1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[HỒI ỨC] Đại Lý - Lệ Giang - Shangrila - Đức Khâm: 13 ngày Tết Âm 2011 (Chia sẻ ảnh từ trang 23)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi xadieu_2000, 04/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congchuaAlisa

    congchuaAlisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    ui! hành trình này hay ghê ha các Pác. Em cũng thích tham gia, chỉ lo là ko sắp xếp được thui!!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    nhưng mà tính sơ sơ tổng thiệt hại là bao nhiêu các Pác? để em còn dự liệu chứ!! hi[:P][r32)]
  2. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    [QUOTE
    nhưng mà tính sơ sơ tổng thiệt hại là bao nhiêu các Pác? để em còn dự liệu chứ!! hi[:P][r32)][/QUOTE]

    ----------------
    Khoảng 10 - 12 triệu.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Sau khi nghiên cứu lại. Mình lại update một lịch trình mới cho nó máu. Lịch trình này chúng ta sẽ ăn Tết ở Shagrila và ngày về chúng ta đỡ nhàn chán hơn lịch trình cũ( lịch trình cũ lúc về coi như không còn điểm chơi nào nữa và cứ thế mà lao về). Đa số các nhà hay ăn Tết ở trấn cổ Lệ Giang. Lần này ăn tết ở Shagrila, ăn tết với người Tạng có thể là 1 trải nghiệm khác, hoàn toàn mới. Chi phí vẫn chưa lên, mình muốn hoàn thiện lịch trình trước cho tương đối chính xác.



    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}


  3. kiemmaxadieu

    kiemmaxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Côn Minh – Đại Lý – Shangrila – Đức Khâm – Lệ Giang

    NGÀY 01 : HÀ NỘI – LÀO CAI ( 29/1 – 26 tết)
    Xuất phát ở ga Trần Quý Cáp
    9h15 lên Tàu: Đi Tàu HN – Lào Kai.
    NGÀY 02: HÀ KHẨU – CÔN MINH (30/1 – 27 tết)
    06h00: Có mặt Lào Kai, ăn sáng
    7h30: Cửa khẩu Hà Khẩu( làm thủ tục xuất cảnh đi Trung Quốc)
    và lên xe đi Côn Minh( đường cao tốc “Hà Khẩu – Côn Minh” đường 325, đường 326). Trên đường ghé qua Thạch Lâm.
    Tối có mặt tại thành phố Côn Minh. Ăn tối và lang thang thăm quan thành phố.
    23h lên Tàu đêm đi Côn Minh – Đại Lý
    (Tàu nhanh ĐH: ga Côn Minh lúc 23h – Đại Lý ( lúc 6h03)
    NGÀY 03: CÔN MINH – QL320- ĐẠI LÝ ( 31/1 – 28 tết)
    6h03 có mặt tại Đại Lý . Nghỉ ngơi, ăn sáng và tìm phòng trọ.
    Thành Đại Lý tựa lưng vào núi Thương Sơn để nhìn về phía hồ Nhĩ Hải từng có tên Diệp Du thành hoặc Tử thành. Kinh đô của dòng họ Đoàn này có tuổi đời đáng kinh ngạc từ những năm 937 cho đến năm 1253 với vị vua sáng lập là Đoàn Tư Bình. Vào năm 1253, vương quốc nhỏ bé này bị đế chế Mông Cổ xâm chiếm và trở thành một thành phố của Vân Nam như ngày nay. Thật khó có thể tin được bức tường thành nhỏ bé này lại không bị xâm chiếm trong rất nhều năm, đem lại nhiều câu chuyện kì bí về dòng họ Đoàn đằng sau cổng thành. Rất nhiều bộ phim truyền hình Trung Quốc đã lấy bối cảnh thành cổ này đưa vào phim. Nổi bật nhất là Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Đại Lý là một quốc gia theo Phật giáo Mật tông. Từ vua đến dân đều xuất gia. Trong hai mươi hai đời vua của mình thì có đến mười vị vua bỏ ngôi đi tu như Đoàn Chính Thuần, Đoàn Chính Hưng…
    Khi bạn đến nơi đây. Nơi ở Vương Tử Đoàn Dự và thấp thoáng bóng hiệp khách, ác ma thi thoảng bay bay phiêu dật trên nóc đại điện. Bạn như đến một thế giới khác, của những hiệp khách cả đời xách gươm để hành hiệp trượng nghĩa. ……
    Sau đó thăm quan Đại Lý:
    -Tam Tháp Đại lý
    -Chùa Sùng Thánh
    -Thành cổ Đại Lý( Trường quay bộ phim Thiên Long Bát Bộ)
    Tối : chiều tối đi lang thang và ăn tối ở phố cổ. Xem show diễn kinh kịch “Uyên ương hồ điệp”.
    Đêm ngủ Đại Lý
    NGÀY 04: ĐẠI LÝ – TIGER LEAPING GEORGE - SHAGRILA ( Đại lý – Lệ Giang: 250km, Lệ Giang – Shagrila: 200km, tổng 450km)
    ( 1/2 – 29 tết)
    * Sáng : lên bus đi Đại Lý – Shagrila
    Hành trình đến Shangrila, trên đường ngắm nhìn phong cảnh thảo nguyên thay đổi liên tục theo độ cao.
    Đến Shangri La, đoàn bắt đầu thăm quan ShangriLa đầy màu sắc, khác biệt hẳn những vùng đất đoàn đã đi qua.
    *Tối: Ăn tối, lang thang đêm Shagrila.

    Ngủ đêm tại Shagila
    NGÀY 05, 6: Đón Tết tại SHANGRILA (2/2 - 30 tết )
    Tây Tạng xem trong mấy bộ phim chỉ có nhớ là vùng đất đầy thảo nguyên xanh ngút trời, những đàn ngựa chạy tung tăng trên đồi cỏ í. Xem mà mê, chỉ muốn đặt chân đến đó một lần cho biết. Nhưng đến đây cũng phải ghé qua thị trấn Shangri - la có nghĩa là "đích tâm nhật nguyệt" (mặt trăng và mặt trời trong tim). Nơi đây không chỉ là trung tâm tôn giáo mà còn là nơi cái đẹp ngự trị với cảnh đẹp như trong tranh vẽ. Những hồ nước ngọt phẳng lặng, nằm phơi mình bên dãy núi cao tạo cảm giác yên bình cho thị trấn.
    Các gian hàng bày nhiều sản phẩm dân gian của người Tạng. Những chiếc vòng đeo tay và khuyên tai đủ màu sắc; chiếc chuông có tiếng kêu leng keng vui tai; búp bê mang hình ảnh những cô bé dân tộc Nạp Tây Tạng hoặc Moshua; các con bò Yak nhồi bông nhỏ xinh. Ngoài ra, cặp, túi làm từ da thuộc là những món quà thú vị cho khách du lịch. Một nơi không thể không qua đó là đền Songzalin, nơi thu nhỏ Cung điện Potala. Đã đến Shagrila nếu chưa 1 lần lầm rầm đọc câu Lục tự di đà” Úm ma ni pát mê hồng” và xoay “Chuyển Pháp luân” trong đó thì bạn coi như chưa đến Shagrila.
    *Sáng, Trưa:
    Nhập nhoạng tối, khi ánh bình minh còn chưa thức dậy. Chúng ta sẽ đi thăm quan Đền Songzalin – hình ảnh thu nhỏ của Cung điện Potala (Tây Tạng), nằm trên độ cao 3200m, nổi bật với những mái nhọn vàng rực rỡ, là một ngôi đền lớn nhất ở Vân Nam, nơi tập trung những nét văn hóa tiêu biểu của người Tạng, xây dựng từ năm 1679 bởi vị Lạt ma thứ 5, hiện vẫn được bảo tồn nguyên vẹn, có thể chứa tới 3000 người. Thăm quan Trung điện. Nghe tiếng các Lạt Ma, tăng sư lầm rầm đọc kinh buổi sớm, tiếng “Chuông chuyển luân” lắc tắc vang xa. Tự tay quay “Chuyên pháp luân” trong Đại Phật Tự.
    Ăn sáng với chè sữa bò Yak. Sau đó xuất phát đi thăm quan:
    Option1:
    - Dạo 1 vòng quanh Hồ Bitahai là hồ nước ngọt lớn nhất Vân Nam gồm quần thể : Hồ Sudu, Hồ Napa và rừng quốc gia Pudachuo( không đi hết Hồ mà chỉ đi vòng cơ bản)
    - Thuê ngựa cùng tung vó trên thảo nguyên Shagrila và thăm làng văn hóa dân tộc Tạng( khoảng 23km) và Ăn chiều tối tại làng văn hóa Tạng.
    * Tối:
    - Chương trình văn hóa Trà sữa và dancing
    20h30: Sau khi ăn tối, xe bus dạo phố Tứ Phương, cùng vui chơi các lễ hội của người Tạng có thể tham dự chương trình Nhạc vũ Tây Tạng hoành tráng. Đón tết Cổ truyền và đi chúc Tết tại Shagrila.
    Đêm: overnight tại Shagila
    NGÀY 07: SHANGRILA – QL214 - ĐỨC KHÂM ( 200km) (1 tết)
    *Sáng, trưa:
    Ăn sáng và đi dạo chúc Tết Shagrila. Sau đó lên xe đi Đức Khâm.
    Đường đi sẽ dọc sông Dương Tử - Kim sa, đèo Bạch Mã, thăm quan Vòng cung Omega corner – nơi sông Kim Sa chảy đến đây thì uốn vòng quanh một quả núi tròn tạo thành chữ Ω cân đối như thể nhân tạo. Ăn sáng Shagila. Sau đó xuất phát Shagila – Đức Khâm
    Thăm quan Bezamin, núi tuyết Meli.
    * Tối: ngủ Fallei view
    NGÀY 8: ĐỨC KHÂM – QL214 – SHANGRILA ( 200km) ( 2 tết)
    * Sáng:
    Ngắm mặt trời mọc tại Fallei view, chơi dòng sông băng Meli. Sau đó Đức Khâm – Lệ Giang.
    * Tối:
    Ngủ đêm tại Shagrila.
    NGÀY 9 : SHANGRILA - TIGER LEAPING GEORGE - LỆ GIANG ( 3 tết)
    *Sáng, trưa:
    Ăn sáng và xuất phát: SHANGRILA - TIGER LEAPING GEORGE – LỆ GIANG
    Đoàn thăm quan Khe Hổ Khiêu – Hổ nhảy (Tiger Leaping George), thẳng cảnh thiên nhiên kỳ thú - là hẻm núi sâu, dài và hẹp nhất thế giới. Nơi đây dòng sông Dương Tử bị chặn bởi hai dãy núi cao (Ngọc Long (5600m) và Haba (5396m)) , đột ngột thót nhỏ lại một đoạn dài 16km, chiều sâu tính từ đỉnh núi xuống đáy, chiều sâu tính từ đỉnh núi xuống đáy hẻm là gần 3900m.
    * Tối:

    Chiều: đi thăm Bạch Sa Cổ trấn.
    Tối: Thăm quan trấn cổ Lệ Giang, xem nhạc kịch, ăn tối và ngủ đêm tại Lệ Giang.
    NGÀY 10 : LỆ GIANG ( 4 tết)
    Lệ Giang, thành phố cổ kính 800 năm tuổi được mệnh danh là”Venice của Phương Đông” với kiến trúc cổ có dòng suối nhỏ cắt ngang chia làm 2 dãy. Những hàng dương liễu rủ kín trồng dọc suối, nguồn nước trong vắt được dẫn từ núi Ngọc Long.
    Một ngày cho Lệ Giang. Thăm quan:
    -Lên đồi Sư tử ngắm toàn cảnh Lệ Giang
    -Công viên Hắc Long Đàm( Hồ Rồng đen)
    -chùa Vạn Niên (Pagode des Dix mille ans)
    -Mộc Phủ Thiên Vương
    -Lang thang kiến trúc cổ Lệ Giang và 354 cây cầu Đá
    -Xem "Lijang Impression" do Trương Nghệ Mưu dàn dựng( khoảng vài ngàn người đóng)
    -Trường Giang đệ nhất Vịnh
    * Tối: ngủ ở làng Thúc Hà
    NGÀY 11: LỆ GIANG – 30km - NGỌC LONG TUYẾT SƠN ( 5 tết)
    *Sáng, trưa Ăn sáng Lệ Giang
    Làm thủ tục đi cáp treo lớn lên Ngọc Long Tuyết Sơn thăm quan cảnh Vân Nam Bình. Ngắm cảnh hùng vĩ của Núi Tuyết, sông Bạch Thủy Hà và Ngọc Thủy Trại. Tìm hiểu cuộc sống và văn hóa Đông Ba của dân tộc Nạp Tây
    Chiều ngắm hoàng hôn tại Wangu Lou xuất phát về Lệ Giang
    *Tối:
    Ăn tối xong và đi dạo 1 vòng tạm biệt Lệ Giang.
    22:42 có mặt ga ĐÔng Lệ Giang. Đi Tàu Lệ Giang – Côn Minh
    NGÀY 12: CÔN MINH – NAM NINH: (6 tết)
    07:06 có mặt tại Côn Minh.
    Thăm quan Côn Minh:
    -Trung tâm Pha Lê Vân Nam
    -Ăn trưa lẩu nấm Côn Minh
    -Đến chơi nhà thuốc Đơn Trung Đường( nhà thuốc Tây Tạng nổi tiếng) hoặc nhà thuốc quân đội Hoàng Quyên mát xa chân free.
    -Chợ hoa Gia Minh
    -Siêu thị Tây Nam Đại Lầu, Wal-Mart
    Tối lên Tàu đêm Côn Minh – Nam Ninh( đang check lại giờ cụ thể)
    NGÀY 13: NAM NINH – HÀ NỘI. ( 7 tết)
    Bus Nam Ninh – Hà Nội.
    Chiều tối có mặt tại Hà Nội. Kết thúc Hành trình
  4. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Hiện tại có khoảng 5,6 thành viên đăng kí. Mình sẽ sớm hoàn thiện lịch trình, chi phí. Sau đó sẽ tiến hành Offline, các bác tham gia cũng chuẩn bị tư tưởng trước. Lần này đi tương đối lạnh nên chuẩn bị sức khỏe, trang phục phù hợp trước không lại ảnh hưởng đến đoàn.
  5. IME000

    IME000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0

    Hấp dẫn quá\:D/\:D/. rất muốn đi mà giờ thì......~X~X~X. Thôi e cứ hóng
  6. NQAAQN

    NQAAQN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2010
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hay quá! Cho em đặt gạch với được không ạ? Em cần sắp xếp công việc trước khi khẳng định với các anh chị.
    Hy vọng xuôn xẻ. Em thích Lệ Giang. Với lại chán Tết Việt lắm rồi ạ.
  7. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    ----------------------

    Bạn PM lại thông tin của bạn( như tên, ĐT, YM, sn, ngành nghề và kinh nghiệm đi TQ).
  8. dabienvn

    dabienvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    tớ đăng ký một chân bạn nhé. nick: dabien. thanks bạn.
  9. anap

    anap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    mình nghe các bạn đi trước nói đường đi Đưc Khấm vẫn chưa thông, không biết có đúng không?

    các bạn cho biết sớm hôm nào off nhé, nick yaho của mình là toanvnu
  10. yoyoa4482

    yoyoa4482 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2008
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Cái này chuẩn không cần chỉnh đấy bà con à :P. Nếu vẫn quyết tâm đi ĐK thì đánh bài liều. Căn ngày người ta mở đường, lên được tới ĐK rồi đợi khoảng 3-4 ngày thông đường trở lại (đấy là nhanh), có khi mất 7-10 ngày (là vận rủi) thì mới quay lại được Shangrila.

    Với cái tình hình thời tiết lúc ấy, thì khả năng thông đường sớm là một chuyện, khả năng nữa là băng đóng trên đường đi cản trở là hai cũng rất khó cho tài xế chấp nhận đưa khách lên mà chưa biết ngày quay về ^^

Chia sẻ trang này