1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà NEVER :Phù Yên - Bắc Yên - thuởng thức hương vị chè Tà Sùa - trekking Hồng Ngài - miên man mận t

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi cleo13, 07/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cleo13

    cleo13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    7 cái áo bên trong mới phong độ được như thế đới =))
  2. xuxuebn

    xuxuebn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Đi thám hiểm Bắc Cực thì mặc thế là chuẩn ròi :))
  3. thuongbr0k

    thuongbr0k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đường lên Sơn Vĩ phía bên kia

    [​IMG]

    Rừng Lá đỏ
    [​IMG]

    Một trong những con đường khủng
    [​IMG]
  4. cleo13

    cleo13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Sơn vĩ tết Dương 2011.. đi tìm tiếng hát nơi lưng trời
    Bài viết của vWalkman và nghe một người bạn kể về trải nghiệm của chuyến đi ám ảnh bởi những chiếc lốp hỏng, bởi tiếng hát nơi lưng chừng trời đã dẫn tôi tới một quyết định : Lên Sơn Vĩ tìm cảm giác ấy…

    “Hà NộI một sáng tháng 7 yên bình. Tất cả chúng tôi ngồI cà kê bên ly cà phê đá, chia sẻ vớI nhau những bức ảnh lưu lạI của chuyến đi. Lúc này, có lẽ tâm trí mỗi ngườI đang lang thang trong miền xúc cảm của đêm Sơn Vỹ đáng nhớ ngày nào.


    Với tôi, “Tiếng hát nơi lưng trời” không chỉ là câu chuyện về một vùng đất, mà còn là chuyến hành hương đến tận cùng ngóc ngách của xúc cảm thăng hoa, của sợ hãi, của mệt mỏI, của tình anh em đồng đội, của tình đồng chí quân dân. Trong cái đêm hoang dại giữa miền biên viễn đó, chúng tôi đã cùng nhau đã đẩy lùi nỗi sợ hãi và cất cao tiếng hát giữa lưng chừng trời đất. Tiếng ca ngọt ngào hòa quyện vào vào ánh trăng, vi vu theo từng cơn gió toả khắp núi đồi, vọng vào vách đá tai mèo rồi vút lên không gian trước khi vỡ òa cùng trời đất. Đấy cũng chính là nguồn cảm hứng của tôi khi viết nên câu chuyện này.


    Hà Nội, 7/2009.”

    Lời nói của Walkman mà vô tình tôi đọc được trong bài viết “tiếng hát nơi lưng trời” cứ ám ảnh tôi như vậy cho tới ngày lên xe ngược HG, cho tới sang mờ mịt đứng cạnh mớ balo đồ đạc nhìn chiếc Bằng Phấn chậm rãi mất hút ở khúc cua đường Bạch Đằng trên Hà Giang.

    Sơn Vĩ lần này không có được tình đồng chí quân dân, không có tiếng hát giữa lưng trừng trời đất, bầu trời không trong trẻo để tiếng ca có thể quyện vào ánh trăng, nhưng vào một sáng đẹp trời của một tháng nào đó, khi nhìn lại những khoảnh khắc chúng tôi đã cùng đi qua, có lẽ cảm xúc vẫn sẽ mạnh mẽ như những ngày rong ruổi qua cái lạnh, qua vùng sương trắng với nỗi sợ hãi rằng con đường này sẽ không bao giờ kết thúc…
  5. hattieu2002

    hattieu2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    vào xem ảnh lúa vs con đườg mới nhà bác này mà chưa thấy đâu, khiếp qá....rét như độ mấy hnay ở HN thì thật kinh.nhìn mọi ng mình vẫn thích nằm trong chăn hơn hế hế
  6. cleo13

    cleo13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    lúa là nhìn cảnh rồi nghĩ tới mùa lúa chỗ đó sẽ đẹp thế nào thôi, rét mướt vầy trâu có đi đầm thì cũng chỉ toàn bùn đất chứ lấy đâu ra lúa hở bạn ^_^
  7. ngock2c

    ngock2c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Ngồi hóng chuyện kể Sơn Vỹ - Săm Pun của các bạn. Năm ngoái nhà Mong Manh cũng tìm đường vào đây - cả vào cả ra trecking trọn 12 tiếng. Vào đồn Sơn Vỹ các chú biên phòng giữ lại ko cho về, bắt ngủ lại tâm sự , phải đấu tranh mãi mới về được Mèo Vạc
  8. cleo13

    cleo13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    1. Leader bơ vơ, xế đi bộ, ôm độc hành và chuyện gộp nhà ngay trước chuyến đi
    Không biết do topic bị chém nhiều quá hay do lịch trình không ok mà lần này rất ít người join cùng. Qua các lần off thì tôi đau lòng nhận ra chuyến đi này có ít nhất 3 xế đi bộ, và ôm thì đòi độc hành ^_^. Chưa kể cả nhà Never bỏ rơi chủ topic ở nhà ôm chăn..
    Sau một vài trục trặc nhỏ, đoàn đã chốt được 5 xe (và chẳng có xe nào là thành viên trong nhà), chia thành 2 nhóm vì không xếp được thời gian, 3 xe xuất phát từ HN lúc 1h chiều do anh Đạt dẫn, chạy theo đường Sơn Dương và 12h mới nt được địa chỉ phòng nghỉ ở HG, 4 người còn lại lên ô tô ngược HG tối hôm đó
    Chúng tôi hẹn gặp nhau trên HG..

    2. Thiên bất thời

    Đọc báo thấy thông tin HN rét đậm vào ngày noel, tôi đã ôm ấp một hi vọng rằng mấy hôm đó sẽ mưa nhiều và mù nhiều, để 7 ngày sau thời tiết vừa đẹp cho một chuyến lang thang những con đường mà ai cũng biết là trời mưa sẽ thế nào…
    thế mà trước hôm đi, đã phải ngửa cổ lên trời mà kêu gào,vì mấy ngày trước tết nắng vàng, trời xanh, mây trắng tới cực điểm.. phải nói là quá sức đau lòng,
    Quả nhiên hi vọng cũng chỉ là hi vọng, mấy ngày rong ruổi trên những con đường vắt vẻo qua những dãy núi tai mèo và quanh co bên dòng Nho Quế ấy, sương mù dầy đặc, đường ướt trượt và trơn..
    Cũng vì vậy mà rất nhiều kế hoạch chơi bời của đoàn cũng chỉ là kế hoạch mà thôi
    thật sự là thiên bất thời…!

    3. Gặp gỡ - xuất phát
    “Chúng em đến rồi, mang hoa ra đón chúng em đi”, tin nhắn gửi lúc 4h30 sáng, trời tối om, mờ mịt, 4 người vừa chui ra từ xe Bằng Phấn lếch thếch kéo balo vào quán bánh cuốn mới mở gần đó ăn sáng và.. oánh răng rửa mặt. Tôi đã nghĩ rằng phải ít nhất 1 tiếng nữa, mấy người đang chăn êm đệm ấm trong ks công đoàn kia mới chịu dậy và đọc tin nhắn. Có vẻ tinh thần mọi người rất tốt, nên 30’ sau, đã có 3 người tới ăn sáng cùng, ngồi chém một lúc về chuyến đi tối hôm trước. đồng thời bonus thêm một tn dư lày: “Cleo va ban den roi ah, len day ma nghi cho khoe. K can voi”
    Đồng thời, 2 chiếc xe trên HG của 2 xế đi bộ trước đó cũng phải 7h30 mới lấy được, vậy là lịch trình chạy từ 5h sang của đoàn trở thành “bao giờ xong thì chạy”
    Cuối cùng thì 8h đoàn rời HG, bắt đầu chạy vào những con đường sương dày đặc, chạy xuyên những con đường ướt trượt và chết rét vì gió…, những lúc lặng người ngắm mây theo gió luồn qua kẽ núi, sương trắng lảng bảng ngay trên đầu..
    Với những nhóm đã chạy quen từ trước, vấn đề tốc độ và thời gian không bị ảnh hưởng, lần đi này nói chính xác là những người chưa gặp nhau lần nào, vì vậy tốc độ của chúng tôi hơi chậm so với quy định. Cũng không tính là gì… chúng ta cứ thong thả ^_^
    Em chipchina có ảnh bánh cuốn sáng ngày đầu tiên thì post lên 1, 2 cái nhé.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hế hế, chuyện có nhiều bất ngờ \:D/
  9. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Thế là hôm nay mình ở nhà ăn caramen 1 mình. Ảnh để hôm nào share đi ạ, trong máy em toàn ảnh đen trắng, có mấy chiếc hôm đầu thôi
  10. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Ối xời,phải bay ngay ra Bắc để ăn quà Sơn Vĩ và lấy cái logo thôi :))

Chia sẻ trang này