1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Tin buồn] Chia sẻ nỗi đau với các bạn nhà Trekkingfan... (Thông tin chính thức từ trưởng nhóm TKF x

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi favourite, 23/11/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Lại một lần nữa phải viết những dòng này mà lòng còn chưa hết bàng hoàng. Lại thêm một cú shock với tất cả chúng ta. =(( box DL nam nay 1 lần nữa lại đón nhận 1 tin không vui.... sự thật bàng hoàng... đau xót quá...

    Anh em boxdulich đã nhận được tin dữ vào lúc 19h ngày 27.11. Một xe của các bạn Trekkingfan đã gặp nạn tại địa phận Cao Phong trên đường đi Mộc Châu.
    Hiện nay bạn xế đang được cấp cứu tại bệnh viện gần đó. Tình hình không có gì nguy hiểm. Nhưng bạn ôm thì đã mất lúc 18h ngày 27.11

    Mọi người cùng chia sẻ nỗi đau với các bạn nhà Trekkingfan ở đây hoặc trong FB nhà TKF: http://www.facebook.com/#!/pages/TREKKINGFAN/110978255603216

    [FONT=&quot]Cập nhật thông tin từ TKF: Hiện tại gia đình Nhung đang trên đường đưa bạn về Nam định, sáng mai sẽ tiến hành chôn cất luôn. Sẽ đưa thẳng ra nghĩa trang và làm lễ tại đấy chứ ko đưa về nhà. Địa chỉ nhà Nhung là :thôn Đại An, xã Nam Thăng huyện Nam Trực, Nam Định. Hỏi nhà bác Hội, sđt bác: 0904 384 874, sđt anh trai Nhung: 0977 434222


    PS: Các bạn vui lòng bỏ chữ ký khi post bài tại topic này
    [/FONT]
  2. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    NGhe tin nhà Trekking vừa có thành viên bị tai nạn rất nặng. Không biết thực hư thế nào! Nếu các bạn cần hỗ trợ thì có thể gọi cho tôi Xạ điêu: 0982.589979
  3. elysepham

    elysepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Mới vừa nghe tin dữ, bàng hoàng quá, :((
  4. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh Xạ Điêu và các ban cùng chia sẻ! do không may nhóm có 2 bạn đi Mộc Châu và bị tại nan ở Cao Phong và bạn Ôm đã mất, còn bạn xế bị thương khá nặng và đang được cấp cứu bệnh viện ngần đó. :(
  5. afoolchild

    afoolchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, sao lại đến nông nỗi này! :((
  6. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Ôi trời, bà chị gái để stt không tin, bàng hoàng quá :-|
  7. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Mình vừa alo cho 1 thành viên nhà Trekking Fan và xác thực điều này. Rất bàng hoàng khi không ngờ đây là sự thật. Thành thật chia buồn với các bạn. Mong rằng nhà Trekking hãy tạm gác đau buồn chung tay lo liệu cho các bạn.
  8. afoolchild

    afoolchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Anh Bồi giữ liên lạc với đoàn trên đó và update tình hình của xế và vấn đề lo đưa Nhung về quê lên đây cho mọi người cùng theo dõi nhé! Chân tay em vẫn còn đang bủn rủn từ lúc nghe tin :"(
    Mai lo mọi việc tạm ổn rồi post cái thông báo cho mọi người còn biết & rút kinh nghiệm.
    Năm nay số phận nghiệt ngã với dân phượt chúng ta quá :(
  9. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Tớ cũng nhận được in này khoảng 1h trước nhưng chưa biết hư thực thế nào, giờ thì chính xác rồi. Lại một lần nữa tớ ngồi viết lên những lời chia buồn này, thật là buồn lắm. Chúc bạn an lành nơi chín suối, xin chia buồn với nhà Trekk.
  10. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Chưa đầy 3 tháng, lại một lần nghe tin buồn! Nói mãi cũng thành nhàm nhưng vẫn phải nói. Anh em đi lại cần cẩn thận hơn! Chia buồn!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này