1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng hợp các câu hỏi phỏng vấn APS

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi pear_pink_rose91, 04/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    Bách Khoa năm 2 khoa Cơ Khí
    From win1010

    Minh hoc Bach Khoa nam 2,nganh co khi. No cho cac cau hoi sau: Ap suat thay doi ntn khi len cao,xuong thap,xuong day bien,cho biet cong thuc,don vi. Minh chi nho cong thuc P=F/s (n/m) hoac la (atm) va co 1 cau minh k hieu de. Sua khoang 15p,minh phong van. Minh phong van 1 ong Map vs 1 ong Om. Ong Map co ve than thien nhung ong Om khachiu va chu yeu ong Om hoi minh. Sau nhung thu tuc gioi thieu,ong hoi ba me may lam gi? tinh wa do hoc o dau? hoc phi bao nhieu? Sau do Ong Om ve 1 cai mat phang nghieng va vat bat minh phan tich luc. Sau do ong hoi minh cong thuc tinh ap suat o duoi day bien duoi 1000m,minh khong biet cong thuc nen noi:tao hoc lau wa nen wen cong thuc roi! Sau do ong ve cai hinh tron va hoi chu vi,dien tich(so ein mis*) luc dau minh cung k nho,nhung sau do thi nho va lam chinh xac. Sau do Ong Om cho minh cac chat: Caco3,CH4,H2S,CO2,C hoi minh day la chat gi. minh tra loi:Canxi Cacbonat,Metan,Hidro sunfua (minh noi vs ong chat nay thui' lam). Cacbonic va Cacbon. Sau do ong Om hoi minh CaCo3+Hcl=??? Minh tra loi duoc,nhung wen Fuc* no can bang. Ong nhin minh ti xiu nhung minh k nhan ra. Sau do Ong lai hoi minh ve bai tap Ap Suat duoi day bien minh keu la : tao hoc lau wa nen wen me no' cai' cong thuc chi dinh nghia duoc Ap Suat thoi! Sade. Roi no hoi: tai sao chi co 1 Semester? Minh trinh bay li do rieng cua minh ra va duoc thong cam. Sau do Ong Om hoi ong Map co muon hoi gi nua k? Ong Map hoi wa do may tinh o Ktx hay o tro,minh keu o Ktx. The la fertig ung weg!!! Minh xac dinh chac minh chi duoc Gernie thoi. Khong biet the nao nua,khi nao co ket qua se cap nhat cho moi nguoi!
  2. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    Tốt nghiệp ĐH ngành Kinh Tế(ngành gì em chả biết:P)
    From Hamster88:

    Mình đã tốt nghiệp được 2 năm rồi lại phỏng vấn bằng tiếng Anh nên câu hỏi rất chung chung "Describe some important aspects of Vietnamese Economics Situation and its international economics cooperation".

    Mình vào bắn tằng tằng chém gió loạn xị về ti tỉ thứ: lạm phát, lãi suất, WTO, AFTA, chính sách tiền tệ, ODA, FDI... nói chung nhớ gì nói đấy thì thấy các bác ấy cũng im lặng và chẳng hỏi gì thêm. Đại loại là cuộc phỏng vấn diễn ra rất êm đềm, hỏi gì đáp nấy, ko hề có interrupt, ko hỏi lại, không sửa, không tranh luận, không chất vấn.

    Kết thúc chương trình, mình đang nói dở thì bác béo bảo "That's enough, thank you very much" rồi mời mình về. Tóm lại là 1 sự im lặng đáng sợ
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đức Ngữ năm 2
    From Kris93


    Hôm ấy mình đến rõ sớm, từ 9h, mà lịch pvan là 10h. ngồi đợi gần 3h đến gần 11h mới đc bác béo dẫn vào phòng. vừa ngồi xuống ghế thì bác hỏi học tiếng đức đc mấy năm rồi, minh kêu gần 2 năm, thế là bác giao cho 2 tờ ngữ pháp ngồi làm. trong ý thì chủ yếu toàn các mảng ngữ pháp lớn: chuyển sang qkhu, bị động, giới từ, mđề qhe... ngồi làm đc 10p thì bác gầy sang thu bài vs dẫn vào phòng pvan. bác béo là ng pvan. mình giới thiệu về bản thân, gia đình. xong bác hỏi về nghề nghiệp bố mẹ, rồi sang đức muốn học ngành j, học tiếng đức thì sau này làm cái j. mình kêu làm phiên dịch, bác bảo cần phải chú ý vì ngành đức ngữ vs phiên dịch ở đức là 2 ngành hoàn toàn khác nhau. rồi hỏi bít DSH là j k. xong qay sang bt, bác kêu ok, rồi hỏi vài cái link tink: bđầu mđề qhe là cái j, mấy loại động từ trong tiếng đức, cho vd vs mấy câu j nữa qên xừ nó rồi.
    hỏi đc 1 lúc bác béo qay sang bác gầy bảo muốn hỏi j nữa k, bác gầy kêu k, rồi bác béo kêu trong 2 ngày nữa sẽ bít đc kết qả. mình định vặn là 2 ngày nữa thì là cn à, nhưng mà thôi vì nghĩ các bác ấy cũng đói rồi nên kthuc càng nhanh càng tốt. cuối cùng bác auf wiedersehen, mình cx vielen danke vs auf wdsh.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Môi trường đất năm 4
    From characterboy


    Hallo cả nhà.
    Hôm nay vừa phỏng vấn xong. Em học năm 4 chuyên ngành về môi trường đất (cụ thể hơn là khoa học về đất) đại học khoa học tự nhiên. Biết chắc là phòng 2 thầy rồi nên tâm lý cũng thoải mái và chém nhiệt tình.
    Bài tập:
    1. Cho 3 biểu đồ về thời tiết, lượng mưa của 3 địa điểm bên Trung Quốc. Bạn hãy nêu đặc điểm chính và so sánh 3 biểu đồ đó.
    2. Hãy nêu những lí do tạo ra các kiểu khí hậu khác nhau.
    2 câu đó ko liên quan nhiều lắm về chuyên ngành của mình. Nhưng mình làm được. Làm 2 tờ, sau đưa cho thầy béo và bảo thầy là có 2 tờ thầy bảo gut. Từ lúc ấy tâm lí thoải mái hơn hẳn.

    Phỏng vấn: vì bài tập cũng làm được một phần nên phần phỏng vấn mình khá thoải mái.
    - giới thiệu về bản thân. Em cứ như những gì chuẩn bị mà nói. Nói đến đoạn muốn học công nghệ môi truòng bên Đức, bác gầy bảo em bác í cũng là chuyên gia về môi trường đây và đang dạy ở Berlin. Lúc đấy hơi choáng.
    - bác hỏi sang đó học master hay học lại đại học, em bảo học lại đại học. Bác ấy ngạc nhiên và bảo sao ko học master vì điểm của cháu cũng khá mà. Em bảo ở VN mình học toàn lí thuyết nên sau này làm việc khó vì ít thực hành.
    - bác lại nhìn bảng điểm 1 lúc hỏi em biết gì về mekong delta ko?! Em bảo có ạ. Xong bác hỏi việc nuôi cá ở lưu vực sông mêkong là tốt hay ko?! Em lúc ý ko hiểu lắm nên bảo bác í viết ra. Bác viết ra và em hiểu xong trả lời là ko ạ. Vì cá thì ko ăn hết được thức ăn mà con người cho, những thức ăn ấy sẽ làm ô nhiễm môi trường. Bác lại kêu đúng và bảo gut.
    - xong bác bảo sNg hamburg học cần có DSH nên khó đấy, bác rủ em sang học master ở trường bác mà em quên mất tên rồi mà nó lại rẻ nữa. Xong bác chào, em chào lại.

    Ko biết tình hình thế nào nhưng chóng vánh quá. Phỏng vấn có trên dưới 10 phút 1 tí. Mong sẽ ok.
    Chúc cả nhà thành công nhé
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đức Ngữ tốt nghiệp ĐH
    From Hienluong86

    Tình hình là thế này:

    Lịch phỏng vấn là 8h 30p. Mình đến khoảng 8h20p, đến buôn trên trời dưới biển với mọi người . Rất vui vẻ. Lúc đầu ngồi chờ chả nhớ gì. Tự nhiên, nghĩ tới câu họ sẽ hỏi: Tin gì đang hot nhất? giật mình, mặt đần ra. Có em học năm 4 tiếng Đức ngoi gần, may quá hỏi đc câu đó. Roi ngồi chém tiếp, buôn ầm ĩ.
    Tới lúc đọc tên mình vào thi rồi mà vẫn chưa nghĩ là sẽ thi. hi... Bà người Đức bảo vào phòng rồi đưa cho đề.
    Đề có 4 câu, 2 bài thơ ngắn của Đức. Chưa đọc bao giờ luôn.
    Có 4 câu hỏi: Tác giả, Hai đoạn đầu, cảm nhận, thuộc trào lưu văn học nào...?
    Vào nhìn bài tập đã ngất trên cành quất, cố gắng lắm mà vẫn ko nghĩ ra đc là của tác giả nào. Ghi đại ra là von Goethe.
    Cảm nhận: nói linh tinh, bài thơ ngắn, dễ hiểu, bài thơ hay.
    Giai đoạn văn học: Viết ra đc mấy giai đoạn văn học của Đức. Haizzz
    Vào phỏng vấn mình cứ nghĩ họ sẽ hỏi về bài tập trước nên cứ tập trung nghĩ về phần bài tập ko làm đc. Xong nghe bà ấy hỏi giới thiệu về bản thân, thì hóa ra là giới thiệu bản thân trước.
    Darf ich mich vorstellen. Nói bo là bộ đội, mẹ là bác sĩ (thực ra mẹ tớ là y sĩ thôi nhưng vì sợ quên từ kia nên cứ nói thế cho lành). Em gái là sinh viên.
    Nhà ở Phú Thọ, cách HN 100km, đi bằng Auto hết 3h. Cái này đáng lẽ phải nói đi bằng Bus thì mới mất 3h chứ đi bằng Auto chắc chỉ mất 2h thôi. Cái này cũng hem quan trọng lắm!
    Nói thêm, đặc biệt Phú Thọ có König Hung Temple, 1 trong những danh lam thắng cảnh của VN. Ông ghi bảo ông ấy cũng biết.
    giới thiệu nghề nghiệp; Tớ bảo tớ là biên tập viên, cơ quan...
    Bà hỏi công việc là gì?
    Tiếp tục, bà hỏi đã học trường nào, tốt nghiệp năm nào. Học bn môn, kỳ, có làm khóa luận TN ko? hỏi luôn về Khóa luận Tốt nghiệp? Trả lời Okie. Mình làm về Văn học mạng. Bà hỏi: Trên mạng ở VN có Blog, Twitter..Bà hỏi biết gì về Blog. Tớ bảo đây là Tagebuch, người trẻ đặc biệt yêu thích. Tớ bảo còn Facebook nữa, bà bảo Gut, gut.
    Bà hỏi ở VN ko đc viết gì tớ bảo là nhiều lúc ko phải trên Blog là viết về gì cũng đc đâu.
    Bà hỏi, tớ học môn Tiểu thuyết Phương Tây hiện đại thế nào? Tớ bảo học 2 trình, học về các vấn đề về nhân vật, Autoren. Bà bảo kể 1 tiểu thuyết ví dụ; Tớ bảo Đỏ và đen của Stendal. Bà bảo Gut.
    Sau đó, tớ bảo là tôi cũng học Văn học Đức đấy, Tôi đã đọc Faust của Goethe. Bà bảo có những Nhân vật nào? Tớ bảo: Có 3 nhân vật chính, bà hỏi: vợ Faust tên gì, tớ bảo tớ quên rồi, tớ chỉ nhớ 3 nhân vật chính. Bà ghi tên vợ Faust ra. Đáng lẽ còn kể thêm đc mấy tác giả Văn học Đức mà tớ học ngày học đêm nữa, nhưng thấy bà nhìn đồng hồ thế là chả kể nữa. (Hic,. Toi công em học thuộc thơ. hic)
    Trở lại bài tập, tớ nói tác giả, bà bảo ko phải, tớ nói mấy câu đại ý về bài thơ.Bà ko hỏi gì nữa.
    Bà hỏi muốn sang Đức học gì? Tớ bảo muốn học Báo chí ở Đức. Tớ muốn học ở Freie Universität Berlin (mặc du trường này khó vãi). Bà bảo Gut!
    Bà hỏi học tiếng Đức ở đâu, tớ bảo học Goethe, bà bảo học bao lâu rồi, tớ bảo học 6 tháng.
    Tớ nói thêm là, tớ rất mong gặp ông bà ấy ở Đền Hùng và nếu tiếng Đức của tớ tốt hơn tớ đã nói đc nhiều hơn.
    Bà nói mấy ngày nữa sẽ nhận đc kết quả. Rùi bảo Tschüss! Tschüss!

    Túm lại là, Phỏng vấn ngày hôm nay của tớ 50-50, vì bài tập về hai bài thơ, thực sự ko như ý lắm.

    Nếu làm lại chắc cũng chưa làm đc, vì thực sự tiếng Đức của mình quá ít ỏi để nói về 1 bài thơ, chỉ cảm nhận đôi nét. Haizzz...
    Phần phỏng vấn, tớ ước tớ có thể nói trôi chảy hơn, vì vào đó tâm lý của mình nữa nên nói ko trôi chảy đc. Nhiều chỗ tớ chỉ nói đc từ theo phản xạ của mình còn câu cú sắp xếp linh tinh hết cả.
    Chờ đợi!

    Tớ xác định rồi, đậu thì tốt, ko đậu thì thôi.

    Chúc các bạn thi sau thi tốt nhé!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    From Baotrang
    Hoa mắt quá nên em cũng ko đọc xem là ngành gì nữa:D

    Cau doc ky cac bieu do, cac duong trong 2 quyen vi mo va vi~ mo y nhe. Btap cua t la lien quan den chi phi can bien, he so co gian, doanh thu binh quan, chi phi co hoi, tong cung cau,... y. T khong nho het nua vi t bi hoi nhieu lam. Co cai neu c khong neu dinh nghia duoc nhung c hieu thi c cu neu vi du ra, mien cho cac bac hieu la ok. Luc nop bang diem, mon vi mo cua t mac du hoc lau roi nhung bi xep gan cuoi bang diem nen 2 bac nghi t vua hoc xong nen t bi hoi btap ve mon do.
    Luc phong van t khong biet moi nguoi the nao chu ve phan phong van cua to, ho chi bao t gioi thieu qua ve ban than va them 1 cau la" dinh hoc truong nao?" la cham het. Noi chung tat ca rat ngan, co le chi khoang 2 fut cho phan mo dau. Con lai t bi hoi ve bai tap hoan toan (tat ca deu lien quan den 2 mon vi va vi~).
    Thuc ra btap ngta bao t phan tich cac duong va moi lien he cua cac duong do voi duong chi fi nhung vi t khong nho ro cac duong day la duong gi nen t danh ngoi phan tich mot mach moi lien he vs tac dong cua chi fi den nen kte vi va vi~, chang lien quan gi may den cai de bai luon thi phai[:D]
    Ve su thoai mai thi t nghi khong phai lo dau, nhu cac bac tien boi di truoc da noi day, cac bac luon tao khong khi thoai mai nhat cho minh ma.
    Co len nhe :-bd
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ĐH Khối A ngành Kinh Tế
    From NamNguyen92

    Hôm nay vừa nhận 10 tờ chứng chỉ. cảm xúc quá các bác ạ. Tuy là em xác định cái APS nó vừa khó vừa có cái không khó lắm nhưng thực sự từ lúc bắt đầu học tiếng Đức thì chỉ nghĩ về APS thôi. Bây giờ đậu rồi, bao nhiêu cái phải làm. Em thì chưa làm gì tiếp vì bây giờ đang bị vui :)) Nhưng mà cảm khái quá nên viết mấy kinh nghiệm mà em cảm thấy em đúc rút được từ mấy anh chị đi trước để mọi người đọc chơi, cho đỡ chán trong lúc chờ kết quả :)>- à, em viết cho khối a, ngành kinh tế nhé.
    1. Học tiếng Đức: EM học ở Goethe từ A1.1 đến B1.1 là 5 khoá, sau đó về nhà tự cày B1.2. Sau đó nộp tiền học 1 khoá ôn APS ở Hà Nội IEC. (em có đi học lớp cô An ở Ngã Tư Sở được 3 buổi gì đấy rồi nghỉ vì chán quá, ). Em thấy cái khoá siêu tốc của Goethe thì ko hẳn sẽ cho mình ngữ pháp ổn, chắc nhưng mà phản xạ nghe nói thì có vẻ sẽ được hình thành ngay từ đầu. Còn ở IEC thì em đi học vì giải quyết khâu lo lắng thôi ạ, với cả người ta cũng nhiệt tình, có từng nhóm cho mình học với lại có tây :D nói chung học từng đấy, công với đêm về ngồi hệ thống bài học chút thì ok, đủ để APS.
    2. Nước rút: Tầm tháng 5 phỏng vấn APS thì bắt đầu tháng 3 là em nghỉ ở Goethe, ngồi ở nhà ôn và tự kéo cày thôi. Nói chung em lên Wiki tìm là chủ yếu. Em không tìm từ qua Google dịch vì nó sai. Wiki ổn hơn. VÍ dụ tìm từ "độ âm điện" thì lên wiki việt đánh từ ấy ra, sau chuyển sang tiếng đức, sẽ ra kết quả luôn là Elektronegativitaet :)>- Sau đó thì tập giải mấy bài toán cơ bản bằng tiếng Đức. Lên thư viện học với bạn thì em chủ yếu tập nói, giới thiệu với cả kế hoạch học tập thôi ạ. Nói chung quáng từ tháng 4 đến lúc phỏng vấn vừa rảnh vừa không rảnh, tuỳ bác nào sắp xếp cho mình lịch học thôi :D Và em thấy cái chuyện chuẩn bị mấy câu giao tiếp nó cũng quan trọng nhưng mà không phải là quyết định. Chủ yếu là phải hóng cao độ trên TTVNOL này để xem các bác đi trước bị hỏi gì mà tủ :D Rồi nữa, lý do đi Đức thì nên làm cái cho nó độc, ko nên rập khuôn >:D:D:D- tầm 10 phút xong cái đống ấy. Ngồi chờ thêm 10 phút nữa, đọc thuộc gần hết tên trên bản đồ Đức thì bác giáo sư đi vào gọi em vào phỏng vấn.
    Em giới thiệu nhanh gọn, nhưng mà bác ấy nói khó nghe lắm. Lúc đầu em trả lời bừa thôi, chả cần biết. Lát sau mấy câu người ta hỏi có đầy đủ câu nên em hiểu, trả lời được b-( Đại loại cũng về nơi bạn muốn học, trường nào, ngành gì, vì sao. Bác ấy nghiên cứu bài em làm xong, thấy có số Pi trong công thức Thể tích nên hỏi, em trả lời, quy tắc bọn tôi học thế, tôi thừa nhận, không chứng minh. Ông ấy bảo: có thể bạn sẽ chứng minh được khi học ở Đức, rồi cười. Sau đó người ta hỏi về động năng, thế năng trong bài lý em làm, thì em chỉ trả lời kinetische und potenzielle Energie là gì thôi, cơ mà khó lắm, mãi mới đọc hết được. Sau đó dò bảng điểm thấy hoá nên hỏi luôn hoá. Cho tầm 20 chất, đọc tên, vô cơ hay hữu cơ, phản ứng, ứng dụng trong đời sống -> cái này em cứ " sehr wichtig im Leben " , sau đó vài phản ứng đơn giản =)) Rồi thì hỏi về kinh tế, cơ bản như vi mô, vĩ mô, cơ chế thị trường, nói chung định nghĩa về cái ngành tài chính ngân hàng em học thôi. . Xong bác giáo sư kia mới hỏi về chuyện đời sống, gia đình. Nói chung cũng thoải mái. Qua khoảng 1 phút đầu hồi hộp thì nói chung là nói rất suôn sẻ :))
    Xong, Aufwiedersehen.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ngôn ngữ Đức
    From teicks

    hôm qua em vừa thi xong các anh chị ạ T.T
    phòng em là 2 bác tây nhìn rất thoải mái và không làm khó em
    chỉ khổ mỗi là các bác chỉ hỏi bố mẹ em ở đâu, cấp 3 trường nào , đại học trường nào, sang đức học gì ở đâu và chấm hết tại đó :)) em học ngành ngôn ngữ đức bên này T.T
    lúc kiếm tra em nói vấp hơi nhiều vì run nhưng mà các bác ấy cũng hiểu và cũng gật đầu :-
    - 11h15 ra khỏi nhà với tâm trạng lo âu cáu bẳn >. lúc sau thấy bác ý đang vào nên ra ngắm bản đồ=))

    - 2h30 vào phòng pv. Guten Tag các kiểu r bác zai hỏi thời tiết nóng quá hay bình thường đối vs m? ở vn mà như thế này có bt k ?~~~> k,bình thường t7 mới nóng thôi~~~> cứ tưởng hỏi địa T_T
    gt bản thân ( nhưng k có phần từ năm 1999 đến 2011 học ở đâu đâu) bảo hobby của t là nghe nhạc đọc sách.
    Bác zai : m thích nge nhạc j ~~~> dạ nhạc VN ạ=)) r bác ý ngồi im chờ mình nói tiếp thôi thì nói nốt là thích đọc truyện Marc Levy. bác gái k biết bảo là vin chứ k phải vy r bắt viết ra. r bảo k biết th này =))r hỏi định học thành phố nào ~~~> hamburg và kế hoạch chuẩn bị =))r hỏi là thế ai trả tiền ~~~~> bố mẹ t vì t là c 1 ~~~~> bác ý vặn là thế cứ con 1 mà nhà nghèo cũng cho đi học à ~~~> k bố t làm kĩ sư mẹ làm gv kiếm tiền ổn lắm ~~~> gv cấp mấy ~~~> 1 ạ.mẹ t hay có lớp dạy thêm vào cuối tuần hoặc là tối

    Bác gái : thế mẹ m dạy đứa mấy tuổi ? ~~~> tsu k nhớ lớp 5 mấy tuổi nên bảo là lớp 5
    vặn vẹo: lớp 5 là mấy tuổi ? ~~~~> 11 tuổi T_T
    dạy môn j ? thường là dạy toán 2 bác cười phớ lớ bảo là thế để bác zai viết thư gửi mẹ m bảo là đứa con gái duy nhất của bà ý k biết làm sác xuất thống kê T__T ~~~~> neinnn das ist ein peinlich. meine mutter ist arnglich (k nhớ từ tức giận viết thế nào luôn =)) ) cái xs này học từ lớp 10 1 tí r nhưng học 1 tí thôi nên t quên r. bác ý có vẻ ngạc nhiên vì học có 1 tí T_T r bảo k sao vì học dự bị m sẽ đc học cái này.r bảo ok k viết nữa thế để t xem m làm đc bài k. đúng hết heheh ^O^ r hỏi từ chuyên ngành là mấy cái đấy là j trong tiếng đức trúng tủ luôn =)) ~~~> được câu sehr gut sướng hết cả ng:"> r lại đá đểu bảo thiếu mỗi sx thống kê là perfekt T_T

    r hỏi là thế m biết làm toán về môn chuyên ngành finanzen k ? ~~~~> tất nhiên là k r vì t chưa học j cả. Bác gái bảo thế m chưa học HK nào à ?~~~~> vâng t nhận đc giấy gọi từ t9 nhưng t chưa học học kì nào
    ~~> thế sang kia học cái j ~~~> đúng kịch bản mè chém :"> ~~~> từ đâu có ý tưởng sang đức ~~> lại kịch bản mà :">

    r hỏi tiếp cái vấn đề sách báo sở thích T_T hỏi có thích đá bóng k ? ~~~> k thích vì tôi dành phần lớn thời jan vào việc đọc,
    thế có xem k ~~~~~~> cũng có hồi WC 2004 thì phải, có xem bóng đá của đức có a Oliver Kann :"> ông ý ngạc nhiên vì thích a già thế =)) bảo thật à t k thích th đấy=)) bác gái bảo ich auch ~~~~> thế là có thích hay k :-??
    r bác gái bảo nếu m ở đức thì sẽ bị nói là cái j mà lesen ý :-? k nge ra :-? hỏi biết nghĩa là j ? ~~~~> nói những đứa đọc sách quá nh à ? :-?? ~~~> sehr gut :"> ~~~~> nhưng mà sách cũng là ng thầy. t nghĩ đọc sách t học đc nh thứ

    ~~~~> bác ý đá đểu : thế m học được j từ truyện so lange du da bist của Levy ( n là truyện nếu e k là giấc mơ ý )
    ~~~> t nghĩ mọi ng cần làm việc ít hơn và quan tâm nh hơn đến gia đình của họ ~~~> thế m hiểu nghĩa ewigkeit nghĩa là j ? ~~~> keine Ende ? ~~~> ja richtig :">

    ~~~> r hỏi cái chn sieben Tage fur die Ewigkeit nói về cái j ( 7 ngày cho mãi mãi )
    ~~~> cái xấu cái tốt đấu tranh. 2 nv chính đại diện cho 2 bên có thời jan 7 ng nhưng cuối cùng y nhau ~~~> r 2 bác cười bảo thế ty là giải pháp ah =))~~~> bảo k. chả có jai pháp j cả. 2 cái đấy cùng tồn tại cùng 1 thời điểm
    ~~~> hỏi blah blah cứ xoay quanh chn đấy đấy T_T

    r bác gái bảo m nghĩ m đỗ hay trượt, 3 tuần nữa có kq nhưng bg t k thể nói j cho m cả ~~~> e k biết e lo lắm T_T ~~~~> r quay ra đưa bác zai biên bản kí bảo là n k phải lo đúng k nhìn nhau đầy hàm ý :- bác zai bảo m yên tâm, ty luôn là giải pháp, vấn đề quan trọng k phải chn thi đỗ hay k =))) ~~> nhưng schade lắm nếu e k đỗ ạ T_T ~~~> nói câu này sai ngữ pháp bị chỉnh thế là bảo cái này schwer vs m k sao đâu

    r nói linh tinh vài câu các bác ý bảo nếu sang kia học dự bị m sẽ đc học toán vs cả tiếng đức nên m k lo chn học hành kém T_T ~~~> t sẽ học 6 tháng tiếng bên đấy nữa vì t còn nge k tốt. t muốn cải thiện tiếng đức của t
    ~~~> sx nữa chứ=)) lại đá đểu ý T_T
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    kinh tế năm nhất
    giantuhieu


    e vừa đi pv về, cập nhật lên đây cho các bấc luô
    - Phần bt có 3 câu
    + trình bày những môn mày học ở học kì 1
    +liên quan đến chuyên ngành , e k hiểu lắm
    +trình bày khái niệm Sự tiêu thụ và Doanh thu
    Vào phần e chỉ giới thiệu bản thân rồi bà kia hỏi luôn phần bt, câu 1 câu 3 thì trả lời dk, còn câu 2 thì e nói tao chưa học cái đấy, mà bà kia nhìn bảng điểm của e nên cũng biết nên thôi k hỏi. Xong đến phần chuyên ngành, theo kịch bản mà e không ngờ tới, 2 ông bà kia thi nhau hỏi về Philosophie:)) :( . E cũng chém dk với bà kia linh tinh, xong rồi bà kia quay sang hỏi ông cao cao là mày có muốn hỏi gì không. Thế rồi ông kia hỏi e, mày thử nói cho tao về mối liên hệ giửa philosophie và môn Buchaltung của mày:)) , rồi là tại sao ở việt nam lại chọn phielosophie vào học trong đại học--cái này e nói linh tinh. Kết thúc buổi phỏng vấn về philosophie:))
    Lần này e xác đinh là 50-50, tạch thì thôi. Từ đợt sau trở đi sẽ không phỏng vấn nữa mà làm bài Test 4 tiếng nge bảo còn khó hơn. Chúc a chị e thi sau may mắn
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đại học năm nhất
    simdepsochon

    Chào chị hienluong86. Email em gửi cho bạn. Chị đọc tạm nha.
    Mình phỏng vấn lúc 1h. Mình đến thở hồng hộc đc 1 tẹo đã được ưu ái gọi vào phỏng vấn ngay :D Phỏng vấn mình là một bà và một ông giáo sư. Ban đầu là làm bài tập. Bà ý dẫn mình vào phòng. Bài có 3 câu. Câu 1 nói về mình học gì ở 3 môn Thể dục 1, Thực hành kỹ thuật và Tiếng Anh ( Vì tớ nộp bảng điểm kỳ 1 năm thứ 1 mà). Tớ ghi trong tờ bài làm: Thể dục 1 có 1 tiết 1 tuần, 1 bài có 30 động tác. Thực hành kỹ thuật tớ chỉ ghi là Ich habe eine AK47 schiessen gelernt (tôi học bắn súng AK47). Tiếng Anh tớ ghi là tôi học về simple present tensen, past simple tense, future simple tense, và Modal Verb. Mỗi thì và Modal Verben tớ đều lấy 2, 3 ví dụ. Kiểu như I play football every day cho simple present tense. I played football yesterday. Câu 2 hỏi là bạn học gì ở học kỳ tiếp theo? Tớ ghi là Toán cao cấp 2, Thể dục 2, Kinh tế vĩ mô, vi mô.... Câu 3 hỏi là khách hàng có thể làm gì ở Ngân hàng. Vì tớ học Bankwesen nên người ta hỏi câu này. Tớ ghi cả tiếng Đức lẫn Anh là Kre***, Dienstleitungen, Transfermoney, Change to foreign money, save money. Tớ là vừa xong thì bà ý đến dẫn tớ vào phòng. Ông giáo sư tự nhiên đi ra ngoài có việc tý chút. Bà ý nói là đợi một chút. Trong lúc đó bà ý hỏi thêm là ba má tớ ở Hà Nội à? Tớ bảo là ko, tớ bảo ba má tớ ở Thanh hóa. Bà ý hỏi Thanh hóa ở đâu? Tớ bảo là in Zentrum in Vietnam. Bà ý hỏi là cách HN bao xa, tớ bảo 70km. Sau đó thì ông giáo sư trở lại. Chủ yếu là bà ý hỏi thôi. Ông kia chỉ ngồi cười và ghi chép thui :) Bà ý hỏi trường tớ học là gì? Tớ bào Universitat fur Volkswirtschaft. Sau đó tớ nói thêm là in English, National Economics University, bà ý bảo gut. SAu đó bà ý hỏi về bài làm. Hỏi về tiếng Anh, tớ đọc lại y như cái tớ viết trong tờ bài làm, bà ý khen gut tiếp. Sau đó hỏi về môn Technische Praxis là thực hành kỹ thuật ý. Tớ bảo là học bắn súng AK47. Bà ấy có vẻ rất thích thú, cười vui vẻ lắm ý. Sau đó hỏi về thể dục. Tớ nói là có 30 động tác, tức hat 30 Bewegungen. Bà ý lại hỏi j tớ ko nghe rõ lắm, sau đó lại hỏi là học bóng chuyền hay bóng rổ. Tớ nói là bóng chuyền. Rồi tớ nói thêm là cả bóng đá :) Sau đó tớ nói típ là tớ thích bóng đá. Câu lạc bộ yêu thích là FC bayern munchen. Tớ thích manuel neuer, rùi tớ bảo anh ý là thủ môn. Bà ấy hỏi tớ chơi ở vị trí nào. Tớ ko bít từ tiền đạo là j, tớ tra google mỗi từ thủ môn. Sau đó tớ nhớ từ defence là phòng thủ, sau bà hỏi là hậu vệ à? Tớ ja ja. Hehe. Sau đó ngồi kể mấy môn trong học kỳ tiếp theo thôi. Sau nói về câu 3. Khách hàng có thể làm j trong ngân hàng. Tớ cũng nói y nguyên. Rồi bà ý hỏi tớ có tài khoản Ngân hành ko? Tớ nói là có, của Vietcombank, Vietinbank, tiện thể tớ dịch lun là Vietnam Commercial Bank rồi Vietnam Incomercial Bank thì phải. Bà ý bảo gut tiếp. Sau đó tớ nói sang đức tớ sẽ đi làm bồi bàn và nhân viên bán hàng để có tiền. rồi ba má tớ có 1 cửa hàng ở quê, học sẽ chi trả studiengebuhr cho tớ. Họ bảo cửa hàng bán gì? Tớ nói bán bàn ghế, bán bia vân vân. Rồi tớ lại nói thêm là ba má sẽ chi trả cả lebenshaltungkosten. Bà ý bảo tớ Lebenshaltungkosten bao gồm những từ gì? Tớ ko hiểu, cứ tưởng là bà ý hỏi chi phí sinh hoạt bao nhiêu? tớ trả lời là 600 Euro pro Monat. Sau suy nghĩ tiếp tớ mới hiểu. Tớ viết là Lebenshaltung và kosten. Nhưng sai mất từ Lebenshaltung. Từ này phải chia tiếp là Leben và Haltung. Sau đó học nói là xong rồi. Bà ý chúc tớ kiếm được thật nhiều tiền. Hehe. Tớ vielen Danke, bắt tay sau đó auf wiedersehen. Tớ thấy 2 bác phỏng vấn thân thiện lắm ý. Bác giáo sư ghi chép cười suốt. Còn bà giáo sư ngồi hỏi cũng hay cười, tạo cho mình thoải mái. Hy vọng là có kết quả tốt!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    From may2012


    Phỏng vấn APS - chuyên ngành Economics (International Business) - in English

    Tớ nhận được lịch phỏng vấn cách đây khoảng 3 tuần và được xếp phỏng vấn đầu tiên, lúc 8h30 ngày 2/5/2012, tức sáng nay. Trong hồ sơ nộp hồi tháng 2, tớ có kèm theo đơn xin phỏng vấn sớm để có chứng chỉ kịp nộp cho các trường. Thành ra việc xếp lịch như thế đúng như mong đợi của tớ luôn.

    Khi ôn thi, tớ có tổng cộng gần 50 môn học hồi đại học. Tớ chia làm 3 nhóm:

    Nhóm 1 liên quan đến Economics - học rải rác từ kì 1 đến kì 7
    Nhóm 2 liên quan đến International business - tập trung nhiều trong kì 5,6,7
    Nhóm 3 gồm toàn môn foundation - hầu như trong kì 1,2

    Sau đó tớ vào trang wikipedia, cop nội dung tóm tắt từng môn trong nhóm 3 (nửa trang mỗi môn), từng môn nhóm 2 (độ 1 trang mỗi môn), và khá chi tiết cho các môn trong nhóm 1.

    Đến lúc ôn tổng hợp, thì tớ lại ko đọc trên wiki về Economics nữa mà xem luôn cuốn Principles of Economics của Mankiw (790 trang). Phải cảm ơn chị Hằng đã gửi cho tớ cuốn này, đọc nhanh vì rất dễ hiểu. Ngoài ra, tớ cop 1 ít bài tập Micro, Macro về để thực hành lại tính toán.

    Xong, sáng nay lên đường từ 7h. Đi sớm cho mát và tránh tắc đường. 7h40 mới đến ĐH Bách Khoa vì pvan ở trung tâm Việt Đức. Tớ là người đầu tiên đến nơi, và cũng là người được gọi vào đầu tiên.

    Part 1. Làm bài tập trong 20 phút - Đề tương đối dễ

    1. Thay thế các câu được gạch chân bằng các cụm từ cho sẵn. Các câu được gạch chân là các định nghĩa cho các cụm từ kia. Có 12 câu với 12 cụm từ: nations/commo***ies/balance of trade/balance of payment/factors of production/division of labor/barter or counter trade/tariffs/quotas…
    2. Explain trade surplus and trade deficit. What are the positive and negative effects of trade surplus?
    3. Explain the comparative cost principle. Chỗ này hơi bối rối vì tớ chỉ biết comparative advantage của ông David Ricardo thôi. Sau đó tặc lưỡi, cứ viết đại vào. Không ngờ về nhà check thấy chuẩn luôn.
    Part 2. Phỏng vấn trong 20 phút - Thân thiện, thoải mái

    Đọc kinh nghiệm trên ttvnol thấy có vẻ sẽ phải giải thích các câu trả lời trong phần bài tập nên tớ chuẩn bị tư tưởng đối phó rồi. Ai dè các bác nghía qua trong 2s rồi để nó qua 1 bên. Trò chuyện luôn.
    1. Introduce yourself, your study and the reason why you want to study in Germany.
    2. Talk about your job.
    3. Have u decided to choose Germany recently? Why don’t you choose English speaking countries?
    4. What is international payment?
    5. Do you know about e-banking? Do you use it?
    6. Do you know the risks of e-banking?
    7. Which university do you want to enroll?
    8. How many people are living in that city?
    9. How much is the living cost for a student in Germany?
    10. Who pay for your study?
    11. When does the Master course in Hamburg start? How long does it take to finish the degree?
    Nói xong, mặt mày hớn hở, các bác còn bảo thêm:
    It takes you only 2-3 weeks to get visa, don’t worry. When you arrive Germany, please visit our university of Cologne and Bonn. Thank you very much for coming to the interview.

    Mình hào hứng quá, chỉ nói nốt đc 1 câu: its very nice to see you.

    Giờ thì chờ vài ngày nữa là có kết quả. Mình tiên đoán là mình sẽ được cấp chứng chỉ APS, chỉ không biết là được xếp loại gì thôi.

    Chúc tất cả những ai sắp thi APS bình tĩnh, tự tin và sehr gut nhé.

    Sở dĩ các bác ấy ko hỏi tớ nhiều được vì khi người ta hỏi câu gì tớ cũng nói rất nhiều, lúc đầu cái bác ghi chép còn bảo tớ là "Please speak slowly. We have plenty of time to discuss". Thế nhưng được một lúc, tớ quên mất là lại nói rất nhanh, rất nhiều. :-bd
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------


    Em tổng hợp lại đợt vừa rồi hộ Mod nhé:D Hơi lộn xộn mọi người thông cảm:D
    Mà em thấy mấy cái chat chit trên kia của mọi người cũng nên xóa đi để tiện cho việc tìm kiếm:)
  3. raiseourselves

    raiseourselves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2010
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Bai cua cac ban bi pear_pink_rose91 xoa het la sao vay?
  4. pear_pink_rose91

    pear_pink_rose91 German Club

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    15
    trong topic này em tổng hợp câu hỏi thi APS, còn topic trao đổi kinh nghiệm APS là topic khác.
  5. raiseourselves

    raiseourselves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2010
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    De APS cua minh:

    1. Bai tap xac suat thong ke: tinh toan so luong ca trong ao (minh hoc nganh Benh hoc thuy san)
    2. Phong van: cau hoi ve ban than, gia dinh
    3. Muc tieu cua ban than, du dinh cua ban than.

    Thuc te, khi vao phong thi, chi co phan 1 la ro rang. 15phut cho bai tap. Minh lam xong bai tap, ong giam khao nhin roi bao dung, bay gio toi muon mot cach lam khac sau khi ban gioi thieu ve ban than va gia dinh.

    Sau do, minh gioi thieu ban than, gia dinh. Luu y la to tap trung gioi thieu muc tieu, cac hoat dong xa hoi to lam nhu to chuc cac chuong trinh thu thien cho cac em nho, huong dan cac em tu tap,... Phan nay lien quan den muc tieu di hoc, nen ho hoi dan xen, khong tach biet. Co mot dieu, to thay giam khao va minh noi chuyen rat thoai mai, khong phai hoi va tra loi tung cau tung cau mot.
    Cuoi cung, quay tro lai cach thuc te ma danh nganh minh van lam de tinh so luong ca trong ao. Tranh luan va cuoi cung ho hoi trong 2 cach to trinh bay, to lam cach nao. To noi cach thu hai, tai vi do la thuc te - khong ai ngoi lo mo tinh mot con so tren troi, ly thuyet qua. Ca co the chet vi bi benh, bi con khac an thit, ... .

    Truoc khi di to rat lo vi khong hieu tieu chi danh gia cua ho. May man la cuoi cung to duoc sehr gute.

    Bai hoc kinh nghiem rut ra:

    1. Thuc hoc - mac du ket qua ly thuyet khong cao nhung phan thuc hanh to nam rat chac. (Diem dai hoc cua to duoc 6.85 thoi).
    2. Co kinh nghiem tu nhung hanh dong tot, ve ca cong viec va hoat dong xa hoi. Ho hoi kha sau ve nhung gi to da lam, vai tro cua to trong cac chuong trinh.
    3. Co uoc mo. Mac du chua biet no se tro thanh hien thuc the nao, nhung thoi thi cu lua lay mot con duong de di, mot cai dich de den.

    Chuc cac ban may man va raise ourselves nhe!
  6. NamNguyen92

    NamNguyen92 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2012
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    EM bổ sung phần câu hỏi của em nhé:
    Hẹn 10h, em vào lúc 10h20 lúc 11h xong. Ngành tài chính ngân hàng trường ngoại thương.
    Đề bài chuẩn bị của em gồm 1 bài tích phân tích thể tích khối trong xoay, lý thì là bài toán về vận tốc nước bắn ra, như có lần một bạn đã trình bày trên này. Lúc đầu vào hơi hoang mang, vì thực sự là em không nhớ ra nổi cái từ như là chứng minh, định nghĩa. Sau một hồi xoắn thì lại thấy thông, làm bài trơn tru tầm 10 phút xong cái đống ấy. Ngồi chờ thêm 10 phút nữa, đọc thuộc gần hết tên trên bản đồ Đức thì bác giáo sư đi vào gọi em vào phỏng vấn.
    Em giới thiệu nhanh gọn, nhưng mà bác ấy nói khó nghe lắm. Lúc đầu em trả lời bừa thôi, chả cần biết. Lát sau mấy câu người ta hỏi có đầy đủ câu nên em hiểu, trả lời được Đại loại cũng về nơi bạn muốn học, trường nào, ngành gì, vì sao. Bác ấy nghiên cứu bài em làm xong, thấy có số Pi trong công thức Thể tích nên hỏi, em trả lời, quy tắc bọn tôi học thế, tôi thừa nhận, không chứng minh. Ông ấy bảo: có thể bạn sẽ chứng minh được khi học ở Đức, rồi cười. Sau đó người ta hỏi về động năng, thế năng trong bài lý em làm, thì em chỉ trả lời kinetische und potenzielle Energie là gì thôi, cơ mà khó lắm, mãi mới đọc hết được. Sau đó dò bảng điểm thấy hoá nên hỏi luôn hoá. Cho tầm 20 chất, đọc tên, vô cơ hay hữu cơ, phản ứng, ứng dụng trong đời sống -> cái này em cứ " sehr wichtig im Leben " , sau đó vài phản ứng đơn giản Rồi thì hỏi về kinh tế, cơ bản như vi mô, vĩ mô, cơ chế thị trường, nói chung định nghĩa về cái ngành tài chính ngân hàng em học thôi. . Xong bác giáo sư kia mới hỏi về chuyện đời sống, gia đình. Nói chung cũng thoải mái. Qua khoảng 1 phút đầu hồi hộp thì nói chung là nói rất suôn sẻ
    Xong, Aufwiedersehen.
  7. Lububu91

    Lububu91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2012
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tài chính ngân hàng- Bảng điểm 4 kì ĐH Thăng Long
    Tớ thi hôm 16, h mới có time vào forum :D
    Đề bài tập của t đơn giản cực cực kì luôn
    B1. Nói về 2 môn bất kì trong bảng điểm?
    B2. Học tiếng anh và tiếng pháp có lợi ji trong những năm gần đây?
    B3. Nói về 1 trong các chủ đề Tín dụng- Tài chính, Tiết kiệm- Đầu tư, Tiền tệ- Tỉ giá hối đoái
    Tớ làm hết 3 bài,sau đó vào p.v. Bác gái p.v t hỏi qua loa skhoe,thời tiết, tai sao o Vn hay dùng ô đi nắng
    Vorstellen: T nói tên tuổi quê quán,bố mẹ anh chị làm nghề ji. Đến đây bắt đầu bác ý hỏi nhiều lắm. Nhưng toàn câu đơn giản như nói chuyện bt thôi. T kể lể là mẹ t làm cắt tóc, mẹ t nhuộm tóc cho t,hot trend bi h là tóc ngắn,tóc đen dài là truyền thống,bla bla... Tiếp đến hỏi t tại sao chọn nürnberg? Ui thề luôn là t k hề biết ji về cái tp đấy :ss. T chém vì ở đó k có biển.warum?? T trả lời là do t mê tín, tên,ngày,giờ sinh k hợp vs biển.
    2 bác aha aha rồi hỏi tiếp ai trả học phí? T bảo eltern sẽ trả völlig. Bà ý lại hỏi vollig nghĩa là ji @@ hic từ này t lấy trên forum mình, đâu có thèm tra nghĩa đâu :
    Ah mà t đk p.v beide E und D nhưng vào p.v ngta chỉ hỏi D thui :D
  8. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    tốt nghiệp Điện Tử Viễn Thông
    from chealsea1817

    minh mới thi APS về cập nhật thêm đề thi chuyên ngành điện tử viễn thông cho các bạn:
    cho biet cac lĩnh vực truyền dẫn thông tin trong các môi trường sau:
    metallic conductor
    optic fiber cable
    radio.
    ko ngờ là được hỏi đơn giản như vậy nên mình khuyến mại thêm vài thông tin ve single mode fiber va multi mode fiber
    phỏng vấn thì giới thiệu bản thân, ai cho tiền, học trường và chương trình nào, chi phí ăn ở, có về việt nam ko...với nhìn vào bảng điểm hỏi vài môn fundamental of Cryptography hoc gi? nhìn chữ Cryptography minh ko biết dùng từ điển tra cũng ko có nên thôi ko hỏi tiếp, hỏi satellite transmission chém gió đúng nghĩa.
    hi vọng thông tin này giúp nhiều cho các bạn chuẫn bị phỏng vấn đợt kế tiếp
  9. chachalili

    chachalili Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    thực sự em cũng muốn hỏi giống bạn này luôn ạ. đọc toét mắt bao nhiêu topic APS mà em ko thấy đc thông tin gì liên quan đến phần này nữa. có khi tại nhiều chữ quá em hoa cả mắt. Em tốt nghiệp kiến trúc ạ. đang rất đau lòng vì không có bằng liên quan đến urbanism để học master landscape. :((:(( h lại gặp thêm bác APS này làm em thấy con đường du học xa vời quá thể >"< h bảo em làm toán cao cấp với cả cơ lý thuyết hay hỏi vu vơ câu kiến trúc là gì cũng đủ hộc máu ra rồi ý.
  10. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Bác tốt nghiệp rồi thì toán cao cấp chắc là ko bị hỏi nhưng học kiến trúc mà hỏi kiến trúc là gì ko trả lời được thì ... [r23)]

Chia sẻ trang này