1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời buồn trời đổ mưa ngâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 29/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Có nhiều bộ tộc đến nay vẫn còn giữ thói quen không gọi tên người quá cố. Nghĩa là cái tên cũng mất đi theo người quá cố. Nghĩa là rất khó để nhắc đến người quá cố trong khi đang nói chuyện vớ vẩn gì đấy.

    Cái gì đã qua thì đã qua. Hiện tại là hiện tại.

    Anh nghĩ đấy là một tập tục hay, có ý nghĩa.
  2. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Viết cho bạn đoạn trích trong truyện" Sẽ có thiên thần thay anh yêu em"

    Trước khi ngủ, cô còn vừa ngáp vừa hỏi anh: “Anh sẽ yêu em bao lâu?”
    “Mãi mãi”
    “… … Mãi mãi là bao lâu?”
    “Cho dù em đã không còn yêu anh, cho dù em đã quên anh, cho dù anh đã biến mất khỏi thế gian này, anh vẫn mãi yêu em.”
    “Tầm bậy! Đã không còn sống trên thế giới này còn yêu em làm sao được.”
    “Anh sẽ tìm một thiên thần thay anh yêu em......"
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hic, anh ơi, tình hình là đôi RFT đang xuống cấp, mà em thì chưa được anh hướng dẫn cách xử lý cái loa đó thế nào... :(

    Cách đây hai tháng, em đã hàn thử một mối vào cái pre đèn anh làm theo đơn đặt hàng của anh H. Chấm mũi hàn vào 1 ít thiếc, 1 chút nhựa thông, và rồi... nó te tua đến mức thảm hại chứ ko tròn vo và bóng mượt như anh được :D Mình đã ngồi hàng giờ bên đó để ghép thử cái pre vào dàn loa - amply toàn hạng tên tuổi máu mặt mà trị giá gần trăm triệu của anh chàng đó. Công nhận, amply hơn chục triệu mà em thấy kém xa cái amply bán dẫn "của nhà trồng được" anh đang để ở nhà em. Tiếng rời rạc, và đần hơn bao nhiêu so với khi ghép pre vào. Và sau đó, đương nhiên là anh ko thoát khỏi ải... làm nũng khi mà em cũng muốn có một cái pre - mà phải hay hơn pre của anh H. cơ :">

    Bây giờ, đôi NS-1000M có lẽ sẽ chẳng có cơ hội nâng cao chất âm khi cái pre anh làm sẽ mãi mãi chẳng bao giờ được hoàn thiện - cái pre mà anh hí hửng khoe em là anh lại tìm ra bí quyết để làm nó còn hay hơn nhiều cái pre cũ anh đã làm ấy :( Và đôi RFT 7186 - cái đôi loa Đức toàn dải mà anh bảo ko nhiều ng` hiểu được giá trị của nó đâu, trừ em đấy - đang càng lúc càng giảm tiếng bass :( Em đã thử nhưng ko sao tháo được củ loa đó ra, anh lắp chặt quá, mà tháo ra lại sợ ko lắp lại nổi, chỉ biết trét thêm đất sét vào cho kín thôi mà vẫn ko thấy đỡ đi là mấy... Giá có anh ở đây, sửa lại thùng cho em, vì có nhiều anh em vnav cũng bó tay với sự "lười bass" của nó, mỗi anh biết cách "ép" cho nó phải nhả bass hiệu quả... >__<
  4. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Nuoc-mat-em-khong-con-Kim-Tieu-Phuong.IW6ZDZWC.html

    "Nước mắt em không còn" - Có thể nào, tiêu đề những dòng viết trên diễn đàn này của em nên đổi lại thành tên đó ko anh nhỉ...

    Đó là một bản nhạc sáo cả em và anh rất thik. Da diết và sâu lắng, làm cho ng` nghe cảm thấy rung động đến từng hơi thở... Em và anh đã từng dùng bản này để test thử tiếng gió của những cặp loa anh làm đấy phải ko?

    Nghĩ cũng lạ, trước khi quen anh, "thế giới nghe nhìn" ko có trong từ điển của em. Em chẳng biết và cũng chẳng có hứng thú với loa đài đồ điện tử j sất. Thế mà yêu anh, một ng` suốt ngày cắm cúi vào 1. Loa - 2. amply - 3. xe máy - 4. đồ điện tử nói chung, thế mà em cũng dần dần bị hút vào thế giới ấy. Nhìn anh say mê lặn ngụp trong căn phòng bừa bộn những thứ em chả biết là cái j, tự nhiên em lại thấy yêu đến thế cái thứ mà anh mê đắm ấy. Chẳng hiểu vì sao em lại đi tìm hiểu về giới nghe nhìn, lại rất thik thú mỗi khi bàn luận về chúng như một dân trong nghề đích thực... Có lẽ vì em yêu anh, yêu đến mức độ thực lòng thấy yêu cả những j anh ham thik, thấy muốn ủng hộ và chia sẻ chúng với anh, và hơn tất cả là muốn cùng anh thực hiện hoài bão lớn lao ấy. Chẳng trách anh luôn mơ mộng sau này anh sẽ dạy em đọc mạch và có thể tự lắp amply theo mạch anh vẽ chứ :))

    Anh luôn tin em là tri kỷ, vì em thấu hiểu ước mơ của anh, ủng hộ anh và dám cùng anh mơ ước. Anh đã từng rất hoan hỷ kể lể lung tung cho bạn bè là em biết "nghe", và hiểu rất nhanh những j anh nói. Anh ngốc ạ, đó là vì em yêu anh nên em mới cố gắng để đến gần thế giới của anh hơn đấy chứ. Ko cần phải nể khi thấy "tay mơ" này lại có khả năng đánh giá chất âm tốt hơn nhiều "lão làng", ko cần phải đắc ý vì số mình hên vớ ngay được ng` yêu lại vừa là "tri kỷ" :) Tất cả đều vì, em yêu anh...

    "Gặp nhau khó, biệt li càng khó
    Nói làm sao những nhung nhớ trong lòng
    Thiếp nhu tình vạn ý, chàng chí quyết ra đi
    Chỉ oán kiếp này vô duyên lỗi ngả..."


    Anh có nghe ko, tiếng sáo da diết trong 1 trường đoạn phim Tây Du Ký vào một buổi chiều muộn tháng 6 trên Bắc Giang... Em và các bạn đang ngồi xem Đường Tăng có vượt qua được ải mỹ nhân ko thì anh lên thăm, và lẳng lặng lôi cái quạt bàn bị hỏng phím số ở cạnh giường em ra sửa lại :) Vì sao mà em lại nhớ anh thế... Vì sao mà em lại yên tâm thế mỗi khi ở bên anh... Vì em biết chỉ cần cuộc đời em mãi mãi có anh thì sẽ chẳng còn bất cứ điều j có thể đe dọa hay khiến em phải lo sợ nữa...

    "Chuyện nhân gian xưa nay vốn khó
    Toại lòng người sao khó lắm thay
    Ngắm trăng sáng mấy hồi tròn khuyết
    Cất bước đi xa chàng nào có biết
    Đến sau này hồn bên mộng đêm trường..."


    Duyên chưa gặp, hận chia ly,
    Giãi bày sao hết những gì vấn vương...?!

    Nhi nữ tình trường, sao khỏi dằn lòng tấm tình để chàng dứt áo ra đi cho đặng...?!

    --------------

    Em tin là anh sẽ mãi mãi yêu em, dù em có nhớ anh hay ko, dù em có còn yêu anh nữa hay ko, và dù anh vẫn đang ở bên em hay đã bị chia cắt em mãi mãi... Rồi sẽ có một thiên thần thay anh yêu em... Và thiên thần đó, cũng chính là anh phải ko...?! :)

    Hôm nay, đầy 6 tuần anh mất. Nước mắt em, rồi có còn hay chăng...?!
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Anh yêu... Em lại khóc rồi... Lại khóc khi lật giở blog của anh, của em, để thấy lại giọng văn "nghiêm trọng" quen thuộc ấy... Và thấy lại những ký ức đã qua của một thời mình còn ở bên nhau... >:D
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Đã xoá .
  7. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Ở tận cùng của nỗi đau, khóc hay không khóc , dường như cũng không có gì khác biệt :)

    Mỗi ngày vào đây lại thấy buồn lây... Tất cả mọi người vào đây đều đã an ủi, động viên và đưa tay ra để kéo bạn đứng dậy theo cách riêng của từng người, nhưng có vẻ mọi cố gắng của mọi người đều không có ý nghĩa gì nhiều :) Thôi thì, bạn cứ khóc, cứ nhớ cho thỏa thuê đi... Hi vọng nó sẽ thực sự có "tác dụng" làm bạn nguôi ngoai :) Gắng lên nhé!!!
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Bạn hãy cười và cả thế gian sẽ cười với bạn, bạn hãy khóc và khóc cô đơn. Thực tình em rất ghét câu nói này, khi mà cuộc đời nỗi buồn lúc nào chả nhiều hơn niềm vui. Ko hiểu ng` nói ra câu này có ý chế giễu j ko, nhưng tìm đến nhau khi đang thuận lợi thì ai mà chẳng làm được. Sống mà đeo lên mình một cái mặt nạ hề để được tung hô lại càng dễ. Cái khó là dám sống thật như những j mình có mà ko sợ bị bỏ rơi cơ... Và đến bên nhau cùng vui cười thì cũng khó j. Khó là biết sẽ phiền muộn mà vẫn cứ muốn đến bên nhau cơ... :)

    Biết vậy, nhưng chính em cũng là ng` đã làm theo câu nói đó, khi mà vẫn luôn chọn khóc trong cô đơn. Có lẽ vì sự thật nó là như thế, ko thể khác được. Ngay cả bạn bè thân thiết, cũng chẳng mấy khi được thấy những lúc em yếu đuối. Chẳng phải là em ko tin tưởng, cũng chẳng phải vì bọn nó ngán ngẩm khi phải chia sẻ với mình, mà vì có thể hiện ra cũng chẳng để làm j, chỉ làm bọn nó thêm khó xử, thêm nặng nề. Chỉ có em là ng` luôn làm chỗ dựa cho bạn bè chứ mấy khi là ngược lại. Ko ai có được chìa khóa để mở trái tim mình, thì như vậy vẫn cứ là tốt nhất...

    Cho đến khi được gặp anh, em đã phải khuất phục. Em ko cần phải cố tỏ ra cứng cỏi với anh khi em đang muốn bật khóc. Em ko phải tô vẽ thêm bất cứ điều j, che giấu bất cứ điều j, vì với anh, tất cả những j thuộc về em, cả đẹp cả xấu, cả hay cả dở, đã là thứ anh yêu nhất rồi... Trước giờ, duy nhất anh trên đời khiến em an tâm để khóc vùi trong lòng, duy nhất anh ôm em thật chặt và đều đều lau nước mắt cho em. Ah, đôi khi là khóc cùng em nữa chứ (nếu tội là của anh nhé :-p) Chỉ có anh cho em cảm giác dù em có thế nào đi nữa, xinh hay xấu, vui hay buồn... anh vẫn sẽ yêu thương thật nhiều. Ko phải là "em xinh xắn vui vẻ ngoan hiền nên anh yêu", mà là "anh tin em, và luôn yêu thương em ngày càng nhiều bất kể em đang có tâm trạng j đi nữa".

    Em đã từng thấy mình thật sự may mắn, mình được ban phúc khi kiếp này đã có được tình yêu hết lòng của anh...

    Em! Anh xin em một lần cuối,

    Đừng trách anh, đừng giận anh nhé em.
    ..

    Em! Anh van em, em nói đi, em nói đi,


    Em nói sẽ không bao giờ buồn.
    ..


    Nếu ngày mai lỡ chúng mình xa nhau,


    Anh chôn giấu đời ngàn năm lạnh giá.
    ..

    Nếu ngày mai lỡ chúng mình xa nhau,


    Anh xin muôn kiếp yêu em mà thôi...

    Nghe lại bài hát này, em lại thấy buồn cười khi hình dung ra khuôn mặt tồi tội của anh. Chắc chắn, anh mà ở đây lại cũng sẽ đờ đẫn ra mà nói với em những lời này thôi... Xưa, lần nào hành tỏi nhau anh cũng bắt em hứa sẽ ko buồn, mà y rằng chẳng lần nào em chịu làm thế cả :))

    Đừng đừng nhìn anh bằng đôi mắt buồn vời vợi,

    Thà em nói, thà em trách, rằng anh dối gian thật nhiều...


    Anh đã ko nói dối em điều j. Anh yêu em nhất cuộc đời anh, em tin là thế. Anh yêu em đến hết cuộc đời của anh, đó là sự thật.

    Nhưng có duy nhất một điều anh đã nói dối em... Là anh sẽ ôm em ngày ngày, bế em lên bất cứ khi nào em muốn, hôn lên má em mỗi khi em gần lại, và ko bao giờ rời xa em mãi mãi, mãi mãi trong cuộc đời này...

    Anh đáng bị một ánh mắt thế này [​IMG] lắm đấy anh yêu ạ :-*
  9. camchiu

    camchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Hiểu được 1 chút ít tâm trạng của bạn. M cũng có lúc gần như rơi vào hoàn cảnh này, và vẫn đang luôn luôn hy vọng sẽ ko bao h rơi vào hoàn cảnh ấy...

    Bạn cứ sống, cứ buồn, cứ vật lộn trong đau khổ đi. Nỗi đau này, ngay lúc này vẫn chưa vượt qua được, nhưng rồi nó sẽ qua, rồi bạn sẽ bình yên. Mình tin như vậy!

    Chúc bạn sớm "bình yên"!
  10. bourdinnguyen

    bourdinnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2011
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Không lên buồn quá lâu, ko nên vui quá sớm.
    Cái gì cũng có 2 mặt của nó: Được và mất; Mất và được.
    Hãy bình thản đón nhận nó

Chia sẻ trang này