1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

haizzz...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi cunyeuanh, 11/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    HN, những ngày bình yên...

    Người sẽ là chồng mình hứa với bố mẹ mình sẽ chăm sóc mình suốt đời, sẽ ở bên cạnh và yêu thương mình, sẽ cố gắng để lo cho mình một cuộc sống tốt nhất mà anh có thể...Bố nghe bố thấy yên lòng, còn mình, mình thấy bình yên lắm...chỉ muốn cuộc sống cứ mãi bình yên như thế.
  2. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Một năm đi qua rồi. Năm nay bình yên quá, cũng là vì đã an phận rồi. Nhìn lại cái topic này giờ lại thấy hay hay, mình lưu giữ lại được khá nhiều nhưng niềm vui nỗi buồn trong này, để thấy những gì mình đã đi qua và sẽ biết trân trọng những gì sắp đến.

    Nghĩ cũng thương người ta quá, hqua loanh quanh thế nào lại sốt sốt, tính khí lại thất thường, lại hành tỏi người ta, lại nặng nhẹ, lại bảo người ta lấy vợ mà chả lo lắng gì, bảo người ta lấy vợ mà chả thèm quan tâm đến mình... rồi cái mặt lại xị ra rồi lại nước mắt ngắn dài, người ta bảo mình toàn lo cái gì đâu đâu ý, còn ngta thì phải lo những việc lớn hơn nên bảo mình đi nghỉ đi, đừng lo nữa. Hức. Ấy thế mà một lúc sau nguôi nguôi nghĩ thấy mình lắm khi hâm hấp, người ta bảo mình lắm khi phải kiên nhẫn tẹo đi, hơi tí tẹo là nói nói, may người ta hiểu cho đấy...hic hic

    8/3 năm sau là không ở bên cạnh mẹ rồi.

    Ngủ dậy một ngày là thấy mình cứ đếm lùi mọi việc. Hôm qua đi làm về nói mẹ con thèm ăn miến lòng gà, con thèm ăn bún riêu...hôm nào mẹ nấu đi. Mẹ bảo nghĩ đủ đi, thích ăn gì thì mẹ nấu cả nhà ăn luôn. Cứ như mình chuẩn bị đi ra chiến trường chiến đấu vậy ý.

    Hôm qua đi tiêm cúm mà chưa tiêm được. Không tiêm thì lo nhưng tiêm đủ thì sau 3 tháng mới được có em bé. Mình thì mong có em bé luôn và ngay cơ.

    6 tuần nữa thôi...
  3. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay vui quá. Từ ngày tốt nghiệp thi thoảng vẫn viết thư qua lại cho bạn gái cũ nhưng cũng chỉ là mấy dòng cập nhật thông tin thông thường. Còn hôm nay thì viết mail qua lại, mình nói mình lấy chồng và kể lể một chút, bạn bảo bạn có sốc chút ít nhưng bạn vui. hihi. Tự dưng thấy vui quá chừng.

    Ox nói mình là người tuyệt vời nhất trên thế gian này với ox. Nghe thấy vui, vui lắm.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hôm nay vui quá. Từ ngày tốt nghiệp thi thoảng vẫn viết thư qua lại cho bạn gái cũ nhưng cũng chỉ là mấy dòng cập nhật thông tin thông thường. Còn hôm nay thì viết mail qua lại, mình nói mình lấy chồng và kể lể một chút, bạn bảo bạn có sốc chút ít nhưng bạn vui. hihi. Tự dưng thấy vui quá chừng.

    Ox nói mình là người tuyệt vời nhất trên thế gian này với ox. Nghe thấy vui, vui lắm.
  4. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Dạo này mình thi thoảng cứ lẩn tha lẩn thẩn, già thật rồi đấy mà. :(
  5. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Vậy là mình cũng đã có chồng, một người chồng không đúng như mình từng mơ ước, không phải là một bạch mã hoàng tử nhưng là một người hết mực yêu thương mình. Có chồng rồi thấy mình thay đổi nhiều quá, ngày nào cũng phải đi chợ nấu ăn cho chồng, lắm khi nghĩ cứ ngày nào cũng thế thì chán lắm nhưng hễ cứ nghĩ đến ra ngoài nhà hàng ăn thay đổi không khí thì lại tiếc tiền nên thôi ở nhà nấu ăn vừa ngon vừa rẻ vừa đảm bảo. Tự dưng mình trở thành người chi li hơn, tiết kiệm hơn, lo toan hơn.

    Hai vợ chồng ở riêng, cuộc sống cũng đã dần dần đi vào quỹ đạo của nó. Dù sao cũng đã không còn một mình trong những nỗi buồn, hàng ngày có người bên cạnh nghe mình nói chuyện, kể chuyện cho mình nghe, cuối tuần hai vợ chồng lại lang thang đi dạo, thấy bình yên lắm.

    Lấy chồng rồi, liệu rồi cuộc sống có tốt đẹp hơn không. Chỉ mong hai vợ chồng sức khỏe tốt, không ốm đau gì, đi làm, công việc tốt, thì rồi từ từ mọi việc cũng sẽ tốt thôi.
  6. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Đã lâu rồi mình không vào chốn này. Cuộc sống mới cũng làm mình không có thời gian cho những chốn riêng tư như thế này nữa. Đã nhiều lần mình thầm cảm ơn cuộc sống đã cho mình một cuộc sống bình yên như hiện nay, đã đem đến cho mình một người chồng tốt đến thế này. Thời gian trôi nhanh thật, vèo một cái là lấy chồng, vèo cái mà đã vài tháng đi qua...

    Lấy chồng rồi thấy hiểu bạn bè hơn, thấy hiểu nhiều điều hơn, thấy mình dịu dàng hơn, bớt nóng tính hơn, cuộc sống có ý nghĩa hơn, làm gì cũng có nhau, việc nặng anh làm, việc nhẹ em làm, cùng nhau đi làm và cùng nhau về nhà, cùng nhau đi mua đồ, cùng nhau đi dạo...lúc nào cũng có người ở bên cạnh, có gì ko hài lòng lầu bầu còn có người nghe...

    Cuộc sống hiện tại em dã mơ ước từ lâu. Em tuổi cũng ko còn nhỏ nữa, bố mẹ em mong có cháu sớm nhưng bố mẹ chồng thì lại nói từ từ, đợi các con ổn định cuộc sống đã rồi hãy có con. Em thì mong, mong lắm, mong nhiều nhiều lắm....

    Hà Nội, 09/7/2013, một ngày bình yên, nhớ chồng, nghĩ vẩn vơ...
  7. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Chồng nhắn là chồng bị ốm. Kể lể một hồi thấy cũng thương. Chồng bảo quen sống với vợ rồi, kể lể một vòng thì kết luận là không sống được thiếu vợ. Thấy thương quá.

    Tự dưng trong lòng lại không vui, bảo chồng là sao buồn quá, chắc cũng tại mọi cái cứ ngổn ngang, đi ko được, ở thì lo lắng suy nghĩ thành ra cứ mất ngủ thế này.

    Cũng đã bao lần tự nhủ sẽ ko uống trà buổi tối nữa rồi, vậy mà vẫn uống.

    Thương và nhớ....
  8. deletion

    deletion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Giờ này mà chưa ngủ thì lại phải uống trà nữa rồi, he he
  9. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống bình yên quá đỗi. Bình yên tới mức đôi khi cứ cảm thấy muốn gây gổ một tẹo cho nó thay đổi đi một chút ý.

    Từ ngày có em bé, vợ rất vui và hạnh phúc nhưng bên cạnh đó cũng không thể tránh khỏi những mệt mỏi, lo lắng, suy nghĩ nhiều...chồng rất hạnh phúc và chồng chăm chỉ hơn, chăm sóc vợ nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn nữa. Đôi khi vợ được thể lại ỉ lại, lại hành tỏi chồng một tẹo nhưng thấy chồng hì hụi dọn dẹp, làm cái nọ, làm cái kia thì vợ lại thấy thương. Vợ thấy yêu chồng nhiều hơn, thấy muốn cố gắng vì mọi thứ, muốn cố gắng và hai vợ chồng đều mong em bé từng ngày.

    Ước gì mình lấy chồng từ vài năm về trước, có phải đỡ phải lên đây ủ ê không.

    Mong lắm bình yên, mong lắm hạnh phúc, mong lắm sức khỏe cho cả vợ, cả chồng và cho cả con...mong lắm, mong nhiều thứ lắm.
  10. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Chúc mừng cuộc sống bình yên của Cún nhé :x
    Cơ mà đừng ước gì cả, cứ tận hưởng đi ;))
    cunyeuanh thích bài này.

Chia sẻ trang này