1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thụy Điển mùa thu 2011 (đã có kết quả)

Chủ đề trong 'Du học' bởi davitru2002, 03/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. davitru2002

    davitru2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    @ Meochen : Hì.. đọc bài của bạn mình hiểu thêm khá nhiều điều thú vị về TĐ mà chưa từng biết đến :) .. Công nhận nếu các dịch vụ công cộng mà thu tiền thì thật oái oăm.. 6000 SEK là tầm 18 tr.. chỉ cho 1 chuyến du lịch ý vài ngày thì mình thấy có vẻ hơi quá cao... nghe nói ở châu âu đi du lịch có vẻ rẻ lắm.. vậy là lên tới 6000 thì thật khủng khiếp.. tớ nghĩ giá 400 đến 600 cho vài ngày chắc còn đắn đo chứ 6000 thì thật quá xa vời T__T

    Bạn ở TĐ ko biết ở vùng nào.. mình đang muốn tìm hiểu thêm 1 chút về giá cả, nhà ở accommodation hoặc ở ngoài có chênh lệch nhau giá cả ko.. khác nhau ở những điểm gì nữa và chi phí cho việc ăn ở và đi lại trong 1 tháng, 1 năm thì tầm bao nhiêu nhỉ.. mình đang rất muốn biết để cân đối thêm chi phí.. ( ở Stockholms và Jonkoping )

    và còn 1 điều nhỏ nữa đó là có lẽ bạn đã du học nhiều nơi nên biết mặt bằng giá cả và kinh nghiệm.. NẾu với từng đó chi phí với mục tiêu chất lượng đào tạo trung bình ( không cần quá cao siêu cho khó apply ) .. mục tiêu là dễ apply , dễ du lịch và giá thành hợp lý.. thì có những phương án nào khác ngoài thụy điển ko nhỉ ..

    Sorry Mình hỏi hơi nhiều.. vì mình tuy lần đầu apply và kinh nghiệm ko có nhiều , nhiều thắc mắc ko biết tìm hiểu ở đâu và thế nào.. may quá có bạn rành rọt về chuyện này.. hì hì..

    Có gì mình cám ơn trước nha..

    Best Regards
  2. hongchuyenvn

    hongchuyenvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Bạn meochen ơi, cảm ơn bạn rất nhiều. Bạn đã có những quan sát rất tinh tế và thực tế. Bạn mới sang mà đã rất nhanh thông hiểu thực tế cuộc sống TD như vậy quả là rất VG hihi.
    Chắc bạn chọn chương trình 1 năm chứ ko phải 2 năm như lúc nộp hồ sơ? Và bây giờ bạn sắp thực hiện thesis để mùa thu bạn sẽ tiếp tục chương trình mới ở Úc? Bạn đã rất thông minh với quyết định đó. Mình cảm thấy nể phục bạn vì điều đó. Xin chúc mừng bạn với hb cho program ở Úc (và bạn sẽ có 3 bằng Master[r2)]). Cũng xin chúc mừng bạn vì số tiền 200tr dành dụm sau những năm đi làm vất vả sẽ còn đủ để bạn có thể chu du và tranh thủ học thêm các khóa học theo sở thích/nhu cầu ở những địa điểm khác nữa.
    Giá mình được làm quen với bạn [r32)].
  3. ca_map_sut_rang

    ca_map_sut_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn/anh/chị du học năm nay, mình đang học năm thứ 1 tại Lund university, Master of Finance. Mình không biết các thành phố khác thế nào, nhưng về phần Lund, mình đâu có thấy nó đắt đỏ vậy nhỉ? Về giá cả ăn uống, nếu như mình (tự nấu) thì cũng tầm khoảng 600 Kr 1 tháng thôi (có đủ cả sữa chua, hoa quả blah blah). Tiền nhà mình share với một chị nữa (nếu về luật thì là illegal nhưng theo mình thấy thì ở Lund, share nhà là rất dễ và rất nhiều người share : thì tầm khoảng 1600 Kr một tháng.Vậy là nếu không đi du lịch thì tổng cộng mình mất khoảng hơn 2000 Kr 1 tháng. Vậy thôi. Mình thì chưa đi du lịch vì muốn đi vào hè thôi, nhưng chị cùng phòng mình thì có đi vài nước rồi, chị í bảo mình là tầm mấy triệu 1 nước thôi, đợt vừa rồi chị í đi 2 nước trong vòng nửa tháng luôn đấy chứ.
    Nói chung tóm lại, với mình, Thụy Điển rẻ hơn mình tưởng, ít nhất là lúc đầu mình đã tính mình chỉ có 200 triệu thì có đi học được 2 năm không? Thì bây giờ có lẽ mình có thể khẳng định là thừa sức, thậm chí còn thừa nếu tiết kiệm. Mình cũng loay hoay kiếm việc làm thêm, chắc tầm tháng 3 này sẽ bắt đầu làm trong mấy tháng. Và mọi người yên tâm là nếu kiếm được việc làm thêm thì không phải lo gì cả.
    Đó là kinh nghiệm của mình khi sống và học ở Lund thôi, nói chung là không bao giờ hối hận cả. Nếu các bạn cố gắng thì mình tin là không đắt đỏ đâu. Và còn rất nhiều con đường mở ra nữa. Tuy nhiên, năm nay Thụy Điển bắt đầu thu học phí, và đó mới là khoản phí đắt đỏ nhất. Cái này thì mình không dám bàn, nếu các bạn thật sự yêu thích Thụy Điển thì nên đi, còn nếu vì rẻ thì chắc không còn đúng nữa. Các bạn nên cân nhắc kĩ. Chúc mọi người may mắn nhá.
    Yêu thương từ Lund :))
  4. davitru2002

    davitru2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    nghe các bạn kể mà thèm quá đi..... :) ... Mong là có ngày được như các bạn ở T Đ :(( ... giờ đang lo lắng ngày nào cũng giờ studera ra xem :((
  5. hongchuyenvn

    hongchuyenvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chúc ca_map_sut_rang sắp có việc làm nhé. Bạn ở Lund có bít chị Thuy Vu ko?
    Trường mình (Umea) năm nay không có bóng dáng đồng chí nào sang học, ngoại trừ 2 bác sĩ sang theo dự án SIDA về sức khỏe người cao tuổi, mà dự án này cũng sắp kết thúc rồi. Vậy là thế hệ bọn mình coi như là cut off huhuhu.
    Tuy nhiên nếu có gia đình hoặc người thân bên này thì vẫn có thể cố gắng. Giáo dục Thụy điển vẫn rất tuyệt vời mà.
    Chúc các bạn đang chờ kết quả gặp nhiều may mắn nhé. Có kq rồi thì viết thư xin học bổng trường luôn đi nhé. May hơn khôn, các bạn ạ.
    Yêu thương từ Umea ;))
  6. meochen

    meochen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hehe, chào bạn Cá mập sụt răng,

    Bạn thuê được nhà giá 1600 SEK là một sự cực kỳ may mắn, vì theo mình biết, giá thuê 1 phòng khoảng 10m2 theo kiểu apartment hay corridor gì đó cũng phải tầm 3000 SEK trở lên, thậm chí có nơi còn "chém" tới 4000-5000 SEK. Tiền điện thì mỗi tháng cũng phải ngót nghét thêm vài trăm SEK. Vì kể từ cuối năm ngoái, 1 trong những công ty cung cấp điện lớn nhất Sweden - Waterfall gì đó (mình ko nhớ chính xác spelling) đã đột ngột tăng giá mà không cần phải có bất kỳ một discussion nào với khách hàng hoặc debate gì cả trên mass media. Dân TD vốn hiền lành, ngại va chạm nên dù bất đồng mà vẫn phải "nghiến răng" trả. Cuộc sống ở TD, bề ngoài hào nhoáng, nhưng thực tế ngay người TD cũng stress với ty tỷ các khoản bill tăng giá vùn vụt.
    Mình không rõ bạn Cá mập xoay xoả thế nào để có thể đủ ăn trong 1 tháng với 600 SEK/ tháng. Với 600 SEK/tháng, bạn sẽ tiêu khoảng 150 SEK/tuần. Bạn nói rằng bạn có đủ sữa chua, hoa quả. Nhưng 1 kg banana (ở đây chuối bán theo kg, được khoảng 3-4 quả) đã mất toi 24-26 SEK rồi, nếu bạn mua ở ICA - một trong những siêu thị được coi là "rẻ" ở TD. 1 kg gà thì khoảng 29-30 SEK (loại rẻ nhất). Rau xanh thì đắt đỏ vô cùng: 1 kg cải bắp thì 29-30 SEK, nếu ăn loại rẻ thì 8-9 kg. 1kg bánh mỳ loại rẻ thì 23 SEK. 600 g bơ loại chỉ có 0,5g cacbon hydrat thì 28 SEK, loại có tới 3g cacbon hydrat thì rẻ lắm, 13 SEK, nhưng dân TD không mua vì họ biết là không healthy, nhưng migrant mua vì nó rẻ. Còn ICA thì chỉ cốt bán được hàng cho khách và thu tiền, thế thôi. 1 người bạn Swedish trong lớp mình còn cho biết 3 năm trước đây ICA có 1 scandal: họ bán meat quá đát cho khách và thay đổi due date trên những kg meat đó.
    Về việc đi du lịch, các bạn Chinese, Thailand, Turkey trong lớp mình đều cho biết họ đã chọn những chuyến bay rẻ nhất, nhà nghỉ rẻ nhất, nhưng tổng chi phí ăn ở, đi lại trong vài ngày đến Ý cũng đã ngót nghét 6000 SEK. Ở Na Uy thì thậm chí còn đắt hơn TD. Thế nên, mình cũng không rõ bạn của bạn Cá mập xoay xoả thế nào. Anway, dẫu sao đấy cũng chỉ là kinh nghiệm cá nhân của từng người.
    Về việc kiếm việc làm thêm ở TD, có thể nói thế này: Tỷ lệ thất nghiệp ở TD năm ngoái là hơn 10% dân số (trong tổng số 9 triệu dân). Đây là một con số lớn so với những năm trước và cũng đang là 1 vấn đề đau đầu ở TD. Bởi ngay đến dân TD còn cảm thấy khó khăn khi kiếm việc làm chứ nói gì đến dân nhập cư. Dân nhập cư đến TD chủ yếu sống bằng social welfare. Dân TD cũng có 1 bộ phận sống bằng social welfare. Nghĩa là hằng tháng Chính phủ trợ cấp cho bạn 1 số tiền để thuê nhà, để mua đồ ăn. Tiền trợ cấp đó lấy từ tiền thuế của dân TD (dân TD nếu có việc làm với mức thu nhập rất khiêm tốn thì cũng đã phải trả 30% tiền lương cho thuế - trong khi ở VN, nếu thu nhập của bạn từ 5-10 triệu, bạn chỉ phải trả 10%). Tuy nhiên, sống bằng trợ cấp xã hội là nỗi hổ thẹn đối với người TD và họ thường có xu hướng look down on những người sống bằng trợ cấp xã hội (thử tưởng tượng nếu ở VN, bạn sẽ phải tháng tháng chầu trực ở cổng 1 trung tâm bảo trợ của Bộ LDXH để lĩnh tiền trợ cấp thì bạn sẽ hiểu).
    Trong khi đó, nếu bạn muốn kiếm việc kiểu bồi bàn, rửa bát, v.v... thì cũng không phải dễ. Bạn phải biết tiếng TD, bạn phải cạnh tranh với các candidates khác. Và nếu không cẩn thận, nhất là các bạn nữ, bạn có thể sẽ bị lạm dụng ******** hoặc trở thành naked cleaner cho một vài big bosses trong giới quý tộc Stockholm (chuyện này mình biết qua báo chí TD).
    Tóm lại, kiếm việc làm ở TD hoàn toàn không dễ và rủi ro rất cao. Tất nhiên, nói vậy, không có nghĩa là impossible khi kiếm việc làm thêm. Cái này tuỳ thuộc vào may mắn của chính bạn. Mà nhiều khi may mắn từ... trên trời rơi xuống. Bản thân mình, mình cũng đã có 1 việc làm thêm thời vụ, có ký hợp đồng hẳn hoi, nhưng đó là do ngẫu nhiên và do may mắn.
    Một điều nữa, việc học ở TD, như mình nói, không nhàn nhã, vì phải đọc và phải viết rất nhiều. Thế nên, thời gian cho du lịch và làm thêm sẽ cực kỳ ít ỏi. Sẽ rất khó để có thể đạt cùng lúc rất nhiều mục tiêu: học hành, du lịch, vui chơi, có việc làm thêm, tiết kiệm tiền khi ở TD. Try to be realistic.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Hee chao ban hongchuyenvn,

    O TD co nhieu loai thang diem. Nhung voi nganh KHXH thi ho thuong co 3 bac: U, G, VG.
    Nghe cach ban noi thay quen quen, hihi.

    Anway, chuc ban vui, may man, va moi su suon se o Thuy Dien. :P:P:P
  7. davitru2002

    davitru2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    nghe bạn meochen nói thấy cũng nhiều chông gai quá.. nhưng ko sao.. Mình muốn thử xem có khó khăn gì ko vượt qua được ko hì hì hì.. Chúc bạn thành công và may mắn nhé.. Các bạn có biết tầm bao lâu nữa thì hệ thống studera mới update thông tin của application ko nhỉ ??
  8. ca_map_sut_rang

    ca_map_sut_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Chị Thuy Vu học ngành gì hả bạn? Mình chỉ biết chị Thu Vu hoạc Thuy Nguyen thoi.
    @all Đọc xong bài của chị meochen em mới thấy, Lund rẻ hơn thật. Em k bao giờ mua đồ ở ICA mà toàn mua ở Willys, Netto và City Gross. Khi nào thèm rau quá thì chạy vào chợ Trung Đông ở trung tâm thành phố thì ok. Rẻ hơn rất nhiều. Thịt gà 20Kr/kg. Chuối khi giảm giá thì chưa đến 10kr/nải. Táo giảm giá thì là 5Kr/1kg (bình thường khoảng 10kr). Nhà của em là 20m2 giá hơn 3200, chia đôi phòng mới có giá 1600. Việc làm thì đúng là em thấy khó tìm, nhưng mà cố gắng một chút thì cũng kiếm được, nhưng mà chấp nhận là việc chân tay thôi.
    Và em yêu Lund lắm, vì được bình chọn là thành phố đáng sống nhất ở Thụy Điển, chắc sẽ cố học xong ở lại. Hehe.
  9. chipxitin

    chipxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    @ MEOCHEN: chào chị, rất vui được biết thêm 1 đồng chí du học TĐ, không rõ chị ở vùng nào mà giá cả đắt đỏ ghê vậy ạ?
    Theo thông tin em thu lượm được từ Lund, bản thân em ở Gotland, và trung bình 1 tháng đảo qua Stockholm 1 lần ( 1 vùng ở miền Nam, 1 là đảo, 1 là thủ đô) thì khá mâu thuẫn với thông tin của chị, hay chăng chị ở cực Bắc (vùng Lulea?) hoặc chị chưa xài dịch vụ, siêu thị bình dân như em và 1 số sv em quen ạ?
    em muốn chia sẻ 1 vài thông tin cho các bạn có ý định du học Thụy Điển về giá cả nhà ở, sinh hoạt, hi vọng các bạn suy nghĩ kỹ trước khi quyết định có nên học tại đất nước này hay không
    1. Về nhà ở:
    mình ở apartment, share bếp và nhà tắm với 1 girl TĐ, nhà đẹp và đầy đủ tiện nghi, có phòng ngủ riêng thì 2800sek/ tháng, tất nhiên phòng ngủ có thể nhét chung 1 người nữa nhưng thik riêng tư nên mình chấp nhận mức giá đó, đấy cũng là mức giá trung bình. Các bạn mình thường thuê 1 apartment có 2 phòng ngủ rồi 4 người share chung -> 1500sek/ tháng ko phải là đắt.
    Các bạn mình ở Stockholm hầu hết ở corridor với giá 2500-3000sek/ phòng, 2 người share chung, tất nhiên là bất hợp pháp nhưng từ hồi mình sang, mới có 1 trường hợp bị SSSB phát hiện, nhưng sau ấy các đồng chí đâu lại vào đấy ( ý là sang nhà # ở, share với người khác)
    => các bạn xác định chi khoảng 1500-3000sek/ tháng cho nhà ở tùy mức độ chịu chi của các bạn nhé

    2. TIỀN ĐIỆN: 99% SV VN HỌC Ở TĐ KO PHẢI TRẢ TIỀN ĐIỆN, NƯỚC, NET HÀNG THÁNG VÌ NÓ INCLUDE TRONG TIỀN NHÀ. 1% CÒN LẠI LÀ TRƯỜNG HỢP CỦA CHỊ MEOCHEN, em ko hiểu tại sao chị phải trả ngần ấy tiền cho những dịch vụ ấy, nhờ anh hongchuyenvn và em camap confirm giúp mình hiện tượng này ở Lund và Umea nhé

    3. Siêu thị:
    camap tiêu tương đối tiết kiệm thì mới chi có 600sek/ tháng, sự thật mình tiêu tương đối phũ, chưa kể chi tương đối nhiều vào các khoản làm bánh trái nên tiêu khoảng 1500-1800sek/ tháng, nếu chăm theo dõi đợt sale của các siêu thị thì việc tiêu 600-800sek/ tháng như camap là chuyện hoàn toàn bt.
    giá banana có lúc lên đến 24sek/kg thật, giá bắp cải thì mình chưa thấy đến 30sek/kg bao giờ, giá cao nhất mình mua là 9sek/kg thôi. Nhưng nói thật chả ai mua chuối với giá 24sek/kg, vì siêu thị thay đổi giá hàng tuần, mỗi tuần 1 vài thứ hoa quả giảm giá ( bạn đừng nghĩ nguyên nhân do thối, hỏng j nhé, ko có chuyện ấy ạ).
    Mình thường mua chuối với giá 9-11sek/kg, cam 15sek/kg, hồng 10sek/4 quả, kiwi 10sek/4 quả..
    Là sv nên mình hiếm khi "dám" đặt chân vô ICA mua đồ, vìđã là dân du học TĐ, ai cũng biết nó là chuỗi siêu thị đắt loại bậc nhất.
    Bạn có vô cùng nhiều sự lựa chọn để đi chợ giá rẻ với Willy's, Oob, Coop..
    4. Du lịch: còn tùy khả năng săn vé sale của bạn, bạn có thể book vé siêu rẻ trên ryanair hoặc book last minutes. Bạn mình từng book vé khứ hồi đi Berlin với giá 30E, bản thân mình cũng từng đi Helsinki mà ko trả 1 đồng vé nào vì book đc free cabin của Viking line.
    Nguyên đợt noel, mình đi Ý và Đức 14 ngày, tổng chi phí hết 600E ( khoảng 5500sek), đấy là do book vé sát ngày đi nên vé đắt, nếu không, chắc chỉ hết tầm 500E cho 2 tuần
    Nếu may mắn, bạn cũng có thể book đc vé đi Ai cập cho 8 ngày, include flight & hotel mà chỉ phải trả 2500sek ( năm trước 1 đoàn sv trên Stockholm đã đi)
    Tuy nhiên, bạn cũng nên xđ là ở TĐ, sẽ khó du lịch Châu Âu hơn so với ở Bỉ, Pháp hay Hà Lan nhé

    5. Làm thêm: ko j tự nhiên mà có, no free lunch bạn ạ. Nếu bạn muốn kiếm việc làm thêm trang trải việc học thì bạn phải gắng lên thôi, cố học tiếng TĐ ngay khi bạn mới sang sẽ giúp bạn có cơ hội kiếm đc việc làm bên này. Ngoài ra, bạn có thể làm babysister cho các gia đình người Việt, hoặc nếu bạn học về IT, hoàn toàn thể làm freelancer.

    6. Môi trường học và cách làm việc: ở đâu cũng có người này người kia, giáo sư cũng có người rất quan tâm đến sv, có người ít hơn đôi chút. Nhưng em nghĩ, học thế nào, thu lượm đc cái j là do bản thân mình có muốn học, muốn tiếp thu hay không. Bản thân em hài lòng với việc học ở đây.
    Nếu ở vn, 1/3 số môn học tại ĐH, học xong ko biết để làm j - tất nhiên là theo cá nhân em thôi, vd: Triết, Ls *******.. thì việc học 1-2 môn ko áp dụng đc vào thực tiễn nhiều lắm cũng ko đến mức phải phàn nàn hay bức xúc như thế.
    May mắn thay là từ khi bắt đầu học đến giờ, 6/6 môn trong chương trình của em đều thú vị, mặc dù lúc nào cũng cảm thấy sắp kiệt sức đến nơi với các assignments và seminars.

    Tóm lại, riêng cá nhân em, em chưa thấy có j hối hận về quyết định của mình từ khi đặt chân sang đất nước này cho đến bây giờ, khi bắt đầu làm thesis. Enjoy cuộc sống là những j em đang cố gắng trước khi bị tống cổ về nước
    Hi vọng các anh chị và các bạn có thể cảm nhận thêm về đất nước TĐ dưới nhiều góc độ để đưa ra đc sự lựa chọn đúng đắn cho riêng mình

    From Gotland with love [r2)]
  10. hongchuyenvn

    hongchuyenvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    @chipxitin em đang bị stress à, cuối tuần ko lên stock với anh yêu mà vào đây rồi còn réo tên a ;))
    Cảm nhận của mình là bạn meochen đang hơi tiêu cực và hơi qua quá, tuy nhiên mình nghĩ là các bạn sắp sang sẽ rất cảm ơn meochen về chia sẻ của bạn đấy. Mình mong là những ngày tháng còn lại của meochen sẽ hết sức thú vị và con người + cuộc sống ở Up/TĐ sẽ tươi sáng hơn trong mắt bạn. Bạn làm media, lại thích làm đạo diễn nữa mà >:D<
    Khi chia tay Up thì cho bọn mình biết nhé. Ở Up mà ko ai bít bạn là sao?

Chia sẻ trang này