1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì để dụ cáo ra khỏi hang ??????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Nessie, 23/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nessie

    Nessie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2010
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cách đây khoảng 2-3 tháng, hôm đó nhà hàng xóm có đám hỏi, buổi trưa mình đi sang xơi cỗ thì gặp 1 em (phù dâu phù rể gì gì đó, đại loại là bên nhà trai có mấy anh bê tráp thì bên nhà gái cũng phải có từng ý em để đứng ra nhận tráp hỏi ý)
    nhìn cũng xinh xắn, dễ thương.
    Mấy lần định mở mồm ra làm quen thì lại bị chặn họng bởi mấy thằng bên nhà trai nó mồm mép kinh quá. Em ko đú đc theo chúng nó nên đành ngồi im re. Sau đó vì bận đi làm nên ngồi đc lúc là em té luôn.
    Đến chiều tối về, trinh sát đã có bản báo cáo chi tiết info của em ý, bao gồm số phone, nơi ở, tình trạng hôn nhân....
    Rồi thỉnh thoảng rỗi rãi em lại gọi điện nói chuyện với em ý. Sau đó độ hơn 1 tháng, vì bận việc quá nên em cũng chả gọi điện gì nữa.
    Thế rồi tối hôm nọ chợt nhớ ra, em alo cho em ý rồi đến phòng trọ của em ý chơi luôn. Ngồi nói chuyện khá vui vẻ, rôm rả... em thấy em ý cũng có những quan điểm giống em về cuộc sống, về công việc...vv..vv
    Sau đó mấy lần em gọi điện rủ em ý đi uống nước nhưng em ý bảo là lười đi chơi lắm, ko muốn đi, rồi lại lấy cớ là bận học để chối khéo.
    Chiều nay em lại gọi điện mồi chài, em ý bảo là anh cứ đến phòng trọ em ngồi chơi cũng đc. Đang chán đời nên em đành chấp nhận vậy.
    Em nghĩ cứ tình hình đến nhà trọ chơi rồi ngồi nói chuyện suông thế này thì chỉ có giậm chân tại chỗ thôi. Mấy cao thủ bày mưu tính kế làm sao dụ đc em ý chịu ra khỏi nhà dùm em với
  2. samachoanghon29

    samachoanghon29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    21
    Đọc bí kiếp của bác Quar chưa. Chưa đọc thì đọc đi rồi update tiếp. Mình cũng gà lắm nhưng đc cái gái nó chủ động rủ,nên khoảng này đở khổ. Còn tới nhà thì mình hok dám vì hok biết tới đó sẽ nói gì làm gì(bày mình cách tới nhà đc hem:)) >>>sợ bị gò bó.
  3. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Nó cho vào hang cũng hay đấy, thế thì ít ra cũng biết được 1 điều là : nó chưa có người yêu, vì có rồi thì chắc thằng đấy cũng năng qua lắm. Tuy nhiên cũng phải đề phòng trường hợp : lúc nó đi với người yêu thì "em vắng nhà anh à", ăn uống xong ở đâu rồi mới về hang
    Cứ từ từ điều tra đi
  4. Nessie

    Nessie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2010
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Khốn nạn cái thân em. Nhiều lúc thấy em này rất ngây thơ trẻ con. Nhưng nhiều lúc cũng cáo già lắm. Chả biết đường nào mà lần. Thằng em đây đang lạc lối giữa trận đồ bát quái của em ý.
    Giả dụ như mấy lần em nhắn tin mà ko thấy trả nhời, gọi điện lúc thì nghe đc 1 tiếng chuông rồi tịt, lúc gặp nhau em có hỏi vụ này thì em tỏ vẻ rất ngạc nhiên :
    - Đâu có, em có thấy gì đâu, chắc tại máy anh bị làm sao đó....
  5. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Tập xác định đi b-)
  6. samachoanghon29

    samachoanghon29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    21
    Cái này là phạm vào diều tối kỵ trong kua gái mà bác. Em hơi nghi ngờ hok biết bác có là cao thủ thật hok.
  7. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Sao phải kéo ra khỏi hang nhỉ? :-??trong khi ở tại nhà nó, nó ko chạy đâu đc nữa, nếu mà đi chơi ở ngoài, chú gà quá thì "thôi về a ơi, e nhớ mẹ quá.." Lợi thế vậy còn gì nữa?
    Nếu cứ lì ở nhà nó "a ra ngoài e thay đồ chút. Ko sao, a ko nhìn đâu, e đừng ngại" khỏi phải mất công ko? ;))
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Được đến nhà trọ chơi càng sướng chứ sao nhỉ ? Đi đâu cho chết mệt ra ?
  9. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Rõ lắm chuyện, gái không gọi về nhà chơi cũng thắc mắc... mà nó cho về rồi lại cứ phải mắm môi mắm lợi lôi nó ra bằng được.... nghĩ kỹ chưa? đi chơi quen mùi là sau em nhất định không về nhà nữa đâu... hơi phiền đấy ;))
    Chú nói quan điểm công việc với cuộc sống của em nó lên đây , anh nghĩ cách giúp...[r32)]
  10. kingit

    kingit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Choi tu' sai di bac'.
    Bac' thang' thi bat e no tam quat, dam lung. Suong bo me.
    E tan' vo e la` the' day', vui biet bao nhieu :))

Chia sẻ trang này