1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

việt nam - singapore 1-0: NHƯ KHÚC TÌNH CA!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi romeas, 08/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Trước hết xin lỗi vì câu cuối cùng của tôi trong bài trước, có quá đáng thật.
    Tuy nhiên tôi vẫn nghĩ là không cần phải chia ra thành một topic nữa làm gì, chỉ là một số tâm sự anh em trước giờ bóng lăn thôi, khi sát ngày tự nhiên sẽ quay về chuyên môn. Chia ra như thế này tôi không biết người khác thế nào, chứ bản thân tôi dễ cụt hứng lắm, chưa kể trang ttvnol này đi xuống theo tôi bắt nguồn từ việc các Min, Mod quản lý theo kiểu báo Đảng, nhiều lúc rất ngột ngạt.
    Ngày trước bác Tuấn không chịu làm Mod là đúng, có nhiều trường hợp trước rất năng nổ nên mọi người bầu lên Mod, sau đó tự nhiên càng ngày càng khác đi, post bài thì ít, dậm dọa khóa nick mem thì nhiều. Tôi không muốn nói thêm vì hình như có dạo cũng lùm xùm việc này thì phải.
    Bác muaxuanbackinh nói bác khởi xướng nên việc "tâm sự" này, nên khi thấy có nhiều tham gia thì tách nó ra thành topic mới. Cái này tôi chưa thật sự hiểu lắm, bác có công tôi không dám phủ nhận, nhưng lẽ ra với ý định đó ngay từ đầu bác nên mở hẳn một topic riêng, và nên để tiêu đề khác một chút, ai lại pro-Nghệ vs anti-Nghệ làm gì cho thêm mất hòa khí?
    Đó là tất cả luận điểm của tôi, bác có gì muốn giải thích cho tôi hiểu thì gói gọn lại trong bài nữa, sau đó anh em mình tập trung vào chuyên môn.
  2. staplespro

    staplespro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    166
    Thế Anh (Ba Đẻn) - tượng đài những năm 1970 của bóng đá Việt Nam tâm sự: “Hôm nọ tôi đang uống với vài anh bạn ở Ô Quan Chưởng, uống một hồi bỗng nghe tiếng hô: “Vào rồi, Việt Nam thắng vào bán kết rồi!”. Tôi nhìn lên màn hình lớn gần đấy thì thấy mấy anh ở Liên đoàn ào xuống sân ôm hôn từng người nước mắt đầm đìa. Tôi vừavui vừa buồn. Tôi vui vì các em, các cháu vào bán kết nhưng buồn vì ta là nhà vô địch mà vất vả vào bán kết rồi mừng như đã vô địch. Thắng Singapore ở vòng bảng chứ có phải vô địch thế giới đâu mà khóc! Xin lỗi nhé, cái đội “Sing” này mà đá V-League, tôi thấy họ cũng mệt mỏi với các câu lạc bộ của ta…”.

    Phãi chữi tụi no như vậy mới thích
  3. mankichi0106

    mankichi0106 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    1.373
    huy hoàng vào thì em càng ko yên tâm nữa...với lối đá song phi phá bóng của anh ấy + tốc độ đã chậm đi đáng kể....Càng nguy hiểm hơn...
    Thà vẫn để NT đá trận lượt đi này...Biết đâu wa bao phen sóng gió ở các trận trước...Trận này NT sẽ trở lại là chính mình thì sao? Hãy cho NT 1 cơ hội...Với chiều cao hơn hẳn HH---> đó cũng là một lợi thế...
    HH--->trung vệ 10 năm...ko còn hữu dụng đâu?
  4. thucqb80

    thucqb80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2010
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
  5. badboytoday

    badboytoday Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    13
    Đội hình xuất phát:
    Tấn Trường
    Đình Luật , Phước Tứ, Như Thành, Quang Thanh
    Tài Em, Minh Phương, Tấn Tài, Vũ Phong, Thành Lương
    Anh Đức
    Hiệp 2: Minh Châu, Việt Thắng, Quang Hải ==> Đá dần cho nóng máy
  6. zlite

    zlite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác mong manh quá.
    Bài học SEAGAME nhãn tiền, lại chủ quan khinh thường nó nhưng khi vào trận lại đá theo cách mà nó bầy ra. Tuy Vịt có ép sân nhưng Mã mới là đội bóng chủ động hơn .
    1 vị trí thủ môn TT bị chấn thương , bác sĩ vào sân 2, 3 lần , cảm giác bất an lan cả sang đồng đội. Và kết cục là thua 1 trái.
    Lần này , sau cú gục ngã trước Indo, Mã đã đứng dậy nên có thể nói tinh thần bọn chúng đang lên.
    Không hiểu ông Tồ có giải pháp gì không nếu rủi ro, lại chấn thương của 1 trụ cột đến ngay ở lượt đi.
    Tôi chỉ mong đá kiểu phòng ngự phản công cho nhàn sức. Để tận dụng tối đa lợi thế lượt về.
  7. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Ông Thế Anh nhận xét thế quá đúng, căn bản là ở V-league mỗi đội có 3 suất ngoại, khi mà không còn phải lo ngại về bóng bổng thì mấy chú Sing còn có vị gì?

    Tầm Sing gặp Bình Dương hay Đà Nẵng thì khóc thét ngay. Đến tuyển VN đá với ông SLNA còn không thắng nổi nữa là.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Quang Thanh chưa chắc đã bình phục nên thay vào chõ đấy là Việt Cường.

    Trận tới nhiều khả năng Quang Hải sẽ được ra sân thay Thành Lương hoặc Vũ Phong.

    Việt Thắng chắc chắn sẽ lấy chỗ của Anh Đức.

    Tuy nhiên sẽ không loại trừ một luật bất thành văn là phải có người Nghệ ở trong tuyển thì Đình Đồng sẽ có mặt thay Việt Cường.
  8. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    tầm U23 và tầm tuyển là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nói thực chứ việc VN vào chung kết là đương nhiên, có lẽ iem còn ko cần vào góp vui với các bác trước 2 trận bán kết vì co j phải lăn tăn đâu - chừ khi các chú í bán độ.
  9. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    em tưởng ngồi quán bia để xem :P
  10. maluudan

    maluudan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    14
    Đi ăn trộm mấy cái ảnh up lên cho các bác xem đỡ vui :))
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thêm vài cái nữa :D

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

Chia sẻ trang này