1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự Vespa.

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi ThangVespa, 13/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Đi công tác sẵn dịp đón giao thừa tận mũi Cà mau tận cùng nước nhà ..vừa về là leo lên thấy ngay cái tin vui của một gã nghiện ngập ... trời đất em acma 51 của Maniac quá là tuyệt thế là gã chiến hữu từ xa thừa đam mê giờ chỉ còn thiếu Lam bầu nhĩ ..!!??? chúc mừng chúc mừng . Anh Gà ganh tỵ ngay ngày đầu năm vì xe của em là cổ nhất hội rồi .. thế tính chuyện xẻ nó ra làm 4 đem về bằng cách nào đây ...cứ ghi tên người nhận là anh gà nhá
    Ngoài niềm đam mê thì kiến thức về vespa cũng như chịu khó săn lùng thông tin của vespaManiac không thua bất cứ gã nghiện ngập nào chẳng qua là khiêm tốn hay giả chết thôi ..hiểu nhau quá mà... đầu năm đã rủ nhau chơi tiến lên rồi .. ghét quá chưa gì đã quăng con Ách ra ..thôi mình cũng liều đu đeo theo vậy ... em này cũng ACMA 125 hơn xe em hai nút đời 1953

    Bà con thấy cái gì mới không ..!!?? cũng chiếc xe cũ đó thôi hì nhưng có cái mới đấy .. đó là cái chổ để xe mới .. khổ thân mấy tay nghiện ngập như vespalangbat nhà cửa không lo làm gì kinh doanh hay cho thuê mua bán cứ chứa xe ..chứa riết nhà cửa như cái kho xe .. chứ không ra cái nhà nữa . Năm nay phá luôn cái nhà bếp cũ gom gọn lại hàng xóm tưởng sửa nhà mua bán tại thấy trang trí tùm lum ...hehe ai ngờ bàn ghế không đem về còn cho bớt mớ lạc xon ... xong dành cái góc đẹp nhất để xe ... hahaha cha hàng xóm qua nhà chơi bó tay với vespalangbat luôn ... thế là từ nay co'''' chổ đưa mấy em về ngắm rồi ... khoe chút nha
    Đi Cà ..chậm về hò phát chơi ... ehèm ... Hò..ò..ò...ớ....ơ ...ơ xế Acma đượm màu xanh két .. .. Xế tê vê mưa nắng giãi dầu ... Chứ đôi xế này tui hỏng bán đâu .. tìm em không gặp( tui chiếc em chiếc chạy chơi ) ..hò.. ơ .. tìm em không gặp ..một mình tui hai xe ..
    vespa ơi là vespa..!!! Lambretta ơi là Lambretta ... sao mà khổ thế này ..năm nay ráng kiếm hào mua thêm vài em nữa cho vespaManiac nó thèm chơi hehehe
    Được vespalangbat sửa chữa / chuyển vào 20:23 ngày 02/01/2005
  2. thanhlekd

    thanhlekd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Em đang điên lên vì thích thú !!! Em vừa mới dc sở hữu một chiếc vespa ... Đặt mua trong Nam ... Và nó có màu độc nhất vô nhị ... Em không biết diễn tả như thế nào ... Trước khi mua em đã phải chịu nhiều lời góp ý kiến của GD bạn bè nhưng cuối cùng cũng qua ... Và bây h em thật sự thích thú ... Em muốn các anh chị cho em biết clb vespa ở HN ở đâu ... Và hay gặp nhau ở đâu để trao đổi kinh nghiệm ... Chắc một dân nghiền thật sự khi gặp em ngoài đường chắc phải phì cười khi nhìn thấy em và nó ... Nhưng em thật sự không quan tâm ... Nhờ các bác chỉ giáo ... Chơi vespa cốt là phải có tình yêu ... Chiếc xe thật sự đối với em như một người quan trọng nhất ...
    À mà quên các bác có biết DC sơn vespa tín nhiệm ở HN không ... Em vừa bị đau như cắt ruột khi một bác cọ vào xe bị xước một vệt dài do đường quá đông và em không thể để như vậy ... Em như sung sướng phát điên mỗi khi nhìn thấy chiếc xe của mình ...
  3. thanhlekd

    thanhlekd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Em đang điên lên vì thích thú !!! Em vừa mới dc sở hữu một chiếc vespa ... Đặt mua trong Nam ... Và nó có màu độc nhất vô nhị ... Em không biết diễn tả như thế nào ... Trước khi mua em đã phải chịu nhiều lời góp ý kiến của GD bạn bè nhưng cuối cùng cũng qua ... Và bây h em thật sự thích thú ... Em muốn các anh chị cho em biết clb vespa ở HN ở đâu ... Và hay gặp nhau ở đâu để trao đổi kinh nghiệm ... Chắc một dân nghiền thật sự khi gặp em ngoài đường chắc phải phì cười khi nhìn thấy em và nó ... Nhưng em thật sự không quan tâm ... Nhờ các bác chỉ giáo ... Chơi vespa cốt là phải có tình yêu ... Chiếc xe thật sự đối với em như một người quan trọng nhất ...
    À mà quên các bác có biết DC sơn vespa tín nhiệm ở HN không ... Em vừa bị đau như cắt ruột khi một bác cọ vào xe bị xước một vệt dài do đường quá đông và em không thể để như vậy ... Em như sung sướng phát điên mỗi khi nhìn thấy chiếc xe của mình ...
  4. thanhlekd

    thanhlekd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Vespa_tình yêu_cuộc sống !!! (Phần 1 : Tình yêu học đường.)
    Tôi chạy xe băng băng vào trường ĐH Bách khoa Hà nội ... Tiếng xe của tôi bành bành luôn là tâm điểm chú ý của các sinh viên . Tôi mặc kệ ,vì tôi đang muốn gặp một người ,tôi chạy chậm dần do là buổi hoà nhạc nên sinh viên rất đông . Tôi chon cho mình một cô bán nước ." Cô ơi! Làm ơn cho cháu hỏi?nhà D6 ở đâu vậy?" ... " Đi thẳng rẽ trái ...!" ... Bành bạch ...xe tắt máy !! Tôi lấy hết hơi dậm thật mạnh ... (Khi đó nhiều người hướng về phía mình ...tỏ vẻ thương tâm ..) Tôi mặc kệ ... Xoạch xoạch .Cuối cùng thì đến cái thứ4 thì "tinh yêu" cũng hiểu tôi ... Tôi chạy thẳng đến đoạn rẽ nhìn thấy cái biển " Cấm đỗ xe các loại" ... Tôi cũng mặc kệ .. phi thẳng vào ... Và chạy thẳng đến cửa nhà D6 ... pành pành pành . Tôi dừng ngay trước cửa .. (Tôi chợt thấy lạnh lạnh ) Thì ra cả dàn nhạc đang đổ về phía tôi ( Vì phòng nhạc biểu diễn văn nghệ quá bé , đến nỗi ở cửa cười cũng có thể nghe thấy) Tôi ngại quá ! Nhưng vì muốn gặp nàng mặc kệ !! Tôi dậm chân trống cười xoà trông chờ sự thông cảm của mọi người ... Và cuối cùng thì cũng không ai nhìn tôi nữa ! Tôi chạy quanh ,tìm nàng .... Một không gian yên ắng mọi người như nín thở để nghe những nhạc phẩm nc ngoài đầy chất lãng mạn .. yên ắng đến khó chịu ( chắc chiếc xe tôi sẽ phải ghen tị vì điều này !) Tôi nhìn quanh ,hội trường sức chứa khoảng 700 người ! tìm nàng quả không dễ chút nào ...Đầu tôi chợt nghĩ đến loa phóng thanh ... Tôi chạy vội lại chỗ chị MC ... Chờ lúc giải lao tôi chồm lấy cái micrô ... Nhưng chợt nhận có bàn tay ai cản trở ! Và tôi không tài nào có thể lấy cái mic về phía mình ... Đành buông !!! Và chịu sự chỉ trích một hồi ... :(
    Tôi vô vọng ,vì hẹn em 6h đến 8h mà bây h là 9h rồi Chạy loạn cả lên gặp ai cũng nhìn cũng ngó . Cô nào cũng nghĩ thằng này dê quá (Tôi đoán vậy )Nhưng tôi hết chen lại xô đẩy cố tìm sự may mắn nào đó ...Tất cả âm thanh không một âm thanh nào lọt vào tai ... Tôi vô vọng ! Chợt có người vỗ vai ..." Chào anh ! Em bị chậm xe bây h mới đến dc ..." Tôi thở phào !!! Ổn rồi nàng đã đến !!! Nhưng ...
    " Em đến muộn ! bây h em phải đi cùng bạn em đến nhà thầy .... " Mấy thằng đang ngắm xe đổ dồn về phía tôi .. (Thì ra cũng là một kẻ kém cỏi sang Bach khoa tìm người yêu .. )(đấy là chúng đang nhận định về tôi)... Bao nhiêu điều định nghĩ nói với em bây h bay đi cả :( Tôi không biết làm thế nào ... ( Hôm nay em thật đẹp,tôi chắc vậy , Bởi tôi cũng mới quen cô nàng 1 ngày trước đó..)
    " Tôi chờ em 2h đồng hồ chỉ để nghe em nói với tôi là em muốn đi cùng người khác ! okie ! vậy em đi đi " Nàng quay đi không thương tiếc !!! Tôi chạy theo kéo nàng lại và ... Tôi và nàng ... Trước sự chứng kiến của toàn thể trai Bach Khoa !!!! Thế rồi thảm hoạ cũng xảy ra ...
    " Thằng kia !!!! Dắt xe ra chỗ khác ngay..." Em xô tôi ra và chạy đi ...Tôi mặc kệ thằng bảo vệ chạy theo nhưng chưa kịp đuổi theo thì em đã mất hút sau đám đông Đành phải lủi thủi lại dắt xe ... ( Đúng chỉ vì yêu xe quá không dám gửi xe vào ngày đông người , vả lại cũng không biết chắc chắn về an toàn của chiếc xe chiến hữu yêu nhất của mình có an toàn về nhan sắc không ... ) Cái giây phút đau đớn đó lại đến đúng lúc thế không biết ...( hết phần 1, Phần 2 là Nguyên nhân chuyện tình & kết cục.)
    Được ThangVespa sửa chữa / chuyển vào 19:13 ngày 17/01/2005
  5. thanhlekd

    thanhlekd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Vespa_tình yêu_cuộc sống !!! (Phần 1 : Tình yêu học đường.)
    Tôi chạy xe băng băng vào trường ĐH Bách khoa Hà nội ... Tiếng xe của tôi bành bành luôn là tâm điểm chú ý của các sinh viên . Tôi mặc kệ ,vì tôi đang muốn gặp một người ,tôi chạy chậm dần do là buổi hoà nhạc nên sinh viên rất đông . Tôi chon cho mình một cô bán nước ." Cô ơi! Làm ơn cho cháu hỏi?nhà D6 ở đâu vậy?" ... " Đi thẳng rẽ trái ...!" ... Bành bạch ...xe tắt máy !! Tôi lấy hết hơi dậm thật mạnh ... (Khi đó nhiều người hướng về phía mình ...tỏ vẻ thương tâm ..) Tôi mặc kệ ... Xoạch xoạch .Cuối cùng thì đến cái thứ4 thì "tinh yêu" cũng hiểu tôi ... Tôi chạy thẳng đến đoạn rẽ nhìn thấy cái biển " Cấm đỗ xe các loại" ... Tôi cũng mặc kệ .. phi thẳng vào ... Và chạy thẳng đến cửa nhà D6 ... pành pành pành . Tôi dừng ngay trước cửa .. (Tôi chợt thấy lạnh lạnh ) Thì ra cả dàn nhạc đang đổ về phía tôi ( Vì phòng nhạc biểu diễn văn nghệ quá bé , đến nỗi ở cửa cười cũng có thể nghe thấy) Tôi ngại quá ! Nhưng vì muốn gặp nàng mặc kệ !! Tôi dậm chân trống cười xoà trông chờ sự thông cảm của mọi người ... Và cuối cùng thì cũng không ai nhìn tôi nữa ! Tôi chạy quanh ,tìm nàng .... Một không gian yên ắng mọi người như nín thở để nghe những nhạc phẩm nc ngoài đầy chất lãng mạn .. yên ắng đến khó chịu ( chắc chiếc xe tôi sẽ phải ghen tị vì điều này !) Tôi nhìn quanh ,hội trường sức chứa khoảng 700 người ! tìm nàng quả không dễ chút nào ...Đầu tôi chợt nghĩ đến loa phóng thanh ... Tôi chạy vội lại chỗ chị MC ... Chờ lúc giải lao tôi chồm lấy cái micrô ... Nhưng chợt nhận có bàn tay ai cản trở ! Và tôi không tài nào có thể lấy cái mic về phía mình ... Đành buông !!! Và chịu sự chỉ trích một hồi ... :(
    Tôi vô vọng ,vì hẹn em 6h đến 8h mà bây h là 9h rồi Chạy loạn cả lên gặp ai cũng nhìn cũng ngó . Cô nào cũng nghĩ thằng này dê quá (Tôi đoán vậy )Nhưng tôi hết chen lại xô đẩy cố tìm sự may mắn nào đó ...Tất cả âm thanh không một âm thanh nào lọt vào tai ... Tôi vô vọng ! Chợt có người vỗ vai ..." Chào anh ! Em bị chậm xe bây h mới đến dc ..." Tôi thở phào !!! Ổn rồi nàng đã đến !!! Nhưng ...
    " Em đến muộn ! bây h em phải đi cùng bạn em đến nhà thầy .... " Mấy thằng đang ngắm xe đổ dồn về phía tôi .. (Thì ra cũng là một kẻ kém cỏi sang Bach khoa tìm người yêu .. )(đấy là chúng đang nhận định về tôi)... Bao nhiêu điều định nghĩ nói với em bây h bay đi cả :( Tôi không biết làm thế nào ... ( Hôm nay em thật đẹp,tôi chắc vậy , Bởi tôi cũng mới quen cô nàng 1 ngày trước đó..)
    " Tôi chờ em 2h đồng hồ chỉ để nghe em nói với tôi là em muốn đi cùng người khác ! okie ! vậy em đi đi " Nàng quay đi không thương tiếc !!! Tôi chạy theo kéo nàng lại và ... Tôi và nàng ... Trước sự chứng kiến của toàn thể trai Bach Khoa !!!! Thế rồi thảm hoạ cũng xảy ra ...
    " Thằng kia !!!! Dắt xe ra chỗ khác ngay..." Em xô tôi ra và chạy đi ...Tôi mặc kệ thằng bảo vệ chạy theo nhưng chưa kịp đuổi theo thì em đã mất hút sau đám đông Đành phải lủi thủi lại dắt xe ... ( Đúng chỉ vì yêu xe quá không dám gửi xe vào ngày đông người , vả lại cũng không biết chắc chắn về an toàn của chiếc xe chiến hữu yêu nhất của mình có an toàn về nhan sắc không ... ) Cái giây phút đau đớn đó lại đến đúng lúc thế không biết ...( hết phần 1, Phần 2 là Nguyên nhân chuyện tình & kết cục.)
    Được ThangVespa sửa chữa / chuyển vào 19:13 ngày 17/01/2005
  6. Suhuynh

    Suhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục hành trình Vespa Thiền....
    Ong này ong nào...
    Xa và gần...
    Mascot của Vietnam Vespa Friends tại Đà Lạt?...
    Nghỉ ngơi sau một chặng đường...
  7. Suhuynh

    Suhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục hành trình Vespa Thiền....
    Ong này ong nào...
    Xa và gần...
    Mascot của Vietnam Vespa Friends tại Đà Lạt?...
    Nghỉ ngơi sau một chặng đường...
  8. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Này thì Chủ Nhật, đẩy xe cảm tác:
    Cuối tuần em làm nũng
    Đẩy em xuống Tư Trung
    Đường sao lắm đèn đỏ
    Bao phen chị nổi khùng
  9. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Này thì Chủ Nhật, đẩy xe cảm tác:
    Cuối tuần em làm nũng
    Đẩy em xuống Tư Trung
    Đường sao lắm đèn đỏ
    Bao phen chị nổi khùng
  10. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật Anh ..phát khùng
    Hẹn hò đâu vô đó
    Tự nhiên lại ...tí tò ( mới đổi kiểu chuông )
    gà anh ơi ....cứuuuuu bồ ..!!!

    Đồ..đồ....đồ .... không đúng lúc hehehe ...Van xin bé Blue .. năn nĩ muội Blue .. bán đi cái xe đó đưa xiền cho gà anh đi cafe hẹn hò ..còn muội qua nhà anh vớt đại chiếc nào đó mà chạy tạm ..chứ thấy muội khổ vì em lắm rồi .. Nhớ 3T mới bán nha kaka

Chia sẻ trang này