Chào các anh chị em, Chik mở topic này mong sự xôm tụ của ace Úc nói chung và Melb nói riêng để giải quyết vấn đề buồn chán và thèm buôn chuyện cho những ai có nhu cầu []. Mong ace ủng hộ nhiệt tình, ai có chuyện gì buôn chuyện ấy, không có chuyện gì thì bịa ra chuyện để buôn [r2)]. Chik sống ở Melb cũng được gần 3 năm và thấy cuộc sống tẻ nhạt hơn ở VN nhiều quá nên lúc nào cũng khao khát có nhiều bạn để buôn, để học hỏi kinh nghiệm và truyền đạt kinh nghiệm cho những ai có nhu cầu. ACE ghé qua có chuyện gì hay ho hay kinh nghiệm quý báu thì san sẻ cho Chik và các ace khác với nhé. Chúc cả nhà một ngày nhiều niềm vui!!!
Cho mình buôn với tháng 2 này quá đó rồi. Đang rối bời cuộc sống bên đó nè. Có được chân làm factory 80%. Tiếng anh đọc thì hiểu còn giao tiếp coi như bằng em bé lên 3. Ở trọ gần đại học Monash. Tiền lương factory 2600 thì nuôi thêm 1 người ăn uống thì còn được bao nhiêu nhỉ. Nhà mình thuê 400$ có người thân giúp chút đỉnh trong cuộc sống
Cuối tuần này mình sang Melb choi, anh chị em nào ở Melb có rãnh rỗi thì hẹn nhau cà fê cho vui nhe! Mình đến Melb được một lần, chỉ mới biết được vài nơi. Các bạn ở Melb biết quán cà fê hay quán ăn nào ngon thì chỉ mình với nhe!