1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu đòi chia tay khi biết trước đây mình đã có một đời vợ, mong mọi người tư vấn dùm giờ mình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daigaitrienmien, 03/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    vấn đề của bạn tớ thấy là thế này, thực ra thì bạn có yêu cô kia, bạn có quá khứ như vậy, với tớ thường thì ko nên giấu một cái gì cả, có gì nên nói trước thì tốt hơn.

    Em kia thì ko yêu bạn đến mức bỏ qua dư luận đâu, thời gian này tớ nghĩ là bạn sẽ khủng hoảng nhưng mà ko nên tiếp tục nữa bạn nhé, be strong.
  2. vaseline83

    vaseline83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Gửi chủ Tóp
    Chuyện của em thế này (cách đây 2 năm rồi): Em được người lớn giới thiệu 1 anh (nghe kể tôt tính) hình thức ổn, công việc ổn. Găp nhau 3 lần cũng chỉ nói chuyện bình thường vì chưa biết gì nhiều về nhau. Không may cho anh này, cơ quan em có nhiều người cũng quê với anh, em hỏi thăm đúng 1 người học cùng anh này hồi cấp 3, bạn em kể là anh này lấy vợ rồi. Em nhắn tin hỏi anh kia là: anh có gì giấu em không? anh kia trả lời: anh không, anh đến với em rất chân thành. Em nhăn tin lại là: anh có con chưa? anh kia vội vã gọi điện bảo là cho anh cơ hội giải thích. Và em gặp anh đấy, nghe anh đấy kể về hoàn cảnh của anh là đã ly hôn, chưa có con (nghe có vẻ đáng thương). Anh ấy xin lỗi và nói cho anh cơ hội.... vì là lúc này em vẫn chưa có tình cảm với anh đấy, chỉ là người lớn giới thiệu thì em lịch sự tiếp chuyện và coi như 1 người bạn, cũng tạo điều kiện cho bản thân tìm hiểu nhưng sau khi biết anh này có vợ, thì em thấy thật dở hơi quá, cảm giác như bị coi thường, lừa mình và lừa cả gia đình mình, định là cho cá cắn câu rồi mới nói đấy mà (Sau đó người mai mối có đến xin lỗi vì không nói thật từ đầu). Sau đấy em vẫn gặp thêm vài lần nhưng chỉ với tư cách bạn bè chứ không hề có ý định đi xa hơn nữa.
    Còn chuyện của chủ tóp: có lẽ đến giờ anh đã nhận ra là anh sai chỗ nào. Em hiểu quá khứ của anh thật khó nói, vì nếu nói ngay từ đầu thì em nghĩ chắc không có cô gái nào (dạng gái ngoan) dám đi xa hơn với anh. Với cô gái hiện tại, nếu anh thật sự yêu cô ấy, thì hãy chân thành, quan tâm đến cô ấy dù có được đáp lại hay không vì em là con gái em cũng hiểu phần nào, nếu bạn gái đấy đã có tình cảm với anh, em nghĩ không dễ gì quên nhanh thế.
    Chúc anh sớm tìm được hạnh phúc!
  3. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Anh ơi phang được 2 lần rồi thì còn băn khoăn gì nữa ạ :( Té thôi a :( Rút kinh nghiệm cho lần sau chứ ạ.
  4. kingit

    kingit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn, gái ngoan thì không được yêu và cưới giai đã từng có vợ ah.
    Ông nào lấy phải vợ ngu, mất dạy, ngoại tình chắc cũng không dám bỏ vợ. Bỏ xong làm sao lấy được gái ngoan nữa.

    Chỉ quan tâm khi cô ấy cần, cô gái không cần mà quan tâm là không cần thiết, đôi khi là dở hơi và làm phiền người khác.

    @ chủ top:
    E thì vẫn nghĩ tình yêu 2 người không đủ lớn.
    Rút kinh nghiệm lần sau vậy, thẳng thắn ngay từ đầu a nhé.
    Chúc anh sớm tìm được hạnh phúc!
  5. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Làm sao biết được khi nào cô gái cần quan tâm hả bạn?
  6. vaseline83

    vaseline83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Em đang nói trong trường hợp của chủ Top nhé, nếu nói ngay từ đầu là anh đã từng có vợ, có con thì thử hỏi bạn gái đấy có cho anh cơ hội để đi xa hơn hơn? Em nghĩ chắc là không. Ít ra cũng nói chuyện, tâm sự thấy hợp nhau thì mới có thể kể ra câu chuyện của mình chứ.

    "Chỉ quan tâm khi cô ấy cần, cô gái không cần mà quan tâm là không cần thiết, đôi khi là dở hơi và làm phiền người khác"

    Cái này thì anh nên hiểu cô gái, nắm bắt tâm lý của bạn gái. Đúng là đôi khi quan tâm quá thì là làm phiền người khác. Nhưng hy vọng sự chân thành của anh sẽ giúp anh tìm được tình yêu của mình.
  7. daigaitrienmien

    daigaitrienmien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tôi cần một lời tư vấn của một người có tên là CONG050. Tôi cảm nhận ở người là sự từng trải và hiểu rất sâu sắc về cuộc sống

    Nếu người có tên là CONG050 có lên diễn đàn thì tôi xin thỉnh giáo một vài điều mình còn chưa hiểu biết. Xin rất cảm ơn!
  8. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Bây giờ anh mới nhận ra rằng "trai đã li dị" và "gái đã mất trinh" đều cứ phải giấu giấu diếm diếm như nhau. Hay như em gái nào đã nói đấy: nếu nói ngay từ đầu là anh đã từng có vợ, có con/gái đã từng mất trinh thì thử hỏi bạn gái/bạn giai đấy có cho anh/em cơ hội để đi xa hơn hơn? Em nghĩ chắc là không. Ít ra cũng nói chuyện, tâm sự thấy hợp nhau thì mới có thể kể ra câu chuyện của mình chứ.

    Thảm nhỉ.
  9. o00o

    o00o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Các bạn bất công với cô gái kia quá. Giả sử giờ phút này một cô bé lên xin tư vấn rằng cô ấy yêu một người, hôm nay vô tình phát hiện ra anh ta từng có vợ có con, vậy nên làm thế nào thì chắc là mọi người ào ào vào khuyên cô ấy nên cân nhắc lại mối quan hệ này.

    Đàn ông chưa vợ lấy gái nạ dòng, kể cả chưa có con còn cân nhắc lên xuống, thế mà con gái người ta tuổi xuân phơi phới không chấp nhận người đàn ông từng có vợ con thì bị lên án bằng những từ thật quá đáng. Nếu cô gái này bỏ chủ top và yêu ngay một anh chàng lạ hoắc thì còn phê phán cô ấy dễ dãi được chứ cô ấy nối lại tình xưa với người yêu cũ thì có gì là quá đáng. Có thể sau khi nhận ra bị chủ topic "lừa" (xin lỗi chủ topic chứ trong trường hợp này chắc người trong cuộc ai cũng có suy nghĩ ấy), mà người yêu cũ vẫn nặng lòng thì cô ấy có thể nghĩ rằng cô ấy đã bỏ đi một người thực lòng với cô ấy để chọn một người không đáng tin. Tâm trạng yếu đuối ấy cũng là lẽ bình thường với một cô gái khi bị sốc về một người cô ấy đã từng hoàn toàn tin tưởng. Mà kể cả cô ấy không quay lại với anh bạn cũ thì cũng khó có khả năng cô ấy chấp nhận một người từng qua một đời vợ. Áp lực của gia đình, của dư luận, sự soi mói của bạn bè... là những vấn đề không dễ vượt qua với một cô gái trẻ. Moi người cứ đặt vị trí mình vào tình huống có em gái, con gái mà cứ lao vào 1 anh đã từng có vợ thì thử ngẫm xem mình có dễ dàng chấp nhận không.
  10. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Hình như em viết nhầm top, em ạ. Em vào xác nhận lại đi. @-)

Chia sẻ trang này