1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để trở thành nhà thơ ạ? Version 3.0

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi maybeU, 27/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em xin lỗi bác nhé [r2)] em đang nói chuyện với Đồng hương phải ko ạh :)..
    cái tai tồ em đặt khi em lên cơn tức một tí, tí tị tì ti thôi ạh :x
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ly cà phê nhiễu xuống
    Từng giọt... chiều vẫn nắng rát đôi tay
    Đắng ngọt, một nửa đời anh đã nếm trải
    Vẫn thấy trong lòng bỏng rát nỗi đau.
    [​IMG]
    Có thể rồi một ngày sau
    Vẫn còn hoang hoải những cơn mơ
    Giọt nước nuốt vào tận sâu khô khốc
    Vẫn thôi không hết những cơn kiếm tìm.
    Bức thư tình cho anh lặng im
    Không thể nói hết những tâm tư đã cháy
    Một thời cũng từng tay trong tay
    Giờ có thể anh, em đã cùng người khác
    Thì thôi đừng nhắc về những ngày đã qua.
    Bức thư tình cho anh
    Gửi lại phía cuối cùng kỷ niệm
    Khép lại những cơn mơ chiều nhá nhem
    Che mờ ngợp đôi mắt
    Thả theo gió những tàn tro cuối
    Em về...

    Tac giả: khang Tú nhi (ngoisao.net)
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    kỷ niệm vương chỉ làm đau tình nhân
  3. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Tớ làm gì có được cái vinh hạnh đó :D
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    iem nhớ nhầm ạh [:D] thế thì ko đồng huơng lại càng mong đồng khói [r2)]
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    mơ ngày anh đến
    làm em cười
    toả nắng
    Thu tràn qua kẽ lá
    Mộng yêu thương

    :)
  6. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Chào cả nhà. Độ rày bác Hai bận quá, không mở mắt nổi nữa. Hôm nay vào thấy đông vui. Lòng lại rộn ràng tái xuân. >:)
  7. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Lâu rồi mới gặp bác Hai
    Bộ râu quặp cũ có dài ra không? :D
    Độ này còn có lông bông
    Hay vợ quản lý nhốt ***g nằm chơi?
    Dạt nhà đã bấy lâu rồi
    Bác nay trở lại người người cùng vui :P
  8. Maja

    Maja Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    6
    ghe qua quán trọ điu hiu quá
    bâng khuâng lạnh vắng ánh trăng tàn
    hỡi ôi nỗi lòng của người xa xứ
    một thoáng đi về ,bước ra đi =((

  9. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Ma già đang tập làm thơ
    Vui cùng mấy kẻ vật vờ trên đây :D
  10. Maja

    Maja Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    6
    hì hì.............[:P][:P][:P]........anh cứ sút thẳng đừng đá xoáy anh nhé ......kẻo em ko bắt được bóng ạ :D

Chia sẻ trang này