1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhặt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mscrazy, 28/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Chơi đi,một mai không chơi được lại ân hận,xót xa
  2. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Mình thật chẳng bao giờ nghĩ sẽ đi đến đó theo cách đó. Cách mà người ta gọi là : Phượt.

    Mình chỉ biết về sông Đà và nhớ về nó qua Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân, ấn tượng đọng lại chỉ là 1 dòng sông hung dữ và hình ảnh 1 ông lão hiện lên như một vị dũng tướng trước
    trận thế của đá, trước những luồng nước hung dữ, trước những cơn reo, nước rống, nước
    ặc ặc.

    Cái mà mình thấy hôm ấy, lại là 1 sông Đà bình yên, dịu dàng từng con nước. Cái tĩnh lặng êm ả đủ để lòng người trùng xuống, bình yên.

    Ở Thung Nai, nơi sự tích về ông tiên nào đó và bầy Nai hiện về qua lời kể của cô bạn, mình yêu mãi cái khoảnh khắc những người lái đò bình yên trên sông nước. Anh trai trẻ xoải chân đạp chèo, đưa con đò nhỏ lướt nhẹ trên mặt hồ xanh biếc, thân hình rám nắng, khỏe khoắn được anh phô diễn dưới trời rực nắng vàng và những cô nàng trầm trồ khen ngợi, vừa đạp chèo, anh vừa đưa tay vuốt tóc làm dáng. Lũ con trai, con gái, rú lên như gặp thần tượng =)). Rồi lại xì xào quay sang phía chị lái đò, cũng đạp chèo bằng 2 chân, 2 tay chị vắt lên ngang đầu, chị lim dim ngủ, mắc xác những kẻ thừa hơi đứng trên bờ dòm ngó.

    Cái bình yên hiếm thấy giữa khung cảnh lãng mạn đến thơ thẩn người.

    [​IMG]

    Lần đầu tiên thấy được phượng tím. Cái màu tím nhạt nhòa mà hút hồn ngây ngất. Lần đầu tiên thức dậy, mở mắt ra là đón nhận không khí trong lành. Có lẽ chẳng bao giờ quên những cảm giác đã có ở nơi này.


  3. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này đẹp quá! [r32)]
    Ước được đi như MsCrazy! :x
  4. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Nhầm, sorry
  5. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Dạo này đầu óc mình có vấn đề thật.

    Nhớ nhớ.

    Quên quên.
  6. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Trần đời, mình chưa thấy ai như bà bác này.

    Nhớ lại chuyện hồi trước đã buồn cười. Đến hôm nay lại càng buồn cười tợn.

    Cái đám cưới mà thực sự mình chả muốn đến tí nào. Cuối cùng thì vẫn phải vác xác đến. Cái ngôi nhà mình chả muốn đến tẹo nào, vẫn phải dẫn xác đến. ....

    Bác đon đả đón mình, quên không trách móc, Sao mày đi đâu mà cả buổi bác không thấy mặt mày

    Ôi, cháu hnay phải đi công tác, cháu vừa mới về xong, phải tới ngay đây không hết cỗ bác ạ

    Bà bác lại ngồi buôn dưa, chém gió với họ hàng, rồi quay ra chém mình: Con bé này nhanh nhẹn tháo vát, ra dáng dâu trưởng lắm. Con dâu hụt của tôi đấy. Chúng nó mà không dở hơi kén nhau thì tốt quá.

    Chú rể im lặng quay mặt đi, mình cười toe toét, ôi bác, duyên số không có thì phải chịu thôi mà, chứ cháu cũng tán anh ý mãi mà không được :-??

    Chả hiểu cô dâu có biết vụ này không, chứ nếu là mình thì mình ấm ức để bụng trả thù ngay ;))

    "Con cá mất là con cá to" ... Ờ, hay thế.=))
  7. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    "Đến với nhau thật lòng có khi nào quá khó không? ...."

    Mình chẳng biết.

    Mình nghĩ quá nhiều chăng?

    Mình vẫn sợ sao?

    Mình lại do dự hay liều mạng sao ?

    Cứ chần chừ .... phát điên lên mất ấy nhỉ?

    Mình đã nghĩ là sẽ đại khái thôi, thế nào thì thế, nhưng thực sự là cứ làm sao ý nhỉ?

    Hâm.

    Hay kệ xừ, muốn đến đâu thì đến.

    Mình bây giờ, sao vẫn yêu cuộc đời tự do này quá thể ~X
  8. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    "Em ngồi đây 1 mình nhìn thời gian trôi ............"

    Thấy mình già thật rồi :((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((
  9. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi muốn trùng xuống, để mềm yếu, để trái tim loạn nhịp vì một ai đó...... mà sao khó thế.

    Chứng tỏ, tim mình hoạt động rất tốt, vậy mà vài ba năm trước lão bác sĩ lang băm nào đó phán bậy, bảo mình yếu tim. Muốn xử lão quá, làm mình mất mấy % hoang mang, tự kỷ.

    Sáng hỏi mẹ: Mẹ, mẹ thích có con rể chưa? Cho con cái tiêu chuẩn để con đi xin

    Ờ,

    Con rể mẹ phải đẹp trai à?


    Con rể mẹ phải giàu à?

    Con rể mẹ phải ở gần à?
    Ở, bán kính 30km
    Thế ạ, thế để đi lễ, con xin nhá

    Con xin phật phù hộ độ trì cho con kiếm được 1 chàng đạt đủ tiêu chuẩn như thế về cho mẹ nhá?

    Hả? Con mât dạy ( =))=)) )
    Sằng sặc cười vì điệu bộ của mẹ, mẹ vừa mắng yêu vừa cười vì lỗi sơ đẳng. Lâu lắm mới bẫy được u mình quả này.

    " Thời buổi này mà u kén con rể thế thì con phải sửa nhà thành miếu thật rồi " ;))'
    "Bố cô, lắm chuyện. Thế có thằng nào chưa? Dẫn về."

    "Có thì đã chẳng ngồi chém u thế này. Hay con về QN nhá"

    "Thế thì mày sang Úc luôn đi"

    "Ak, u lại đuổi con thế. Hay con cua thằng đầu ngõ nhà mình nhá?"

    Cười. Dặn anh zai, nói chuyện với bố mẹ, làm thế nào thì làm, đừng để em quyết bừa .........

    Hạnh phúc là thứ rất mong manh, cầm nắm được đã khó, giữ để ko vỡ càng khó hơn.

    Loanh quanh giữa yêu thương và lạc lõng.

    Những ngày dài quá ...............


    Xa quá rồi mà sao thi thoảng sóng vẫn xô chòng chành.

    " Những gương mặt lạ quen, những giọt cà phê đen đặc .............."
  10. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều thứ hiện hữu, mà nếu nhìn bằng mắt thường không ai trong chúng ta biết được.

    Chiếc xe mui trần, sơn vạch vàng trắng đỏ, rất đẹp, rất thời trang. 1 thanh niên bước ra, không cao to nhưng khá vạm vỡ, 1 nàng chân không dài lắm nhưng đủ nuột nà để khoác lên người những thứ hàng hiệu. Họ bước vào nhà hàng sang trọng ngay cạnh siêu thị Hapro.

    Cái siêu thị này khác 1 trời 1 vực so với các siêu thị ở Hà Nội, nó được trau chuốt tỉ mỉ. Sang từ mặt tiền tới kết cấu bên trong. Cái siêu thị hiện hữu ở đó như thể tô điểm cho những ngôi nhà chia lô 2 mặt tiền ngay cạnh đấy. 2 cái nhà mình mò vào hỏi thuê, cái thì 4.5 cái thì 6.0. Nếu ở Hà Nội thì phải vài chục. Ấy mà sao ở đây rẻ tợn. Ngồi chém gió với mấy chị hàng nước mới hay, đất ở đây, nhà ở đây, xây cho có thủ tục, đỡ phải vườn không nhà trống thôi, chứ ông bà nào chả có 2-3 cái nhà. Ở đây toàn quan chức, không nhà của bộ trưởng cũng thứ trưởng, không chủ tịch tỉnh thì cũng giám đốc ngân hàng này nọ. Gần nhà quan, đương nhiên cũng tùy xem nhà nào quan to, quan cần tiền hay quan không cần tiền thì giá thuê sẽ khác nhau. Nhà ở đây phải rộng gấp 2 - 3 lần cái nhà ở khu phố cổ. Xây dựng có qui hoạch rõ ràng. Đẹp. Cái đẹp mà không được động chạm đến thì uổng, mà động đến thì xót tay. Mò vào hỏi thăm cái nhà đầu lô, đẹp lung linh như biệt thự ở gần nhà mình, bỏ hoang, thi thoảng mới có người lau dọn, chủ nhà còn tới 2-3 cái nữa na ná thế. Phải xem khách thế nào thì mới cho thuê. Ban đầu mình gọi chú, thấy thái độ làm việc không có hứng thú, sau mình chuyển sang anh thì đon đả tợn. Thật đúng là già rồi cũng chả hết được máu dê, may hnay ko mặc váy :-??.

    Trở lại đôi thanh niên đi vào cái nhà hàng sang trọng kia. Anh trưởng đội an ninh nhà máy cho biết, trông thế thôi nhưng đôi đấy là bọn có máu mặt trong thành phố, thuộc thành phần xã hội đen. Thằng con zai nọ là con trai của ông trùm vùng này, con xe kia là độc nhất vô nhị. Cái vùng này trông bình yên thế thôi nhưng ở đây băng đảng lộng hành, các ông to bà lớn ở đây chẳng làm gì được, muốn sống yên thì cứ biết thế mà sống ....... Anh vừa dứt lời thì có 2 chiếc xe ô tô mô phỏng xe lính đi qua, mỗi xe có 4-5 em đội mũ cao bồi, áo phông trắng bó sát, quần ka ki đen ngắn, chân dài, trắng. Chủ nhà và anh trưởng đội an ninh xì xào, xe này của bọn johny walker diễu hành hay lại của băng nào khoe thanh thế?

    Cười. Mình vẫn thường trầm trồ trước sự phát triển và cảnh quan ở đây.

    Hóa ra, có nhiều việc, nhiều người ... nếu không cần phải biết chi tiết, tường tận thì tốt nhất nên dừng lại ở bước khởi đâu, đừng quá tò mò đào sâu, lại mất công đánh rớt mất 1 vài điều tưởng như tốt đẹp.

    Nhỉ?

Chia sẻ trang này