1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

help - giúp em chiến dịch gây thương nhớ cho gái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pn88, 22/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DBSK_1605

    DBSK_1605 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Oi z0i em len day cung m0g ket pan v0i m0i ngu0i,pac da n0i the thi chia se tren day cung ok!pn88 zaj zan kinh nghiem the!em nghi cai chien thuat nam tay pac dat ra cho em co le k du0c r0i gai nay zui tinh nhung nhay cam va sau sac lem!pac nao co chien ji danh vao n0i tam y chi cho em v0i?
  2. longtrang

    longtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Muốn người ta nhớ thương mình thì mình phải nhớ thương người ta trước chứ lị .
    Phải có sự đồng cảm chia sẻ ( hợp cạ ) để mà nhớ , quý trọng để mà thương .

    Tình cảm gì thì cũng cần đc tích luỹ từ ít đến nhiều , từ thấp đến cao , theo thời gian , theo những “ va chạm biến cố” trong mối quan hệ - chả biết dùng từ gì vào ngoặc cho chuẩn :-w
  3. DBSK_1605

    DBSK_1605 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    pan n0i ý dầu t0i chag thay dung ty nao,neu nhu k thu0ng nho ngu0i do thi dau d0i nao t0i vao day de h0c h0i m0i ngu0i ve chien nay chu!oh,d0ng cam thi cung co tơ va gai thi cung hay tam su v0i nhau!
  4. pn88

    pn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0

    Vậy thì ta thay đổi chiến thuật thế này:
    Bác nhắn tin cho gái, giả vờ nhờ gái giúp một chuyện. Tình huống em đưa ra như sau bác cứ áp dụng triệt để:
    - "Cáo ơi giúp mình với, mình đang cưa cẩm 1 đối tượng trong lớp. Hiện giờ đang đến giai đoạn gay cấn nhưng mấy hôm nay nó có nhiều vệ tinh bám theo quá, mình muốn trêu cho nó ghen một chút" -

    - Cáo trả nhời: "ok, mình sẽ giúp gà nhưng bằng cách nào cơ?"
    Đến đây thì tương lai sáng sủa rồi, bác chỉ cần nói thế này:
    - Thế này nhé, cứ đến lúc ra chơi mình sẽ sang chỗ cáo ngồi, giả vờ nói chuyện thân mật chút để con kia nhìn thấy nó ghen ;)) làm thế trong vòng 1 tuần liền, bắt đầu từ ngày.... đến ngày.... - áp thêm vài câu năn nỉ tha thiết - "giúp mình đi bạn tốt, chuyện liên quan đến cả đời đấy" giúp đi rồi mình sẽ trả công.

    Thế là sau này, bác vừa có cơ hội ngồi cạnh cáo, vừa có thể rủ cáo đi trà đá, chè cháo để "cảm ơn". cách này thành công đến 100%. Em đã áp dụng chưa chệch 1 mục tiêu nàoDDoois tượng thứ 3 thì bác cứ kiếm đại 1 con rồi bảo cái giữ bí mật chỉ 2 người biết thôi.

    Ưu điểm là cáo sẽ mất đề phòng và 2 người trở nên thân thiết lúc nào ko hay.
    Nhược điểm là nếu cáo thích bác thì kế này là "tự sát". Nhưng có vẻ cáo chưa thích bác nên cứ áp dụng đi, sau này giải thích chưa muộn.

    Khả năng của em là hết nước hết cái rồi đấy, toàn những thủ đoạn độc địa mà bác còn kêu khó nữa thì chỉ có mời cao nhân tới thôi :-??
  5. DBSK_1605

    DBSK_1605 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Th0i de em tum g0n chuyen cua em xem may pac jup du0c k nhe!de dễ hjeu em vi dụ:gai ten A,ban than v0i gai ten B.tr0g 1 bu0i di ch0i cung l0p,em co chở co B sau chuyen ay ve hinh nhu co B co...em.nhug B k n0j ra ma lai di tam su cung A.va A n0i lai v0i em nhug ma em chi xem B la pan tu tru0c t0i h va tr0g l0g em cung de y A tu lau r0j.co lan em da mu0n 1 pai hat de tỉnh tò(n0j bóg jó chu k truc tiep)nhug co le A hjeu nen cug co ve dap tra lai = 1 cau chuyen nho de co y n0i rag A da de y ngu0i khac hay sao y!em so em dag d0n fu0g pac ạ.pac co kế ji thj chj em v0j?:-??
  6. Chapi2007

    Chapi2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Gái thế là kết chú rồi còn gì. Xong 50% rồi.:-bd

    Cứ làm lại đúng 1-4 những gì gái làm với chú như nói ở trên đầu bài là ok. Gái có khi cũng đang mòn mỏi hỏi ở một topic khác cách cưa chú đấy.[:P]=))

    Có thể rủ đi xem phim, tham gia hoạt động gì đấy.... phải thực tâm thì sẽ động não ra. Khi nào muốn yêu người khác thật sự thì mới làm cho người ta nhớ được. :x

    Chú ý:
    - Không chủ quan, vì nhiều trường hợp gái tự dưng có một khoảng trống mà chú không lấp được thì gái sẽ chán chú ngay, khi ấy thì bó tay nhé...~X

    Cho nên, 'nắm thắt lưng địch mà đánh' --- chiêu này học được từ Bác trong kháng chiến chống Mỹ nhé. ^:)^

    Chúc vui và chờ tin thắng trận,
  7. pn88

    pn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em và gái rủ nhau 2 đứa lên trường học nhóm. Học từ 7h sáng đến tận 5h chiều. Thế thì buổi trưa sau khi xuống căntin xong lên em và gái có ngồi ngắm cảnh và nói chuyện.

    Sau khi nói đủ thứ chuyện trên đời, Gai có chia sẻ là đối vs 1 người đàn ông, gái cần 25% ngoại hình, 75% còn lại là trí tuệ, hài hước, lãng mạn. Thế thì em có hỏi ý tứ là liệu em có đạt 25% ngoại hình ấy ko, gái bảo từ cỡ em trở lên là đạt yêu cầu. ( mình đẹp chai thế mà nói chơi câu ấy mới đau [r23)]). Nó còn khen em thông minh, tính dễ chịu và hài hước nữa.
    Thế thì em tưởng bở, đào sâu thêm về vấn đề tình cảm của em với gái. Em có nói những câu đại loại với ý tứ là em thích gái, gái nghe chắc cũng hiểu, bảo là nói trc quan điểm là gái ko thích em, chỉ xem em là bạn :(( Bảo em đừng tán tỉnh mất công ra.
    Một lúc sau vào lớp, gái cúi đầu xống bàn kêu là ngủ 1 lúc dậy học tiếp, thế thì thấy gái kêu tay gái lạnh, em lền bảo là đâu đưa em xem nào :-" , thế là gái đưa tay ra, em cầm xong bảo "ừ lạnh thật" xong buông tay gái ra, gái thấy em buông tay ra thì kêu "ơ, để thế cho tay ấm lại đã" - thế là em lại nắm tay gái. 2 đứa cứ cầm tay nhau xong nằm gục trên bàn chừng một lúc, một lúc sau, gái bảo là buông tay ra ko người ngoài lỡ đâu nhìn thấy lại bảo 2 đứa thích nhau thì chết. Thế là em buông ra [-( Buông xong mới thấy tiếc tiếc vì điệu bộ lúc gái nói có vẻ chỉ là chống chế chứ ko có ý định buông ra thật.
    Buổi chiều, sau khi học xong thì gái lại rủ em đi nhậu vỉa hè và rồi thì giải tán.

    Em định hỏi các bác là nếu cưa gái tiếp thì em có hy vọng gì ko? vì nó đã nói thế rồi mà? :-??
    Với lại em cũng đã tiết lộ với gái về kế hoạch tương lai của em là học xong sẽ vào Miền Nam làm việc một thời gian rồi ra ngoài này mở cty. Trong thâm tâm của gái dường như nghĩ chuyện của em và gái nếu tiếp tục sẽ ko có đoạn kết (gái đã từng nói từ lâu rồi ấy, là chẳng biết em vào đó bao nhiêu năm nữa, gái ko ngại khoảng cách nhưng ngại thời gian, vì con gái tuổi xuân có thì, ai mà biết được em sẽ ở trong ấy bao nhiêu năm) nên gái e ngại hay sao ấy, vậy phải làm thế nào cho gái thay đổi cách suy nghĩ?!
  8. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6

    Đàn bà nó nói yêu mình là nó chém gió đấy. Các chú tin vào là chết ngay --> đau đầu gì mấy cái câu nói vớ vỉn. Chỉ cần một phút gái mất cảnh giác, chẳng hạn như sau khi dụ gái ăn uống, gái no bụng trùng mắt, thì xông lên túm đít gái mà quất thật lực anh. Hôn hít loạn xạ rồi cho đi nhà nghỉ.
    Đàn bà bản tính cả nể, dù trong tâm ko muốn nhưng ở cái thế bị ép hoặc bị thúc giục quá nhiều đâm ra tầu hoả nhập ma, não bộ tê liệt, đành để mặc cho ma xui quỷ khiến, banh chân cho mấy thằng lưu manh làm thịt. Mấy thằng cáo già nó hơn các chú gà ở cái đoạn hành động quyết liệt là thế.
    Một khi chiếm được thân xác gái rồi thì mọi chuyện đơn giản hơn.

    Anh thật, các chú muốn gái thần phục, tự nguyện hiến dâng , say yes , i love you, e rằng còn phải tu luyện còn lâu lắm mới đạt được.
  9. pn88

    pn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Bác CQX007 nói lảm nhảm cái quái gì thế? em nói nghiêm túc mà bác toàn nói chuyện tào lao. Em tán gái với mục đích để nó yêu mình chứ ko tán để làm thịt bác ạ.
  10. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    =)) ịt mịa
    Năm Cam mà ra giang hồ giờ teen nó đập cho phù mỏ ;))

Chia sẻ trang này