1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình buông tay nhau ra nhé!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhanit, 17/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    đôi cũng có nhiều loại đôi bạn ạ, có đôi phù hợp có đôi cọc cạch.Nhưng thế nào cũng có 1 chiếc dép dành cho bạn thôi.Yên chí nhớn
  2. nhanit

    nhanit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cũng phải "ke_chien_bai" nhỉ? Hãy nghĩ rằng người ta không xứng đáng với tình cảm của mình. Họ là 1 viên đá làm ta vấp ngã trên con đường ta đang đi.Cái gì nó qua sẽ cho nó qua, cái gì đẹp ta giữ lại, cái gì làm ra đau ta sẽ quên đi. Hãy để nó là 1 vũng nước đục trong dòng suối trong mát của tâm hồn mình.
  3. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Đề nghị KCB và Nhanhit kết bạn tâm giao, cùng chia sẻ, biết đâu từ đây nảy nở đôi dép mới :))
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    @ Zarg : thế thì đôi dép này quá cọc cạch đấy :))
  5. nhanit

    nhanit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    ...Tối nay bước chân trên con đường mà chúng ta đã từng đi, ngồi lại nơi chúng ta đã từng ngồi, sao lòng cứ đau thắt lại.
    Hà nội không mưa sao ta lại ướt? Trời chưa đến mức lạnh sao ta thấy lạnh thế cái lạnh từ bên trong...lạnh buốt trái tim...
    Ở nơi đó "người" có thấy ấm áp?
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Em sao dùng nhầm từ rồi. Không phải cọc cạch, mà là 2 chiếc cùng 1 chiều- nên không gọi là đôi.[:P]
    Thường khi bye ai đó hay ai đó chia tay mình, KCB chẳng bao giwò nghĩ họ xứng đáng hay không. Chỉ là, không còn phù hợp nữa, vậy thôi. Tuy nhiên, cách nghĩ họ không xứng đáng cũng là một cách ru ngủ khá tốt để chữa dần vết thương. Dùng tạm cũng được.[:D]
  7. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Trong 1 bài hát của TQ có câu "Lìa xa nhưng em không thể mang theo cảnh vật của những nơi ta từng đi qua". Thế nên mới nói đôi khi cuộc sống cứ vô tình mà hữu ý níu kéo cái ta muốn quên đi. Thật ra thì quên sao được, nên đừng bắt mình phải quên. Tại sao lúc buồn lại không được buồn, lúc đau lại không được đau, lại cứ phải cố gắng thế này thế kia? Ai cũng biết vào cuộc yêu mới hiểu tình yêu ít vui nhưng buồn rất nhiều. Trót thương nguyện đi hai đứa chung đường, đâu ngờ gãy gánh giữa đường cuộc từ li đớn đau đoạn trường. Nếu đã đau như vậy thì có nghĩ mình phải vượt qua thế này thế kia thì cũng chỉ là nén cái cảm giác đó lại, biến nó thành ngọn lửa âm ỉ chờ ngày bùng lên mà thôi. Nếu đau hãy cứ đau đi, cứ khóc đi, cứ vật vã đi, cứ uống đi, cứ làm tròn nghĩa vụ với tình đã bỏ ta đi... Rồi sẽ đến lúc thấy mình không thể đau được nữa, thấy không đã đến lúc phải vực mình dậy để sống cuộc sống mới cho chính ta.

    Ngựơc thời gian tôi chép thành nhều trang đắng cay cho tình phũ phàng. Tình là thế, tiền nhiều xúi đam mê, cay mắt lạc lối về...
  8. nhanit

    nhanit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Sau cơn mưa trời lại sáng

Chia sẻ trang này