1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 bài thơ -

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi tranhngan, 05/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruouvangTL

    ruouvangTL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Cái bài này có lập luận củ chuối nhỉ, chẳng giống ai
  2. nganguyen6

    nganguyen6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Thanh Hà:::

    Ai Cũng Có Lúc Yếu Lòng Như Thế

    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
    Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
    Anh bỗng hóa thành người lớn bao dung

    Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
    Vì trái tim anh có thừa người khác
    Những bản tình ca ở bên em anh hát
    Sẽ có một người nào đó diễm phúc sau em

    Em biết rằng rồi anh sẽ quên
    Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
    Cho dù với em đó sẽ là mãi mãi
    Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường

    Ðừng dằn vặt mình vì đã lỡ nói yêu thương
    Ai cũng có những phút yếu lòng như thế
    Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
    Ðến trong nhau bằng những phút dối lừa.
  3. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Tiện tay làm bài cho nó xôm tụ cái hjhj

    Mưa phùn

    Hôm nay gió Bắc mưa phùn
    Trời se gió lạnh, ra đường ướt mưa
    Thôi thì ta lại ở nhà
    Quần đùi áo cộc, ta chùm trong chăn

    Hết nằm ngửa, lại nằm nghiêng
    Không biết em giờ đang vui nơi nào
    Gió mưa rả rích cả ngày
    Thôi thì phải ngủ vì trời đầy mưa

    Quỳnh
  4. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    he he
    thơ kiểu gì vậy? hic hic như văn xuôi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    he he
    thơ kiểu gì vậy? hic hic như văn xuôi
  5. viwase

    viwase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào biết bài thơ Hồ Zdếnh "tình chỉ đẹp khi còn dang dở" không? Cho em xin với
  6. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    mình vừa mới in lịch cho Viwaseen

Chia sẻ trang này