1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngoại tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi laiquenroi, 10/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Timbank ném phát trúng đích, chủ top chạy mất dép rồi còn đâu ;))
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Công nhận ném giỏi. Giỏi đến nỗi chủ topic đã phát hiện ra dấu đá định ném từ 5,6 ngày trước, chả dám chờ đến lúc bị ném mới chạy.
  3. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Chủ để này thực chất chứa và đựng trong nó hơi thở của thời đại.

    Cuộc chiến:
    Giữa 1 bên là 1 sự đồng thuận mạnh mẽ của Xã hội, gây ra 1 áp lực vô hình phong tỏa, đặc quánh cho bên kia.
    Đó là cuộc chiến mà xưa nay người ta hay gọi là lấy trứng chọi đá.

    Xét về quan điểm nhân tâm học, đây là 1 điều sai trái.
    Xưa nay, phàm việc vi phạm đạo đức và nhất là thuần phong mỹ tục ắt lẽ dĩ ngẫu là sẽ bị phanh phui lên án khinh bỉ chê cười.

    Con người sống ở trên đời, tâm sáng kỳ thực không phải muốn là có được.

    Hoàn cảnh tác động và nhất là cơ duyên hay số phận y ấn, rơi vào thế túng quẫn, con người đôi lúc phải phân tâm thiệt ngã.
    Hình ảnh so sánh tượng trưng có thể kể đến: Giữa cơn đói đang dày vò dạ dầy, đối mặt với nguy cơ vong mạng, có 1 thằng nhãi con cầm theo cách màn thầu chạy qua chạy lại, kỳ thực còn chút sức lực bình sinh phải kiếm cục đá choảng vội sau gáy rồi niệm chú A di đà phật pháp vô biên cương hiểu dạ con đang đói túng quá con phải làm liều vậy mong phật tổ như lai chứng dám cho con trót dại lần đầu.

    Đó kỳ thực là tội lỗi hồn nhiên.

    Phật pháp không hỏi cung nhưng quan tòa và nhất là vị thẩm phán sẽ đặt cục gạch đánh uỵch và hỏi: "Có phải chỉ vì 1 chiếc bánh mà thị đánh chết thằng bé?"

    Điều đấy lại phải suy xét thiệt hơn, "Thưa quý tòa, còn lúc đấy đói quá làm liều, gia đình con còn 3 nhóc nhỏ và 1 mẹ già đang quay quắt, nếu con mà chết không những 1 mà 5 sẽ đi, A men"

    Nhưng, lại phải suy xét thiệt hơn, quan tòa hỏi "Thật, thế các hạ không nghĩ tới hoàn cảnh gia đình họ Hoàng Xuân, 2 vợ chồng lấy nhau đã mươi năm có lẻ 3 4 mà cố đấm êm xôi hì hục mãi cả ngàn lần mới sinh ra được thằng đít nhôm khôi ngô tuấn tú nỗi dõi tông đường?"

    "Nào con có biết"


    Bấy giờ, một ông già râu tóc bạc phơ, lụi cụi đứng lên xin cho được nói.

    "Biết thế mới quan trọng hi hi"




    Cuộc đời đã đưa ta vào thế cùng quấn, trót lỡ, không may, ra đường gặp gái,.v.v..v ta yêu một thằng giai, thằng giai này đã có vợ, thì phải bàn mưu tính cách khiến nó bỏ vợ lấy ta. Đời phụ ta, ta phải không phụ ta.

    Phật nào ở đây? Cộng đồng nào ở đây? Đạo đức nào ở đây? Khi chúng nó đẩy ta vào thế đói văng mạng, thân thể gầy còm ốm yếu, viên tịch nay mai.




    Vẫn đề ở đây là kỹ thuật.



    Trở lại ví dụ trên: tòa hỏi: "Tại sao thị không xin thằng bé chiếc bánh?"
    Trả lời: "Vì con đói quá, lúc đấy sợ không kịp"
    Tòa hỏi: "mày còn sức lực cầm hòn đá rình lúc nó không để ý tương vỡ đầu nó mà không dùng chút mồm mép buôn mấy lời da diết, thật đầu ngu như dog"
    Trả lời: "Vâng, tòa thì nói cứ như đúng rồi, nhỡ lúc đấy nó nói không chạy biến thì con chết đói à?"
    Tòa hỏi: "À, ra thế, giờ mày giết người, chết chắc nghe con"
    Trả lời: "He he, chết thì bà vẫn sống thêm được vài ngày, lại còn kéo 1 thằng đi cùng"
    Tòa phẫn nộ: "Mày thật không bằng loài cầm thú, nhưng mày cà rốt lắm con ạ, tu nhân tích đức còn kém lắm. Muốn đạt được kết quả tốt, cần phải vận dụng cái đầu. Tỷ lệ thằng bé không cho mày chiếc bánh đâu đó 70%, nhưng có phải mày chỉ có mỗi cái miệng hôi thối kia đâu?"
    Trả lời: "Ý tòa là?"
    Tòa nói: "Vầng, theo tòa mày cũng có chút nhan sắc, nếu mồm 5 miệng 10 mà không níu giữ được nó thì thà sống dở còn hơn chết thảm, cởi chút áo ngực, vén chút váy lên cao quá tí bẹn, chịp chịp, đừng nói thằng bé 15-16, mà đến tòa đây chưa chắc nhịn nổi hi hi"
    Trả lời: "Tòa nói cũng hay, tao thà chết chứ không chịu bị nhục, nhé"
    Tòa nói: "Ừ, thì phàm ở đời, muốn làm ra vẻ thanh tao, thanh cao và thanh nhã, thì phải chết vầy thôi, bỏ con săn sắt bắt con cá rô không muốn, chết là phải rồi con ạ"
    Trả lời: "Nhưng theo tòa cách nào khiến con vẫn giữ được tiết hạnh mà vẫn xin được cái bánh bao của thằng nhóc?"
    Tòa: " Thực tình, thì đêm nay trăng sáng, nếu thị bỏ tiết hạnh để nghe, tòa sẽ nói cho con nghe con ạ"
    Trả lời : " Đan Mạch *********, ý mày là mày định xơi bà rồi mới hiến kế cho bà phỏng, ngồi đấy mà mơ con ạ?"
    Tòa: "Ok, em yêu, đằng nào thì giờ này ngày mai mày cũng chết, vong hồn mày chó nó gặm, lúc đấy tòa sẽ cho các lính xé tan tành xác pháo quần áo mày ra, lõa thể rồi bêu ở đầu đình cho các nam nhi trong làng nhìn mày thỏa thích"
    Trả lời: " Oh, *********, mày được lắm, ********* Ah ah ah"
    Tòa: "Tiết hạnh chó gì mày, mày ngu lắm con àh, tòa tuy cận thị nhưng với kinh nghiệm của mình nhìn ngó xung quanh điểm Vú và mông của mày, tòa cũng hiểu được đôi phần là mày cũng tạm, mà tòa đã gợi ý thế, mày phải biết khôn ?"
    Trả lời: "Ý tòa là sao ạh, khôn gì ở đây?"
    Tòa: "Mày ngu lắm con, tòa như vậy là muốn mày rồi, mà mày thì muốn tòa hoặc không, nếu mày không muốn tòa trong lúc đấy mày còn cơ mà thoát hiểm, ví dụ dấu con dao sẵn trong người, đến lúc đấy kề dao vào cổ tòa rồi cao chạy xa bay sau khi giữ tòa làm con tin"
    Trả lời: "Ý tòa thật hay, cách này không mất tiết hạnh mà lại có cơ sống"
    Tòa: "Ừ, mày còn ngu 2 cơ con ạ"
    Trả lời: "Ngu 2 là sao tòa?"
    Tòa: "Nếu anh kết em, thì không cần mày mang dao, tao sẽ tự mang dao đến cồ kể mình, cho mày thoát êm"
    Trả lời: "Hóa ra, anh kết em, chớp chớp chớp chớp...."
    Tòa: "Ngu lắm con ạ, thế tôi nay nhé"
    Trả lời: "Không thằng dê già, bà thà chết chứ không chịu nhục"
    Tòa: "Nếu từ đầu cuối, mày đi đến được điểm này, do đã nhìn thấy con chym trong quần anh căng thì quả thật em trình cao nhưng mà em lại hành xử ngu thế kia (giết thằng bé), nên anh dự là mày ăn may, thôi thế này, tối cứ gặp anh, anh thề với đất là không đụng đến sợi tóc mày, Ok em?"
    Trả lời: "Gặp mày, bà được gì, đằng nào cũng chết, gặp mày trước khi chết lại còn cơ bị làm nhục"
    Tòa: "Mày ngu thế em, tao bảo là không động đến sợi tóc, nhưng mai mày sẽ không chết?"
    Trả lời "(mắt sáng lên) Thật nhé,!!!!"
    Tòa: "Nam nhi đại trượng phu, 1 lời đã xuất ra 4 ngọ khó đuổi"
    Trả lời: "Được, anh nói thế em tin!!!"
    Tòa: "Mày không tin thì mới là ĐAO, tin thì có gì phải nói nữa, tối 9 h"


    Tối trăng sáng,

    Anh: Em chờ anh lâu chưa?
    Em: Cũng được kha khá rồi, sao anh bảo 9h mà giờ này mới thấy
    Anh: À, thì là, anh lúc nãy ra khỏi nhà, vợ nó bảo phải trả bài, mệt bã.
    Em: Thích bỏ xừ đi lại còn hi hi.
    Anh: Thích cái xích bị đích.
    Em: Đích là sao anh?
    ANh: à thì anh nói cho nó vần, khì thực nó là xích bị đứt.
    Em: (nhoẻn miêng cười) hi hi
    Anh: Linh Ling này.
    Em: Gì anh?
    Anh: Sáng chúng nó xích em, có đau lắm khồng?
    Em: Vầy mà còn hỏi, nhìn thì biết. (nói rồi chìa chân ra)
    Anh: À, ừ, chân mày đỏ lên vằn vệt rớm máu thế này cơ mà, thật tội em tôi quá.
    Em: (giả vờ đau kêu hừ hừ)
    Anh: Cũng may cho mày là hàng ngày anh được con vợ nó mát xa nên cũng biết đôi chỗ, để anh!!! (Nói rồi lấy tí thuốc kháng sinh rắc rắc vết thương, xoa bóp xung quanh chân người thiếu nữ)
    Em: (mắt lim dim) ANh cũng có khiếu ghê nhỉ
    Anh: Tay nữa, đưa đây tao làm cho 1 thể, bình thường là chúng nó lấy vài chục lạng / 1 lần đấy.
    Em: Đắt thế cơ ạh.
    Anh: Ừ
    Xoa tay xoa chân 1 hồi
    Anh: Tay em đẹp nhỉ
    Em: (Cười trừ) E lệ
    Anh: (Vuốt phát tóc) mấy hôm có ngủ được không em
    Em: Trời, sắp chết, sao mà ngủ được chứ, hỏi thừa
    Anh: Anh xin lỗi
    Em: (Tròn mắt) Anh có lỗi gì đâu mà phải xin
    Anh: Sao người em lạnh thế. Ra đây ngồi đi, chỗ này ấm hơn này.
    Em: ....
    Anh: Để anh cõng cho, chân mày thế đi thế nào được mà đi
    Em: ....
    Anh: (Ôm gái vào lòng) Đỡ lạnh chưa em.
    Em: Ấm lắm anh àh ....
    Anh: Hôn
    ......
    ABC xyz kiểm duyệt bỏ 2 đoạn cuối cuối.

    2 tiếng sau:
    Em: Em quên chưa hỏi tên anh?
    Anh: Tên anh àh
    Em: Vâng
    Anh: Nói ra ngượng lắm
    Em: ngượng gì chứ............
    Anh: Ừ, thì nó là Yêu... Linh Ling
    Em: Xạo
    Anh: Xạo cũng được, mai anh đổi tên nhé.
    Em: Thôi đi ông tướng, nịnh nọt ghê tởm
    Anh: À Linh ling này,
    Em: Dạ
    Anh: Sáng mai, anh sẽ khép em phải tội ngộ sát nhé.
    Em:...
    Anh: Vì mày mà chạy trốn tối nay, binh lính tóm được cũng không chốc mà thêm tội vượt ngục em àh. Khép tội ngộ sát, vào tù 1 thời gian, anh tính rồi.
    Em: Anh tính gì ...
    Anh: Khổ ghê cơ, anh lại là tòa, có quyền đi lại thăm nom em, thôi ta làm đại 1 thằng cu.
    Em: hả
    Anh: Em bụng mang dạ chửa, sẽ được tại ngoại nuôi con nhỏ hi hi, rồi em sẽ được anh cho cải tạo tốt....... và ân xá ....
    Em: Chớp mắt.
    Anh: Thôi muộn rồi. Chúng ta từ biệt ở đây.




    Sáng hôm sau.
    Công đường Uề ù

    Tòa: Trần Linh Ling, tội giết người cướp của (bánh bao), tội trảm không tha nha!!! Y án, xoẹt
    Trả lời $!$#@$#@$^% *********, mày lừa bà àh.

    Tòa: Quan trọng là kỹ thuật hi hi.



    Trả lời: Giờ thì em đã hiểu thuốc phu ga ka diệt giun ntn.



    Chém gió là như vậy, nếu nhất mực muốn đá vợ nó, chiếm nó, giữ nó thì cần phải 1-2-3 40 cái kỹ thuật.
    Sẽ bàn vào dịp khác, giờ đi ngủ.
  4. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Phỏng vấn Allan Pease
    Femail đã phỏng vấn Allan Pease về các mối quan hệ, cách cư xử với người bạn đời lừa dối và quyển sách mới nhất của ông “Tại sao đàn ông thích ******** & Phụ nữ cần tình yêu”.

    Ông có nghĩ rằng “Một lần lừa dối thì suốt đời là kẻ lừa dối” không?
    Allan Pease: Cách tốt nhất để dự đoán mẫu hành vi của ******** hoặc người bạn đời tiềm năng chính là nhìn vào quá khứ. Những gì in lại trong quá khứ sẽ chỉ dấu cho tương lai. Giả sử một người đã từng lăng nhăng nhiều lần thì rất có khả năng khuynh hướng đó sẽ tiếp tục. Thật khó khăn cho phụ nữ vì các cô luôn sống trong niềm tin sai lầm rằng khi quen mình, anh ấy sẽ khác! “Tôi sẽ thay đổi anh ấy!” Nhưng thực tế thì anh ta vẫn vậy, có khác chăng là ở tuổi 40 anh ta hói hơn và mập hơn so với tuổi 20 mà thôi.

    Những dấu hiệu nào chứng tỏ một người đang lừa dối?
    Allan Pease: Dấu hiệu này có cả ở nam lẫn nữ, và chúng tôi đã liệt kê chúng trong sách – có lẽ đây là phần bạn muốn đọc nhất. Lý do cho những dấu hiệu này là vì khi ngoại tình, cơ chế hoạt động hormone trong não của một người sẽ thay đổi dẫn đến hành vi của họ thay đổi. Một điều rõ ràng là những dấu hiệu luôn rành rành ra đấy, nhưng không phải người trong cuộc nào cũng có thể nhận ra chúng. Thông thường, phái yếu rất giỏi phát hiện các dấu hiệu này, còn đàn ông thì dở hơn. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là “phải, cô ấy phát hiện sự thay đổi trong nếp sinh hoạt của anh ta, nhưng cô ấy chẳng bao giờ nói ra” – điều vừa nêu khá phổ biến bởi nhiều phụ nữ thà chọn cách phủ nhận. Họ thật sự không muốn biết về chuyện chồng họ ngoại tình và hy vọng rằng khi họ đã vượt qua chuyện này, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn.

    Thay đổi lớn đầu tiên ở người ngoại tình là thói quen hằng ngày. Ví dụ, anh ta đột nhiên đến phòng tập thể dục trong khi trước đây chưa từng làm thế, hoặc bắt đầu tự giặt lấy quần áo của mình. Đối với phụ nữ, những dấu hiệu có thể là cô ta ít đeo nhẫn cưới hay luôn khóa các ngăn kéo riêng ở nhà. Ngoài ra, còn một số dấu hiệu phụ khác. Nhưng liệu bạn có nhận ra chúng hay không? Đàn ông ngoại tình vì ******** – đây là động cơ chính. Còn phụ nữ ngoại tình không phải vì ********, họ muốn thứ khác, thường là để cảm thấy lòng tự trọng của mình tăng lên. Họ cũng tìm kiếm tình yêu, nhưng sau một thời gian, khi nhận thấy chẳng có tình yêu nào cả, họ cắt đứt.

    Thường thì các mối quan hệ sẽ như thế nào sau khi một trong hai người bị phát hiện ngoại tình?
    Allan Pease: Điều này phụ thuộc vào thế hệ. Càng trẻ, phụ nữ càng khó tha thứ. Một cô gái 25 tuổi bị chồng phản bội dễ có xu hướng cắt đứt quan hệ với chồng mình bởi vì cô ta trẻ đồng thời có khả năng sinh sản để thu hút những anh chàng khác. Nhưng nếu đó là phụ nữ tuổi 50 thì khả năng rũ bỏ hay tìm giải pháp là 50/50. Càng lớn tuổi, phụ nữ càng thường chọn cách tìm hướng giải quyết vì khi ấy, có rất ít đàn ông phù hợp với họ do tuổi thọ trung bình của nam giới thấp hơn. Đến khi bước vào tuổi 60 thì cứ năm người phụ nữ chỉ có ba người đàn ông phù hợp với họ. Hơn nữa, đàn ông ở tuổi này cũng ít muốn quen với những phụ nữ lớn tuổi vì họ còn rất nhiều lựa chọn.

    Chiến lược cần thiết để tránh trở thành kẻ ngoại tình là gì?
    Allan Pease: Việc đầu tiên, có rất nhiều người nói rằng “Đời nào tôi lại ngoại tình”, nhưng thực tế đã chứng minh điều vừa nêu hoàn toàn sai. Tất cả chúng ta đều có khả năng trở thành kẻ ngoại tình. Giả sử lúc nào đó bạn sẽ gặp tình huống như sau: chồng bạn luôn chê bai bạn và chuyện ấy cứ thế tiếp diễn hai tháng, hai năm, ... Một ngày nọ, bỗng nhiên anh làm vườn cực kỳ điển trai khen bạn trông thật tuyệt vời – khoảnh khắc đó – bùm – mối quan hệ ngoài luồng bắt đầu. Đây chính là cách mà nhiều người chưa bao giờ nghĩ rằng mình ngoại tình lại bắt đầu dan díu với người khác. Tất cả chúng ta trong cuộc đời hoặc trong chuyện tình cảm đều sẽ có lúc dễ bị sa ngã; vì vậy, việc đầu tiên bạn cần làm là tránh mọi tình huống có khả năng dẫn đến chuyện ấy.

    Việc thứ hai, bạn phải đặt vợ/chồng mình ở vị trí ưu tiên nhất, nghĩa là trên cả sự nghiệp, con cái. Đàn ông thường đặt sự nghiệp lên hàng đầu còn phụ nữ xem trọng con cái hơn chồng – ngay khi điều này xảy ra thì bạn đã có những yếu tố dẫn đến ngoại tình. Vợ chồng bạn cần phải thỏa thuận nhau là sẽ đặt người bạn đời của mình lên trên hết. Tuy nhiên, chính bạn phải làm như vậy trước – đây là phần khó nhất – và cũng là một quyết định sáng suốt.

    Hai bí quyết cuối cùng là các bạn phải trò chuyện, liên kết với nhau mỗi ngày và có những điều mà chỉ hai vợ chồng bạn biết. Khi bạn bắt đầu chia sẻ các suy nghĩ sâu kín của mình với đồng nghiệp hay bạn bè thì giữa hai vợ chồng bạn chẳng còn gì riêng tư nữa.

    Hãy nhớ, chẳng cần phải là người xấu hay suy đồi đạo đức thì bạn mới ngoại tình – chỉ cần vào đúng thời điểm nào đó trong cuộc đời, bạn ở sai chỗ.

    Vì sao các cô gái trẻ hay hẹn hò với những người đàn ông lớn tuổi?
    Allan Pease: Việc này đã diễn ra từ cả triệu năm nay. Từ xưa, phái yếu đã luôn tìm kiếm những người đàn ông có thể bảo vệ, tạo ra chỗ ở và mang đến thức ăn cho cô ta. Nói cách khác, đó là “khả năng chu cấp”. Đàn ông càng lớn tuổi thì khả năng này càng cao hơn. Đây là lý do tại sao đôi khi bạn thấy một gã đàn ông xấu hơn, già hơn lại cặp đôi với một cô nàng cực kỳ trẻ đẹp, chẳng hạn như Hugh Hefner – vị tỷ phú xấp xỉ 90 này luôn có các cô gái đẹp nhất thế giới vây quanh: Hugh Hefner có tài sản, còn các cô gái có sức khỏe.

    Nguyên nhân của những sự kết hợp già-trẻ là như thế; và điều này nghe cũng hợp lý vì theo thuyết tiến hóa, tuổi tác đối với nam giới không thành vấn đề – có già mấy thì họ vẫn có khả năng làm cha. Nhưng ngược lại, chuyện tình cảm giữa một quý bà lớn tuổi và một anh chàng trẻ tuổi hơn thường hiếm khi bền vững. Phụ nữ lớn tuổi sẽ chọn cặp đôi với các anh chàng này trong trường hợp họ muốn thoát khỏi mối quan hệ nào đó mà khiến họ cảm thấy bị phản bội, tổn thương, v.v. Họ muốn có cảm giác được đánh giá cao, và những anh chàng trẻ tuổi sẽ cho họ điều đó. Vậy các anh chàng ấy được gì trong mối quan hệ? Quyền lực và tài sản!

    Theo ông, điều gì quan trọng nhất trong một mối quan hệ?
    Allan Pease: Thực ra có đến hai điều quan trọng nhất. Thứ nhất, bạn phải biết động cơ nào khiến bạn đời của bạn suy nghĩ, hành động như thế và nhu cầu của họ bắt nguồn từ đâu để sau đó sẵn sàng đáp ứng chúng. Dĩ nhiên là sẽ có những nhu cầu của bạn đời mà bạn không thỏa mãn được; nhưng hãy cố thực hiện 8/10 nhu cầu rồi thương lượng 2 nhu cầu còn lại. Trong đời sống lứa đôi mà chỉ có một bên thỏa mãn các nhu cầu của bên kia thì cuộc hôn nhân sẽ trở nên mất cân bằng – và mỗi người sẽ dễ rơi vào tình huống sa ngã dẫn đến ngoại tình. Tất cả những cuộc ngoại tình đều là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ của các bạn đang bất ổn. Sẽ ít xảy ra chuyện này hơn nếu bạn chịu chia sẻ với vợ/chồng mình về những nhu cầu, mong muốn, cảm giác, khát khao, cử chỉ âu yếm, v.v.

    Xin ông hãy chia sẻ một chút về quyển sách mới nhất của ông: “Tại sao đàn ông thích ******** và Phụ nữ cần tình yêu?”
    Allan Pease: Chúng tôi cũng viết về cùng một đề tài với các quyển sách trước đồng thời trình bày thẳng thắng mọi thứ một cách dí dỏm, dễ hiểu, không che đậy. Rất nhiều điều trong sách là những lẽ thường được hậu thuẫn bằng khoa học để chứng minh vì sao lẽ thường đúng.

    Nói đàn ông lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ******** – điều này đúng ở mức độ nào đó. Trong tình yêu và ********, hai phái luôn có những mong muốn khác nhau. Phụ nữ cần một người đàn ông để đáp ứng mọi nhu cầu của cô ta, còn đàn ông cần mọi phụ nữ để đáp ứng một nhu cầu nhỏ của anh ta – ********. Nếu hiểu được nguyên nhân sâu xa của vấn đề cũng như ứng dụng được các kiến thức trong sách, bạn sẽ có nhiều lợi thế hơn trong trò chơi kết đôi cùng một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

    (theo nhantriviet.com)
  5. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Tóm lại là cái bài nhặt nhạnh của Pease không hề giả nhời câu hỏi cuối, mà chỉ quảng cáo sách. Hài vãi. Thế cô em định quảng cáo sách cho lão Pease à?
  6. Michaelmas_Daisy

    Michaelmas_Daisy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} ...Ngày...tháng...năm...


    Vậy là anh đã bước sang tuổi 30 rồi...Tình cờ (hay là duyên trời) cũng là ngày 2 năm trước các thiên thần nhỏ bay đến với cuộc đời em...Trưa nay, lượn lờ hàng bánh kem mừng sinh nhật lũ chuột chí đáng yêu của mình, em nhìn thấy một chiếc bánh được phủ một lớp mứt CAM sóng sánh. Mắt e chợt cay xè, chiếc điện thoại nóng rẫy run rẩy trong tay, thèm biết bao chỉ đc nghe một tiếng alô ngắn ngủi....5h chiều rồi, hôm nay là sinh nhật a mà, sao a vẫn làm việc vậy, e mở trang jdetector rồi, nick của a muôn đời vẫn là invisible. Hãy trốn khỏi công việc đi anh, hãy mang một cô gái đi thật xa, hãy yêu cô ấy thật nồng nàn, dù chỉ = 1 phần mười mấy nghìn em yêu anh cũng là đủ lắm rồi, e nói thật đấy.......


    E ko thể gọi điện cho a, ko thể chat với a, em viết cho a một bức thư, một bức thư không bao giờ được gửi đi............


    …Thế là e đã sống 2,5 năm trong cái địa ngục của cs vợ chồng cho đến trước 24h ngày 11/7 ấy. E đã lặn ngụp trong đó, tắt thở vài lần rồi lại phải sống, tuyệt vọng ko lối thoát mà cũng ko tin rằng mình đủ sức mạnh để thoát ra....2,5 năm đã biến một cô gái cá tính, chộn rộn, ngông nghênh thành một ng` đàn bà đau khổ, bi quan đến tuyệt vọng, gượng gạo sống qua ngày…


    Chỉ có 1 điều vẫn ko đổi, đó là tình yêu với lốc cam thân yêu của e (của chúng ta). Suốt 18 năm qua, lốc cam đã đem đến cho e hàng trăm ngàn cung bậc cảm xúc, đem đến mối tình đầu tuổi học trò, đem đến một phần trong cái mớ tính cách hơi điên điên của em…Có lẽ e sẽ ko thể nhớ chính xác ngày giờ lần đầu tiên e gặp anh nếu như nó ko gắn với một sự kiện đặc biệt: Sau 32 năm chờ đợi, lốc cam thân yêu lại đứng trc cơ hội trở thành nhà vô địch thế giới: Trận Chung kết WC 2010.


    “Chị chưa đến à?? Ở đây có a A đang ngỏ lòng hâm mộ, cứ hỏi mãi về thần tượng chị H đây này”..Trong quán, cả hội đang phấn khích cao độ, ngoài pháo và quà chuẩn bị cho chiến thắng thì cờ quạt đã rầm rộ lắm, mặt mũi mấy ông thì biến thành màu cam hết …E đem bánh đậu xanh chia cho mọi ng` để lấy may mắn, vừa đi vừa bô bô “Ai vừa đc nhắc là muốn xin chữ ký của mình ấy nhẩy??”. “Có bạn đây”. “Bi nhiu tuổi mà xưng bạn?”. “198X”. “Ái, xế thì làm anh goài, sướng nhá”. “Thế sinh năm bi nhiu thì đc làm bạn?” he he, bí mật. Cuộc trò chuyện đầu tiên của chta kết thúc ở đó. Phải nói rõ hơn rằng, sau hôn nhân, ngoài chồng, đàn ông với e chỉ như cành cây, cột điện, nếu có tý chút cảm nghĩ thì cũng chỉ là bạn bè chung sở thích và cùng hít thở cái đám ko khí bụi bặm trên thế gian này. Vì thế, ngoài ấn tượng nhỏ về ng` mới quen này là gầy, cao, khá trầm lắng thì chấm hết, e quay về vị trí ngồi đã đem lại may mắn những trận trc của mình. Bị cuốn hút vào diễn biến trận đấu, e ko quan tâm đến các vđề khác nữa…


    Và cũng đến lúc kết thúc trận đấu…Dù tiếng tivi ầm ĩ trong quán thì bao trùm lên cả bọn là sự im lặng đáng sợ, chtôi chưa nhận biết đc điều j` đang diễn ra. E như một cái máy tiến về quầy thanh toán. Rồi e nhận hoá đơn, săm soi những con số trong đó khiến trí óc của e tỉnh lại...Và rồi một cơn sóng ập tới, một cơn đau nhói xuyên thấu trái tim ..Lốc cam của chta đã thua rồi, đây ko phải 1 cơn ác mộng, tất cả đã hết rồi..Một điều gì đó vỡ oà ra, e gục đầu vào quầy bar và bắt đầu khóc ko thể dừng đc. Mỗi lúc nỗi đau lại lớn hơn, rõ ràng và thực tế hơn bao giờ hết. Và rồi có một bàn tay nhẹ nhàng kéo e vào lòng. E đã ôm lấy a, nước mắt đầm đìa ướt hết cả ngực áo a, nức nở mãi ko thôi, “chta đã thua thật rồi, thật rồi phải ko anh??”…


    Cho tới tận lúc đó, như sau này a kể “a chả có ý định thả mồi rắc thính gì đâu nhá”..Còn với e, lúc đó thực sự chỉ là sự đồng cảm. Với mọi ng` đó chỉ đơn giản là một trận chkết WC, còn với chta đó là trận Waterloo cuối cùng....
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    .....LOVE MEANS NOT EVER HAVING TO SAY YOU'RE SORRY......

    ....and happy birthday to you, My_sweet_November!!!!!!!!.....

  7. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Mình đã từng biết một vài người phụ nữ giống tính cách của Timbank nếu Timbank đúng kiểu như bài post này. Không hiểu sao mình thấy những người phụ nữ như này chồng lại rất hay ngoại tình mặc dù về mọi mặt các chị ấy đều rất khá. Cũng chưa tìm ra quy luật nữa. Còn mấy cô mấy chị tồ tồ thì lại ít bị vậy hơn. Hay là mấy chị như chị Timbank hồi trẻ xuất sắc quá nên cũng lấy được người chồng xuất sắc, thành ra chồng dễ đào hoa bồ bịch hơn nhỉ.
  8. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    là một người đào hoa, tôi kịch liệt phản đối đồng chí canton. gắn đào hoa với bồ bịch là phát biểu hết sức liều lĩnh. Dù rằng người đào hoa lúc nào quen cảm giác được săn đón và ưu ái. Nhưng cơ bản tôi hiểu thế nào là hạnh phúc, và sẵn sàng đầu tư thời gian, tâm tư , công sức để tạo dựng nó chứ không phải lúc nào cũng nghĩ tới chuyện bồ bịch như đồng chí nghĩ.
  9. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Đồng chí là dạng đào quả rồi, cóc phải đào hoa. Hí hí, thế tham khảo đồng chí đào quả là vợ đồng chí có nét nào tựa tựa chị Timbank không ?
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Theo như những gì được biết thì đồng chí đào quả của canton chưa có gia đình. Thêm nữa chả hiểu đồng chí ấy đào thế nào mà độ nhạy cảm rất kém, quy kết KCB là...gay.:))
    Còn Timbank, nhớ là cách xử lý với ông chồng trong HPGD hồi trước đọc được khá nhiều người tâm đắc, và có vẻ rất tin mình sẽ trị được chồng đến nơi đến chốn. KCB miễn bình luận.:))

Chia sẻ trang này