1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em bỏ gái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ibra2912, 10/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Thấy rất là kỳ lạ khi những người trước nay chuyên ra xúi phang phịch với tư vấn cách cưa, lại rất hiền lành và nhẹ nhàng trong chuyện bỏ gái như thế nào.
    - Không thể níu giữ đau khổ và mất mát bằng cách cứ ở bên nó. Nếu xác định vì cái gì đó( cái quái gì cũng được) mà có thể ở lại bên gái đến suốt đời( tất nhiên cho đến khi nó chán, tự bỏ) thì cứ tiếp tục an ủi, rồi dỗ dành, mủi lòng. Rồi đâu lại vào đấy thôi. Mà chủ topic có vẻ ngán lắm rồi.[:P]
    - Nói rõ với gái xong, rồi mình làm gì cứ làm, chả cần quan tấm đến nó sẽ như thế nào. Đau rồi sẽ hết đau. Có tự tử - ngu thì chết. Làm gì lại có cái kiểu dùng nước mắt với lần cuối này cuối kia, rồi doạ tử tử để giữ giai? ( Thực tế là KCB có đến mấy thằng bạn quá tốt, toàn bị gái nó doạ thế này, nhưng rồi, cũng kệ thôi.)- Kể cả trước đó nó có tự tử đến cả chục lần, nó không có giai chả sống được vv và vv.
    Rất nhiều, đa số là giai cứ sợ rằng làm gái đau khổ thì nó sẽ thế này thế kia, cần có biện pháp nhẹ nhàng, từ từ.... Với những gái đã dùng nhẹ nhàng, từ từ được, và có hiểu biết, thì chả bao giờ có chuyện tự tử.
    Còn nếu nó đã có ý định tự tử hoặc chắc chắn sẽ tự tử, thì có nhẹ nhàng mấy, lâu đến mấy, rồi cũng chả có tác dụng gì. Thích gắn đời vào loại đó thì cứ việc. Cố gắng nâng niu vào, không đến lúc nó tự tử vì bất cứ điều gì đó, thì lại ân hận.=))
    Vẫn luôn nghĩ rằng, trong một số trường hợp, bắt buộc phải tàn nhẫn.
  2. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Có gì kỳ lạ đâu?! Đâm vào thì phải thật mạnh, nhưng rút ra thì phải hết sức nhẹ nhàng[:D]
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Vậy khỏi rút thì tốt hơn bạn ạ.( vì nhẹ nhàng không được mà!)
  4. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    ông nói gà, bà nói vịt là đây :)

    Về chuyện chủ top, sao lại phải nhất quyết chia tay vào lúc này? Cứ từ từ cho em nó có thời gian. Mấy bác hiến kế lạnh lùng với cả xác cạnh em nhưng hồn ở đâu là đúng rồi đấy. Bác chủ top đọc kỹ nhé.
    Dù sao người ta cũng vì yêu mình mà đau khổ - thôi làm phước bác ơi. Bác cứ chịu khó là người yêu của gái tiếp đi - nhưng chỉ lấy quyền lợi mà không thực hiện nghĩa vụ - thể nào cũng được bỏ.
  5. google_1102

    google_1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đã từng rơi vào trường hợp của bạn , nhưg gái của mình kô đến nỗi như gái của bạn .
    Phương án như sau ,kô biết có phũ kô nhưng theo mình thì kô đến nỗi phũ lắm theo cái kiểu hành xử như gái nhà bạn với bạn .
    1- Kiếm e khác , hoặc lăngi nhăng càng nhiều càng tốt , để e nó biết ( có hỏi thì chối quanh co nhưg cố gắng để e nó bắt quả tang là tốt nhất )
    2- Trong khi kiếm e khác , vẫn bình thường với gái , nt gặp mặt như bt , đừng nên hắt hủi e nó bây giờ
    3- Cố gắng bê tha hoặc giả vờ bê tha ( VD đi hát hò , bar sàn với lũ bạn kéo theo mấy e gái khác rồi a>z luôn , cái này có thể làm thật cũng đc mà kô cũng đc , nhưng phải có người tác nghiệp cùng để làm sao mà tới đc tai e nó là mình đi chơi thế này thế nọ )
    4- Sau khi đã làm đc 3 bước trên , bắt đầu bơ e nó , có gọi thì cáu gắt thế này thế nọ . Có gặp thì cố mà n.tin cho con nào kiểu như đang đong đưa để nó biết nhưng vẫn phải giấu diếm kiểu sợ e nó .... Nhưng phải cẩn thận , đừng để nó giật mất đt mà chửi um lên là kô hay đâu :D
    5 - E nó sẽ tự nguyện cho e nó đi vào dĩ vãng trong câu chuyện tình yêu với bạn .

    P/s : Nếu cách này kô đc thì bó tay luôn . Cách này mình đã thực hiện và cái trả giá đau nhất là mình bị ng` yêu cũ rình ở cửa nhà từ 10h tối đến 2h sáng , đang say mất người mà nó cho ăn cái tát đến tỉnh luôn với lý do là đi lăn.g nhăng với con khác ( nói chung là bị xì vì có đứa nhìn thấy mình đi ) .... :)) ....
    Cách này chỉ sai với 1 loại con gái : đó là vì nhà a quá giầu mà thôi ,e kô bỏ a đc đâu :P
  6. bundaumamtom

    bundaumamtom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Im lặng là cách dã man ...nhất
  7. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Vậy cô ấy có quá khứ thì quá khứ của cô ấy bỏ cô ấy bằng cách nào bạn có biết không?

Chia sẻ trang này