chuyện nha!
  2. trungdp90

    trungdp90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Theo e thì chị gái kia do người chồng ko đáp ứng đc vấn đề TD
    Mà Bác thì lại đạt tiêu chuẩn của nàng
    Cách tốt nhát để bác quên đi đc nàng và nàng quên đi đc chàng
    "Đừng để cám dỗ ******** lên ngôi"
  3. samixinhyeu

    samixinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Người ta ngoại tình thì có nhiều lí do lắm, đôi khi vì ham muốn tình dục, đôi khi cũng vì cô đơn (chồng ko đủ quan tâm chẳng hạn) muốn có 1 ai đó chia sẻ (trường hợp này thì cũng có tình dục nhưng tình dục là cái có sau) ... Nhưng dù thế nào thì ngoại tình cũng chỉ là ngoại tình thôi ... ít người có thể bỏ chồng để đến với người tình lắm ... Người ta có chồng rồi, người ta còn ràng buộc bởi nhiều cái, tình nghĩa vợ chồng, tình yêu với con cái và trách nhiệm.

    Bỏ tất cả để đến với bạn tức là ko có những ràng buộc trên, mà 1 người sống chỉ để yêu thôi, yêu mà quên cả những cái NGHĨA khác, quên cả trách nhiệm của mình thì sẽ ko có 1 tình yêu thực sự đâu ...... Thực ra là chỉ yêu bản thân mình thôi, thỏa mãn những ham muốn của mình (ham muốn nhiều cái ko chỉ là tình dục nhé).

    Nếu là tớ, tớ sẽ dừng lại thôi ... Cứ tự an ủi rằng 2 ng có duyên mà ko có phận, có đến với nhau trong đau khổ của bao nhiêu người khác mình có hạnh phúc được ko . Chưa kể là cái cảm giác yêu trong sự lừa dối nữa ... khó chấp nhận lắm! Mình gây đau khổ cho người khác thì sẽ có lúc mình phải chịu đau khổ thôi .......

    Cái này khó đấy ... nhưng hy vọng bạn đủ mạnh mẽ và sáng suốt!
  4. MekongMedia

    MekongMedia Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2010
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tội gì phải thế Bác ơi dừng lại ngay còn kịp vì sẽ chẳng đi đến đâu cả. CHúc bác sớm tìm được hướng đi đúng cho cuộc sống,

Chia sẻ trang này