1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay và những trải nghiệm

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mirise, 15/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mirise

    mirise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mình là G, có lẽ tùy đối tượng mà áp dụng cách 1 hoặc 2 =))
  2. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    liều thuốc hay nhất là im thin thít và lặng mất tăm khỏi nơi sống một đoạn thời gian,về quê hay đi du lịch chẳng hạn ,nơi chốn mới sẽ làm cho bạn nguôi ngoai và đỡ nhớ người cũ ,thấy bình tâm lại rồi hãy về:-"
  3. vitcontapyeu

    vitcontapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Chia tay chỉ là bắt đầu cho một sự bắt đầu mới ...

    Có người bảo chia tay là khoảnh khắc nặng nề nhất của cuộc đời, nhất là chia tay người mình yêu thương. Nhưng nếu chia tay là sự giải thoát cho cả hai thì tại sao không chia tay, để bắt đầu cuộc sống mới. Chia tay không phải là ngừng yêu thương. Cũng như thất bại chỉ là sự trì hoãn thành công, là thành công đến muộn mà thôi. Có hai người rất yêu thương nhau, nhưng rồi cuộc sống chẳng trọn vẹn như người ta vẫn muốn, mối bất hòa vì cuộc sống kéo họ ra xa nhau, và họ chia tay. Nhưng họ vẫn là những người yêu nhau nhất trên cuộc đời này. Chỉ cần biết còn yêu nhau là đủ.

    Có thể không còn đi chung một con đường...

    Có thể không còn bên nhau sẻ chia bất cứ lúc nào...

    Có thể không còn tựa vai nhau khi buồn...

    Có thể không còn siết chặt tay nhau trên đường đời...

    Có thể không còn chung một tương lai, mơ về một mái ấm...

    Nhưng điều ấy không có nghĩa là, Không:

    Lo lắng cho nhau

    Quan tâm nhau

    Giúp đỡ nhau

    Và yêu nhau

    Đừng nghĩ sự chia tay là điều gì buồn bã, chỉ là chút hương vị của cuộc đời, là một chút sắc màu cho cuộc sống này...

    Thà chia tay mà trong tim có nhau

    Còn hơn ở bên nhau mà lạc lõng, xa lạ

    Thà chia tay mà vui vẻ cùng nhau
    Còn hơn ở bên nhau mà dằn vặt lẫn nhau

    Thà chia tay mà gặp nhau bình thản
    Còn hơn ở bên nhau mà cứ tránh mặt nhau

    Thà chia tay mà cố gắng sống tốt vì nhau
    Còn hơn ở bên nhau mà ngày càng tệ đi

    Chia tay không phải là bi quan
    Nhưng không khuyến khích ai đang hạnh phúc mà chia tay
    Vì chia tay ắt sẽ phải đau đớn

    mình vừa trải qua cảm giác này nên mình nghĩ thế. Không thù hận, không óan ghét mà luôn sống tốt, sống để người ta ân hận vì đã lựa chọn sai và bây giờ họ đang ân hận nhưng đã quá muộn rồi
  4. phongnhu

    phongnhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    nhiều đêm không ngủ, cho dù người yêu cũ của mình đã đi lấy chồng nhưng mình vẫn nhớ
  5. likehate

    likehate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    em mong cho ngy em lấy được vợ :)
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Mình không suy nghĩ rộng lượng như bạn được.
    Chỉ thấy hụt hẫng, chẳng hiểu yêu là j nữa
  7. aloalo8579

    aloalo8579 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    chỉ thấy buồn va muốn khóc nức nở thoi
  8. bexjnh

    bexjnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    mình là người cứng nhắc, nên đã nói gì là sẽ làm bằng đc, mối tình đầu cũng chỉ vì cái thói đó mà không thể hàn gắn :(
  9. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    cứ tự xa nhau, ko cần nói:)
  10. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    đã xa rời mối tình đầu 2 tuần, có lúc tưởng mình mạnh mẽ lắm,cứng rắn lắm,nhưng rồi vẫn cứ nằm khóc thầm trog đêm, nhớ buồn,lỗi chẳng tại ai,chỉ tại có lẽ vì chưa yêu hết mình nên k thể cùng nhau cố gắng mà vượt qua mọi khúc mắc. Hy vọng sẽ k còn phải ôm nỗi đau này dài nữa.

Chia sẻ trang này