1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mộc Châu mùa hoa cải và dã quỳ (3-5/12)(Chia sẻ từ trang 7)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tottochan81, 01/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alooooooo123

    alooooooo123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Thể dạo này đẹp zai quá ha :-bd, bạn thật là quá ngưỡng mộ. Ôi Mộc Châu [r32)]
  2. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Đã đến giờ kể chuyện đêm khuya. Mời các bạn tiếp tục theo dõi câu chuyện dài kỳ "Chuyện tình lem bem" phần cuối ợ...

    Trước khi tiếp tục câu chuyện, các nhân vật chính xin phép ra chào khán giả phát

    ^:)^

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Một hôm Toòng đưa Hụi vào rừng thông chơi:



    [​IMG]

    Chẳng ngờ vô tình Thổn vào rừng kiếm củi nhìn thấy đôi trai gái đang hạnh phúc, Thổn cay cú nghĩ bụng, chỉ vì nó có cái xe ghẻ kia nên chiếm được trái tim nàng. Ta sẽ cho nó biết tay [r23)]

    Nghĩ là làm, A Thổn rút khỏi túi quần chiếc súng (chả biết là súng bắn chim hay bắn gì nữa;))), rồi khống chế Toòng vào khuất trong rừng thông để dễ bề hành động. A Toòng khúm núm van xin nhưng Thổn ko hề động lòng, trấn bằng được con xe ghẻ kia đem tới hiệu cầm đồ bán :)>-.

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Từ ngày A Toòng bị trấn mất xe, lại trở nên nghèo khó. Các nàng lần lượt rũ áo bỏ chàng ra đi.
    Các nàng chợt nhận ra rằng: Đồng tiền chỉ là phù phiếm nhất thời. Chỉ có tình cảm con người, tình yêu thương thực sự mới là vĩnh cửu, là mãi mãi...8->

    A Tún quay trở lại với A Lống, xin chàng tha thứ và họ lại tiếp tục tình yêu đẹp...


    [​IMG]



    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    A Hụi cũng quay trở lại chấp nhận tình cảm của A Thổn:


    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Và tình yêu của 2 đôi trai gái đã thực sự đơm hoa:




    [​IMG]



    [​IMG]


    Và kết trái:

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Thế là kết thúc chuyện tình tay 5 (mà thực chất là tay 6 vì có 1 kẻ đã tự động bỏ cuộc chơi giữa chừng :P) này:

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Con đèo Hua Tạt này, những ngọn cỏ lau này như cũng muốn reo vang tiếng nắng chúc cho hạnh phúc của các đôi trai gái [r2)]:


    [​IMG]

    [​IMG]
  3. ledattiensinh

    ledattiensinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Nghe như chuyện CT Tấm Cám. Cảm ơn dì ghẻ Tốt nhé :D
  4. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    A Hụi và A Thổn sống hạnh phúc bên nhau. Hụi ngày ngày đi chăn trâu, kiếm củi:


    [​IMG]


    Còn A Thổn thì ngày ngày đi săn bắt, bắn chim :-":

    [​IMG]


    Do chịu khó làm ăn nên chẳng mấy chốc, họ đã dựng được 1 căn nhà gỗ khang trang đẹp đẽ với những vườn hoa, khóm mận xung quanh nhà:

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    1 năm sau, họ đã có 2 đứa con xinh xắn, 1 gái, 1 trai :):

    [​IMG]



    Hai năm 3 đứa :)):

    [​IMG]

    3 năm 4 đứa =))

    [​IMG]
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Vậy là kẻ thứ 6 đã bỏ cuộc chơi.....

    "Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
    Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi......." @-)
  6. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Còn A Lống và A Tún cũng có 1 bày trẻ con không kém cạnh gì. Hàng ngày A Tún đi làm nương cuốc rẫy cùng những người phụ nữ khác trong bản:

    [​IMG]

    Còn A Lống có nhiệm vụ là ở nhà trông con (Công việc trông con còn vất vả hơn làm rẫy nên người chồng phải gánh vác). Tối đến chàng phải lùa con về nhà đếm như đếm vịt như này vì đông quá :-ss:


    [​IMG]

    Các con của A Lống và A Tún khi thấy khách đến muốn chụp ảnh thì không cho, chạy trốn hết cả vào nhà:

    [​IMG]

    Chúng chạy xuống bếp, lấy nhọ nồi bôi hết lên mặt rồi lại ùa ra ngoài lêu lêu khách kêu chụp :o):

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi đi...

    Và Dã Quỳ vẫn cứ mãi nhuộm vàng những bụi cây...

    [​IMG]

    Trạng Nguyên vẫn cứ đốt một màu đỏ rực...



    [​IMG]



    Và cải thì vẫn cứ trải những dải lụa trắng đến ngút ngàn...

    [​IMG]



    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]



    [​IMG]



    như tình yêu bất diệt...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Câu chuyện đến đây là hết rồi. Bây giờ đêm đã về khuya, kính chúc các bác ngủ thật ngon giấc và sẽ có những chuyến khám phá vẻ đẹp của Mộc Châu thật thú vị tiếp theo ạ.

    Cả nhà chào các bác [r2)]:

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


    Kẻ thứ 6 bỏ cuộc chơi là nàng A Van chàng ợ
    Kẻ thứ 7 ko tham gia cuộc chơi từ đầu :P
  7. proud_wolfly

    proud_wolfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Ảnh này bố cục đẹp quá. Mạo muội thêm tý thơ vào ảnh chứ để vậy hơi phí. Mong chị Tot ko fiền lòng :D

    [​IMG]
  8. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Quá đẹp =D>,

    Lúc đầu nhìn qua cứ tưởng ảnh của ai, đang định khen. Nhìn lại hoá ra ảnh mình, ko dám khen nữa :P.

    Cám ơn em, đã makeup cho thị nở nhà chị thành hoa hậu [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Có Toàn và V.Anh ko có xe, ở Nguyễn Trường Tộ. Nhà mình có ai tiện qua đón được ko. Tớ chỉ đón đc 1 người thôi.
  9. lilosan

    lilosan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------



    Có Toàn và V.Anh ko có xe, ở Nguyễn Trường Tộ. Nhà mình có ai tiện qua đón được ko. Tớ chỉ đón đc 1 người thôi.[/QUOTE]


    >:D< Vậy đề nghị A. Thổn, A. Loong, A.Tú, A.Hụi tập trung ở ... ( tí alô cho tiện) qua đón A.Van với A.Toong luôn . Em đi thêm xe. Nếu ai k đi đc thì đến trc nha. Chị A.Tốt nhắn địa điểm bọn em qua đón hem.
  10. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Toàn và V A đi làm về muộn nên đến sau nhé. Nhưng cafe xong rồi đi ăn vẫn cần 2 xe đi 1 để trở 2 bạn ấy. Xe tớ là 1 rồi cần thêm 1 xe độc hành nữa. Ko biết 2 người đã có mũ BH chưa

Chia sẻ trang này