1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.................................

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi khoingocvu, 31/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cirya

    Cirya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến, người thầy vĩ đại nhất chính là bản thân mình đấy! chúc bạn thành công nhé!
  2. habour_90

    habour_90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    mình rất hiểu cảm giác của bạn,vì mình cũng vậy và mình vào box này cũng mong sự góp ý từ mọi người.Mình luôn cảm thấy sợ mỗi khi tiếp xúc với mọi người chỉ đơn giản vì sự im lặng của mình luôn làm cho không khí thêm căng thẳgn.Quả thật mình rất muốn nói chuyện nhưng mình k biết nói gì và nên nói gì ngoài những câu xã giao.Bạn bè mình thì nói mình k chịu mở lòng nhưng thật sự thì mình k biết mở lòng như thế nào,mình nói nghe có vẻ buồn cười nhỉ:) và điều này đôi lúc khiến mình rất căng thẳng,suy tư!
  3. khoingocvu

    khoingocvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2010
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    ....
  4. LaLa123

    LaLa123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc chả bít phải nói cái rì... Chán chế =.=! Làm sao để tìm đc nhiều đề tài nói chuyện nhỉ
  5. troichieu

    troichieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2010
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    muốn tự tin phải có kiến thức, bạn có thấy là nếu mình có kiến thức tốt về một lĩnh vực nào đó thì mình cũng hoàn toàn tự nhiên, thoải mái khi trình bày vấn đề đó. Bạn đang đi du học, mình nghĩ vấn đề của bạn là ngoại ngữ chưa được vững lắm, nên cảm thấy tự ti khi giao tiếp, tâm lí dè dặt càng khiến bạn thu mình hơn. Lời khuyên: trau dồi vốn ngoại ngữ, đọc nhiều tin tức, sách báo để mở rộng kiến thức.
    minh cũng là đứa giao tiếp kém, chia sẻ vậy thôi.
  6. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    her her, mấy bạn này cũng giống mình, hix, nhưng mà mình ở VN. mấy bạn là nam hay nữ vậy? mình thấy mình cũng như vậy nhưng mà mình biết nguyên nhân, và biết cách để thay đổi, nhưng mà lại ko có đủ lực để làm, hix. giống như là bị bất lực vậy, biết mình cần phải làm gì nhưng mà ko có đủ lực để làm. Mình cũng muốn nói nhưng mà lại chẳng ai thèm quan tâm, ko ai thèm nghe và giúp đỡ giải quyết cả, vì nó ngoài tầm hiểu biết của mọi người, mọi ng ko hiểu, ko đủ trải nghiệm để hiểu đc những việc như thế này, thế nên chẳng biết nói với ai, ko biết cách giải quyết như thế nào cả, và chỉ mình ta hiểu ta thôi, thế nên nói chuyện với mọi người lung tung, qua loa, xã giao mãi cũng chán, nói chuyện như con robot í, nên chẳng muốn nói chuyện giao tiếp với ai cả, có ai hiểu mình đâu mà muốn nói chuyện cơ chứ, chán ko tả đc.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    có lẽ bây giờ tốt nhất là có ng yêu, để có ng nói chuyện, hiểu nhau đc thì sẽ cảm thấy thoải mái và mạnh mẽ hơn nhiều đấy, hix. Nhưng mà kiếm đc ai tốt bụng, quan tâm chia sẻ, hiểu đc nhau cũng khó, hix.
  7. habour_90

    habour_90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn khoingocvu đã chia se,nhưng mình nghĩ có lẽ mình k đến nỗi như vậy đâu,mình có công việc tốt,có nhiều ước mơ và sinh hoạt bình thường,dù sao mình cũng sẽ cố cải thiện,hii.À mà nếu bác sỹ tâm lý giúp bạn hiệu quả thì chia sẻ với nhé!Chúc bạn mọi việc như ý:D
  8. kalique

    kalique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước mình cũng ngại tiếp xúc lắm. Có một cách là bạn đi bộ ra ngoài đường nhiều, ngắm nghía mọi thứ. Tham gia các events và hỏi người ta cái gì mình không hiểu rõ. Hỏi về đủ các thứ khác nhau.
    Người ta trả lời, bạn lại hỏi tiếp.
    Fun fun như thế thì bạn chắc thoải mái hơn.
  9. khoingocvu

    khoingocvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2010
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    ...
  10. habour_90

    habour_90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    bạn kalique ơi,nhưng cũng đâu có thể dùng cách đó mãi được,mình k muốn chỉ xã giao, mình muốn mở lòng và tiến xa hơn trong các mối quan hệ,hihi

Chia sẻ trang này