1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mod cho em nhờ mấy ngày, chó foc nhà em đi lạc ở hồ Tây....

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi linnsan, 23/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linnsan

    linnsan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chiều ngày 14 tháng 11 mình lên đường ven hồ Tây(đoạn đầu lạc long quân gần chợ bưởi rẽ vào), đoạn đường đó song song và sát với Thụy Khuê, và đã làm lạc 1 con chó foc cái tên là Mít, có ảnh của Mít đây, ai nhìn thấy thì báo cho tớ. Làm ơn để ý giúp mình, em ấy có thể đi lạc trên đường lạc long quân hoặc đường hoàng hoa thám. Mình xin hậu tạ 5 triệu đồng.Liên hệ Linh 0988884000
    Ảnh của Mít đây ạ
    [​IMG]
    Đặc điểm nhận dạng: mặt hơi bạc, béo nặng khoảng 4kg, chân dài mõm dài, nếu nói "Đi chơi" sẽ nghiêng đầu thích thú.Trước khi đi lạc em ấy bị xe đâm, do hoảng loạn chạy mất nên có thể bị thương bên trong, tớ đang rất lo lắng cho em ấy, làm ơn mọi người để ý giúp. Khi gặp bất cứ con chó foc nào thử gọi tên Mít giúp mình, nếu em ấy quay lại thì gọi ngay cho mình.Cảm ơn rất nhiều



    Đây là clip Mít đùa nghịch ở nhà
    http://www.youtube.com/watch?v=Le6IvlL9O-0

    Một số hình ảnh khác
    http://www.facebook.com/album.php?ai...00000000615706

    Mít mất được 1 tuần rồi, mình đã đi tìm em ấy 1 tuần liền không ngừng nghỉ, dán tờ rơi, lên các phiên chợ Mơ, Bưởi, vào tất cả các cửa hàng chó ở Hn, qua Thành Mai Hương....., bây giờ thì chỉ còn một lý do em ấy vẫn đi lạc hoặc đã được người khác cưu mang, nhưng Mít được nuông chiều rất nhạy cảm và bị động kinh, hay sợ ruồi muỗi, sợ lạnh,là con chó vô cùng tình cảm, rất quấn mình (phải nói là em ấy không rời mình nửa bước). Bây giờ chỉ mong mọi người nhìn ảnh và để ý giúp xem quanh nhà mình có ai có giữ chó đi lạc không thôi..... Mình rất yêu quý em ấy, chắc chắn bây giờ Mít đang ủ rũ, bỏ ăn và ngóng mình, mình buồn quá,..
    Thêm nữa là, mình đã dán tớ rơi trên đường Thanh Niên, đường ven hồ, Thụy Khuê, mình nghĩ là người đã mang chó về nuôi sẽ rất quý động vật nên sẽ lo tìm chủ cho nó, nên đọc được tờ rơi thì chả có lý gì không trả lại, nên mình nghĩ Mít đã được khách vãng lai lên trên Hồ Tây chơi cưu mang em ấy, mọi người ở khắp nơi tại HN làm ơn để ý cho mình,,....
  2. Sailormoon19

    Sailormoon19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2010
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    up cho bạn.
  3. khonggica

    khonggica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Up hộ bạn! Tự nhiên mình cũng thấy mủi lòng! Hic hic, tội nghiệp chú chó nhỏ bị lạc khi trời lạnh thế này!
    Tớ thì chắc ít lên khu vực đấy nên có lẽ sẽ không thể thấy được chú chó của bạn! Hi vọng bạn nhanh tìm được chú chó đáng yêu của mình!

    Ai vào đọc thì up giúp bạn ấy nhé!
  4. emmiu87

    emmiu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    up cho bạn . 1 tuần rồi sợ cũng hơi khó tìm lại đc :( mình nghĩ ai đó cưu mang Mít chắc sẽ yêu quý và muốn nuôi Mít, nhưng chỉ sợ ko biết đc Mít vừa bị xe đâm nên có thể bị thương. chỉ mong Mít vẫn đc khoẻ mạnh :-s
  5. linnsan

    linnsan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bạn, mình bây giờ chỉ cầu cho Mít được hp với gia đình mới, mặc dù không thể nào có được cuộc sống sung sướng như ở với mình nhưng cũng đủ ăn, có chỗ ngủ ấm áp, và được nhận chút hành động tình cảm từ người đang nuôi em ấy hàng ngày, ít thôi cũng được. lâu rồi không dám vào topic đọc, hnay vào lại chảy nước mắt vì Mít.
  6. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    B ơi, vẫn k có tin tức j àh. Tội qá. E mít nhà b rất dễ nhận dạng mà. Chắc gđ nào đó muốn giữ lại rồi
  7. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    em cũng yêu chó nên up phụ bác để tìm lại em Mít :)

Chia sẻ trang này