1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em loại cái phép thử này với ạ...!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi SthWrong, 23/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SthWrong

    SthWrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần + mấy ngày lễ, thường thì gái đi với em đến khuya mới về cơ.
    Đại khái lúc ko có chú kia, thì gái hoàn toàn là của em. Hoặc là những lúc em với gái vào trước, chú kia vào thì chỉ biết ngậm ngùi thôi ạ.
    Còn những lúc chú ta thò mặt vào trước, gái giống như ko muốn làm nó bị bẽ mặt với mọi người hay sao ấy, ko có những hành động dứt khoát đc. Mặc dù em cũng có thế chen vào, nhưng ngồi nc 3 người sao..., vả lại nó cũng ko dứt cái vị trí kế bên gái của nó lúc ấy đâu. Mà công nhận thằng này cũng lì thật. Nó biết rõ gái đi đâu, làm gì vào cuối tuần hay ngày lễ với em mà vẫn... (cái này chắc thông wa mấy đứa bạn gái)
    Làm sao để gái quán triệt cái tư tưởng phải có những hành động dứt khoát nhỉ? Cứ ậm ờ kiểu này khổ hết cả đám chứ chẳng chơi...
    Còn vụ phép thử chắc là để nắn gân em sau khoảng thời gian chiến tranh lạnh thôi :(
  2. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Chú cũng lôi 1 em ra làm thuốc thử lại cáo! Sao phải xoắn nó?
    trước mặt ku kia cứ ôm áp, vuốt ve cáo nhà ( hàng mình, mình xài ), cần thiết thì Akiraphang ( mà đằng nào chả phang ).
    Ko nỡ nhẫn tâm là sao nhỉ? Thằng kia mà nằn nì quá thì cũng cho ah? Đả thông tư tưởng con cáo của chú đi!
  3. SthWrong

    SthWrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chẳng wa là lúc trước tụi em xích mích thì nó tận dụng cơ hội tiến công [r37)] Xích mích cũng to lắm, tưởng chừng như ct rồi. Nhưng gái quị lụy quá, khiến em cũng xiêu lòng. Em cũng đang cố làm công tác tư tưởng đây ợ, mà sao chẳng ăn thua gì cả, mặc dù ở những lĩnh vực khác em nói là gái nghe răm rắp. Khó hiểu thật :(
    Tình cảm của em nó dành cho em thì không cần phải thử kiểm chứng nữa đâu ợ [:D] h có khi thử nhỏ, nhỏ lại ko chịu nổi, break nữa thì khổ :-??
    Các bác có cao kiến nào góp ý cho em với :(
  4. kingit

    kingit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    E dự là vụ này toi.
    [:P]

    Còn cũng cố nói vài lời với chủ top:

    1/ Là bạn thân, học cùng lớp, gái ngồi cạnh nó thì bình thường, sao phải ngợi.
    2/ Sợ là sợ những thằng chỉ nhăm nhăm làm anh trai, làm bạn thân, tỏ ra cao thượng không ý đồ gì, chứ để gái kể ra rồi, lấy ra để thử mình thì sao phải xoắn. Kệ gái cho gái nó sợ.
    3/ Gái mà có tình cảm với giai khác, gái không kể đâu, nó sẽ lẳng lặng so sánh, chú gà quá nó sẽ đá chú thẳng chân luôn.
    4/ Đã xin lời khuyên thì cố gắng mà lắng nghe, lời bác Fixed và Neubiettruoc rất thật, đáng suy ngẫm.
    5/ Khi đã để gái phải nắn gân thì nên xem xét lại bản thân mình trước

Chia sẻ trang này