1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xuxuebn, 20/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuxuebn

    xuxuebn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Em và bạn trai em quen nhau qua mạng (anh ấy là bạn của bạn thân em), chát được hơn 1 tháng thì bọn em gặp mặt, và yêu nhau ngoài đời thực. Tính đến bây giờ thì cả quen và yêu là được 2 tháng. Em không hiểu sao, mỗi khi về nhà em không thể hình dung ra nổi khuân mặt và dáng người của anh ấy. Em kể với anh ấy là em cảm thấy như thế, anh ấy cũng nói là cũng có cảm giác giống như em vậy. Khó hiểu quá các Bác ơi. Như này là sao ạ? Tư vấn giúp em với.
  2. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa là có quá nhiều điều mà cả 2 diễn. Cả 2 chưa định hình đc đối phương là tính cách thế nào, 2 người quá dè chừng lẫn nhau nên chưa có động thái nào mang tính chất cá nhân -> 1 khuôn mặt đc nhớ đến khi ta ấn tượng với 1 tính cách đã định hình nào đó trong vô thức
    Hai bạn đi trên mây nhiều quá, biết nhau cũng bằng nhưng ngôn ngữ như thế, nên khi thực tế, 2 bạn muốn sống thực, nhưng sợ rằng hình ảnh mình sẽ khác đi trong mắt đối phương -> e dè chưa dám thể hiện hết bản chất của mình. Đây là hệ quả tất yếu của cs ảo qua mạng, qua chát chít, sms.. 2 Bạn cần sống thực tế hơn
  3. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    uh, không hiểu sao anh cũng vậy, giờ chỉ nhớ các vòng đo của chị em thôi, vậy nên em nào hỏi anh có nhớ em không thì anh lại phải xin "cho nắn phát mới nhớ"
  4. xuxuebn

    xuxuebn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0


    Thick comment này cùa Bác quá :P, Bác thật vui tính
  5. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Wen nhau tầm 2 tháng, chat chit linh tinh đã chiếm hết bà nó 1 tháng.
    Trong 1 tháng chat chít ấy tha hồ mà tưởng tượng ra đối tượng kia thế nào.
    Đến lúc gặp nhau thật thì mặt mũi người kia làm sao mà giống như mình đã tưởng tượng đc.
    Một lý do nữa là trong tháng thứ 2, cả 2 gặp nhau đc bao lần? Đảm bảo là tần suất ko nhìu.
    Túm lại là do cơ bản 2 người ko có những điểm chung tương đồng ngay từ thuở ban đầu, nên việc ấn tượng ko nhập đc vào đầu cũng ko có gì là lạ cả.
    Cách giải quyết là từ từ khám phá ra những điểm chung của nhau (sở thích, ăn uống,...) hoặc tự tạo ra những hoạt động cả 2 cùng làm chung với nhau thường xuyên ấy (đi học thêm, du lịch,...).
    P/s: chỉ mình cách chat chit làm sao dẫn đến yêu đương đc hay thế...
  6. xuxuebn

    xuxuebn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0



    Chẳng lẽ lại là thế, bọn em sau khi chat thì gặp nhau 2 lần/ tuần, và ngày nào cũng chờ đợi để chat cùng nhau, như thế không lẽ vẫn là ảo sao, anh ấy nói rằng: anh chỉ thấy nhớ là em thân thiện, vui tính và hóm hỉnh nhưng cũng k nhớ nổi khuôn mặt em, hình dáng em thế nào :( , mà ngay cả em cũng chỉ nhớ về tính cách anh ấy, mà không nhớ nổi khuân mặt.
    Đúng là khi gặp anh ấy, em vẫn e dè, ngại ngùng và thiếu chút tự tin nhưng em vẫn thể hiện bản chất của mình chứ k giả tạo chút nào.
    Em băn khoăn quá. Làm sao để nhớ khuân mặt anh bây giờ, và làm thế nào để anh nhớ khuân mặt em đây :((
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


    Đúng là mất 1 tháng để chát chít, để tưởng tượng, nhưng có gửi ảnh cho nhau xem, có xem wc của nhau, cũng k ngỡ ngàng lắm khi gặp mặt :), đúng là tần suất gặp nhau không nhiều, vì bọn em ở xa nhau nên 1 tuần chỉ gặp 2 lần. Khi về em cũng thấy nhớ anh ấy, và anh ấy cũng nói là rất nhớ em (không biết có đúng không :P), vậy mà không hiểu sao lại thế.
    P/S: bọn em đi làm rồi, thế nên chát chít chém gió và động viên nhau trong công việc thui, chủ yếu là chém gió và thấy hợp, và ấn tượng về tính cách -> gặp nhau, và iu nhau :P
  7. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    cái này mới gọi là chút chút say nắng thôi, còn lâu mới là say nắng, và còn khướt mới là tình yêu
  8. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Bảo nó cứ đẹp giai như anh SH đi, em nhớ liền nhá!
  9. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    =)) anh SH nói đúng đó hai thằng bồ trước của em thân vậy mà mỗi khi gặp nó từ xa em không biết phải nó không. Còn anh bồ hiện tại của em thì đứng bên kia đại lộ gọi em em biết là anh ấy ngay chẳng lẫn đi đâu được vì quá in đậm kakaka
  10. xuxuebn

    xuxuebn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0


    Nhìn từ xa thì vẫn nhận ra nhau, chỉ là khi về nhà thì k hình dung ra thui Pak ạ.
    Bạn em anh ấy không đẹp trai, lại không giàu nhưng được cái tính hay, và iu cái tính ấy :P

Chia sẻ trang này