1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình yêu...bế tắc

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi amen160, 27/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amen160

    amen160 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chuyện là thế này các bác ạ.
    Em hiện đang là sinh viên của một trường Đại Học thuột loại top đầu,còn "em ấy" thì lại hoc Trung cấp (Nguyên nhân có lẽ là do đây).
    Ông em của em có một quán cà fe.Nên em cũng hay ra đó chơi,tình cờ gặp được ấy,ấy là nhân viên ở đó.ấy khá xinh,dáng thì siêu mẫu làm em đổ đứ đừ.Em thì vốn nhát gái nên cũng ko dám làm quen gì.Sau một thời gian ăn gan uống mật em đánh liều mời ấy đi ăn chè,may là ấy đồng ý.Sau đó mọi chuyện tiến triển khá tốt đẹp,em xin được số điện thoại và sau đó là đêm nào em cũng đưa đi dạo(đi cùng nhỏ bạn của ấy nữa),cũng nhắn tin tâm sự với ấy,hai đứa nt có vẻ tâm đàu ý hợp lắm.Em cũng biết ấy đã thích em lắm rùi.Nên đêm hôm ý nt rủ í đi dạo(Khoản 11h đêm),cứ tửơng em ấy sẽ từ chối,ai ngờ ấy đồng ý ngay.Hiz,Sau lần đi dạo đó,Em ấy bổng dưng cách li em hoàn toàn.Hiz khổ thế đấy mặc dầu vẩn còn nt(Nội dung nói chuyện là xoay quanh vấn đề bạn bè của em(toàn đi du học,hoặc thuột loại top ten)còn bạn bè của ý thì...,nên có lẽ ý thấy khoảng cách giữa em và ý).Và ấy ko cho em đưa về ,ko đi dạo với em nữa.Em cũng nt rủ ấy đi chơi,đi dạo nhưng ấy viện đủ lí do để từ chối.Rùi em nt hỏi ấy có thích em ko?Ấy bỗng dưng tắt máy,nữa ngày sau thì nt lại cho em một tin thế này."Anh nghĩ sao,e đợi ra trường rùi hẳn tính,yêu mệt lắm anh à.a yêu ai chưa,có thấy giống lời em nói ko.".Ma xui quỷ khiến thế nào em nt lại cho ấy thế này:"Em đang nghĩ đi đâu rứa,anh đâu có nói yêu em đâu,anh nói anh chỉ thích em thui".Và thế là...ấy nhạt dần với em,dù vẫn còn nt tâm sự bình thường.(có lez ấy đang nghi ngờ em chỉ đùa zỡn với ấy,).Và tình hình ngày càng tồi tệ hơn,Em đã đắc tội với ấy quá nhiều,mà toàn là làm tổn thương đến lòng tự trọng của ấy(
    Chả là có một lần ấy nói chỉ xem em như anh trai.em tức quá nên cá cựơc vói con bé cùng quán là ấy sẽ xin lỗi em vì câu nói ây.Thế là ấy bù lu bù loá lên là" sẽ không bao zờ em tha thứ cho những người xem em như trò chơi để đem ra mà cá cược".hiz xin lỗi mấy hum thế là được tha.Em cũng đã có lần nt nói ấy bán cafe mà cứ cầm dt nhắn tin giống gái mồi khách lắm,thế là "em sẽ ko bao zò quên và bỏ qua câu nói ấy đâu,anh đừng xl em".Xin lỗi chán chê ấy mới nhắn lại mún em tha thứ thì từ nay ah ko được nt,gọi điện,hay gặp mặt em nữa.đấu tranh mấy bữa thấy nản quá nên em đồng ý.tương mọi chuyện chấm dứt ai ngờ ấy lại nt chủ động làm hoà,mừng dễ sợ,từ đó mỗi lần cãi nhau là em lại lấy việc xem như ko wen nhau ra doạ,ấy cũng có vẻ sợ.Hiz.có lần ấy hỏi em vì sao anh thương em,hay anh thương em chỉ vì thương hại em,hiz em cũng nhắn lại thương hại em thì có chut chut vì thấy mấy em làm việc mệt mà lương ít quá ..ha ha thế là hum sau cả quán xúm lại chửi vô mặt em vì ko cần em thương hại nhân viên.năn nỉ ỉ ôi ấy cũng tha cho.Rùi thế đó lần cuối cùng em nhắn ấy như thế này:"anh rất gét đeb phòng con gái,vậy mà anh đã đén phòg em hai lần để xin lỗi,vậy mà thái độ của em làm anh ức lắm.anh chỉ kiên nhẫn đến vậy thui,nếu em không tha cho anh thì thui vậy,bọn mình xem như chưa hề quen nhau đi.(ấy chạy qua phog thèn kia-bỏ em lại).thế là ấy nhắn lại thế này:"em buột phải làm vậy,nếu em đứng lại nói chuyện với anh thì người iu em,đi với em sẽ nghĩ em là người ntn,thật ra em đã tha lỗi cho anh từ lâu lắm rùi.nhưng em đã có người iu ,em ko muốn tiếp tục quen anh nữa".Trái tim tan vỡ).Và cũng xin lỗi,ấy cũng tha lỗi cho em hết lần này đến lần khác.(Có lẽ ấy cũng thích em thật sự nên mới bỏ qua cho em,).Nhưng mới đây thui.Ấy bổng dưng dắt theo một thèn tới quán rùi nt bảo đây là bạn trai của em,em ko muốn tiếp tục quen anh nữa.Từ nay anh đừng nt cho em nữa.và thế là cả trăm tin nhắn của em..gữi vào vô vọng.Ấy cũng nghĩ làm ở quán luôn.Em vác xác lên phòng ấy nhưng thấy em là ấy lại chạy qua phòg then kia(thèn mà ấy bảo người iu của ấy-nó chỉ học cao đẳng thui,xấu trai,nghèo hơn em).Thế có tức ko cơ chứ.Tức quá em bỏ về(dù biết thèn kia ko là gì của ấy cả,ấy chỉ đóng kịch với em thui).và giờ đây một tháng trôi qua ko có bất cứ một phản hồi noà từ ấy,dù em đã nhắn ko biết bao nhiêu tin nhắn.Chẳng lẽ ấy quyết định quên em thật.Em chả biết phải làm zì tiếp theo,Cao thủ nào Giúp em với.=((
  2. samachoanghon29

    samachoanghon29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    21
    Em nó tự ái thì phải hành động ai lại đi nt. Chạy tới nhà nó om nó thật chặt vào,chặc đến nổi nó hok cựa quậy đc lun ấy. Chứ nt nó ảo tưởng và hời họt sao em nó chấp nhận đc.
  3. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Ngán ngẩm. Ngày càng nhiều ca cháy theo dây chuyền.

    Gọi la cháy có hệ thống, khét lẹt từ cơ bản.
  4. kingit

    kingit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Có 1 thằng ku đi khám bệnh, gặp bác sĩ.
    - Bác sĩ ơi, e bệnh nặng lắm rồi, có khi ung thư mất. Bác sĩ cứu e, không e chết mất.
    Thằng bác sĩ thật thà:
    - Uhm, cứ bình tĩnh, không sao đâu. E kể bệnh tật mình xem thế nào?
    Thằng ku trả lời:
    - E ngại lắm, e không kể đâu.

    =))
    ^:)^
  5. amen160

    amen160 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ọc.Chuyện tế nhị mà bác.Chả là có một lần ấy nói chỉ xem em như anh trai.em tức quá nên cá cựơc vói con bé cùng quán là ấy sẽ xin lỗi em vì câu nói ây.Thế là ấy bù lu bù loá lên là" sẽ không bao zờ em tha thứ cho những người xem em như trò chơi để đem ra mà cá cược".hiz xin lỗi mấy hum thế là được tha.Em cũng đã có lần nt nói ấy bán cafe mà cứ cầm dt nhắn tin giống gái mồi khách lắm,thế là "em sẽ ko bao zò quên và bỏ qua câu nói ấy đâu,anh đừng xl em".Xin lỗi chán chê ấy mới nhắn lại mún em tha thứ thì từ nay ah ko được nt,gọi điện,hay gặp mặt em nữa.đấu tranh mấy bữa thấy nản quá nên em đồng ý.tương mọi chuyện chấm dứt ai ngờ ấy lại nt chủ động làm hoà,mừng dễ sợ,từ đó mỗi lần cãi nhau là em lại lấy việc xem như ko wen nhau ra doạ,ấy cũng có vẻ sợ.Hiz.có lần ấy hỏi em vì sao anh thương em,hay anh thương em chỉ vì thương hại em,hiz em cũng nhắn lại thương hại em thì có chut chut vì thấy mấy em làm việc mệt mà lương ít quá ..ha ha thế là hum sau cả quán xúm lại chửi vô mặt em vì ko cần em thương hại nhân viên.năn nỉ ỉ ôi ấy cũng tha cho.Rùi thế đó lần cuối cùng em nhắn ấy như thế này:"anh rất gét đeb phòng con gái,vậy mà anh đã đén phòg em hai lần để xin lỗi,vậy mà thái độ của em làm anh ức lắm.anh chỉ kiên nhẫn đến vậy thui,nếu em không tha cho anh thì thui vậy,bọn mình xem như chưa hề quen nhau đi.(ấy chạy qua phog thèn kia-bỏ em lại).thế là ấy nhắn lại thế này:"em buột phải làm vậy,nếu em đứng lại nói chuyện với anh thì người iu em,đi với em sẽ nghĩ em là người ntn,thật ra em đã tha lỗi cho anh từ lâu lắm rùi.nhưng em đã có người iu ,em ko muốn tiếp tục quen anh nữa".Trái tim tan vỡ
  6. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Thằng này mày làm anh éo cười được nữa!:))
  7. amen160

    amen160 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bác này cứ cười em.Đôi lúc em cũng cảm thấy mình ngốc thật.Tán gái mài toàn làm cho gái giận.chắc gái chán em rùi,hay sao ý.Nhưng em thích ấy thật lòng nên bi zờ mới zô đây nhừ mấy sư huynh tư vấn giúp
  8. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Thằng éo này vừa ngu vừa quá quắt. Gái nó giẫy là phải rồi.
    Muốn hít lìn thì cái miệng phải dạ bà thưa cô, ** học giỏi/có tiền hay bạn bè top thì đi mà kiếm gái bar mà chơi. Ở đấy chú mày đem cái học giỏi/có tiền ra mà thi thố. Gái này quá hiền đấy, thuộc có học nên nó thế, gặp kiểu gái đúng "gái mồi khách" thì ko guốc cũng cái sịp lên đầu rồi.
    Bệnh này thuộc bản năng làm sao mà cứu? Mà chú cũng iu đương éo gì đâu? bị xúc phạm cái "sỉ diện" nên ức chế thôi. Bs nào ra tay cứu chú khác nào chỉ cho chú lừa đảo gái (có học) này?
    Chú học giỏi, thuộc top nữa, mà so với gái là 1 trời 1 vực. Tìm gái ngang tầm mà chiến, đảm bảo lúc đó chú khóc bù lu bù loa chứ ko dám giở cái giọng điệu này ra đâu
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    [:D]

    Tán gái có mấy phong cách cơ bản:

    1. Điềm tĩnh, lạnh lùng như c.ứt ngâm > làm gái éo biết kiểu gì mà lần.

    2. Hài hước, sôi nổi, chém gió một tấc lên giời tung cả váy gái > lấy thằng ôn này về vui cửa vui nhà đây.

    3. Dùng tiền đập vào mặt gái > gặp con vừa ngu vừa tham thì cực nhanh.

    4. Mưa dầm thấm lâu > gần như khổ nhục kế, éo ăn thua trong thực tế.

    5. L ăng nhăng, éo đâu vào đâu, vô sư vô sách > thằng hề trong mắt gái >> kiểu của chú là đây.
  10. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    = > thấy chú đã mắc câu.Yên tâm vứt cái chuồng ở đấy,để kệ chú từ vùng vẫy,gà càng vùng vẩy thì càng thấy cái số phận mình là ở trong chuồng
    bệnh gà quá nặng,ngồi quan sát sự vật vả của chú
    Ngồi ê mông rồi,không chơi với nhóc nữa.
    Để lại gà vật vả ảo tưởng với tương lai du học và cái mã đẹp trai
    Anh đi đến kết luận: Lời các cụ nói cấm có sai "đẹp trai không bằng chai mặt".Sao dạo này mình với các cụ lại tâm ý tương thông thế nhỉ [r2)]

Chia sẻ trang này