1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

First love - Tư vấn, tư vấn giúp em với :(((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xuxubenho, 29/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuxubenho

    xuxubenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đây là lần tiên em yêu, các bác tư vấn giúp em với. Bọn em mới iu nhau chưa lâu lắm, mới được 1 tháng, tối qua bọn em hun nhau, lúc hun anh ấy cứ ôm mông em, hic em thấy cứ sao sao ấy. Sau sờ mông chắc là sẽ sờ ngực. Huhu. Em sợ lắm. Các bác tư vấn giúp em với. Có fải yêu nhau là fải như thế không? Sao đàn ông cứ thích sờ thế. Em thấy lo lắm. :((:((:((Cho em hỏi yêu nhau bao lâu thì cho boy sờ soạng ạ, mà sờ vào chỗ nào ạ? Không sờ thì có sao không, em cứ thấy kinh kinh. :((:((:((
  2. moonmoon2310

    moonmoon2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    hehe, ng yêu bạn này hay nhi?
  3. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    úi, vui thế? Ôm thì phải sờ mông chứ. Anh mà anh anh ý của em anh còn làm hơn ấy chứ!

    Nói thế thôi, thằng nào ôm em mà sờ mông em, em tát cho nó phát, và bảo : Chỗ đấy *** pải cho mày sờ !!!!!!!!!!!!! :))
  4. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù câu hỏi của em rất ko cần thiết, nhưng vì văn phong dễ thương và suy nghĩ ngây thơ của em nên anh sẽ khuyên em một điều là: Chuyện đó là bình thường thôi em gái ạ :). Yêu đương mà ko có động chạm giới tính thì khó yêu lâu dài lắm. Và dần dần em sẽ thấy rằng những cái đó sẽ làm cho tình cảm 2 người đẹp hơn, nồng thắm hơn. Cái quan trọng với em bây giờ là hãy lên mạng, tìm hiểu những kiến thức giới tính cần thiết, để tránh những hậu quả không đáng có. Chúc em hạnh phúc với người bạn trai của mình ;)
  5. xuxubenho

    xuxubenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0


    Em cảm ơn anh nhiều. Chỉ là lần đầu tiên va chạm cơ thể như thế, em thấy nhột quá, và thật sự là sợ. :((:((:((
  6. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Em cứ nghe anh Dante nói đấy, chuẩn luôn. Chắc em này còn nhỏ tuổi, chừng 15-17 là cùng, nghe dễ thương trẻ con quá :))

    Chịu khó đọc về sức khỏe giới tính và hỏi cả mẹ, chị gái nữa đi em để tránh lên đây hỏi câu như kiểu anh ấy đè lên em, bọn em vẫn mặc quần áo thì em có bị mất trinh ko, có bị dính thai ko nhá :D
  7. xuxubenho

    xuxubenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0


    Em hơn 22 tuổi rồi, cũng không đến nỗi là em không biết về những điều anh nói về giới tỉnh, nhưng khi nó vận vào mình thì em lại thấy sợ, và lo lắng. Vì mới yêu nhau nên em thấy những biểu hiện như thế làm em thấy e dè và bối rối :(
  8. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    phương án: Anh cũng sáng tạo dựa trên lời dạy các cụ thôi,cũng không có gì mới mẻ cả:
    chuẩn bị em mua 1 hộp sữa ông thọ.1 tấm đệm hơi to một chút,1 đoạn dây chun dài 2 met. 1 lọ keo
    tiến hành:uống hết hộp sửa cắt lấy 2 cái nắp hình tròn. cắt cái đệm ra 2 hình tròn bằng cái nắp dán vào cái nắp. dùng dây chun buộc 2 cái nắp ấy vào mông.Tấm đệm dưới nắp đảm bảo em ngồi hoặc đi lại không bị đau mông.
    tình huống: Khi giai sờ mông em,thấy 2 cái tròn tròn cứng cứng ở mông sẽ lấy làm ngạc nhiên và thích thú hỏi em:
    gà: cái gì vậy?
    cáo: 2 cái nắp..
    gà: tại sao em lại 2 cái nắp
    cáo: sờ nhiều chỗ này nên bị chai giống 2 cái nắp..
    ghi chú: nắp phải đạt tiêu chuẩn izo,nhỏ vừa phải không bị lộ,em nên mặc máy,nhớ là váy dài,đề phòng họ sở,hoặc mặc quần bò rộng, không nên mặc quần vải!để không bị lộ khi đi đứng.mấy lời khuyên chân thành!
  9. xuxubenho

    xuxubenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0


    Ối zời ơi, lằng nhằng quá anh ơi. Hic. Hôm qua em mặc váy bò ngắn, anh ấy cũng chỉ sờ soạng bên ngoài thôi. Lại còn bảo mông em đẹp. huhu. Nghĩ đến em lại thấy rùng mình vì sợ :((
  10. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    lằng nhằng gì đâu,anh thiết kế chi tiết nên nó dài,chỉ là việc đeo nắp vào mông thôi mà.dùng lại phương án như các cụ ngày xưa.lót quạt mo vào đít khi bị bố đánh!em yên tâm, mọi diễn biến không bao giờ lệch khỏi kịch bản được!

Chia sẻ trang này