1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ko phải gà nhưng cũng chưa hết gà thế nên là phải làm sao đây các bác ơi ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuylaai, 04/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuylaai

    thuylaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Trc hết em xin chào tất cả mọi người, em cũng muốn viết bài này lên để xin tư vấn của các bác nhưng chỉ sợ cáo( em xin phép gọi là cáo nhưng theo kn em nghĩ gái này ko phải là cáo) nó chẳng may vớ dc cái trang này thì nó lại nghĩ mình đàn ông con trai mà phải đi hỏi mấy cái chuyện này à:-ss.

    _ Hoàn cảnh làm quen: Tình hình là em quen cáo trong 1 dịp đi chơi 10-10 với lũ bạn em, thằng bạn thân của em chính là anh họ của cáo. Ngay từ lần đầu thấy cáo em đã có chút cảm tình rồi, cáo ko xinh nhưng trông hiền lành, rồi sau đó em lân la add fb và làm quen với cáo.

    _ Bước tiếp cận đầu tiên: Hôm trường em tổ chức hội trường thì em có rủ dc cáo đi và sau hôm đấy em thấy em và cáo nói chuyện cũng khá hợp. Lúc em đèo cáo về nhà thì ko thấy cáo nt kiểu hỏi thăm đã về chưa mà em phải đi nhắn trc nhưng em cũng ko quan trọng cái đấy lắm.

    _ Bắt đầu vào cuộc : Sau đấy độ 1 tuần thì em có rủ cáo đi xem phim nhưng cáo bảo là sợ về muộn vì nhà xa ( đúng là xa thật ), trong 1 tuần đấy thì em cũng thỉnh thoảng nhắn tin với gái nhưng ko đến mức ngày nào cũng nhắn, độ 2,3 ngày thì 1 vài tin mà toàn em nhắn trc. Sau lần rủ đầu thất bại thì sau đấy 5 ngày em rủ lần 2 thì cáo đồng ý, hôm đấy bọn em chỉ đi ăn( lúc đi em còn phải hỏi đường ông xe ôm lên vincom, quá xấu hổ^:)^ mọi khi đi ầm ầm nhưng ko hiểu sao hôm đấy đi kiểu j bị lạc trong khi em vẫn to mồm bảo là anh đi đường tắt ko lo ~X) nhưng cũng khá vui vẻ( ko may là đi ăn thì gặp bác cáo^:)^ và chắc h câu chuyện này cũng đã đến tai mẹ cáo ), độ tầm 9h thì bọn em đi về, em bảo đi uống nước thì cáo bảo về vì muộn rồi, em cũng ok cho cáo về. Lúc em về đến nhà thì cáo có nhắn tin hỏi em về chưa, em nhắn lại rồi chúc cáo ngủ ngon thôi và ko thấy cáo nhắn lại ( đây là điểm làm em thấy khó hiểu, sao mất lịch sự quá vậy ). Hôm sau thì con bạn em sn muốn mời cáo nhưng ko biết số nên nhờ em mời, em gọi cho cáo 2 cuộc thì ko thấy nghe máy, rồi em để lại tin nhắn là " ngủ dậy gọi cho anh " thì sau đấy 1 lúc thì cáo lấy máy bàn gọi cho em, em có rủ cáo thì cáo bảo ko đi dc, em cũng ko nài nỉ nhiều, ko đi thì thôi.

    _ Cuộc hẹn bất thành: Độ 1 tuần trở lại đây thì em cũng thỉnh thoảng có nhắn tin cho cáo ( cáo tuyệt nhiên ko bao h nhắn trc chỉ trừ hôm đi chơi lần 1 như em trình bày ở trên ) rồi hôm nay em có nhắn tin rủ cáo mai đi xem hp7 thì cáo bảo là " chắc trẻ con ko thích đi chơi với người lớn đâu, mai em phải đi sn bạn rồi, mà đi xem 1 mình cũng vui lắm", bt là em sẽ nài nỉ nhưng đọc kn của mọi người em cũng biết là chỉ nên nhắn lại là " uhm, để lần khác vậy :) . Đặc biệt hôm qua em có vào fb cáo đọc thì thấy cáo nói chuyện với mấy con bạn thân hồi cấp 3 là cáo sắp có người yêu rồi( em ko tin là cáo đang qua lại với thằng nào khác vì em cảm nhận dc là cáo rất ít bạn và ko phải dạng bắt cá 2 tay )

    _ 1 vài thông tin về cáo : ăn mặc giản dị, con nhà lành, chưa yêu đương j, nhà giàu( em ko yêu cáo vì cái này, chỉ là trình bày ra thôi ), ít bạn, dc bố mẹ rất quan tâm lo lắng. ( 1 vài thông tin dc anh họ cáo cung cấp và 1 vài thông tin em thu thập dc )

    _ vấn đề cần các bác tư vấn : H em nên làm j tiếp theo? có nên bơ cáo độ 1 tuần rồi rủ lại ko, và thực sự thì em k thể hiểu nổi con cáo này là thế nào nữa ~Xcáo này quá cành cao chăng?
    _ Trên đây là những thông tin sơ bộ, nếu các bác có cảm thấy cần thêm thông tin j để đánh giá thì em sẽ cung cấp ngay ạ. Nhân tiện đây em 20 để các bác tiện xưng hộ :)>-" border=0 alt="" src="/images/smilies/67.gif" smilieid="89">" border=0 alt="" src="/images/smilies/67.gif" smilieid="89"> và cáo thì kém em 1 tuổi. Cảm ơn các bác đã dành chút thời gian vào đọc>:D" border=0 alt="" src="/images/smilies/6.gif" smilieid="15">
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Dạ, thưa bác, việc bác bác cứ làm thôi, ai bảo bác quan tâm bác gái nhà ta nghĩ gì ạ?
    Chúc bác thắng lợi và thành công trong sự nghiệp lẫn tình yêu.


    [r37)]
  3. LaLa123

    LaLa123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Nếu bt nó thấy e thú vị với nó đến thế chả lý do nào ko nt cho e ít cũng dăm ba lần, cái kiểu ko nhắn tin trc, ko gọi điện, rủ đi chơi thì õng ẹo thì cứ phải tự cho mình 1 con đường rút.



    Ai trẻ con, ai người lớn vậy? Cái kiểu rủ đi chơi mà nói cái câu mà đi xem 1 mình cũng vui lắm thì chả hiểu cái thể thống gì. A cũng phốt 1 quả giống thế này, mình thì lân la làm quen các kiểu, ghi điểm lúc đưa gái về, xong hỏi han mua quà vì nó buồn nó vừa chia tay người yêu. Chắc cũng làm nó tí cảm động nên nó cũng ỡm ờ anh em mình nt nhé, mình thì cứ nhiệt tình buôn dưa với nó nhưng cứ hỏi đi chơi cái là thôi, ko đi, tốn tiền blah blah -> sau 2 ngày quyết định cho mình đg rút lun vì cảm thấy nó chả có cảm tình mẹ gì với mình. Có những cái mình nên theo đuổi và có những cái vô vọng thì tốt nhất ko nên tốn thời gian với nó. Mong e sớm đưa ra quyết định của mình.

  4. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    + Mỗi người có một cách yêu và tiệp cận khác nhau, tuỳ từng trường hợp thì sẽ có những phản ứng phù hợp, ko nhất thiết phải theo đúng công thức làm gì cả.

    + Vài vấn đề cần làm rõ:
    + em ý có chắc chắn là chưa thích ai thật ko? (có thể là chưa thích ai thật vì 10-10 đi chơi với một hội, nhưng là cũng chưa chắc lắm :P vì em ý có thể đi chơi vì lịch sự, cũng có thể vì chưa xem phim đấy, cũng có thể đi chơi để cái thằng mà em ý thích chú ý hơn chẳng hạn)
    + thằng bạn thân của mình - anh họ của em ý - liệu có thân thiết với em ý lắm ko (để còn dò hỏi tin tức ý mà, nhờ nó dò xem nó đã thích thằng nào chưa)
    + em (chủ topic) là người như thế nào thế??? (để biết đường còn tư vấn ý mà)

    Vì những cái mà em đã làm rồi thì bây giờ nên thế này:
    + Nếu có rủ đi xem phim thì nên rủ buổi sáng, vì thứ 7 em ý bận nên em có thể rủ đi vào CN này luôn đi, đừng nên rủ buổi tối và cũng đừng bơ đi như thế, cứ thử quan tâm xem sao.... vì anh thấy nếu em ý nhắn tin như vậy thì cũng hơi khó hiểu vì " chắc trẻ còn ko thích đi chơi với người lớn đâu" nghĩa là thế nào, lần sau em nên nhắn tin thêm nhiều câu hỏi một chút để cho cuộc nói chuyện dài ra thì mới có thể đoán được ý của đối tượng, chứ cứ cụt ngủn như thế thì toi... nếu thích hỏi thêm thì PM cho anh cái YM rồi anh bảo thêm cho tiện
  5. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    --> E đừng hoang tưởng về việc e sẽ là người yêu tương lai của cáo, vì với những gì e mô tả thì còn lâu mới thành người yêu, có chăng chỉ là 1 người bạn bình-thường-nhưng-thú-vị. Việc cáo có qua lại với ai hay không, e đâu biết được mà e chỉ không tin thôi, đừng tự huyễn hoặc mình quá nhiều kẻo "trèo cao té nặng".
    Ca này muốn khởi sắc thì phải làm cái gì đó thật đặc sắc, để lại dấu ấn, chứ cứ tàng tàng đi ăn uống thế này thì còn khuya mới xong.
  6. thuylaai

    thuylaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    bác này hài hước quá :))
    trẻ con ở đây là cáo bác ạ vì hôm trc em có bảo cáo là quá trẻ con để tôn trọng người khác, do là tối hôm trc em có nhắn kiểu vu vơ là " em ơi..." cho cáo những ko thấy nhắn lại, hôm sau em nhắn đùa là tối qua nhắn nhưng ko thấy trả lời nhé thì cáo nhắn lại là " lúc đấy em đi ngủ rồi, ko nhất thiết phải trách thế đâu" thì em mới bảo cáo là " anh có trách j đâu...bla bla rồi em bảo em nó là trẻ con đấy bác ạ

    em cũng đang rất rối bác ạ, phải làm j bây h ?
  7. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Chủ top có vẻ bị ăn dưa bở nhẩy? Cảm tưởng em nó ít bạn và ko đi với thằng khác :)). Đến là ny rồi còn thi thoảng phải quan sát để xem có j khác lạ hay khác thường không, đằng này mới quen mà phán như đúng rồi thế? Theo anh dự thì chắc là em nó chưa thích chú đâu, mà cũng hơi khó để tiến lên, trừ khi có 1 sự kiện đặc biệt nào đó làm chuyển biến suy nghĩ của em nó về cậu ;)
  8. lieukyvan

    lieukyvan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Có cái tin nhắn thôi hạch sách nó chi. Cái facebook nó chém gió với bạn mà cũng xoắn. Lại còn cân đo đong đếm từng cái tin đứa nào nhắn trước. Chú quả thật k phải gà, anh k biết gọi là con gì cho đúng. Chú em còn ngây thơ lắm, nó chưa có thik chú đâu hay đúng hơn giờ nó đang cho chú điểm âm thì có.

    Bây giờ chú muốn tiến thì phải tìm cách gặp nhiều hơn, bằng các cuộc gặp bất ngờ anh ví dụ.
  9. thuylaai

    thuylaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Thực ra em cũng ko hề đả động hay hỏi j gái là tại sao lại ko nhắn trc, chỉ là em thấy nếu như gái có tình cảm với mình thì chí ít cũng nên chủ động nhắn trước 1 vài lần :-?? còn em cảm thấy đúng là gái cứ bình chân như vại trong khi em thì muốn đánh nhanh thắng nhanh( biểu hiện của gà ). Anh cho em 1 vài ví dụ dc ko ạ? Chứ cứ với tình hình này thì tiến cũng khó mà h lùi thì em lại mang tiếng với thằng anh họ nó vì dù j thằng anh họ tức là bạn thân em cũng cố giúp 2 bọn em, h em mà bảo bỏ thì nó chắc khỏi bạn bè j với em quá ~X
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em trả lời bác lần lượt nhé
    _ Cái vấn đề gái chưa yêu đương j là do anh họ gái tức thằng bạn thân em nói, còn để khẳng định thì em cũng chưa chắc vì em ko hỏi gái câu này khi mà mới đi chơi riêng có 1 lần, em dc gái kể cho là ở lớp gái học nhiều ngoại tỉnh nên tính cách ko hợp nhau nên rất ít bạn và qua dc fb em thấy gái cũng rất ít bạn.
    _ Thằng bạn thân em thì em nghĩ cũng chỉ thân bình thường thôi anh ạ
    _ Biết nói thế nào bây h ;)) em tính còn hơi trẻ con nhưng lúc cần chín chắn thì rất chín chắn, cũng đã qua 1 mối tình nên độ gà cũng giảm bớt chứ em mà kể ra cuộc tình thứ 1 thế nào thì chắc em phải dc gọi là super- chicken ý ạ :)) Nói chung các bác khuyên thế nào thì em làm theo chứ h em cũng chẳng rõ em là người thế nào ngoại trừ 1 điều em là người tốt :)>-
  10. foreverlovebx

    foreverlovebx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    đừng có lo lắng làm jh, em đây còn phải xém nữa hy sinh moi tán dk cáo nhà em đấy như thế dã ăn thua jh

Chia sẻ trang này