1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đang bị quấy rối ********

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi zing_meo, 10/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyxike

    luckyxike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Em gái thiếu cương quyết quá, sao lại để tới mức như thế, cứ nói cho chị em để chị ấy giúp
  2. sinhviennn

    sinhviennn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng từng nghe tâm sự từ một người bạn của tôi, hoàn cảnh người này cũng gần giống bạn: hai người wen nhau chuẩn bị cưới. Đùng cái anh í lấy vợ mà còn lấy ngay con bạn thân nhất của mình, chuyện thật là ...................cô ấy đi học, đi làm, đi học và đi làm. cuộc sống chán và ngán ngẩm song cô ấy nhận ra rằng: Nếu ko cứng rắn, không mạnh mẻ thì ........phụ công cha mẹ (Tội này nặng lắm bất hiếu), uổng công ăn học và thiết thực nhất là mình đang là ...."rác" của bản thân mình. Cứ nghĩ thế bạn mình cùng với sự động viên, chia sẽ và nỗ lực giờ cô ấy cũng có một cuộc sống cân bằng và đang lấy lại nềm tin vào cuộc sống.

    Chúc bạn sớm .....nở nụ cười trên khuôn mặt.
  3. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    nhiều bác nói đúng đấy, đối với loại biến thái, cưỡng bức tình yêu như thế thì phải cương quyết, làm ầm lên với chính quyền, hàng xóm xung quoanh chứ ko thể yếu đuối để nó càng lấn tới
  4. minhchaupp666

    minhchaupp666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Đây là một lần thử thách trong đời của bạn, nếu bạn ko thể vượt qua được, bạn hãy nghĩ xem, bạn còn có thể làm được cái gì?

    Rồi khi bạn có con gái, nếu cô bé rơi vào hoàn cảnh đó, bạn sẽ khuyên con gái thế nào?

    Hãy cương quyết lên bạn ạ, và bạn phải thấy mình may mắn vì đã ko bị tên đó hãm hại lần trước. Ở đời ko phải ai cũng có cơ hội để làm lại như bạn đâu.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đây là một lần thử thách trong đời của bạn, nếu bạn ko thể vượt qua được, bạn hãy nghĩ xem, bạn còn có thể làm được cái gì?

    Rồi khi bạn có con gái, nếu cô bé rơi vào hoàn cảnh đó, bạn sẽ khuyên con gái thế nào?

    Hãy cương quyết lên bạn ạ, và bạn phải thấy mình may mắn vì đã ko bị tên đó hãm hại lần trước. Ở đời ko phải ai cũng có cơ hội để làm lại như bạn đâu.
  5. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    ấy ko quen bạn zai nào à? nện cho nó trận!
  6. tamngo

    tamngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu nữa, chuyện chỉ thế mà cuống lên là sao ? Tại sao bạn phải là nô lệ của hắn, hay bạn cũng cảm thấy hán có quyền làm chủ bạn? thật vớ vẩn. Cần báo công an, gia đình, chị gái và có những biện pháp tích cưc
  7. bexjnh

    bexjnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    ớ, bạn đang bảo vệ chính mình đấy chứ nhỉ, phải cứng lên chứ
  8. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    thuê người dằn mặt nó đi
  9. cherry_lady

    cherry_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    mình thấy đơn giản mà . báo công an là xong . thời buổi này giáo sư tiến sĩ ... suy đồi về mặt đạo đức đầy ra . huống chi chỉ là một thằng sinh viên " đẹp trai , lịch sự " ?
  10. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Mạnh mẽ lên. với lọai người như thế càng sợ nó càng làm tới. Chắc chắn nó sợ chị gái của bạn rùi, vì chị ấy cương quyết và mạnh mẽ. Nó mà giả vờ chạm vào chỗ nhạy cảm thì cứ vung tay tát giơ chân đạp vào cái chỗ nhạy cảm của nó ấy. còn nó khỏe quá thì chạy về nhà cầm dao ra. Ối giời! 23 tuổi để cho 5 lần 7 lượt cái thằng nhok con nó lợi dụng thế hử. Ko bít tự bảo vệ bản thân mình thì sau này chắc bị thịt lên thịt xuống thôi. Chán!
    Chưa đủ mạnh mẽ thì bảo chị, 2 chị em làm thịt nó lun đi. ha ha

Chia sẻ trang này