1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngoại tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi laiquenroi, 10/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kingit

    kingit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bạn không phải làm gì đâu, giai sắp chán bạn rồi.
    Thôi thì cố gắng tận hưởng thời gian ít ỏi còn lại bên giai này.
    Và chuẩn bị tìm giai mới, không là còn mệt vì vấn đề "sinh lý" đấy.
    [:D]

    Còn khuyên chân thành, tốt nhất là tìm giai mới luôn và ngay.
    Theo thiển ý của mình, vụ này chẳng phải là vấn đề tâm lý mà là "sinh lý", nên mình dự là bạn chẳng bỏ giai được đâu.
    Để đến lúc giai chán hay bị phát hiện thì có mà chết nhục
    :-ss

    Chém thế đủ rồi, té thôi
    >:)
  2. thanhvuone

    thanhvuone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Em này khờ thật. lão này đang lợ dụng để tận hưởng tuổi thanh xuân của em thôi. Trò này tàn bạo đó.
    Nên chấm dứt trò ngu ngốc này đi!
    [r24)]
  3. QuynhAnhkju

    QuynhAnhkju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người “vân tứ” kiểu này mà chị không từ bỏ ngay thì chắc chị bị mắc bệnh “sinh lý” thứ thiệt roaj. Tui là tui chúa ghét mấy bà “thục nữ” thủy chung với tình yêu của chồng người khác...Chẳng có gì là không thể,quan trọng là bản thân có thực sự muốn hay không thôi.
  4. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ rằng vì dòng in đậm mà chị còn vương vấn mãi với mối quan hệ này đúng ko??? Chị cho rằng người ta có tình cảm thực sự với chị đúng ko??? Vì thế tất cả những ng` (kể cả trên net này hay bạn chị ngoài đời) cho rằng a ta chỉ à ơi hoặc sinh lý đến với chị, chị đều ko tin và bỏ ngoài tai hết đúng ko?? Và kể cả khi anh ta có tcảm thực sự với chị thì tình cảm đó lớn đến đâu?? . Cái này rất khó (nhưng không phải ko thể) kiểm chứng. Và có thể chị cũng ko muốn kiểm chứng cơ vì chị sợ sự thật đúng ko???

    Qua những điều chị viết, tôi thấy chị là một ng` có lòng tự trọng, tuổi cũng sắp 30 rồi, chắc chắn c cũng nghĩ tới tương lai. Vđề là chị thực sự muốn gì?? Chị nhắc đi nhắc lại rằng chị muốn dừng lại nhưng tôi ko tin. Chị phải thực sự quyết được điều này rồi sau đó mới nói tiếp.... Chị muốn ra khỏi mqh này hay muốn a ta bỏ vợ (có con hay chưa??) để đến với chị hay đơn giản chỉ là ng` tình đứng bên ngoài gđ anh ta.

    1. Chị muốn thoát khỏi mqh này, chấm dứt với anh ta. Tôi tặng chị đg` link này:
    http://www.webtretho.com/forum/f188/

    Chị sẽ thấy rất nhiều topic liên quan, đặc biệt cả tâm sự của những ng` như chị. Có thể tất cả những tâm sự đau khổ của các bà vợ/ông chồng bị vợ/chồng ngoại tình ko làm chị lung lay nhưng chị sẽ thấy mình thực sự khinh ghét những ng`v vợ/ng` chồng "đặt trái tim lên trên đầu" chỉ biết chạy theo cái gọi là tình yêu đơn thuần. Chị sẽ thấy lòng tự trọng của mình trỗi dậy mạnh mẽ, mình ko thể giống họ, mình ko thể ươn hèn, uỷ mị như vậy đc.

    2. Chị muốn anh ta bỏ vợ để đến với chị. Hãy nhìn vào tất cả những vđề thực tế và hãy đối mặt với nó trước khi quá muộn, trc khi tuổi của chị băm vài nhát. Nếu chị nghiêng về p/án này, tôi sẽ cho chị vài kinh nghiệm để "thử" anh ta. Chị phải thực sự dũng cảm chấp nhận sự thật. Còn nếu gđ anh ta ko hạnh phúc và muốn đến với chị, c có quyền hưởng hạnh phúc chứ???

    3. Chị chỉ muốn là ng` tình chỉ đứng bên ngoài gia đình anh ta. Chị là kẻ ko có trách nhiệm với bản thân cuộc sống của mình và những ng` xung quanh. Tôi sẽ ko nói gì thêm nữa....
  5. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Giả sử bây giờ giai bỏ vợ, thì chửa chắc nó đã định lấy gái.
    Giả sử nó bỏ vợ và định lấy gái, thì chừa chắc gái đã yên tâm lấy nó.

    Nhưng hiện tại thì gái hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu của nó. Thế nên bây giờ là thời gian yêu đương mặn nồng nhất đấy. Gái cố tận hưởng! Đến khi con vợ biết thằng chồng ngoại tình thì có khi thằng chồng cuống lên lạy lục xin vợ tha thứ, chả có thời gian đi ngủ với gái nữa đâu.
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    em ủng hộ tình yêu. oh yeah \:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/
  7. lmhong69

    lmhong69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói với bạn điều này !
    yêu không có nghĩa là phải quan hệ thể xác còn nói về vấn đề thể xác thì mấy bạn trươc đã nói rồi tôi ko nói nữa
    không ai cấm cản được mình yêu một người
    tôi là người đã có gia đình người tôi yêu nhất ko phải là vợ tôi . Tôi vẫn quan tâm đến tình yêu của tôi nhưng về vẫn đề mà như bạn nói "xã hội khinh ghét và lên án " thì chăng ai có thể lên án được tôi cả. việc bạn đang làm biết sai thì hãy tư bỏ đi tôi ko nghĩ lại khó bỏ như heroin đâu. nếu yêu hãy để tình yêu đó trong tim mình
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.866
    Đã được thích:
    710
    Phải kiếm được người thay thế mới bỏ được chứ [:P]
  9. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Kiếm vật thay thế cũng được, cần gì người.
  10. paradise0405

    paradise0405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Bây h muốn mọi người khuyên bạn thế nào nhỉ?

Chia sẻ trang này