1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin tư vấn giúp con gái nên thổ lộ như thế nào ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pomodoro, 01/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pomodoro

    pomodoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Em có vấn đề này , rất mong được mấy anh tư vấn giúp

    Hiện tại em đang ở trong tâm trạng rất khó chịu . Em rất thích một người nhưng lại rất mơ hồ không biết tình cảm của người đó thế nào . Cách đây 1 năm , người đó đã chia tay với bạn gái rồi , lúc đó là bắt đầu biết em ở lớp học thêm buổi tối . Đến giờ vẫn chưa có bạn gái mới . Em thích người đó từ lúc đó vì một ấn tượng ban đầu ...

    Anh ấy đã rủ em đi uống cf được 6-7 lần . Lúc nói chuyện với em toàn nói chuyện về học hành , công việc có chuyện vui ảnh cũng hay kể cho em , rồi hay than với em là sao ảnh chưa có bạn gái mới ...

    Haiza , nói tóm lại là bây giờ ko nói ra được cảm xúc của mình em cảm thấy rất khó chịu . Em đọc được câu nói : " Nếu người ta thích bạn, bạn sẽ biết - Nếu người ta không thích bạn, bạn sẽ cảm thấy mơ hồ" . Hiện tại em cảm thấy mơ hồ lắm . Có thể sẽ ko được đáp lại nhưng em vẫn muốn nói ra , cho cảm thấy nhẹ lòng , dù sao cũng là có trách nhiệm với tình cảm của mình .

    Mong mấy anh cho em lời khuyên , em nên thổ lộ như thế nào cho thích hợp . Vì em nghe nói con trai hay bi shock khi con gái tỏ tình trước ...
  2. ngonuong2402

    ngonuong2402 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Bật đèn xanh cho anh ta chưa? hay cứ thu mình trong vỏ ốc
  3. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    - Khoản 2-3 ngày sms qua lại, đột nhiên ngày nào cũng sms, hỏi là "a đang làm gì vậy? A đang ở cty, onl đọc báo tí, làm tổ trưởng sướng thật. A cố mà kiếm tiền nhiều vào, e biết a giỏi, nhưng a phải cố hơn! Chi vậy e? a giỏi quá rồi tiền để đâu cho hết? Đưa đây e giữ cho! Ặc, ngu sao, tiền mất tật mang! Ko đâu, e hứa, e chỉ giữ cho a, rồi e lo nhiều thứ nữa.. E lo gì? e muốn làm vợ a à? :-O Dạ, chưa, e muốn làm bạn gái trước! Em..e đang đùa đấy à? Dạ ko, e nghiêm túc, thời gian qua e làm bạn với a, e vui lắm..e ước gì đang ở bên a..e biết a khó mà tin, nhưng tình bạn giữa a và e đã thăng hoa hơn.. hic.. khó nói lắm nhưng e phải nói ra.. em..yêu a!"
    - Thế đấy, bị gái nó tỏ tình như vậy, dĩ nhiên là mỗi hoàn cảnh là mỗi khác, mong là e gái rút ra đc kn.
    - Sau lần đó, a suy nghĩ rất lâu, ko dám sms nữa. 2 ngày sau a trả lời "Chiều T6 a ra gặp e nhé, a nghĩ nên cho mình cơ hội.." "Dạ! để e hỏi a.Hai xem đặt vé thế nào, e đặt vé cho, rồi e tìm nhà nghỉ cho a luôn hihi.."
    - Thế là yêu nhau..e gái đừng hiểu lầm cái khoảng nhà nghỉ nhé! tcảm trong sáng đấy! vài lần sau thì a ko ở nhà nghỉ nữa mà e nó báo với Ba Mẹ rồi bảo mình về nhà ngủ cho đỡ tốn tiền.

    - Tình cảm chân thật thì cứ mạnh dạn đi e gái, có bị từ chối thì cũng ko gì phải xấu hổ cả! xấu hổ là "giả" yêu để lừa lọc thôi. Bạn gái a tỏ tình như vậy, a rất có ấn tượng tốt, ko nghĩ là con gái.. như e nghĩ đâu. Lúc bạn gái a tỏ tình là trong lúc a đã chia tay người yêu cũ vài tháng trước đó, a cũng chưa ấn tượng gì và chỉ nghĩ là bạn cho đến khi cô ấy tỏ tình..
  4. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    zễ thương nhỉ [r32)]
  5. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Chuẩn đó.
    Bật đèn xanh đỏ tím vàng loạn lên,trai bị mù màu là nó tự lao vào thôi.Không rủ nó đi chơi,mà phải oái oăm,Vào chỗ tối,hoặc gần khách sạn ấy.Kiểu gì giai cũng dính đòn.Giai thì đơn giản,chỉ cần làm "Giai vui là giai thích".Gái này hiền ghê ta,Đúng là lắm kẻ tốt phước!
    Chúc thành Công!
  6. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0

    Em nó trong sáng dễ thương, bày khúc đầu với cuối được rồi, thêm cái khúc giữa chi ko biết, rủ nó đi nhà nghỉ, được rồi, về nó nghỉ luôn thì khổ thân, hồi đó khóc hết nước mắt, từ từ, có những chuyện vội vã không tốt đâu à nghen.

    Thích cái cách dạy cho người ta nhí nhảnh của Fixed, cua cò cũng là nghệ thuật nhỉ :-bd
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Con gái tỏ tình thì cũng được nhưng nên khéo 1 chút. Và phải thật ấn tượng để có thể chuyển bại thành thắng :D
    Hồi trước mình rủ bạn zai mình đi " tỏ tình" cùng mình. Nói rằng anh đi cùng em để em có bị từ chối thì vẫn còn có anh cho đỡ ngượng. Khi bạn zai mình đồng ý đi cùng như 1 người bạn thì tất nhiên buổi tối đó chỉ có 2 đứa. Mình nhẹ nhàng cầm tay anh ý như thể đã là người yêu. Vậy là bạn zai mình tự hiểu. Chắc cũng không quá shock nhỉ ? :D
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Điêu như con hươu
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Nghe loáng thoáng thằng nào xì xào về cơ níp đới?:-bd
  10. casio_570MS

    casio_570MS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    e có cá sấu ko...

Chia sẻ trang này