1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thế nào với cấp quản lý xử sự không công bằng...?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Partforever, 17/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Partforever

    Partforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    mình làm tiếp viên. ở HN thì có 1 người quản lý đoàn tiếp viên ở HN.

    Mỗi lúc đi bay, sau khi phục vụ xong thì chỉ đứng chơi hoặc tán chuyện cho đến khi hạ cánh. Những lúc như thế thì mình hay giải báo ngồi ở dứơi bếp, còn tiếp viên trửong thì ngồi ở ghế khách. Sự việc đáng nhẽ cũng không có gì nếu như đứa tiếp viên trửong nó mách với ông quản lý kia là mình giải báo ngồi ở bếp. Nếu xét về quy chế thì cả 2 đều sai nhưng mức độ của nó sai nặng hơn của mình ( do ngồi ở ghế khách )
    Ông quản lý kia nghe đứa tv trửong mách lại mắng mình, trong khi mình trình bày là lúc đấy tv trửong ngồi ghế khách thì ông ý chả quan tâm .
    Đây chỉ là 1 trong số nhiều sự việc tuơng tự và người bị mắng thì luôn là tiếp viên.
    Nếu mọi người trong trừong hợp này thì xử sự như nào cho nó đỡ bực mình ạ...về cơ bản thì mình cũng chả muốn 3 mặt 1 lời hay mách lại như bọn kia...làm thế đàn bà quá...chỉ muốn làm thế nào đả thông tư tửong cho nó đỡ bực mình thôi vì tương lai chắc là vẫn bị như thế nhiều nhiều...
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  3. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Bạn là người đố kỵ, vậy nên lúc nào bạn cũng rước cái bực mình vào người.
    Mình sai thì bị mắng, còn thằng khác nó sai ko bị mắng kệ nó, hehe...

    Đi làm nên hổ báo một tí, có thể bị bọn nó ghét lúc đầu nhưng mà sau thằng nào có ý định "đụng" đến mình là cảm thấy "ngại" rồi, cứ ngẫm mà xem.
  4. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    bác gió mùa nó dễ như ăn cháo ấy nhỉ :D
    ko hiểu ý bác hunter cho lắm :D
    chủ top nếu phải làm lâu dài cùng tiếp viên trưởng kia và dưới quyền ngta thì ko nên cay cú hỏi như vậy làm gì mà hãy xoay ra hỏi xem làm sao để có đc thái độ đúng mực thì hơn :D

    Tiên trách kỉ, hậu trách nhân! Bạn nên đặt ra các câu hỏi là:
    1. Người ta mắng mình vậy có sai ko? Ko hề!
    2. TVT là ai? là ng quản lý mình. Việc ngta ngồi đâu có ảnh hưởng gì tới mình ko? Ko hề!:D
    3. Mình còn dưới quyền TVT dài dài, vậy nên mình có nên gây thù chuốc óan với ngta ko? Ko hề! phải là ngc lại
    4. Nhiệm vụ của mình là gì, quy định của công ty là gì, mình đã làm đúng chưa?

    hãy là 1 nhân viên tốt và đúng mực trước đã bạn ạ. Khi đó có ai muốn đì bạn cũng khó! :)
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Bỏ thật chứ đùa à. Quá dễ. Bây giờ có sếp nào dám quát ai đâu, chỉ dám chỉ bảo nhẹ nhàng thôi. Loằng ngoằng nó bỏ thì lại mệt.
  6. Partforever

    Partforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    bạn nói ko sai..tuy nhiên mình cũng chả muốn cố gắng làm 1 nhân viên đúng mực làm gì cả.mình cũng không yêu thích gì cv này nên chỉ làm đc ở mức bình thừong nhất thôi
    trước lúc làm ở đây mình cũng đi làm 4 5 năm và có kn trong vị trí quản lý rồi, tuy nhiên nv lớn bé, yêu hay ghét mình đều xử sự rất công bằng, nghe bằng cả 2 tai chứ không như sếp mình bây giờ chỉ nghe 1 tai, chính vì vậy mà mình mới bực
    câu hỏi của mình ở đây chỉ là làm thế nào cho nó đỡ bực trong những lần sau thôi ( chắc chắn là ng ta sẽ bới móc ra chuyện gì đấy để mà nói thôi )
  7. langnt

    langnt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Bạn tiếp viên : Bạn nên nhịn cho lành kẻo chuốc hoạ vào thân, khả năng TVT và tay quản lý kia cùng 1 cạ là rất cao, nếu bạn thân cô thế cô thì họ đì cho không ngóc đầu lên được đâu.
    Bạn Gió Mùa : Bạn phát biểu thiếu suy nghĩ quá, chạy vào Tv mất không ít tiền, bỏ việc khác gì lấy tiền mình mang cho thiên hạ.
  8. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    ồ, mình nói trên phương diện cuộc sống thôi. Muốn lành lặn với cuộc đời ng ta cần nhiều hơn là so đo những xích mích nhỏ như vậy bạn à :) và có 1 bài học lớn là nếu ta ko có khả năng thay đổi điều gì thì tốt hơn hết là Tập xác định! :)
    Câu trả lời hòan hảo cho những lần sau: làm việc nghiêm túc đúng mực và nhận lại đồng lương xứng đáng! những việc khác ko phải của mình ko quan tâm, coz not ur business! :)
  9. Kidxinh213

    Kidxinh213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Mình thì mình cãi lại =)) bằng chứng là đã liên tục cãi lại sếp.
    Cãi PGĐ công ty, PGĐ trình bày với GĐ, GĐ hỏi " hôm qua cãi bác PGĐ à Ngọc Anh ? " mình bảo vầng, tại bác ý nói vô lý quá xong kể rõ sự việc.. rồi GĐ cười như Liên Xô được mùa.

    Can bản là mình được cô GĐ chiều nên thế. Chứ trong t/h là bạn chắc mình sẽ tìm cách lấy lòng bà chị TVT kia, lấy lòng để chờ cơ hội báo thù. Quân tử báo thù 10 chưa muộn mà. Đợi tới lúc có sơ hở, lật đổ nó lên làm TVT :D
  10. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    đã thế thì cần gì phải lăn tăn?

    Nó đì mình một là do mình tệ hại, hai là do nó xấu tính, ba là do cả hai. Mình đã không muốn trở nên nhân viên tốt, lại không thể cải tạo tính người dưng, thì phải biết bỏ qua mà sống, lăn tăn mãi làm gì. Hãm

Chia sẻ trang này