1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

help - giúp em chiến dịch gây thương nhớ cho gái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pn88, 22/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pn88

    pn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, vì tán gái là một chủ đề phức tạp, nên em bản chất gà chẳng biết xoay sở ra sao. Hôm nay xin mạo muội lập thêm một tpic nữa mong được sự chỉ bảo của các bậc tiền bố đi trước. Mong các bác nhiệt tình chỉ bảo cho em với.

    * Tình hình chung:

    Em và gái học cùng lớp, cũng rất thân thiết (trên tình bạn một chút nhưng còn cách tình yêu rất xa). Ngày nào cũng gặp mặt trên lớp, tối nào cũng về nhắn tin trung bình đến 12h mới đi ngủ. Thỉnh thoảng hẹn nhau đi chơi (ăn uống là chính), dạo phố... - tần suất trung bình 1 tuần 2 lần. Thi thoảng học xong lên thư viện (em học buổi chiều) sau khi thư viện đóng cửa thì ngồi ghế đá nói chuyện hơn 1 tiếng mới về.

    Sau một thời gian thì em cảm thấy gái cũng có dành tình cảm cho em.
    Dữ liệu chứng minh:
    1. Gái chủ động ôm tay em khi đi trên đường (1 lần thôi, đã nêu ở topic trước)
    2. Em ngồi sát vào người gái gái cũng để im, ko phản ứng (cái này đã 3 lần)
    3. Gái toàn chủ động rủ em đi chơi (những lần đi chơi hay học xong xuống ghế đá ngồi nc toàn gái đề xuất, em chưa 1 lần rủ rê gái đi chơi)
    4. Gái rủ em về nhà gái chơi (rủ toàn con gái có mỗi em là con trai)

    Sau một thời gian bối rối, em cũng quyết tâm cưa bằng được gái.

    * Khái quát về gái:

    Gái xinh, học giỏi nhất lớp.
    Bố mẹ đều là giáo viên.
    Gái ngoan và rất ý tứ trong cách đối xử với mọi người.
    Gái vui tính, hay nói cười nhưng có vẻ suy nghĩ rất thấu đáo.
    Gái thích thơ, làm thơ cũng hay nữa (dân văn)
    Gái hiện tại có vệ tinh, ít nhất đã phát hiện 2 cái (2 thằng này chơi trò giả bộ làm bạn thân của gái để dễ bề tấn công, em biết thừa). Còn 1 cái thiên thạch là người yêu cũ của gái cũng đang đeo bám gái rất gắt gao.

    * Nhận định của em:

    Mặc dù em đang chiếm được những lợi thế nhất định hơn những gà khác nhưng không thể vì thế mà lấy làm tự mãn rồi đề phòng, em sợ cứ tiếp diễn điệp khúc đi chơi, nhắn tin liên tục... thế này thì sẽ sớm lâm vào cảnh nhàm chán cho gái. Xem ra mặc dù gái có tình cảm với em nhưng gái vẫn còn khá phân vân, chưa thể ngoan ngoãn mà ở bên em. :-??

    * Vấn đề em cần giúp:

    Em muốn làm cách nào đó để tạo cho gái có cảm giác nhớ em và để trong mắt gái, em hơn hẳn những gà khác, nhưng không biết nên làm thế nào. Mong các bác bớt chút thời gian cùng kinh nghiệm chỉ bảo cho em với. ^:)^

    Các bác cần dữ liệu gì cứ nói với em để em cung cấp. Cảm ơn các bác đã quan tâm đến vấn đề này của em! [:D]
  2. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Em viết bài rõ nhể. Anh chả tư vấn gì, nhưng em đừng lo, tự em cưa gái cũng được, cần gì anh tư vấn.
  3. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Chú em đếm đủ cả lần ngồi sát vào em nó mà em nó ko phản ứng j nữa, cứ như thu thập số liệu thể thao ý nhỉ :)). Có tinh thần cầu tiến thế là tốt, có điều phải thoải mái hơn đi, nó thế là kết em rồi đấy ;)
  4. pn88

    pn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Hic, em không biết làm sao mới lên đây hỏi các bác mà.
  5. lieukyvan

    lieukyvan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề cần giúp thì anh thấy tự chú giải quyết được rồi vì chú đã có những cái đấy rồi. Mấy ngày nay đọc những ca chán ngắt của mấy gà dở hơi làm anh nhức đầu quá, thấy có ca này của chú lạc quan anh ủng hộ cho chú một chút:

    Giờ chú ít nhắn tin tám chuyện đi, nt nhiều quá sẽ dễ dẫn đến chán. Tăng cường số lượng và chất lượng buổi đi chơi hơn. Chủ động rủ em nó đi, đừng để em nó rủ mãi sau này nó dắt mũi chú. Cái vụ thư viện nc hay điểm cộng cho chú, nếu có thể cùng giúp đỡ nhau học tốt hơn là tốt nhất nhưng đừng lạm dụng quá.

    Đầu tư vào các buổi đi chơi: ăn mặc chải chuốt thì khỏi nói rồi, tìm chỗ nào vui vẻ nhộn nhịp dẫn gái theo, rồi ra vài chiêu nắm tay ôm eo đi có gì phải sợ. Gái có phản ứng thì bảo hôm trước em ôm anh hôm nay anh ôm lại là huề :)). Nhưng mà trừ khi chú làm phô quá chứ em nó giờ chả phản ứng đâu, nếu được thì vài buổi sau dứt điểm luôn.

    Tìm một nhóm bạn nhiều nữ mà chơi lúc này cũng là một bước hay.

    Tạm thế đi tình hình có gì mới thì báo cáo tiếp cho anh.
  6. ngonuong2402

    ngonuong2402 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Ok, văn phong mạch lạc, vấn đế rõ ràng

    ngon ăn còn gì.

    Tìm chỗ nào đông vui, rủ G đến, tranh thủ cầm tay ôm eo, rồi đến chỗ tối mạnh rạn hơn nữa ......
  7. romantic9xvn

    romantic9xvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Ka này hay...Cho xin cục gạch...hóng[:D]
  8. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    ** chú lại định viết tiểu thuyết lừa anh em à, nếu những gì chú viết là đúng thì chỉ còn chờ em nó dí vú vào miệng chú nữa thôi, tư vấn tư véo cái ìn gì nữa.
  9. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Để gái nhớ về cậu thì có rất nhiều cách, rất nhiều việc để làm. Chẳng hạn, có cách là cậu quỳ xuống trước mặt gái ở giữa lớp tỏ tình. Làm vậy sẽ khiến gái mỗi lần ngồi mơ màng (ví dụ như ngồi trong WC chẳng hạn) lại nhớ đến cậu và cười bủm một cái.

    Có rất nhiều việc để làm. Những cái như hài hước hơn, đàn ông hơn,... là vấn đề nội tại của cậu, phải thay đổi dần chứ không một phát ăn ngay được. Còn lại, có ba điều này cậu cần phải nhớ:

    Một, tỏ ra là cậu thích gái, nhưng không được cụ thể là thích thế nào, thích điên cuồng hay hơi hơi thích.

    Hai, công thức "ba nóng một lạnh".

    Ba: "Kim đâm vào thịt thì đau
    Thịt đâm vào thịt nhớ nhau suốt đời".

    Thật ra bây giờ cậu dần dần nắm tay, ôm, hôn, dứt điểm,... cũng được thôi, nhưng với gái khôn (và) ngoan, cộng với việc cậu kém tuổi và gà thế này thì chưa an toàn lắm, cậu vẫn chưa ở thế chủ động. Cậu cứ làm như những gì tớ viết ở trên. Cậu đọc những topic do các gái post trên này chưa? Đấy, gái của cậu cũng sẽ bị băn khoăn, hoang mang như thế, sẽ không còn nhìn nhận khách quan nữa và cậu sẽ là người nắm thế chủ động. Lúc đó thì chỉ việc bóc ra mà xơi thôi [:P].

    À, còn điều cuối, chỉ một gái thì một topic thôi, đừng có xoắn tít mù 3,4 topic thế. Chúc may mắn.
  10. pn88

    pn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Em mà viết sai sự thật thì em chết đ có chỗ chôn, em rảnh lắm sao mà lừa bác dc cái gì đâu. Thực tế mình cảm thấy nó khác nữa chứ, gái là động vật có tư duy cơ mà.

    Cảm ơn các bác đã tư vấn cho em, em sẽ thử chiến dịch 1 tuần liền ko nhắn tin, ko đi chơi với gái xem sao. Tình hình cụ thể thế nào em sẽ update sau khi cuộc thí nghiệm kết thúc.

    Em chia tách ra thành từng góc độ để nhờ tư vấn, để chung 1 topic sợ rằng ko đạt dc mục đích bác ạ :-??

Chia sẻ trang này