1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

E phải làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Hyude, 13/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hyude

    Hyude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hi mọi người! E đang không biết nên xử lý thế nào, mọi người tư vấn e với. Chuyện của e là thế này

    E và cáo là bạn học hồi trung học, 2 đứa hồi đó cũng thân thiết và có tình cảm với nhau. Rồi bọn e lên cấp 3 thì mất liên lạc, đến khoảng năm thứ 3 đh thì e gặp lại bạn thân của cáo, rồi e lại liên lạc lại được với cáo. Rồi bọn e đi chơi, kể chuyện hồi xưa thế này thế kia vui vẻ nhẹ nhàng. Lúc đó cáo đã có người yêu là bạn học cùng trường, khoảng thời gian đó cáo đang cãi nhau vs người yêu, rồi 1 thời gian sau thì chia tay. Thấy cáo buồn e cũng hay rủ rê đi chơi, trò chuyện cho cáo đỡ buồn. Rồi cứ gần nhau nhiều hơn, e bắt đầu thích cáo. E cũng cảm nhận được cáo có t.c vs e nhưng lúc đó e đang đắm chìm vào thế giới ảo và trẻ con nên có làm những chuyện không hợp ý cáo , khá trẻ con và nhút nhát.Sau vụ đó, cáo nhất quyết k chịu gặp e nữa. K nt, K đt, k chat, đến nhà cũng k gặp, tất cả nhận được đều là sự im lặng. Lúc đó e cảm thấy hụt hẫng, thấy mất mát cái gì đó to lớn.

    Thế rồi thời gian cũng qua đi, cũng được năm rưỡi . E cũng đi làm, cáo cũng đi làm. E dần dần trưởng thành, chín chắn hơn. Cũng có vài cô gái có tình cảm với e, e lúc đầu cũng k có t.c gì chỉ thử cảm giác yêu là thế nào( vì từ trước e chưa yêu ai ), nhưng cũng được 1 thời gian là e chia tay. K hiểu sao, cứ nhìn cô gái nào cười e cũng có cảm giác thấy nụ cười của cáo ở trong đó. Rồi 1 hôm, e thử gọi điện cho cáo, cuối cùng cáo cũng nghe máy. E hỏi han sức khỏe, tình hình công việc, nói chuyện trên trời dưới biển cũng vui vẻ. Sau đó bọn e nói chuyện với nhau nhiều hơn, những ngại ngùng cũng qua đi, bọn e lại nói chuyện vui vẻ, tình cảm, cảm giác gắn bó với nhau hơn, hiểu nhau hơn. Rồi 1 hôm thứ 7, cáo rủ e đi chơi. 2 đứa vui đùa nghịch ngợm như trẻ con . Bao nhiêu t.c hồi xưa lại kéo về.Hôm đó e cũng hỏi cáo về stt, cáo cũng bảo là có một vài mối quan hệ nhưng k đi tới đâu.Vài hôm sau, 1 đứa bạn chung hồi cấp 2 của bọn e tự nhiên gọi điện cho e , rủ e đi sn nó( cô này là bạn thân của cáo) rồi bảo e qua đón cáo đi cùng cho tiện. Hôm đó e say, hôn trộm cáo. Cáo mắng e này nọ , rồi e bảo cáo hát e nghe vì lúc sn cáo đăng ký mấy bài mà k được hát mấy. Thế rồi cáo cũng hát cho e nghe, E vui lắm :)
    Rồi vài hôm sau nữa, sn cáo, e gửi điện hoa đến cơ quan cho cáo. Cáo cũng biết là e gửi, cáo cám ơn. Đến tối , cáo gọi cho e rủ e đi sn cáo với cơ quan cáo. E để ý thấy cáo cũng hay nhìn e xem e đang làm gì, gặp ánh mắt e nhìn cáo thì cũng quay đi. Rồi đến hôm vừa rồi e rủ cáo đi xem film, cảm giác cáo mong chờ cuộc đi chơi này lắm( trưa hôm đó, cáo rủ bạn đi mua quần áo, rồi khăn khố, giầy dép, tối thấy mặc đi chơi với e). Hôm đó e cũng bt, nhưng e cảm giác cáo có gì đó thất vọng, mặc dù cũng vui vẻ nhưng e vẫn cảm giác có cái gì đó có vấn đề. Cuối tuần vừa rồi cũng rủ cáo đi chơi mà cáo từ chối, đến hôm CN thì gọi điện k thấy nghe, nt k thấy trả lời.

    Nói qua một chút về cáo vs e: Cáo là con nhà khá giả HN, k xinh, cũng k xấu, nhưng e thấy tính cách khá ổn. Là người khá kỹ tính trong chuyện tình cảm. E nhà cũng gia giáo, cơ bản, Gia đình có của ăn của để. Nhìn từ ngoài thì e cũng khá okie, nhìn cũng bình thường, có cá tính, cao ráo, công việc cũng ổn định, chơi thể thao nên dáng dấp tàm tạm :)

    Mọi người khuyên e nên làm gì đây.
  2. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Nghe kể thì chú cũng thuộc loại tinh ý đấy chứ. Chắc em nó làm hàng tí thôi chứ tình hình vẫn chưa có gì ban căng cả. Thế cái hôm đi xem film về có nhắn nhiếc gì không?
  3. khue89st

    khue89st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    bác phải xem bác có ý gì với cáo ko? nếu đúng là có tình cảm thì nhào vô, còn không thì rút cho lẹ, bác kể chuyện ko thấy nói là tc của bác với cáo ra làm sao và tâm lý cáo mỗi thời nó khác, sau có xin tư vấn nên cho nhiều info hơn đi.
  4. lieukyvan

    lieukyvan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Info thế cũng khá đủ, cáo nó bật đèn xanh thế là ok rồi, chẳng qua hôm nọ xúng xính rỉa lông rỉa tóc cho chú xơi mà k thấy chú có biểu hiện gì nên hơi quê độ, thành ra giờ phải làm hàng, cứ bình tĩnh mà tiến, lần sau đừng hôn trộm nữa, nhè môi nó mà hôn.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Info thế cũng khá đủ, cáo nó bật đèn xanh thế là ok rồi, chẳng qua hôm nọ xúng xính rỉa lông rỉa tóc cho chú xơi mà k thấy chú có biểu hiện gì nên hơi quê độ, thành ra giờ phải làm hàng, cứ bình tĩnh mà tiến, lần sau đừng hôn trộm nữa, nhè môi nó mà hôn.
  5. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    thế hôm đi xem phim ông ko cầm nắm hôn hít gì à :D
  6. o00o

    o00o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn ấy thất vọng vì ngỡ hôm đi xem phim bạn sẽ tỏ tình
  7. gun_vn

    gun_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    1
    Khổ vì tình đây.
  8. Hyude

    Hyude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    @shogun82vn Hôm đấy e chẳng làm gì cả. Không cầm tay vs động chạm gì cả :))
    @iemlahunter Lúc về có nhắn tin: " Tớ về nhà rùi nhé, trên đường về không có người ngồi sau lạnh quá." Bình thường thì cáo sẽ trả lời nhưng hôm đó k thấy trả lời
    @o00o : Mình cũng nghĩ vậy, cái đáng lo là t.c của cáo có thay đổi k?

    Mọi người chỉ e là e phải làm gì tiếp theo với :((
  9. hoakinhbac

    hoakinhbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hết năm này qua năm khác, hết lần này đến lần khác mà bạn vẫn cứ để cô ấy luôn thất vọng và ngờ vực về chính tình yêu của bạn dành cho cô ấy vì cứ bật đèn xanh hết lần này đến lần khác mà chẳng thấy bạn ' come on' gì hết. Hãy một lần nữa kiểm tra lại tình cảm của mình với cô ấy. Nếu bạn thực sực chắc chắn là đã 'chết thật ' rồi thì hãy đến nhà cô ấy với một bó hoa thật đẹp và nói ra vẻ bí mật ' Đêm Noel này anh dự định sẽ làm một việc cực kỳ quan trọng đối với cuộc đời anh và anh muốn em hãy.....' Nếu cô bạn gái của bạn phát sốt lên trước thông tin nóng hổi này thì nhất định sẽ gặng hỏi bạn thì bạn đừng nói gì nhé. Việc còn lại là tìm địa điểm và chuẩn bị thật tốt nghi lễ thôi. Noel là một dịp không thể tốt hơn. Trời lạnh, tiếng chuông ngân, thì sẽ chẳng có gì là tuyệt vời hơn khi thời khắc đó được ở bện cạnh người mình yêu thương đâu.

    Come on
  10. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    thôi, xem xong bài này thì qua nhà nó mà chờ, ko cần phải đt nhắn tin trước đâu, mùa này lạnh khoai lang nướng đang ngon, có khi mua sang đấy một ít :D

Chia sẻ trang này