1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình là kô biết e này có ý đồ gì đây ? Mong các bác chỉ giáo ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi google_1102, 01/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. google_1102

    google_1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tình hình đợt trc' : Trc' e có cưa gái nhưng kô thành ,xong đợt đấy lại dây dưa với bạn thân của gái nên thành ra 2 đứa yêu nhau luôn ( gái biết và rất tức, nhiều lúc bày trò để chia rẽ ) ,đã từng có lần gái ôm mình khóc trc' mặt người yêu mình lúc bấy giờ .
    Sau đợt đấy thì có khá nhiều xích mích giữa mình ,người yêu và gái lúc bấy giờ .
    Về phía gái - mình :
    Đã từng có lúc nói nhau kô ra gì , sau đợt đấy lại bình thường .
    Sau khi chia tay với bạn thân của gái thì kô hề liên lạc với nhau nữa .
    Dạo này tầm mấy tháng trở lại đây , thì 1 or 2 tháng mình và gái có nhắn tin cho nhau , có mấy lần rủ gái đi chơi nhưng gái kô đi , bù lại , gái cũng rủ mình đi nhưng những lần đấy mình lại bận c.việc nên kô thể đi đc , sau đợt đấy thì cũng kô liên lạc với nhau nữa
    Đến hôm nay thì :
    Gái chủ động gọi điện cho mình :
    G : A đang làm gì thế ?
    M : A chẳng làm gì cả
    G : Sao e gọi mà cuộc đầu kô nghe ,hay a đang đi với ng` y ?
    M : Lúc đấy a bận ,kô nghe đc ,mà a thì làm gì có ng` y :-j
    G : thôi , xin a , a mà kô có người yêu , lại chém
    M : A chém e thì để làm gì , mà có thì lại 1 lại 2 thêm e nữa thì thành cũng đc nhỉ :D
    G : Thế e mà là người thứ 3 thì thôi , e kô dám
    M : ừh , thế gọi a có việc gì đấy e
    G : À thì lâu lâu kô gọi điện cho a , hỏi thăm a xem thế nào ,công việc thế nào a ?
    M : Ừhm , a bình thường , a tưởng e đi du học rồi cơ mà ?
    G : E chưa đi , thế a đag làm gì đấy ?
    M : A ko làm cả , thế e gọi a có vc gì kô ?
    G : À thì e nhớ a thì e gọi e hỏi , thế mai a có làm gì kô ? ra đâu ngồi nói chuyện
    M : A thì làm gì có gì để cho e nhớ , mà có nhớ thì toàn chuyện xấu xa :-j ,e nhớ để làm gì
    G : toàn chuyện xấu thì mới phải nhớ, chứ việc tốt thì đã quên lâu rồi ,thế mai a có làm gì kô ?
    M : Mai à , a kô biết , có việc gì kô e ?
    G : Mai e muốn ra đâu ngồi n.chuyện vơí a , a có bận gì kô
    M : Ừhm ,tùy e
    G : Chiều a nhé
    M : Chiều a bận , tối a cũng kô biết đc , chắc đêm thì đc ( câu này e trêu ,nhưng đúng là buột mồm nói, vì hay nói chuyện với đứa e gái thế này )
    G : vâng , thế tối mai
    M : thì thế e nhé . BB

    Tình hình nó là như vậy . Theo các bác e có nên đi kô .
    Vì thực chất , e thì thích gái này từ lâu rồi . Còn gái thì e kô nắm rõ đc lắm ,gái này khá quái . rất nhiều trò .
  2. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Đi chứ, chú ăn mặc, chải chuốt thật ngon vào ... tối mai còn phải diễn cho thằng người yêu nó xem nữa.... Xong việc xốc nách gái đưa thẳng vào nhà nghỉ chén, nhớ mang bao đề phòng dính éc... Em này phải cho sang hàn quốc mới đỡ phí tài năng...
  3. nguoidaukho87

    nguoidaukho87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    1
    Mất rè đâu, chém nhiệt tình đê.
  4. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Tình hình thì rất là tình hình!
    Anh nói thật là như thế này:
    1./ nếu đã từng có lúc nói nhau không ra gì, thì sau này khi có chuyện xảy ra nó vẫn có thể nói mình ko ra gì ( nó đã từng bằng phân mình, kéo nó xuống khó lắm, kiểu dc đằng chân lân đằng đầu ấy ). Nếu chú chấp nhận dc những thời điểm như vậy thì nhích!
    2./ Qua cách nói của chú thấy con này nói chuyện có chút chợ búa ( người yêu hay vợ mà nói năng kiểu chợ búa là éo dc), trừ khi chú cũng chợ búa thì hẵng nhích, không thì dẹp!
    3./Điều tra kỹ xem có khả năng, con này với bạn thân của nó bày trò trả thù, chăn dắt chú ( chú tán nó éo dc quay ra tán bạn thân nó, nó cay. Chú tán bạn thân nó, rồi chú té, bạn thân nó cay )
    4./ Nếu ko rơi vào 3 trường hợp trên anh thấy vẫn có chút gợn, em này giống như kiểu đong đưa làm hàng!
    Ps: Chú thích gái này từ lâu rồi mà rồi chú vẫn mổ dc bạn thân của nó =====> cũng éo yêu lắm đâu! Thế nên cứ chơi bời đi, tới đâu thì tới! ( Đừng có tập xác định là được )
  5. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Thấye m này chủ động, gian xảo phết, đừng có đi :-$
  6. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Lâu rồi trên cốc mới có gà đối đáp được với gái chuẩn như ku chủ thớt này.
    Chú éo cần ai xui đểu đâu, nói được những câu kia với gái thì vấn đề đi đâu và làm gì chỉ là chuyện húp cháo lươn đối với chú!

    P/s: Định làm mấy nháy?[:D]
  7. google_1102

    google_1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0


    @Xanh : Cái đấy e kô sợ , bác yên tâm , e và gái kô phải là chợ búa gì cả , quan trọng là 2 đứa lúc đấy kô kiếm chế đc nên nói vậy thôi . Vì rằng : Hồi đấy , gái có nhắn tin nói này nọ với bạn thân gái này nọ (kiểu đá xoáy ) ,xong e đọc đc e mới nói , và e đã nói thì chỉ có cứng họng , kô nói đc gì . Còn đã đến thời điểm này thì đến đâu thì đến , kô tính chuyện xa bác ạ

    @ Đỏ : Cái chuyện bày trò trả thù thì có tý xoắn ,nhưng đúng là đang nghĩ xem nó trả thủ kiểu gì đây ? vì thực chất nguời yêu cũ biết thừa e thế nào .

    @ vàng :nói thật với cả nhà là có tý t.yêu với e nó nên thành ra mới thế .

    P/S cả nhà : Tâm lý đang hoang mang , và đang định cancel vụ này . Cái quan trọng là e nó ma giáo quá ,mình kô đủ bản lĩnh với e này . Còn các e khác thì đúng là vô tư . Đang ở tâm lý tiến thoái lưỡng nan .
    Mặt khác : nếu e nó có ý tốt với mình thì sao ??? ( cái này % cực ít :-j ,vì e biết tính e nó )
    Gia cảnh nhà e nó : Nhà đc , kô phải giầu mà khá là giầu , thành ra đc cái tính tiểu thư ,cũng ăn chơi , đủ kiểu , từ bé
    Nhà mình : Cũng bình thường kô hơn ai nhưng cũng chả kém bố con thằng nào .E nó cũng biết e hay đi chơi,chơi bời này nọ, nhưg mà lành lắm :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Thực chất ,là nói chuyện ĐT với gái này hôm nay tự dưng tự tin bất thình lình nên mới đc như vậy đấy bác ạ .Chứ bình thường thì cũng khá là xoắn . Chứ nếu mai có gặp thì đôi khi xoắn tít lên ấy bác ạ . Còn xoắn ở đây là kô phải lụy e nó, mà đôi khi nói chuyện với nhau mình kô đối đc thành ra là mình mất điểm
    Vì dẫu sao e nó có cái cảm giác bắt phân đc e ,cái này tạo thành sự tự tin cho e nó mỗi khi n.chuyện với mình bác ạ
    Còn việc thi đấu với e nó thì thật sự tâm lý e là thấy hơi khó nhằn e này .

    Mời các bác tư vấn giúp ,e đi chơi 1 chút , vừa rồi cũng có nhắn tin với e nó là qua .... chỗ này chơi :D , nhưng chắc e nó sợ đi 1 mình nên kô dám đi :D
  8. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Anh thì thấy là chú cũng không gà đâu! Chinh chiến chắc cũng nhiều, có thể do chú có tí tình cảm với em nó nên có tí xoắn thôi! Chú cứ hít thở thật sâu, coi em nó như những em khác!
    Nói chung là cứ đi, tùy cơ ứng biến! Cứ để cho em nó dẫn dắt xem câu chuyện đi đến đâu, ý em nó muốn gì?
    PS: Đừng có xác định gì vội vã! Cứ nhẹ nhàng mà đẩy xe hàng!
  9. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Ôi móa ơi, sao chú lại xoắn thế? Xách xe đi khẩn trương! Cứ để cho nó dẫn dắt câu chuỵen xem em nó muốn gì? Em nó chủ động mời đi mà, sẽ lòi đuôi thôi! Không gì thì cũng có buổi tồi đõ nhàm chán! Đỡ tốn tiền net, tiền điện!
  10. google_1102

    google_1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    @Đỏ : Chính vì cái này đấy bác ạ ,chứ những e khác thì e đọc đc trong đầu e nó nghĩ gì ngay . Cáo nào cũng vậy , đều có điểm yếu riêng , quan trọng là kô bắt đc cái điểm yếu của e nó thôi . Còn gà nào đã có tý thjk cáo r` mà để cáo biết thì thật sự là rất dễ bị quay và bị cáo nó coi thường >>> 100% thì 99% đều thất bại
    Còn gái này ,e cũng có tý tư tưởng , nếu đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn ,có thể là "cập bến" luôn . Còn kô thì cancel ngay từ bây giờ , kô làm nữa .
    Hjx , đi đc nửa đường , cứ nghĩ lung tung , thành ra lại quay về xem ý kiến của các bác đây:(
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thưa bác, e nó cũng kô phải thuộc dạng gái vớ vẩn đâu ạ . Nếu e nó thuộc dang vớ vẩn thì e cũng chả phải lên đây thưa chuyện với các bác . :-j
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này