1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em bỏ gái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ibra2912, 10/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    429
    @Congaihanoi Cảm ơn bạn đã chia sẽ cùng mình một cách chân thành. Bạn ạ, suốt thread này mình đã rất cố gắng buộc giữ cảm xúc để không thả lên bàn phím tâm trạng của mình, vì điều đó sẽ phần nào sẽ gây nặng nề không cần thiết. Bạn đừng nghĩ mình không hiểu nổi đau của cô ấy, thận chí mình cảm nhận được nó, những giọt nước mắt ấy đã chạm vào trái tim mình. Nhưng bạn biết không, vào lúc này đây mình phải thực sự tỉnh táo, lấy cái hiện thực trước mắt mà bóp nghẹt đi tình cảm hiện tại, biết rằng tình yêu không có chỗ cho lí trí, nhưng cũng không có chỗ cho thứ tình cảm sa lầy. Tại sao lại phải tiếp tục cùng nhau bước trên con đường mà ta biết chắc rằng phía trước là vực thẳm, phải dừng lại thôi bạn ạ, dù cho có đôi lúc, khi chỉ còn mình ta trên con đường mưa ướt, nỗi nhớ thương từ đâu ập đến như một cú đấm thôi sơn làm ta ngỡ như mình loạng choạng, nhưng ta sẽ phải lấy lại thăng bằng và bước tiếp. Mình tâm sự đôi lời với riêng bạn như vậy.

    Từ hôm qua đến giờ không thấy động tĩnh gì, và sáng nay nghe tin gái đã đi học, nhưng em cũng chẳng thấy vui gì nổi. Xin lỗi các bác, tự dưng em cảm thấy rất buồn...
  2. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    1 là bạn nên nói rõ ràng vì sao k muốn tiếp tục
    2 là im lặng 1 thời gian rồi nói ra tất cả
    chia tay thì cũng phải rõ ràng rành mạnh, cho cô bé kia thấy thoả đáng, hãy thẳng thắn hành động như 1 ng đàn ông đích thực, k lẩn tránh, tốt nhất nên nói rõ mọi việc ra, bạn k còn yêu cô ta nữa, hoặc tính nết của cô ta k phù hợp với bạn, bạn cứ nói hết ra, như thế cô ấy sẽ thấy nhẹ lòng và dễ chập nhận lời chia tay của bạn
  3. binhjuventus

    binhjuventus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    37
    Nếu gái không mồ côi, có cách này tớ nghĩ cũng được mà ra dáng "người nhớn". Phi thẳng đến nhà song thân của gái trình bày hoàn cảnh. Hai đứa ko hợp nhau, sức chịu đựng của cháu có hạn. Sau này khi bị dồn vào chân tường, cục tính nổi lên, cháu ko dám chắc là đảm bảo được cho con gái hai bác sự lành lặn về cơ thể. Chi bằng khi chưa quá muộn, hai bác giúp cháu giẫy hàng con hai bác khi cháu còn tỉnh táo và sức chịu đựng của cháu còn chưa tới điểm tới hạn vì chỉ hai bác mới hiểu rõ con gái mình chứ thật sự là cháu ko hiểu con gái hai bác :D

    Ngoài ra có ai đó nói là cứ tiếp tục. Lần này là chịu hy sinh vì tương lai tươi đẹp của mình. Nhưng tiếp tục ở thế bị động, tức là chỉ đáp lại một cách hững hờ tình cảm và sự quan tâm của bạn gái đồng chí. Nói chung là có điều kiện thì hạ thấp giá trị của cô bạn gái một cách có văn hóa (xấu như Thị Nở, con gái con đứa gì mà nấu ăn như nấu cho lợn, rồi thì vô duyên, lười nhác như hủi, etc. dù đôi khi đó ko phải là sự thật) vì mục đích cuối cùng của đồng chí là ******** cảm của bạn gái đồng chí nhạt dần theo thời gian. Khi nào (ko biết là đến khi nào :D) cơ hội đến thì làm CMT8, giành chính quyền về tay nhân dân thôi :)

    Vài gợi ý người ngoài cuộc, hy vọng có ích cho đồng chí. Anyway, chúc toại nguyện :)
  4. Chapi2007

    Chapi2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Cũng nên suy nghĩ cẩn thận đấy. Không đùa được đâu.
    Gái của em yếu đuối như thế thì cần em thật đấy. Chí ít cũng nên ở bên cho đến lúc nào gái vững hẵng hay nhé.
  5. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    rất sợ dây vào mấy em kiểu này,chưa chén còn dễ chứ chén rùi khó đây :(
  6. ga_day_ga_day

    ga_day_ga_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    867
    Đã được thích:
    0
    bác thử chiêu vô văn hóa tí xem nào
    gái nt hay hỏi thăm thì chửi thẳng mặt luôn
    kiểu đ m con điên này,bố m đ mày bố chán r,đừng có lẵng nhẵng theo nữa,thích chết thì chết c m m đj cho bố m xem...
    cứ phải phũ thì mới dứt đc ca này bác ạ
    chứ cái kiểu đến gặp xong lại để gái nó ôm nó khóc thì hỏng.
    lần sau gái có ôm thì bác đẩy ra,mạnh vào,cho nó ngã ra càng tốt,xong bảo mày tắm chưa,sao ng thối thế,tránh xa tao ra...abc các kiểu vào
    nói xúc phạm nó,xưng mày tao luôn.
    thế mới xong đc [r23)]
  7. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    Chủ thớt đang vướng vào tình thế bỏ thì thương mà vương thì tội.
    Theo tớ thì tình hình hiện tại không thể làm mạnh tay được vì Gái của cậu lên cơn mà quyên sinh thật thì khốn.
    Trước hết phải xác định muốn bỏ gái này thì cần phải có thời gian, không thể vội vàng hấp tấp được.
    Ngay bây giờ phải đem lại sự thăng bằng cho gái đã, tức là không rũ bỏ ngay.
    tiếp theo, chủ động và từ từ cắt đứt mọi mối liên hệ với gái.
    1- tuyệt đối không chủ động liên lạc với gái bằng mọi phương tiện như nhắn tin, gọi điện, hỏi thăm qua bạn bè, người thân.
    2- Không nhắc đến, không ca cẩm, không than vãn, tình hình hiện tại với bất kỳ 1 ai từ bạn bè đến người thân.
    3- Nếu Gái có dở chứng hâm hâm ương ương chủ động đòi gặp bạn thì bạn cứ gặp , gặp gái thì tuyệt đối không đến sớm quá, không đến muộn quá hoặc không ra, Khi gặp gái tránh thể hiện cảm xúc của bản thân, hạn chế nói chuyện với gái. cứ làm như thân xác bạn ở bên gái nhưng tâm hồn thì không. Bạn đến với gái vì gái muốn thế. Khi bạn đã ra với gái 1 lần thì bạn yên tâm rằng nó sẽ còn làm trò để bạn ra với nó 1 lần nưa, hãy tỏ ra mình vô cùng bận bịu trong công việc, ban đầu hãy cứ từ chối, mượn lý do công việc để thoái thác, nếu thấy tình hình căng quá, bạn bè alo, nt liên tục thì lúc đó phải ngự giá thân chinh ngay, 1 lần - 2 lần - 3 lần như thế thì dần dần gái nó cũng chán = Cứ.t
    4- hãy vùi mình vào công việc, hạn chế việc chơi bời bạn bè, không hẹn hò với bất kỳ 1 ai trong thời gian này
    hãy để cho gái thấy, mọi người thấy, rồi sẽ đến tai gái thấy rằng bạn đã cho gái out ra khỏi cuộc đời của bạn từ lâu
    Hãy giết chết tình yêu của gái với bạn trong im lặng và thật từ từ.
    Chẳng gì phũ phàng,tàn ác, đáng sợ nhưng vô cùng hiệu quả bằng sự im lặng của bạn.
    Dần dần rồi gái nó sẽ nhận ra, hiểu và chấp nhận rằng khi tình yêu đã không còn thì dù có ở bên nhau cũng là vô nghĩa, có làm mọi cách để níu giữ thì cũng chỉ giữ được cái thể xác còn tâm hồn và trái tim của bạn thì không.
    .
  8. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Ca này không khó, có điều mất nhiều thời gian + calo + nơ ron thần kinh! Và nhất định phải kiên nhẫn và làm bài bản!
    Mình không tư vấn cách bỏ gái, nhưng phải công nhận cái sms bạn gửi cho gái là chuẩn rồi! Phát huy theo cách đó!
    yêu nhau vì cái gì? Làm ngược lại 180*.....
  9. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    1 - Nó doạ thôi, không dám tự tử thật đâu!

    2 - Mới yêu mà đã thế, về sau lấy nó về, động một tí nó lại doạ tự tử, chủ topic chạy theo nó cả đời à?
  10. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là phải làm cho nó khinh mình thì mới bỏ được (bất đắc dĩ mới phải làm cách này, theo lý thuyết là bỏ được nó nhưng mà quay lại chén lúc nào cũng được mới là cao thủ) [:D].
    Khổ nỗi chủ thớt lại ko có khả năng làm được điều đó, các bố cứ khuyên loạn xạ hết cả lên mà không để ý rằng chú chủ thớt không thể thực hiện được.
    Thôi thì không làm cho nó khinh được thì cố gắng làm cho nó chán, tuy mất thời gian nhưng dần dần sẽ có hiệu quả...

Chia sẻ trang này