1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình phí trong tình yêu???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi SthWrong, 24/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhhai_police

    minhhai_police Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    ^:)^^:)^^:)^1 tình yêu cao thượng đây^:)^^:)^^:)^^:)^
  2. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Tôi không nói chuyện cao đẹp, cậu yêu đi rồi sẽ biết thôi, tưởng gái zin thì hơn gái ko còn zin à? Còn chuyện tiền nong, người con gái có học có văn hóa thì ắt họ biết cách cư xử thôi.
  3. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    v k l =))
    tính như bạn này thì cũng đúng =D> dưng mờ các anh ý ăn theo kiểu công nghiệp mà tính theo cách này thì mấy mà vỡ nợ =))
  4. pebun

    pebun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    iu nhau rui thi ch tien bac de noi ma
  5. GoiDau

    GoiDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    vào đây đọc thấy có những câu của các bác quá hay
  6. honey25

    honey25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Cách nhìn nhận chung của gái là vầy: Zai mà có ý đồ cưa gái mà: anh mua vé xem phim, em mua coca va pop corn nhé hoặc anh mua áo khoác này cho em, em mua cái áo khoác kia cho anh nhé hoặc anh chở đi ăn hột vịt lộn, e chịu tiền trứng nhé...Khi đã là người iu, lúc đi ăn uống mà: ùh, em muốn trả thì cứ trả đi, rồi gái cứ tự nhiên móc bóp mà miệng zai vẫn cười tươi như hoa. Thú thật với các pác, mấy dạng này quăng vào sọt rác là vừa.
    Dù trước mặt gái "hung hăng" đòi trả, nhưng chỉ một lần, hai lần, đến lần ba là gái ngán tới cổ dù zai có đẹp như diễn viên điện ảnh.
    Gái sống về sĩ diện, dù miệng luôn kêu ca: sao anh xài phí quá, anh ko cần phải bày vẽ đâu, chỗ này mắc tiền lắm anh ơi đừng vào, món này mắc quá mình tìm món khác đi NHƯNG trong lòng gái thì rất tự hào nếu zai chi cho bữa tiệc hôm đó, nhất là khi có mặt bạn bè hoặc người thân của cả 2. Sự tôn trọng và tình yêu của gái dành cho zai tăng vù vù. Thử hỏi sau đó zai muốn gì mà ko được:)):)) :))
    Đương nhiên gái khôn sẽ nhận ra zai của mình là thật lòng hay chỉ là hình thức lấy lòng một cách rẻ tiền. Cái chính ở đây là lượng sức mà chơi, nghèo mà ra vẻ anh hùng chi mạnh tay thì tự chôn mình sớm, gái nó chẳng phục mà còn khinh cho. Nếu tính toán thì người ta cũng tính lại với mình. Yêu nhau thì để gái chia sẻ là bình thường nhưng trong mức giới hạn. Nhỏ bạn gái thân nói với tớ là: Từ lúc chia tay thằng đó, tao mới có tiền mua cái di động mới ao ước bao lâu nay =)). Xót xa quá![-(
  7. vaseline83

    vaseline83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0


    Bạn này tư vấn hay quá. Chuẩn luôn! Gái khôn sẽ tự nhận thức được vấn đề và biết mềnh nên làm gì. :))
  8. nambom262

    nambom262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nói chung cái này khó nói lém chủ 2pic, nói chung nếu em đó yêu chú thật lòng với biết điều chút thì em đó sẻ tự động thôi. nếu không thì tự mà chi trả thôi nói ngại lém. đàng nào mình cũng chả lời nhiều ra. ;))
  9. Chapi2007

    Chapi2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Chú không đủ tình phí mà gái không chịu thì thôi ... 'đóng cửa về nhà ngủ", sao phải xoắn.
    Chọn em nào không cần ấy.

    Đề nghị: đóng topic.
  10. SthWrong

    SthWrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đóng topic là thế nào [r23)]
    Cái vụ này mỗi nhà một vẻ, mười người mà đến mười mấy ý ấy chứ [:D]
    Đảm bảo rằng trong vụ này, ko ai là ko một lần phải suy nghĩ đến.
    Em có ông anh đang lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan đây. Ổng đang tiết kiệm để dành tiền làm đám cưới, nhưng khổ nổi hai người tuần nào cũng đi chơi, lâu lâu làm quả du lịch xa :)) Cứ kiểu này đến khi nào rước vợ đc về nhà đây chứ =))

Chia sẻ trang này