1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC THƠ THẨN LAN MAN

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi KVB, 16/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    con nai vàng ngơ ngác
    đạp chết bác thợ săn
  2. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    Vào đây thấy bài này, nhờ đến 1 entry, entry ko hay nhưng là phút giây thật của chủ blog í! "Một thời đã xa ..."
    ai cũng có lúc yếu lòng như thế ...
    SG lại mưa, hai ngày rồi mình dầm mưa về nhà, hôm nay thấy mền mệt. Ngồi đây đọc & sắp xếp lại những pm ... chia làm 2, 1 là tất cả và phần kia chỉ dành cho 1 người ... cả 2 cùng là góc nhỏ kỷ niệm nhưng 1 phần xin giấu chặt góc khuất kia ...
    Đọc lại những PM ấy, bắt đầu là 1 ngày tháng 10 năm ngoái ... liên tục liên tục đến 1 ngày tháng 3 năm nay, rồi ngưng ... mình chỉ thích đến đây thôi ... chứ bây giờ thấy xa lạ quá ... Đọc lại 1 lần rồi cất kỹ, để rồi tập dần cái chữ quên ...
    Đang đọc thì 1 người bạn lớn nhắn rủ làm thơ nhái ... làm xong đọc lại sao nhiều tâm trạng quá ...
    một giờ để biết để yêu
    ngàn giờ để nhớ cả đời để quên
    trót yêu trót nhớ nhung nhiều
    giờ đây em biết cả đời khó quên
    trong những pm ấy, có cái có đường link dẫn đến trang thơ ... vào đây bắt gặp bài này ... cái tựa đề bài thơ như nói hộ lòng mình "ai cũng có lúc yếu lòng như thế" ...
    Ai Cũng Có Lúc Yếu Lòng Như Thế
    Nguyễn Thanh Hà
    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
    Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
    Anh bỗng hóa thành người lớn bao dung
    Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
    Vì trái tim anh có thừa người khác
    Những bản tình ca ở bên em anh hát
    Sẽ có một người nào đó diễm phúc sau em
    Em biết rằng rồi anh sẽ quên
    Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
    Cho dù với em đó sẽ là mãi mãi
    Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường
    Ðừng dằn vặt mình vì đã lỡ nói yêu thương
    Ai cũng có những phút yếu lòng như thế
    Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
    Ðến trong nhau bằng những phút dối lừa.
    mình còn chưa biết những cảm giác ngọt ngào của người con gái trong bài thơ này mà ... chỉ có điều "em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em ... em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em , vì trái tim anh có thừa người khác ... Em biết rằng rồi anh sẽ quên, Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại , Cho dù với em đó sẽ là mãi mãi ... Ai cũng có những phút yếu lòng như thế" ...
    -----------

  3. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0

    AI CŨNG CÓ
    NHỮNG PHÚT YẾU LÒNG NHƯ THẾ
    Thanh Ha?
    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
    Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
    Anh bỗng hóa thành người lớn bao dung
    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Bởi trái tim anh đã có thừa người khác
    Bản tình ca ở bên em anh hát
    Sẽ có người diễm phúc sau em
    Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
    Những gì thoảng qua mấy ai còn giữ lại
    Nhưng với em đó sẽ là mãi mãi
    Đừng bận lòng chi với một kẻ qua đường
    Đừng bận lòng vì lỡ nói yêu thương
    Ai cũng có phút yếu lòng như thế
    Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
    Đến bên nhau bằng những phút dối lừa.
    *************
    KHÔNG PHẢI AI CŨNG CÓ
    NHỮNG PHÚT YẾU LÒNG NHƯ THẾ
    Xin em đừng nặng lời trách nhau
    Nụ hôn ấy đâu chỉ là phút giây nông nổi
    Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
    Anh có hơn chi tuổi trẻ dại khờ
    Đừng bên anh chỉ như một giấc mơ
    Xin em hãy tin những bản tình ca anh hát
    Trái tim anh chỉ mình em định đoạt
    Chẳng thể có người diễm phúc sau em
    Đừng tự ti như thế nữa đi em
    Anh biết sự cao thượng trong tình yêu nơi em là có thật
    Nhưng nếu thiếu nhau còn gì để mất
    Lòng tốt kia làm người khác đau lòng
    Dẫu ngàn lần anh vẫn nói vậy thôi
    Anh yêu em và mãi là thế đấy
    Đừng nghĩ ai cũng có những phút yếu lòng như vậy
    Đến bên nhau bằng phút giây dối lừa.
    ****************

    Tìm lại được thêm bài thơ viết đối lại cho bài ấy nè!
  4. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ngày trước Thái Bình box có cô nàng [nick]Xuyến_chi[/nick] không biết bây giờ còn đi lại trên giang hồ?
  5. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu là vết dao đâm vào tim
    Tình yêu là những nhát roi bầm tím
    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai
    Tình yêu là nỗi mê say trong đời
    Biết thế sao vẫn tìm đến
    Đến với yêu thương trọn kiếp, chẳng biết vì sao....
    Tình yêu là khát khao mong gần nhau
    Tình yêu là nhớ thương quên ngày tháng
    Tình yêu là chết cho ngươì mình yêu
    Tình yêu là sống cho nhau muôn đời....
  6. honmacodoc

    honmacodoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Toi gi ma yeu
    Toi gi ma yeu?Mat toi dem thu bay
    Giai Seria o Hvt
    Giai ngoai hang Anh-nhung thien than xuat tran
    Tinh yeu nao sanh noi dam me?

    Toi gi ma yeu,phai vang loi ngoan ngoan
    Quan ao chin chu,dau toc phai gon gang
    Ta tu do ba ngay ta moi tam
    Chang phai lo khong vua duoc mui nang

    Toi gi ma yeu phai mong mong nho nho
    Cu ngu khi day giac thich hon k?
    Roi sang mai day chen mot ngan xoi sang
    Chang ban tam gia ca hoa hong.

    Toi gi ma yeu?Suot ngay hon voi doi
    Nuoc mat sut sui nhu thang 9 mua ruoi
    Ta mot minh ta thuc xem bong da
    Va ta ho ta het va ta cuoi

    Toi gi ma yeu ma trai loi cua chua
    Nhan lam duoi cua"manh xuong suon"
    Yeu cha me,yeu...cuoc doi la du
    Tu do,doc lap van cu la hon.

    Trai tim ta von do ta lam chu
    Dai gi dau ma ta lai trao ai
    De ngan ngo,de phieu dieu hon via
    De ua tan thang rong nam dai

    Trai tim ta phai do ta lam chu
    Tu luc me sinh da the roi
    Ke nao dam lam le lam kho no
    De ta buon,buon den the nguoi oi!
  7. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Tặng chính tôi và mọi người:
    Nước mắt
    Nếu bạn có nước mắt
    Xin hãy rơi nhẹ nhàng,
    Và lăn trên gò má
    Gặp nụ cười sẽ tan...
    Nếu bạn có nỗi buồn
    Hãy ngồi yên một chỗ,
    Khi biến thành tượng gỗ
    Ném vào lò thiêu luôn...
    Nếu bạn thấy cô đơn
    Xin đọc vài con chữ
    Viết vài câu tình tự
    Nhớ một người, yêu hơn...
    Nếu bạn thấy lệ tuôn
    Nghĩa là có nước mắt
    Gặp nụ cười tan luôn...
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đêm
    Khung cửa sổ mở rộng
    NGọn gió khuya hiu hiu đưa nhẹ sợi tóc
    Em nhớ anh
    Em ngước nhìn bầu trời long lanh
    Lấp lánh muôn vì sao sáng
    ngôi hiền lành dìu dịu xa thẳm
    ngôi rực lên sức sống chói ngời
    ngôi nhấp nháy tinh nghịch nụ cười
    ngôi e ấp thoáng ngượng ngùng bối rối
    ngối sắc lạnh ánh thép rắn rỏi
    ngôi buồn rầu cô độc lẻ loi
    ngôi sao nào là anh?
    Anh à
    Em sẽ vẽ bức tranh
    khung cửa sổ
    một bầu trời chi chít sao giăng
    một cô gái
    một đôi bàn tay rộng mở
    đôi bàn tay khao khát yêu khao khát nhớ
    đôi bàn tay nhỏ muốn ôm gọn cả trờ đêm vào lòng
    bởi vì bầu trời đó
    là Anh...
  9. hoagaobensong

    hoagaobensong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn ơi hãy thả ta ra
    Dù có thể người là gần gũi nhat
    Áp mặt vào bóng chiều ta đuối sức
    Tiếng Quốc kêu khản giọng bên nhà
    Nỗi buồn ơi! Đừng níu áo ta
    Ờ. Có thể ta là người phụ bạc?
    Dòng sông ấy đã rẽ trăm nhánh khác
    Bến xưa nào ta có tội tình chi
    Nỗi buồn ơi ta hãy cụng ly
    Tạm biệt nhé, chúng mình dốc cạn
    Khi những giọt cuối chiều cay đắng
    Khúc rẽ quanh chân lại không đành.
    ST
  10. hoagaobensong

    hoagaobensong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Ngày Xưa Ấy


    Em ra đi như con tàu định mệnh
    Tuy rời xa nhưng thương mến ngập lòng
    Đừng hỏi em nhớ tình cũ hay không?
    Khơi vết cắt vẫn còn đây máu chảy

    Anh biết không? Trăng lung linh bến hải
    Thuyền lênh đênh cứ trôi mãi về khơi
    Nhìn sau lưng bao dĩ vãng nghẹn lời
    Đau tê tái từng đường gân sớ thịt

    Tàu rời xa nhìn quê nhà mờ mịt
    Anh giấc ngon trong im thít bóng đêm
    Em ngửa tay đón lấy bóng trăng mềm
    Nghe lạc lõng một cõi đời phiêu lãng

    Ngày xưa ấy nay chỉ là dĩ vãng
    Em bây giờ chóang váng những lo toan
    Duyên tình kia nếu chẳng được vuông tròn
    Thôi anh nhé... trách hờn đau em lắm.
    (Jaca)
    _______________

Chia sẻ trang này