1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của hội 86

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi ventureMPI, 07/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ventureMPI

    ventureMPI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Bác nào có bài thơ hay tự sáng tác hay sưu tầm được thì cho vào đây nhé
  2. ventureMPI

    ventureMPI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Khi mỗi ngày ta biết sống vì nhau
    (Nguyễn Bùi Vợi)

    Khi mỗi ngày ta biết sống vì nhau
    Ngày lại đẹp theo vần thơ anh viết
    Cuộc đời chẳng lẻ loi đơn chiếc
    Khi mỗi ngày ta biết sống vì nhau

    Ta gắn mình với hiện tại mai sau
    Với ngôi nhà với mọi người thân thuộc
    Mở trang sách càng yêu thêm đất nước
    Bao vất vả qua đi
    Sự im lặng không lời

    Từ buổi có con em cất tiếng ru hời
    Ta dành dụm đồng lương ít ỏi
    Sắm cho con đồ chơi
    Mua cho con quả chuối
    Se thêm chiếc ghế mây vào nhà trẻ sớm chiều

    Hạnh phúc chúng mình đứa con nhỏ nâng niu
    Anh và em gầy đi sau mỗi lần con ốm
    Việc riêng chung hàng ngày bề bộn
    Những giận hờn như cơn gió thoảng qua

    Anh thay em tỉa bớt cọng rau già
    Nổi lửa nấu cơm khi em về muộn
    Đêm khuy rồi đèn em còn chong ngọn
    Lo chấm bài vá lại áo cho anh

    Ta sống với nhau có nghĩa có tình
    Dẫu thức ăn chưa ngon nhà có khi vơi gạo
    Em vẫn là em với tấm lòng thơm thảo
    Lời mặn nồng như thuở mới yêu anh
  3. thacmo

    thacmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Vô đề


    Có gì đâu một bài thơ
    Đáng chi đâu
    Em hững hờ phải thôi
    Tự xưa đã vậy
    Lâu rồi ...
    Em đâu chịu đội chung trời cùng thơ ?
    Anh thì quá đỗi dại khờ
    Yêu cả hai
    Để bây giờ trắng tay !
  4. nganguyen6

    nganguyen6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Thanh Hà:::

    Ai Cũng Có Lúc Yếu Lòng Như Thế

    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
    Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
    Anh bỗng hóa thành người lớn bao dung

    Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
    Vì trái tim anh có thừa người khác
    Những bản tình ca ở bên em anh hát
    Sẽ có một người nào đó diễm phúc sau em

    Em biết rằng rồi anh sẽ quên
    Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
    Cho dù với em đó sẽ là mãi mãi
    Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường

    Ðừng dằn vặt mình vì đã lỡ nói yêu thương
    Ai cũng có những phút yếu lòng như thế
    Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
    Ðến trong nhau bằng những phút dối lừa.
  5. viwase

    viwase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Góp vui này

    Phố mưa

    Chiều nào anh cũng đợi
    Em về ngang lối này
    Cơn mưa ào ạt tới
    Long lanh buồn trên tay

    Anh ngồi thương mái tóc
    Vòm trời nghiêng cánh dù
    Phin cà phê nhỏ giọt
    Đặc quánh niềm tương tư

    Anh ngồi lo áo lụa
    Gió ngừng trên đôi tà
    Chiều sâu như mắt nhớ
    Mưa dài như cách xa...

    Anh cả tin mình quá
    Khói vàng trên ngón gầy
    Mưa rây mềm mặt lá
    Nỗi mong chờ... ai hay

    Chiều nào anh cũng đợi
    Hôm nào anh cũng chờ
    Lúc đi đầu đội nắng
    Khi về tay dắt mưa.

  6. tramynguyen86

    tramynguyen86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Man mác một mùa yêu ...



    Cố dằn lòng – rồi mai sẽ phải quên
    Như nỗi muộn phiền ẩm ướt ngày hôm qua được hong khô trước một bình minh mới
    Như mảnh trăng gầy cô độc giữa vòm trời – vẫn mang nét cười đón đợi
    Giấc mơ về lấp khoảng khuyết lòng trăng…


    Em không thấy buồn cho một ngày Valentine cô đơn

    Dẫu cho đêm nay những đôi tình nhân hân hoan dìu nhau xuống phố
    Dẫu cho không nhận được từ ai một thanh chocolate hay một bông hoa thắm đỏ
    Dẫu bóng trăng gầy xô nát bản tình ca.....


    Ru vời vợi những đắm đuối ngày qua

    Để trở về bình yên bên những giấc mơ chiều ngược gió

    Trăng vỡ vàng tim yêu bỏ ngỏ

    Phố thở dài thương sương lạnh lòng đêm



    Em chưa từng có ngày valentine thắm thiết để mà quên

    Hoặc là do số phận cũng đong đưa nên không cho em có nhiều kỷ niệm bên anh để mà nhớ
    Nên ngày 14 tháng 2 có cô đơn em cũng không bỡ ngỡ

    Chỉ chạnh lòng, man mác một mùa yêu....

  7. FallTheSky

    FallTheSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Vô Đề - Thân gửi các bạn :)

    Bỗng một ngày


    Bỗng một ngày
    Em giật mình thảng thốt
    Nhận ra em….
    Nhớ Hà Nội vô cùng
    Nhớ hơn tất cả những gì em có thể hình dung
    Nhớ nhiều lắm…. bởi yêu nhiều…. nhiều lắm

    Nhớ Hồ Tây một chiều tràn ánh nắng
    Nước long lanh như mắt em cười
    Hàng Sấu già, đường Thanh Niên không tuổi
    Lãng Bạc soi mình, thơm ngát một ly nâu

    Ai có qua Thành cổ gọi tên nhau
    Cỏ vẫn mọc xanh như lời hẹn
    Ai đã ra đi như chưa từng đến
    Ai đã trở về như chẳng có chia li….

    Phố Nguyễn Du dù em cố quên đi
    Hương hoa sữa vẫn tìm về nhắc nhở….
    Cứ nhập nhòa quên quên nhớ nhớ….
    Những đêm dài…. Thu vẫn gọi yêu thương….

    Quên thật nhiều để rồi nhớ nhiều hơn
    Nhớ da diết những con đường phố cổ
    Những ngách nhỏ cũng trở thành nỗi nhớ
    Em hiểu Tạm Thương là thương cả một đời

    Em về Bát Tràng nước mắt mặn bờ môi
    Những khối đất, những bàn xoay chóng mặt
    Qua hàng nghìn độ nung- Gốm đổi tên cho đất
    Đẹp rạng ngời sau những đớn đau…..

    Hà Nội của chúng mình… tháng sáu mưa mau
    Đêm im lặng, tiếng rao lạc lõng
    Ngô luộc, bánh mì, bánh bao, xôi nóng
    Mẹ dành cho tuổi thơ anh…. ấm áp đến bây giờ…..

    Đi giữa Phan Đình Phùng, em chợt biết làm thơ
    Về những hàng cây xanh màu kỉ niệm
    Về hương cốm, mùa sen đúng hẹn
    Những viên ô mai chua ngọt vị mong chờ

    Bỗng một ngày
    Em nhớ đến ngẩn ngơ
    Quán cóc liêu xiêu, chiều không buông nắng
    Thang gác cũ, bóng mẹ gầy năm tháng
    Thời gian in hằn trong những nếp nhăn….

    Xa Hà Nội thật rồi mới thấy ăn năn…..
    Nhớ Hà Nội….
    Nhớ mùa đông…..
    Nhớ tết…..
    Em nhắm mắt,
    Cúi đầu….. khe khẽ hát
    Hà Nội mùa này…. Vắng những cơn mưa……
  8. bagiaxautinh

    bagiaxautinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    [FONT=&quot]0485 820 259 / 0422 391 356 / Fax: 0422 393 423
    [FONT=&quot]098 4563499 / 0914 368 549 / 0918 692 556/ 0987 402 267[/FONT]

    Chuyên ô dù nhà bạt, bàn ghế nội ngoại thất giả gỗ,
    Website : Vietcuongjsc.com/ vietcuongjsc.com.vn
    Y!M : thuthuong_n


    [​IMG][​IMG]
    [/FONT]
  9. kiban.

    kiban. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    gửi tặng các bạn bài thơ yêu thích của mình



    -KHI NÀO THẤY-
    (XUÂN HOÀNG)

    Khi nào thấy trên đường dài mệt mỏi
    Cần nghỉ nghơi đôi chút cạnh dòng sông
    Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
    Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng.
    Khi nào thấy bị đời buồn gặm nhấm
    Cần một lời tiếp sức để đi xa
    Em hãy đến tìm tôi nơi bãi vắng
    Biển tôi chờ con sóng mãi ngân nga.
    Khi nào đó long em mang thương tích
    Những vết thương vô ý tự gây nên
    Em hãy đến bên tôi, chiều tĩnh mịch
    Tôi xin làm con suối tắm cho em
    Nếu cần nữa tôi là hồ trên núi
    Trong hoang vu, im lặng ngắm mây trời
    Em hãy đến, chim thiên nga cánh mỏi
    Đậu yên lành trên gương mặt hồ tôi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thêm 1 bai nữa tạng các bạn

    NGƯỜI THỨ HAI

    Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
    Bởi trước con anh ấy là của mẹ
    Anh ấy có thể quên con, một thời trai trẻ
    Nhưng suốt đời anh ấy yêu mẹ, mẹ ơi!
    Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
    Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy
    Dẫu bây giờ con được yêu đến vậy
    Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai
    Mẹ đừng buồn khi những hoàng hôn, những ban mai
    Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
    Nhưng con chỉ là một cơn gió nhẹ
    Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ cả đời anh.
    Con chỉ là một cơn mưa mỏng manh
    Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong trái tim anh ấy
    Nhưng có một tình yêu trọn đời âm ý cháy.
    Anh ấy chỉ giành cho riêng mẹ mà thôi
    Anh ấy có thể sống với con suốt cả cuộc đời
    Cũng có thể chia tay con trong ngày mai, có thể......
    Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
    Dù thế nào con cũng chỉ là người thứ hai.
  10. boy83hn

    boy83hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/03/2011
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    TÂN MÃO XUÂN

    MỘT NĂM MỚI NỒNG SAY TRONG MEN RƯỢU
    KHÔNG GIA ĐÌNH BẠN BÈ CÙNG ĐÓN XUÂN
    NAY CŨNG ĐÃ THẤM THOÁT TRONG MỘT TUẦN
    LÚC TỈNH LÚC MƠ LÀM THƠ CÙNG CHÚC
    CHÚC GIA ĐÌNH BÌNH AN THÔI KHÔNG KHỔ
    ĐỨA CON TRAI VỚI TRIẾT LÝ NGÂY NGÔ
    CHÚC ANH EM CHÚ BÁC CÙNG CÁC CÔ
    MỘT NĂM MỚI AN KHANG VÀ THỊNH VƯỢNG
    CON VẪN KHOẺ ĐÓN XUÂN CÙNG BỨC TƯỜNG
    MÁU NƯỚC MẮT ! ÔI CUỘC SỐNG THÊ LƯƠNG
    NỒI BUỒN NỖI ĐAU ĐỜI THƯỜNG CÙNG XUÂN

    (bài thơnày mình làm tết vừa rồi...thật tồi tệ, mình đã ở trong phòng 1 mình tu 28 tết đến mùng 6 tết mới ra khỏi phòng...thật sự đấy là những chuỗi ngày máu và nước mắt tuôn rơi.. giờ thì đã khác. mình đã trở lại là con người sống ý chí và bền bỉ hơn...) nhờ có judo. judo đã giúp mình cân bằng lại được cuộc sống !!!!!!!!
    .....................vì thế các bạn nên chọn môn võ judo:

    JUDO là đường lối uyển chuyển,nhu hòa mềm dẻo, lấy nhu chế cương.. bạn có thể tập judo để có thể rèn luyện thân thể , nâng cao sự chịu đựng, dẻo dai của cơ thể, chống bệnh tât, san chắc-cơ bắp cho người gầy, giảm béo..Luyện judo để có thể lưc bền bỉ,nghệ thuật thể thao thâm thúy,tinh thần cao thượng,đức tính kiên nhẫn, dũng cảm, giàu lòng nhân ấi và nghị lưc.. nâng cao được kỹ năng thi đấu, tự vệ..... Địa chỉ tập judo mới nhất và chu đáo, tận tình nhất,...xin mời bạn và mọi người ghé FTU BROTHERS JUDO CLUB (CÂU LẠC BỘ JUDO ANH EM ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG) nằm trên đường chùa láng ...liên tục tuyển sinh vào các ngày thứ 2 va thứ 6 : từ 19h-20h30(có thể kéo dài đến 20h45), chủ nhật: từ 18h15-20h45(có thể kéo dài đến 21h00).vừa lòng bạn đến và hài lòng khi bạn đi.......!!!!!!!!!!!!!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    vì đâu

    tình xưa lạc lối trở về

    đêm đêm thức tỉnh não nề ruột gan

    vi đâu em bước sang ngang

    kỉ niệm đau nhói lỡ làng trao duyên

    vì đâu bến mãi xa thuyền

    để cho sóng vỗ cuốn thuyền lênh đênh....!



    mình cũng đã từng yêu và nếm mùi thất bại trong tình yêu.., và rồi cũng nhờ judo...

    Bạn NÊN CHON JUDO,JUDO là đường lối uyển chuyển,nhu hòa mềm dẻo, lấy nhu chế cương.. bạn có thể tập judo để có thể rèn luyện thân thể , nâng cao sự chịu đựng, dẻo dai của cơ thể, chống bệnh tât, san chắc-cơ bắp cho người gầy, giảm béo..Luyện judo để có thể lưc bền bỉ,nghệ thuật thể thao thâm thúy,tinh thần cao thượng,đức tính kiên nhẫn, dũng cảm, giàu lòng nhân ấi và nghị lưc.. nâng cao được kỹ năng thi đấu, tự vệ..... Địa chỉ tập judo mới nhất và chu đáo, tận tình nhất,...xin mời bạn và mọi người ghé FTU BROTHERS JUDO CLUB (CÂU LẠC BỘ JUDO ANH EM ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG) nằm trên đường chùa láng ...liên tục tuyển sinh vào các ngày thứ 2 va thứ 6 : từ 19h-20h30(có thể kéo dài đến 20h45), chủ nhật: từ 18h15-20h45(có thể kéo dài đến 21h00).vừa lòng bạn đến và hài lòng khi bạn đi.......!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này