1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[HỒI ỨC] Đại Lý - Lệ Giang - Shangrila - Đức Khâm: 13 ngày Tết Âm 2011 (Chia sẻ ảnh từ trang 23)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi xadieu_2000, 04/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. garnetnguyen

    garnetnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2010
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    [-([-([-(
  2. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    ----------------------------
    Trả lời đây:
    Nếu cậu thích giải quyết vấn đề trong box Du Lịch thì chúng ta sẽ giải quyết.
    Thứ 1:
    + Chuyện ai thích kiếm hiệp hay phiêu lưu là tùy sở thích mỗi người. Chả liên quan gì cả!
    Thứ 2:
    + Cậu bảo tôi lén lút, tiểu nhân cái gì. Tôi bác bỏ điều đó. Hãy xem lại mình đi, đã lần nào gọi điện mà dám nói chuyện tử tế chưa? Hôm đó hỏi cái gì thì tôi trả lời những gì mà biết, lúc đó sao không dám đi luôn vào vấn đề chính mà chỉ hỏi vòng vo. Bất kì lúc nào thích nói chuyện, cứ alo. Sẽ nói chuyện thẳng thắn.
    Thứ 3:
    + Những gì tôi làm thì tao dám nhận. Chẳng có cái gì mà lén lút cả, cậu có dám hỏi về quan hệ đó đâu mà tôi phải trả lời.
    Thứ 4:
    + Cậu và người ấy chưa có ràng buộc gì. Thì lấy lý do gì mà phán xử. Hãy để cho người ấy tự lựa chọn.
    Thứ 5:
    + Cái câu "Oan có đầu, nợ có chủ". Nói ra mà không hiểu gì câu đó. Câu đó là phải tìm đúng người. Cần gì phải dọa nạt như đàn bà thế! Cần thì chúng ta sẽ gặp nhau. Tôi sẽ đợi.
  3. hattieu2002

    hattieu2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    lịch này của bác dành cho người vô gia cư hả bác...26 ÂM tận 8 tết thì về 2 trưởng lão nhà em CHẶT ĐẦU - LỘT DA - NGỒI TRẤU treo trước cửa nhà làm gương cho kẻ khác rùi T_T
  4. NQAAQN

    NQAAQN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2010
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hmm, đúng là mải vui quên mất nỗi lo này đấy. Mình vẫn chưa thông báo cho các cụ là sẽ không hề có mặt ở nhà vào những ngày giáp, trong và sau Tết. Đinh tiền trảm hậu tấu, đằng nào cũng bị ăn mắng. [-(
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    kể ra cũng hơi đau, hố hố ;)
  6. susan86

    susan86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    haizzzzzz....comment này hem phải spam nha. Chả là ngó vào đây , đọc 1 số comment trên mới thấy có một (số) người " có mà hem giữ được lại còn chửi đổng lên cho cả làng bít mình kém cỏi " . Cơ mà , cái anh xadieu_2000 giè nói chuẩn đấy + Cậu và người ấy chưa có ràng buộc gì. Thì lấy lý do gì mà phán xử. Hãy để cho người ấy tự lựa chọn. =))
  7. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn, phải cảm ơn :))
  8. ruavang1102

    ruavang1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    1

    Chuẩn luôn đồng ý với bạn này ở cái quan điểm " có mà éo giứ được lại còn chửi đổng lên cho cả làng bít mình kém cỏi , không = người ta ":)):)):)):)) , 4rum là nơi gặp gỡ vui vẻ , chia sẻ những cảm xúc lang thang mà cứ phải đọc những búc xúc cá nhân thế này thấy hơi thất vọng [-X[-X[-X[-X[-X
  9. chuotcon32

    chuotcon32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    way ko biết ai khinh ai đây nhỉ ??? vụ này hay ho wa !!!
  10. thino015

    thino015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Mà kể cả là có rằng buộc, lấy nhau rồi còn bỏ nhau được nữa là [r23)]=((

Chia sẻ trang này