1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngoại tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi laiquenroi, 10/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    người ta ngoại tình vì lí do gì ,do cuộc sống hôn nhân hiện tại quá bế tắc nên người ta mới tìm một cuộc tình khác ,một tình yêu khác mà thăng hoa của tình yêu thì cuối cùng vẫn là xxx mà thôi ,vì thế nếu bà chị ở trên chưa hề xxx với anh giai kia thì không tính là ngoại tình ,chỉ là có mối quan hệ hơi thân mật thôi
  2. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Có một lần tôi đọc ở đâu đó trên ttvn này một lời khuyên rất là bổ ích. Người yêu thì không bao giờ có thể quên được. Nhưng đang đi lại với nhau thì thường có tình trạng là mỗi ngày đều thấy cần tiếp xúc với người kia. Bây giờ phải làm sao để dần dần mình thấy không cần thiết người kia mỗi ngày nữa. Còn chuyện quên hẳn thì chỉ khi nào có người yêu mới thôi. Mà nhiều khi có người yêu mới rồi đôi lúc vẫn còn nhớ về người cũ mà.

    Trước đây có một bạn viết lưu bút cho mình , mình nhớ nhất một câu bạn ấy viết thế này : "Nói là nhớ thì mình sẽ không nhớ bạn đâu, nhưng chắc chắn mình không bao giờ quên bạn". Hay đấy chứ.
  3. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Chắc chú trẻ tuổi nên mới phán như vậy. Ngoại tình vì ******** là loại đơn giản nhất trong các dạng ngoại tình.
    Cái ngoại tình theo kiểu tình cảm nó mới dai dẳng, nguy hiểm, phá hủy ác liệt nhất chứ ko chớp nhoáng như loại ngoại tình kiểu ******** kia.

    @ chuyện gay cấn vãi, chủ thớt đã call cho thằng kia chưa, liệu có nhịn được không?
  4. Alibobo_ht

    Alibobo_ht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chung ý kiến !!!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cái này gọi là ngoại tình trong tư tuởng ai hay vào webtretho vào mục tâm sự thì chủ đề này khá hot thay nhà đến mấy lần .
  5. QuynhAnhkju

    QuynhAnhkju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Những tưởng chủ topic phải biết làm gì trước những "cục đá" của mọi người ném cho rồi chứ. Yên tâm ít ra thì có anh Quovadis1982 ko vào ném nữa vì hết "đá" rồi và cũng vì cái lời lỡ hứa. Chắc bị "những tâm sự " của chị đụng trúng tim đen hay sao mà anh ý fan ứng dữ dội zậy :D (đoán đại thế ). Là một người từng gián tiếp chứng kiến cảnh "hậu quả khi có người thứ 3" kiểu này nên tôi cũng muốn nói với chị đôi ba câu. Tôi ko biết chị với anh kia yêu nhau thắm thiết tới đâu nhưng chị hãy đặt mình vào vị trí của đứa trẻ_con của anh zai kia. Chị sẽ thế nào khi bố mình ngoại tình? Chị có đồng ý cho bố mình tằng tịu với một cô gái khác ko?
    Mà cánh đàn ông ý,họ ko bỏ vợ con để đi theo gái đâu. Cứ cho là có loại đó đi chăng nữa nhưng chị đón nhận loại này thì chị cũng *** chẳng khác gì họ.
    Chẳng có gì là ko làm được bà chị ạ. Để dành tình cảm cho người thân của mình thay vì suốt ngày nghĩ đến zai, mà zai này đâu xứng đáng cho chị nghĩ tới. Không nên vì sự ích kỷ của bản thân, vì muốn được thoả mãn tình cảm cá nhân nhất thời của mình mà làm trò cười cho thiên hạ như thế. Chị đã hỏi thế này thì chắc còn "cứu vãn" được, ko nên hỏi thêm gì nữa mà hãy tự quyết định cho cuộc đời mình ( hỏi như thế là quá đủ rồi )
    Chúc chị có một quyết định thông suốt để sau này ko fải hối tiếc vì những gì mình đã làm. ( mà lỡ làm rồi thì cũng ko nên hối tiếc ).
  6. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Laiquenroi cho 500 tin tức đi, xem ra mình còn hồi hộp hơn cả người trong cuộc, lo cho bạn quá=((=((=((

    Tất cả những lời khuyên, tác động bên ngoài, đặt mình vào hoàn cảnh người khác theo tớ ko có mấy sức mạnh trong trường hợp này. Laiquenroi ơi, cứ trải nghiệm đi nhé, bạn phải tự mình đi xuyên qua tất cả những kinh nghiệm này và rút ra quyết định cho bản thân. Mọi lời nói của mọi ng` chỉ có ý kiến tham khảo thôi. Và bạn cũng đang làm gương cho tớ đấy, bạn cũng phải mang lại sức mạnh cho tớ nữa....

    Cái gì mà tình yêu kiểu platon???? Chả có ai yêu mà ko ham muốn thể xác ng` mình yêu cả, nhưng csống muôn màu, mỗi ng` một hoàn cảnh, ng` ta mới đến đc với nhau = tâm hồn thôi....Mà quyết định chấm dứt vào lúc đó còn khó khăn, nhức nhối hơn nhiều, vì cái gì cũng như còn dang dở, cứ như vỗ tay = một bàn tay vậy:((:((:((
  7. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Hoa cúc tây không sến, cũng không đọc Platon, nhưng đích thị là gái.

    Gái ạ, gái có từng bảo là chưa từng thấy thì đừng vội cho là không bao giờ có, điển hình là gái thèm người khác nhưng vẫn dùng lý trí cương quyết bỏ, thế nên không nên xem mọi gái yêu giai khác khi đã có gia đình là thiếu tử tế, thiếu đàng hoàng, thế thì anh cũng bảo với gái là gái chưa thấy bẹn nào yêu kiểu Platon thì cũng đừng vội nghĩ đời này không có tình yêu xì tin Platon.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.866
    Đã được thích:
    710
    Như tớ nè, CLN nhờ. [:P]
    Em hoacuctay, nhìn nick thấy quen quen, nhìn tit mới nhớ ra. 7,8 năm không thấy, ai ngờ cuộc đời lại lắm chuyện thế này....
  9. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Ơ giống hệt chuyện của 2 người bạn mình. Người đàn ông là bạn thân của chồng mình, cả 2 người lại làm cùng cơ quan với mình. Họ nói rằng họ yêu nhau và họ không thể bỏ nhau. Khi đi chơi chỉ có những người bạn với nhau, 2 người đó luôn tay trong tay. Khi gặp mặt các gia đình với nhau, người đàn ông lại tung hê vợ mình là nhất. Thật nực cười! Cô gái thường tâm sự với mình rằng không thể yêu ai khác nữa, rằng đó là tình yêu duy nhất. Còn người đàn ông chốt một câu "Lần đầu tiên trong đời tao yêu thật sự". Mình chửi khéo thì họ nắm tay nhau biện hộ, mình gật gù thì họ ôm nhau tự hào. Họ tin rằng đó là tình yêu lớn trong đời họ. Thế thì có khuyên vào mắt. Phải công nhận cái gì vụng trộm, lén lút cũng hấp dẫn hơn thật.
    Ai đó trên kia chửi mắng chủ topic thì có chăng cũng chỉ làm cô ấy đau lòng hơn thôi chứ chẳng thể khiến cô ấy có cái quyết tâm để dứt bỏ. Đàn bà mà, khi đã yêu rồi thì có sai cũng vẫn yêu, đặc biệt chủ topic lại là một người yếu đuối trong tình cảm. Cách giải quyết thì chỉ có một, nên để người vợ biết về mối quan hệ này, nếu không đủ can đảm để tự thú nhận thì hãy nhờ ai đó tạo ra một tình huống ngẫu nhiên để người vợ nhìn thấy. Còn nếu không đủ can đảm thì tốt nhất cứ tiếp tục và chờ đợi đến khi nào người vợ tự nhận ra thôi. Đừng đưa câu chuyện sai lầm của mình ra khi mình đã biết phải làm gì mà không làm nổi để người ta cười cho bạn nhé.
    Chúc bạn may mắn!
  10. muabanttvn

    muabanttvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng xuất hiện một tài năng giả lập văn vẻ, thế là các tinh hoa gà cáo lít nhít nhao nhao lên bày vẽ.

Chia sẻ trang này