1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC THƠ THẨN LAN MAN

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi KVB, 16/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dauphu165

    dauphu165 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    ĐÂY THÔN LẠM PHÁT

    Sao anh không về xem bão giá.
    Từ mấy ngày qua chới với luôn.
    Tiền lương vừa lãnh cầm đi chợ.
    Tai nghe báo giá, mặt xanh rờn.

    Giá theo lối giá, lương đường lương.
    Đời sống hôm nay thật thảm thương.
    Tiền lương, tiền thưởng như chiếc lá,
    Có trụ qua mùa bão giá không ?

    ...Mơ đến ngày nao đến ngày nao.
    Lương mình được lãnh tăng thật cao.
    Điện, nước, xăng, dầu là chuyện nhỏ.
    Cuối tháng lãnh lương thở cái phào
  2. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Thay lời chia tay

    Rồi cuối cùng điều ấy cũng xảy ra
    Tất cả hay không ai là người có lỗi?
    Duy chỉ có tình yêu là vô tội
    Dẫu đã biến anh thành kẻ dối lừa

    Em không trách anh chuyện của những ngày xưa
    Chuyện một thời, ai mà chả có
    Nước mắt em rơi cũng không phải vì đổ vỡ
    Em khóc cho lòng kiêu hãnh, niềm tin

    Anh cứ bước đi, đừng quay lại ngoái nhìn
    Từ "hối hận" em sẽ không bao giờ nói
    Chỉ đâu đó trong tim em thẳm sâu nhức nhối
    Khi ký ức ngày xưa ào ạt dội về

    Sẽ không còn từ nay những phút đam mê
    Cũng sẽ chẳng còn những cơn giận dỗi
    Hay những câu chuyện rì rầm mỗi tối
    Liệu có khi nào anh chợt nghĩ tới ngày xưa

    Những buổi chiều về cùng nhau dưới cơn mưa
    Anh vẫn nói hai đứa mình thật lạ
    Cứ đi với nhau là trời mưa tầm tã
    Em thì hồn nhiên bên anh quá vô tư

    Anh bảo em đừng trách anh ư?
    Em có trách đâu, em giận em vội vã
    Thôi thì thêm một lần trả giá
    Em cũng biết rằng mình sẽ lớn khôn lên.

    Nỗi đau nào rồi cũng sẽ quên
    Em sẽ quen với cuộc sống không có anh bên cạnh
    Quen cả với những nỗi đau buốt lạnh
    Nụ cười trên môi, còn nước mắt trốn vào tim.
  3. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Viên sỏi nhỏ
    Chỏng chơ vệ đường
    Rất vô tình
    Đau khách lãng du


    Nhặt lên
    Ngắm nghía
    Sỏi mừng thầm
    Gây được chú ý rồi chăng?


    Nhưng…
    Khách lãng du
    Bất chợt
    Lắc đầu
    Ném sỏi đi

    Thế là
    sỏi lại chỏng chơ
    Cô đơn
    Bên kia vệ đường…


    Cuộc đời
    Rất vô tình
    Em cũng lang thang
    Như viên sỏi nhỏ
    Rồi... lăn vào chân… anh [:D]
  4. hoagaobensong

    hoagaobensong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn gửi vào thơ tất cả
    Những bình yên, bão tố cuộc đời
    Búp lộc non mùa xuân mới nhú
    Màu lá vàng trong gió lạnh tàn phai...

    Ngày thì ngắn, hoàng hôn mau tới
    Phía trời xa thao thức nửa vầng trăng
    Đêm khuya khoắt sâu thêm lời hò hẹn
    Tiếng vạc kêu lạc lõng đêm trường...

    Dẫu biết thơ phải đâu là chiếc túi
    Cho tôi tuôn mọi nỗi ưu phiền
    Vẫn muốn gửi những điều chưa nói
    Vẫn muốn chia những giọt lệ đang lăn...

    Ngày luôn mới, âm thầm không chờ đợi
    Tháng năm lạnh lùng, màu tóc dần phai
    Lửa dẫu tắt vẫn còn hơi ấm
    Sỏi đá không chai sạn được hồn người...

    Đôi khi đọc những câu thơ đã viết
    Nhận ra mình nhoà nhạt nét quen quen
    Với thơ ca tôi là người hành khất
    Dại khờ nhặt nhạnh nỗi đa đoan...
  5. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    8
    Chị Gạo đi đâu mãi mới thấy nổi lên nhỉ? :D
  6. farfar

    farfar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    Sao người Thái Bình cứ mãi mãi thơ thẩn với thẩn thơ thế nhỉ ? Sao không hướng về mặt Trời để đi cùng mặt Trời với Đất trời với Trăng đi ?
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Anh Far nói oan cho dân ta rồi, không phải là "mãi thơ thẩn với thẩn thơ" đâu. Mọi người ở đây vào box xả thơ trút tâm sự, xong lại vội vã chạy ra ngoài vật lộn với công cuộc mưu sinh ngay ấy mà. Cuộc sống không thể thiếu bánh mì, nhưng cũng cần hoa hồng là vậy! Thế mới là "lưng đeo gươm, tay mềm mại bút hoa" đúng như khí thế và tinh thần ngàn xưa của dân tộc chứ! [r32)]

    Hưởng ứng ngày "Hoa hồng và bánh mì"[:P], Bảo Chi post vào đây vài câu thơ. Thôi thì ko có tài làm thơ tâm trạng, đành ghi lại mấy câu thơ vui vậy:

    Tình yêu chớp bể mưa nguồn
    Anh... châu chấu đá, em... chuồn chuồn bay
  8. hoagaobensong

    hoagaobensong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa này không của riêng ai
    Của anh của em và mùa thu đang tới
    Chốn hẹn hò đường Cổ Ngư quen lối
    Nỗi nhớ niềm thương hoa sữa chợt về!
  9. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Góp với "Góc thơ thẩn lan man" 1 bài (cũng rất lan man):


    Viên sỏi làm đau hoàng hôn
    Muộn phiền giấu sau nếp áo
    Chờ ai? Chờ ai? Chờ ai?
    Hoàng hôn gọi đời cao ngạo!

    Em hong vội vã yêu thương
    Hát khan vọng tìm mùa cũ
    Thả rơi bàn tay năm tháng
    Còn mặn mà chút hương thu?

    Ném xuống nẻo đường hư không
    Thuở tóc xa xưa trong gió
    Sắc hoàng hôn lạnh vần thơ
    Người xưa thôi những mộng mơ

    Lạy thơ đừng vần vũ nữa!
    Lạy thơ đừng khóc một người!
    Đêm trọn vòng tay nhung nhớ
    Cho hồn uống cạn sương rơi?

    (Quên, chưa nói rõ, tác giả bài thơ này ko phải mình - là cô bạn thời SV năm I)
  10. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Thơ của Ngữ văn, lâu rồi, 1,2 năm gì đó, nhưng mà chưa biết đặt tiêu đề là gì, ko muốn đặt là "Tháng Tư", cũng ko muốn đặt là "Vô đề":

    Hết rồi nhé, tháng Tư
    Hết những niềm đau cũ
    Hết rồi những đêm trở mình cùng quá khứ
    Hết rồi những giận dữ mong chờ

    Tháng Tư vỡ oà
    Trong cơn mưa lập hạ
    Tháng Tư khát thoả
    Trong cái nắng chênh chao
    Tháng Tư nghẹn ngào
    Trong đêm mưa quá khứ
    Tháng Tư ấp ủ
    Trong cái gió mênh mang
    Tháng Tư nồng nàn
    Trong giấc mơ khắc khoải
    Tháng Tư dữ dội
    Trong nước mắt chia ly
    Tháng Tư diệu kỳ
    Trong phục sinh hồi tái

    Tháng Tư nhé, xoá đi bao vụng dại
    Con tim vỡ oà
    lần cuối
    Để bình yên!

    Xoè ngón tay đếm thời gian
    Ai biết trước đời vui hay dở?
    Thôi nhé tháng Tư đừng trăn trở
    Hãy cứ an lành để dệt mới niềm tin!

Chia sẻ trang này