1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có tình cảm với cả hai người con gái, biết làm sao đây

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi duytuan_07, 03/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Ko áy náy là ko thể chú ạ, chỉ có thể nếu chú ko có tcảm. Lo lắng ở tương lai là tích cực, chú ko lo khi chú là thằng nhóc.
    Chú cũng rõ là "áy náy" thì đấy ko phải là yêu, là cảm thấy có lỗi. Bản chất t.y ko thể yêu 1 lúc 2 người, chỉ là ngộ nhận cứ nghĩ là yêu. Nếu yêu thì đã yêu lâu rồi!

    A nghĩ chú chưa từng trãi trong tcảm, gặp các bác mổ xẻ mọi việc ra cho chú nhìn thì chú lại tự ái, sỉ diện chú to đùng ;))
    Lớn hơn thêm 1 chút đi chú ạ, đc du học đã hơn người rồi, thể hiện điều đó đi? Cái đích của chú chỉ là thứ tình yêu, vâng, a tôn trọng nó, nhưng cs chú ko dừng lại ở đó, mà chú phải sinh con đẻ cái, phải duy trì giống nòi, là bản chất 1 thằng đàn ông. Còn nhiều việc to lớn hơn phải lo chứ cs chú ko gói gọn ở tình yêu mà chú đang có. A muốn nhấn mạnh chú cần lý trí hơn mới có qđịnh đúng, a chỉ thấy đc chú đang quằn quại ở mức độ tình cảm, như vậy thì ảo lắm, tiếp tục nữa thì dù chú có yêu và đc yêu thì cũng ko đủ bản lĩnh để giữ nó.

    Sự thật là quá hãm khi thằng đàn ông phải quằn quại vì "áy náy". Đấy là bhiện chưa từng trãi, cũng là lý do có cái topic này, thế mà ko thiện chí với các bác lại thể hiện "a là tình yêu a trong sáng, a là vô cùng cao thượng, a là có học nên a hiểu yêu là thế nào, a éo cần ai chỉ bảo, phang phịch chỉ là thứ tầm thường" chú đang mặc váy đấy [:D]
  2. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Ca này để anh, anh có gập qua rồi.

    Ngày anh chuẩn bị lên xe bông, cũng có em gái nhảy bổ vào bảo anh đừng lấy vợ nữa. Nếu không tỉnh táo, có khi anh lại dính vào một mớ bòng bong rồi. Vậy nên chú chủ thớt này, chú cần lùi lại, nhìn xa hơn nữa, đừng chỉ lấy tình yêu ra để giải thích cho mọi thứ nữa, thì chú sẽ giải thích được mọi việc dễ dàng hơn.

    Thôi thì để anh gợi ý giúp chú một chút nhá:

    Trước tiên chú phải chấp nhận chú gần già rồi nhưng vẫn bồng bột. Chú 27 tuổi rồi nhưng không giải quyết được mấy chuyện này, ngoài chuyện chấp nhận bản thân còn yếu kém ra, chú không còn cách giải thích nào khác cả.

    Vì chú bồng bột, nên chú hợp cạ, tung tăng được với con bé 18 tuổi, nếu chú sống đúng lứa tuổi thì chả có con teen nào nó ngó tới chú đâu (anh cũng muốn như chú lắm, cỏ non lúc nào cũng mềm mại xanh tươi hơn, nhưng chúng nó không chịu anh).

    Vì chú bồng bột, nên chú bị một con bé 25 tuổi dắt mũi chú, nó không tôn trọng sở thích riêng của chú, gần như coi lời chú như phân bón ruộng mà chú vẫn cho nó là hiểu biết. Và cũng dễ hiểu, vì nó kèo trên của chú, chững chạc (nếm trải nhiều) hơn chú, nên nó dư sức để chú lúc nào cũng mang cảm giác ham muốn được chiếm hữu nó (cái này dễ làm lằm, đối với con gà như chú thì chỉ cần cột sợi dây vào chân chú, rồi xua xùy xùy cho chú chạy lon ton là chú chết đứng với nó rồi).

    Cho nên anh xin kết luận tạm thế này, chú nghe xem xét giúp anh:

    Con bé 18 tuổi nó đóng vai em của chú.
    Con bé 25 tuổi nó đóng vai mẹ của chú.

    Nếu chú theo con em gái, thì khi trở về đúng với vị trí, nó sẽ bảo "em chỉ coi anh như anh trai của em, xin lỗi vì lúc trước em nhầm, lúc đó thấy anh đang đi với em, lại chạy theo mụ già đấy, em tực, em nghĩ phải dành anh về, em tưởng đó là tình yêu, giờ em biết không phải, xin lỗi anh"

    Nếu chú theo mẹ, thì khi trở về đúng với vị trí, nó sẽ bảo "tất cả mọi thứ trong nhà này để do một tay tôi gây dựng nên, anh gần như chỉ ăn bám, có thằng chồng như anh thà ở giá còn hơn"

    Anh xin dừng ở đây, chú xem xét lại giúp anh trước.
  3. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá ko gặp bác Công Ngủ [r2)]
    Mấy chú có học thì e nghĩ chém nhiệt tình vào bác, chém lực mà sâu nữa mới mong là sáng ra. Ca này giao cho bác, khó gặm quá, e lượn ;))
  4. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Lời bác công nói hoàn toàn đúng nhưng theo em thì nặng lời quá... Chuyện của bác với chuyện của chủ thớt tuy bề ngoài nhìn giống nhau, nhưng nó lại khác xa nhau về bản chất... Bác đã tìm được người phụ nữ của riêng mình, một người thực sự hợp và hiểu bác.. em gái nào đó nhảy vào xe bông xí chỗ mà bác kể chỉ là tai nạn nho nhỏ trước ngày cưới... bác biết rằng ai mới là người quan trọng với mình , ai chỉ là phù du ảo ảnh.... sương mù che sao được núi cao... chẳng khó khăn gì khi ta lựa chọn giữa tình yêu đích thực và tình cảm tầm thường...
    nhưng với chủ thớt thì không phải như vậy.... 2 người phụ nữ xinh đẹp ở bên... một người trẻ đẹp, vui vẻ... một người thâm trầm ,học thức... nghe thì có vẻ oai lắm, được chọn lựa cơ mà, người ngoài nhìnqua có khi lại phán liều... àh, thằng này tốt số, đào hoa, lộc đấy...v..v..mà ít ai hiểu nỗi khổ bên trong... hơi phũ nhưng mà thẳng, hai người này chẳng có ai dành cho bác cả, cả 2 đều không phải người hợp.... ở cái hoàn cảnh buộc phải chọn lựa với hai phương án mà mình đều không muốn.... em đoán nếu có thể làm khác, với nhiều đối tượng hơn.... bác tóp sẽ không phải lăn tăn ,trăn trở như bây giờ...
    Đôi dòng suy nghĩ, cũng chẳng dám khuyên hay tư vấn bởi sự thật em chưa rơi vào hoàn cảnh của bác .... là người có học thức, trình độ em chắc bác sẽ sớm tự tìm được cái gì tốt nhất cho mình....
    P/s: Chúc bác công và vợ trăm năm hạnh phúc... lời của đứa em ít tuổi, kém hiểu biết ...bác cũng đừng để bụng nhé...
  5. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Chú không tham , nhưng chú đa tình .
    Em 18 tuổi chỉ là công cụ giải khuây của chú . Em 25 tuổi lại bổ xung cho chú như một công cụ chia sẻ .
    Nếu là anh thì cả hai mối quan hệ vẫn tiếp tục được duy trì . Vì danh chính , ngôn thuận thì cả hai em mỗi em mỗi vị trí . Một em là bạn (theo như lời chú nói là chú chưa nhận lời yêu. Nhưng mà anh thì nghi ngờ là trong lúc xoắn vặn với em nó hoặc chú đã tỏ tình hoặc chú đã đồng loã nhận lời em nó , nên em nó mới ra nông nỗi ấy . Có thể hôm nay chú đã quên những gì đã hứa ?). OK , cứ cho là chú chưa đóng dấu vào đời em nó . Vậy thì em nó vẫn mãi chỉ là bạn . Bằng cách nào đấy cho em nó hiểu là quan hệ hai đưa chỉ dừng ở đó , rồi em nó sẽ chán . 18 tuổi thì tính nó còn thay đổi nhiều , khỏi lo đi , nhất là sống ở xứ sở tự do , lại không gia đình .
    Còn em 25 tuổi thì chú cứ việc sử dụng theo đúng mục đích của nó (công cụ chia sẻ).
    Anh chốt một câu là : Sẽ chẳng có hĩm nào là vợ chú trong tương lai . Nếu như sang năm chú hồi hương. Còn một tháng nữa là sang năm hoặc cũng có thể là còn mười hai mùa trăng nữa thì mới hết sang năm . Chú tính lôi con hĩm 25 tuổi vào xuồng của chú tháng nào . Chú quyết , nhưng gia đình hĩm còn tiếc tiền và tương lai của hĩm(hĩm mới sang như lời chú) thì liệu kế hoạch đêm tân hôn của chú qua năm có thành công ? Còn về nước rồi chờ hĩm thì xác định là kế hoạch phá sản nhé . Về nước còn nhiều em xinh , ngon hơn em 25 tuổi nhé . Liệu chú không lung lay cái sự chờ của chú . Còn em bên này , nửa năm tuyết phủ , sương mù lạnh giá , liệu không rung rinh khi có gà và thợ săn mới đem hơi ấm tới , chưa kể khoai tây cũng ngày đêm rình rập ?
    Ít nhiều chú đang hoang tưởng vào hai mối quan hệ . Khách quan thì chú chưa nhận ra là : Hai hĩm còn chơi với chú vì chú còn cần cho hai hĩm .
    Theo anh , nếu hai hĩm không quan niệm ******** thuộc phạm trù đạo đức thì chú có thể thăng hoa hết mình với hai hĩm . Cái đó cũng như một liều thuốc chưa bệnh hoang tưởng . Khi đó có thể chú sẽ ra được quyết định sáng suốt.
  6. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Vợ chồng hay người yêu, tốt nhất là nên giống như 2 bánh răng khớp lại với nhau, chứ k phải là 2 bánh răng giống nhau rồi sẽ có lúc va chạm và bị phá vỡ, bác ạ!
  7. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    bạn thân mến, theo tớ thì bạn nghĩ thế nào cũng được, cái cảm giác nuối tiếc là một cảm giác mà ai cũng đang phải luôn chịu đựng, nó là như kiểu nếu thì ý... nếu thế này thì sẽ thế kia, cứ thế rồi mãi day dứt mà cũng chẳng thế nào thoát ra được cả, cứ làm theo cái mình nghĩ đi, rồi chịu trách nhiệm về những việc mình làm, thế là được mà.

    Nếu bạn chọn em 18 cũng được, bạn sẽ có một người yêu trẻ, xinh đẹp, có thể nói chuyện được với mình, hợp với mình ở mọi thứ... thế còn mất thì sao, bạn sắp về nước rồi, nếu em kia ở UK thì chắc cũng còn khướt mới về, liệu bạn có thể chờ đợi được ko? em bé đấy có chờ được ko?

    Nếu bạn chọn em 25 kia thì sao, chắc là bạn cũng sẽ có một người yêu biết cách chiều chuộng, biết cách hấp dẫn và cuốn hút bạn... nhưng mất thì sao? thực sự tớ thấy là nếu chia tay nhau rồi thì nếu quay lại thì niềm tin cũng không còn nhiều lắm đâu, nữa là theo như ý bạn nói thì bạn 25 có vẻ ko xinh bằng em 18 thì phải...

    Còn về bạn, những suy nghĩ của bạn tớ cũng hiểu... tớ thấy là bạn nên bình tĩnh đi, nhỡ về VN lại gặp một em vừa xinh như em 18 và cuốn hút như em 25 thì sao :D chứ bạn cứ quyết định trong những lúc thế này có vẻ tớ thấy ko ổn lắm (mặc dù bạn cũng đã có quyết định rồi, và chỉ lên đây tìm sự ủng hộ)

    Nice....
  8. narita11188

    narita11188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    xét đến cùng , làm man khó hơn rất nhiều với làm guy và gay , anh Công nhỉ
    1 fan hâm mộ của anh. Trích tiền lương tháng tới mời anh đi uống bia. :P [r2)]
  9. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Đọc là biết mẹ chủ thớt thích em 8x rồi, muốn tư vấn làm sao để dứt em 9x cho khỏi áy náy thôi, một cái chuồng nhỏ không thể nhốt 2 con chó to, chú bảo yêu 1 lúc 2 em là sai rồi, không bao jờ có chuyện này luôn.

    Cũng chẳng có gì là khó hiểu, 25 trừ 18 là 7, em 8x sống lâu hơn 9x những bảy năm, cà nén lâu ngày đương nhiên phải mặn hơn cà muối xổi ăn phải chấm nước mắm. Thành ra trong cảm giác cô đơn xa xứ, chọn em già để chia sẻ tình cảm là hợp lý đối với chú rồi (nhưng cho anh hỏi cái nhu cầu đàn ông thì chú giải quyết thế nào? quay tay trong WC công cộng àh).

    Mềnh chưa đi du học bao giờ nên ko thể hiểu thấu đáo nhu cầu của các hạ ở bên đó, cho nên các hạ hãy bổ sung những gì mà các hạ thiếu, thế thôi.
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Đồng chí này ở vào hoàn cảnh giống y hệt như mình cách đây gần 3 năm.
    Mình không kể lể dài dòng, chỉ kết luận là cuối cùng mình xác định mình yêu cô bạn cũ bằng tuổi thật sự, còn em bé kia có lẽ, có thể, hoặc chỉ là một phút say nắng mà thôi. Sau này mình kết hôn thì chỉ còn nghĩ đến bằng một tâm trạng trìu mến, không nuối tiếc, không day dứt và luôn hài lòng với những gì đang có. Cuộc đời có quá nhiều đáp số trong khi cuộc sống có quá nhiều nhu cầu, mình càng này càng yêu vợ hơn và mong cô bé kia cũng đang hạnh phúc với anh chàng mà cô ấy đã chọn.
    Xin hết! Lời cuối dành cho ông bạn là : người ông sẽ lấy làm vợ là người đầu tiên ông kể về sự vương vấn với người còn lại. Người ông sẽ chia tay là người đầu tiên ông nói câu xin lỗi.Nếu không, cuộc sống của ông sẽ mệt lắm đấy!

Chia sẻ trang này