1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào với kiểu chồng này?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nuhoncuagio, 06/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Thế thì ổn rồi. Dẫu ra ngoài đó thân có tàn nhưng chí khí nó lên, nó còn ra dáng đàn ông. Ở nhà khó lắm, vì ăn bám vợ, ở nhờ nhà vợ khó chịu lắm.
    Giờ chỉ cần cô vợ đứng sau theo dõi, ủng hộ , vỗ về đồng chí đấy yên tâm ở HN là được thôi.
  2. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Cái thằng nó thất bại nên nó buồn nó tủi nó dỗi thì không nói. Còn cái thằng ác ý dỗi để dằn hắt vợ con thì vợ càng bị ức chế là càng trúng kế nó. Nên cứ bơ đi. Nó dỗi để làm mình thấy khó chịu mà mình không thấy khó chịu thì nó mới là người khó chịu.
  3. nuhoncuagio

    nuhoncuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    1.151
    Đã được thích:
    1
    chưa cưới nhau đc bao lâu lại sinh lắm trò thế.Ở với nhau cả đời sẽ tnào đây?
  4. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    6
    Vẫn lắm trò thôi! Mình cưới 4 năm nay rồi mà không ngày nào là không có trò! Chịu khó dung hòa thôi, đến lúc không chịu được nhau nữa thì giải tán đúng là cách tốt nhất!
  5. lmhong69

    lmhong69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    mình nhất trí vụ này như vậy là hay rôi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    vấn đề là chỗ ấy ý của mình nói chính là vì cái câu đầu của bạn chua_lap_nick này nếu anh chồng mà có tình yêu thực sự với vợ thì sẽ thay đổi thôi.
    thời gian và tình thương yêu sẽ làm cho đ/c ấy bình tâm trở lại
  6. nuhoncuagio

    nuhoncuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    1.151
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn mọi ng nhiều nhé. Giờ biết an ủi sao với cô vợ đây nhỉ? Mà thằng chồng đi thế mà ngày nào cũng nt gọi điện về hỏi xem vợ đi đâu, làm gì, với ai.Kiểm soát từng tí 1. Ngay như đi ăn với mình chồng nó còn bắt đưa đt cho mình để xem có đúng ko.
  7. iambeautiful

    iambeautiful Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    chưa có jf với nhau,tốt nhất là bỏ,còn ở còn khổ nhưng cũng phải xem lại những điểm tốt của chồng,nhưng ông này cũng chăng đi lo làm ăn thế thì cung xhẳng ra sao
  8. lmhong69

    lmhong69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    trong mỗi con người bất kể ai cung đều có chút máu ghen, đ/c chồng này trong lúc đang mặc cảm rằng mình thua kém tất cả các thằng đàn ông khác thì lại càng dữ dội hơn. yêu nhiều thì ghen nhiều , không yêu chẳng thèm ghen.
    như mình hiện nay đang sống xa gia đình (đã được 10 năm) mỗi năm về thăm vợ con vài ba lần. nhưng mình khẳng định gia đình mình đang rất hạnh phúc, tuy rằng thởi gian ở bên nhau ko nhiều . 5 năm đầu làm vợ chồng của mình thực sự là rất chán rồi khi hiểu nhau, chia sẻ được với nhau mình lại đi xa.
    mình mong t/c vợ chồng hai bạn âý sẽ tốt đẹp
    công việc mình cung bận ko thể viết dai được nếu có gì bạn có thể vào yahoo chat níc lminh_h
  9. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    ôi trời,gặp phải chàng tám vía này thì ko trông đợi gì được rồi,tự tìm cách giải thoát thôi
  10. akizora

    akizora Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Buôn tí cho đỡ buồn. CHồng kiểu này bạn ko phát hiện ra khi yêu à? Tính hay dỗi nó thể hiện ngay ấy mà. Vấn đề chưa có việc làm còn dễ chữa được chứ cái thứ hay dỗi và hay ghen thì khó đấy. Nó thuộc tính người muh. Trước kia tớ cũng yêu phải 1 anh chàng vừa ky bo lại vừa hay dỗi như trẻ con ko dỗ nổi cơ haha. Yêu được 3 ngày bỏ ngay tại chỗ híc! anh này lại vừa học cao lại lắm tiền nhưng muh tớ ko chấp nhận được con trai kiểu này nên may quá bỏ roài híc củ chuối thế. Không hiểu những người đàn ông kiểu này nữa.
    Thôi thì bạn của bạn ko giám bỏ thì cứ cố gắng mà chịu đựng thôi . Theo ý kiến của mình nếu chưa có con thì bỏ quách đi nếu khoong dính con vào thì quá mệt lại khổ cả đời đó.

Chia sẻ trang này