1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC THƠ THẨN LAN MAN

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi KVB, 16/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dactalangnhang

    dactalangnhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Ko muốn đặt là "Tháng Tư", cũng ko muốn đặt là "Vô đề" ! Thế thì đặt là "Vô Tư" ;) hiểu nôm na là vô đề tháng tư ( Ai hiểu thì hiểu, chả hiểu thì thôi. Chỉ cần a hiểu e là đủ rồi, baochi nhỉ ? )
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Lạy Chúa tôi [-O<! Hỏng hết cả bài thơ chất chứa tâm trạng của em. Sao bác nỡ đặt cái tiêu đề như thế, bác ko biết là bác đang làm thui chột đi một tài năng thi phú bẩm sinh (là em ;))) và đang phỉ báng vào nền thơ ca nước nhà một cách rất "vô tư" à? Chết chết [-X
  3. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    "Khai quật" được bài thơ này của mình. Đúng là đôi khi vì mải mê, ích kỷ với niềm vui riêng mà mình vô tình bỏ quên nhiều điều đẹp đẽ khác trong cuộc sống:


    HOA THÁNG TƯ

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Em cầm trên tay cành hoa trắng
    chợt giật mình khi biết tháng Tư sang
    Hoa trắng ngỡ ngàng
    em chìm sâu vào miền ký ức...

    ...em yêu hoa tháng Tư
    và yêu ngày nắng
    Hoa trắng rạng ngời dưới mặt trời sóng sánh
    như nụ cười của em (chỗ này hơi điêu và thổi phồng bản thân tý, nhưng thôi châm chước, thơ ca nó phải vậy ;)) )
    ...........

    Thế rồi từ ngày em biết anh
    Em đã quên có một thời mình từng yêu hoa trắng
    Hoa tháng Tư vẫn dịu dàng ngời sáng
    mỗi độ hè sang

    Bao mùa...
    em lướt qua tháng Tư
    bên anh
    ngập tràn hạnh phúc
    Em vô tình không biết
    hoa tháng Tư vẫn lặng lẽ đợi chờ
    ............

    Tháng Tư này....
    sao bỗng quá xa xôi
    Một mình em bên phố xưa lẻ bóng
    Một mình em những bước chân vô định
    Chợt ngỡ ngàng: Kìa! Hoa tháng Tư!

    Giản dị, trắng trong
    hoa chờ em đó!
    Những cánh hoa mỏng manh
    nở bừng niềm kiêu hãnh

    Chợt nhớ rằng:
    đã có thời em từng yêu hoa trắng
    là hoa tháng Tư trong ngày nắng
    ...như nụ cười của em...

    "Hoa tháng Tư" là đây:

    [​IMG]

    Và đây là bài thơ được tặng từ một người rất đáng kính và đáng mến, nhân đọc "Hoa tháng Tư" của mình:


    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    NĂM CÓ MƯỜI MỘT THÁNG

    Một tháng Tư bây giờ, một tháng Tư xưa
    Gót em còn ướt cơn mưa mùa hạ đó
    Tháng Tư lưỡng lự ngoài kia nắng gió
    Đừng về đây nhé phút giao mùa

    Một nhành hoa của "thời đã xa"
    Cây đàn hôm qua trả em giai điệu cũ
    Hoa vẫn ngát thơm nhưng không hồi hộp nữa
    Thời gian lo cơm áo hết ngày rồi

    "Thời đã xa"... tiếp tục khóc hay cười?
    Công việc bộn bề. Thật may là quá bận
    Làm sao nhỉ? Mỗi năm mười một tháng
    Xóa trắng tháng Tư cùng hoa trắng ngày nào
  4. hoagaobensong

    hoagaobensong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Câu thơ nửa thực, nửa hư
    Nửa nghe buôn buốt, nửa như giả vờ
    Vần thương không nỡ hững hờ
    Sang dòng lại mượn ơ hờ đậy che...
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Gió hờn vì nắng lạnh lùng
    Nắng hờn từng giọt ngập ngừng chơi vơi
    Mưa hờn giăng tím lưng trời
    Riêng tôi hờn giữa rối bời... phong bao
    [​IMG][​IMG]

    Mưa, gió, nắng hờn lẫn nhau khiến cho mùa đông lạnh lẽo. Mình thì chỉ biết trút lên đống phong bao lì xì thôi - căn bản Tết này phải lì xì hơi bị nhiều. Nhưng đầu năm đến cơ quan tự nhiên lại nhận được lì xì, nên buồn tan gần hết rồi [​IMG]
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Viết cho em

    Viết cho em
    những chiều mưa lạnh
    mưa u sầu rả rích ngoài kia

    Viết cho em
    viết về những ngày xưa
    khoảng trời vụn vỡ
    màu xanh thăm thẳm
    chông chênh tiếng vọng
    ngàn năm...


    Viết cho em
    những nhớ thương bất tận...!
    biết cất vào đâu
    những khoảng khắc kiếm tìm?
    biết giấu vào đâu
    những nỗi niềm hư ảo?
    ...
    xót xa

    Viêt cho em
    một dấu lặng trong tim
    một câu chuyện cổ tích buồn
    chàng hoàng tử vì yêu bị phù phép
    nàng công chúa hững hờ nên chẳng biết
    khiến cho chàng phải muôn kiếp lặng im

    Viết cho em
    những yêu dấu không tên
    như sao vỡ dưới trời đêm thăm thẳm
    bao nhiêu người nhìn sao mà ước nguyện
    còn em...
    sao chẳng tin?

    Viết cho em
    những đêm tối im lìm
    khoảng không vụn vỡ
    mưa hay là nước mắt
    nhoà nhạt
    chông chênh
    ....


    Viết cho em
    viết trong chiều mưa
    trong thương nhớ, những nỗi niềm se sắt
    cho đêm lặng buồn trong tiếng nấc


    Viết cho em
    đôi mắt buồn ngơ ngác
    ....
    uh
    ta đấy...
    ... "viết cho em...!"
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    @ Thứ 6: Thơ hay thế?

    Tiện thể góp... buồn bằng bài thơ này, ko phải nhà trồng, đi hái trộm nhà khác thôi>:):

    Hôm nay nắng tự nhiên đi vắng

    [​IMG]

    Hôm nay nắng tự nhiên đi vắng
    Bỗng một trời
    Mênh mang
    Nối trống trải ngẩn ngơ
    Mây rưng rưng bóng xám thẫn thờ
    Gió thở dài giấu mình trong vòm lá...

    (còn nữa nhưng lười type)


    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Vừa post xong thì thấy có chút nắng lên, nhưng mà trời vẫn lạnh, thời tiết Ác thật >:P
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ..mưa tầm tã
    Trút xuống đời bơ vơ
    Chợt nhớ Người xa lạ
    Đôi mắt ..
    chìm mộng mơ ..


    Có chút gì nhung nhớ
    Với một người chưa yêu
    Lắng sâu từng nhịp thở
    Bỗng tim ...
    đập thật nhiều..!
    ...


    Biết rung động rồi đó
    Sợi tơ tình đang vương
    Vào tâm hồn bé nhỏ
    Từng sợi nhớ sợi thương


    Ơ này ,
    Người đến muộn
    Sao lạc vào tim Em
    Đêm nghe lòng thầm muốn
    Giấc mơ nồng dịu êm

Chia sẻ trang này